Xem đầy đủ chức năng : Mộng lòng
:tim: Giấu mãi trong hoa một mối tình
Trong trắng êm ả tựa bình minh
Thoảng hương ngây ngất trong men gió
Êm đềm lưu luyến tựu trăng to
Hằng đêm ôm ấp trong lòng này
Hương cẩm hây hây gió lại hay
Sắc màu lưu luyến cũng là đó
Ảo uyển đôi chim....trong gió mây :tim:
:tim: Lang thang biển vắng không chờ
Gió cuốn nội lòng nhớ vu vơ
Nhớ hàng me xanh bên bờ cá
Nhớ chàng lính chiến khó phôi pha :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 02:49 PM
tôi giấu trong mây một chút sầu
bên dàn dương liễu ngã về đâu
thiên lý tình trường nào ai thấu
tương tư bóng nàng suốt đêm thâu
tôi mong tình này chẳng phai mau
tôi e tôi ấp mối tình đầu
tôi si tôi dại ngày thơ ấu
mong tình tôi mãi....vẫn một màu
:tim: Kẻ nhớ cuội nguồn người ko ngó
Bên kia cỏ cũng đang sầu lo
Lề hè đường cũ ko ai đo
Đợi người cây cầu đứng một xó
Em cũng chẳng màn bóng hình nhỏ nho tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 02:57 PM
mây tím chiều thu bay thoáng bay
ta say ta hát ngày qua ngày
ta thương ta nhớ 1 hình bóng
nàng ở phương nào em có hay?
:tim: chiều tím hoàng hôn đón một người
đứng ngồi ko yên tuổi đôi mươi
bên kia có nhớ nàng nơi ấy
gió mãi lây nhây tôi lại vầy :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 03:03 PM
chiều tím bên này nhớ dáng ai
nhớ đôi môi thắm nhớ nét ngài
nhớ tóc ai bay trong chiều gió
thề nguyện tình mình sẽ ko phai
đánh mất chính mình
10-07-2005, 03:06 PM
đêm nay thức trắng tôi chờ nàng
Nào đâu nàng đã quyện cùng mây
Mây đến sau tôi mây cướp nàng
Nàng nở bỏ tôi bước chung mây
Để tôi ngồi đó ngóng tin nàng
:tim: Em còn nhớ mãi đường chung lối
Giờ đây chúng ta lỡ nên đôi
Lo lắng cùng nhau trong đêm tối
Chuông reo chiều tà anh bệnh rồi
Bên đó anh còn nhớ đến tôi
Anh đừng đi chiều vắng tiếng chuông sẽ bồi hồi :tim:
Nhân..sầu
11-07-2005, 08:10 AM
vắng em đời anh kể là hết
chết đến vài lần cũng ko vơi
lời thơ nào em đã tặng anh
thánh đường nào em đã từng thề
về bên nhau bước chân vui vẻ
lẽ nào em nỡ cất bước đi
chỉ còn anh đứng đây đợi chờ
Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 08:19 AM
:tim: Em còn nhớ mãi đường chung lối
Giờ đây chúng ta lỡ nên đôi
Lo lắng cùng nhau trong đêm tối
Chuông reo chiều tà anh bệnh rồi
Bên đó anh còn nhớ đến tôi
Anh đừng đi chiều vắng tiếng chuông sẽ bồi hồi :tim:'
chuông kia vẫn vang khắp sườn đồi
tình anh vẫn thế trao em thôi
ko có dối gian và dịu vợi
ko có hoang tàn, ko oán than
nhưng hỡi em ơi duyên lỡ làng
tình này thôi thì anh cứ mang
kiếp này nợ em ko trả hết
kiếp sau tạ từ tình trái ngang
MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 09:45 AM
Em vẫn chờ anh cã cuộc đời
Cho dù tình luỵ khổ chơi vơi
Biễn tình nung nấu đôi duyên kiếp
Mộng lòng tan vỡ cố nhân ơi
:iou: :iou: :iou:
hanquoc00
12-07-2005, 02:14 AM
Mơ ước của em thật là sang
Thôi thì anh giống JunDongQuoc
Cô bé mơ màng lấy anh nhen
MuaPhuongVi_2005
12-07-2005, 02:25 AM
Mơ ước của em thật là sang
Thôi thì anh giống JunDongQuoc
Cô bé mơ màng lấy anh nhen
"Lâý anh nhen" hả...hỗng dám đâu :so_funny:
Nhìn sơ bộ vó đã phát rầu
Da mốc, đen thui như cá sấu :tongue4:
Nhanh chân em " chẩu".... với Dong Gun.hehehe
:tim: Mõi lòng đường xưa vắng bóng
Giờ bước về lại người nhớ ko
Cành xòa hiêu hắt cạnh khe phòng
Vắng ai hoa nở cũng ko xong
Đường về lại nghe nhói nhói lòng
Đường về lại nhớ mãi...hàng phong :tim:
sành điệu mái ngố
12-07-2005, 06:42 PM
em vẫn biết rằng anh có bệnh
nhưng luôn mong đó là chuyện đùa
cho ngày xanh vẫn còn mãi mãi
và nụ cười vẫn nở trên môi anh
thoáng nhìn em ánh mắt nh` xoa xuyến
___+++___
ứa nước mắt vì bé khóc thầm
xót nghe lòng dường như lập đông
xin cô bé đừng khóc hoài như thế
thương nhớ vậy ng` có khoẻ được ko
duyên duyên kiếp kiếp tiền vận mệnh
ông trời ko phụ lòng bé đâu
ng` ấy của bé sẽ luôn còn
bên bé và yêu bé trọn đời
xin đừng hoài nghi nữa bé ơi
:tim: Cô bé lạnh lùng ai đâu biết
Cô đợi chờ ai bóng vẫn miệt
đường xưa lối cũ ai nơi đó
đôi mắt lệ nhòa lại sốt cơn ho...:tim:
sành điệu mái ngố
12-07-2005, 07:13 PM
chị bảo nè... đừng buồn cô bé ơi
đừng buồn bé nhé hãy gắng cười
khóc chi ng` ấy đâu vơi sốt
khóc gì ng` ấy đâu vơi ho
bây giờ sẽ còn là mãi mãi
bé hãy cười an ủi lệ thôi rơi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 08:02 AM
:tim: Cô bé lạnh lùng ai đâu biết
Cô đợi chờ ai bóng vẫn miệt
đường xưa lối cũ ai nơi đó
đôi mắt lệ nhòa lại sốt cơn ho...:tim:
cô lo cho ai cô bé ơi?
vậy sao lại dối bao nhiều lời
tôi chẳng cần gì chỉ thành thật
vậy mà ko đc hả trời ơi !
tại sao lại phải gạt anh hả? ! ! !!!!! em ko bao giờ trả lời câu hỏi này..! em lo đánh trống lãng đi chuyện khác ko hà !
MuaPhuongVi_2005
13-07-2005, 08:06 AM
cô lo cho ai cô bé ơi?
vậy sao lại dối bao nhiều lời
tôi chẳng cần gì chỉ thành thật
vậy mà ko đc hả trời ơi !
tại sao lại phải gạt anh hả? ! ! !!!!! em ko bao giờ trả lời câu hỏi này..! em lo đánh trống lãng đi chuyện khác ko hà !
Hôm nay duyên lại tương phùng
Cớ sao bên ấy lạnh lùng với ta :madsung:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 08:29 AM
tương phùng làm chi vào lúc này
tui đang sầu thảm thúi ruột đây
tình đời luyến ái nhiều đau khổ
người dối lừa tôi ai có hay !
đánh mất chính mình
13-07-2005, 09:17 AM
Người buồn tôi cũng hơn gì
Tôi thì ta uống cho quên tháng ngày
để đày phiền muộn đi xa
để ta bước đến một chân trời thơ
:tim: Gió đêm mưa thổi rì rào
Làm ta chợt nhớ bóng chàng năm nao
Dáng chàng thanh thản cao cao
Lòng trai sắt đá bồng bềnh lao đao
Sông đêm vắng bóng một người
tôi ngồi tôi đợi cẢ tuổi đôi mươi
lệ mi ước đẫm hỡi người
ai nào có thấu trăng nào có hay
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 11:29 AM
trời ko thấu trăng ko hay
nhưng anh lại thấu lại hay nè người
anh vui những lúc em cười
anh buồn những lúc tình đời cheo leo
:tim: dòng đời thay đổi cheo leo
lòng người thay áo có hay ko nào
còn tôi vẫn mãi năm nao
yêu như hoa lá ko thay áo màu :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 01:17 PM
vậy sao lại dối lừa nhau
làm tim ai đó nhói đau từng hôi
buồn này rồi sẽ chìm thôi
nhưng người hãy nhớ đừng vờ anh nhe
:tim: trăng thề biển hẹn hôm qua
còn tôi đây đã hẹn người năm kia :tim:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
13-07-2005, 01:30 PM
mây bay gió đuổi bên nhau
em đi anh đuổi theo nhau cả đời
sành điệu mái ngố
13-07-2005, 05:57 PM
nói chuyện mây gió làm chi
để ai nỡ khóc nỡ ôm hận mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.