PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khuê nữ



Đan Vỹ Diamo
28-05-2007, 10:39 PM
Đêm vẫn buông mặc cho trăng lưu luyến
Quỳnh đã khép vẫn trải chút hương nồng
Sương tạnh dần trên má hồng trầm ngâm
Trên mặt hồ xác tình trôi vô vọng

Trăng chìm khuất sau màn đêm phủ mờ
Khách giã từ mặc nụ quỳnh trút hương
Cơn mưa phùn trở ngại bao vương vấn
Lời hội ngộ biết có giờ trùng dương

Tay kia xua có nắm chút bồi hồi
Gót nào nhón có nặng trĩu nhớ mong
Ngày qua ngày xác tình trôi lơ đãng
Người nhặt về có tương tư viễn mộng?