kick_loveak
28-05-2007, 07:09 PM
tuổi mộng mơ vui buồn cùng sách vở
bước đến trường lặng lẽ với lo toan
bài học hôm nào chưa xong còn bỏ dỡ
tình yêu là gì? em đinh nghĩa được đâu.
rồi một hôm nắng mai về trải nhẹ
bỗng bồi hồi nhung nhớ dáng ai ngan
trang vở trắng nghệch ngoạc đôi dòng chữ
và tên ai trong đêm trắng canh dài
dẫu thương mến mà ai đâu dám ngõ
chẳng dám chung đường, ko dám làm quen
để giận vu vơ - ai đó chẳng biết gì?
rồi thì trách ta ơi sao dại quá?
bước đến trường lặng lẽ với lo toan
bài học hôm nào chưa xong còn bỏ dỡ
tình yêu là gì? em đinh nghĩa được đâu.
rồi một hôm nắng mai về trải nhẹ
bỗng bồi hồi nhung nhớ dáng ai ngan
trang vở trắng nghệch ngoạc đôi dòng chữ
và tên ai trong đêm trắng canh dài
dẫu thương mến mà ai đâu dám ngõ
chẳng dám chung đường, ko dám làm quen
để giận vu vơ - ai đó chẳng biết gì?
rồi thì trách ta ơi sao dại quá?