Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vầng trăng trong trí nhớ.............



nhan quoc huy
28-05-2007, 02:38 PM
nhiều lúc tôi lại tự hỏi mình mình đã yêu như thế nào nhỉ? và tôi tự mỉm cười với mình với câu hỏi vớ vẩn ấy tôi đã yêu và tình yêu của tôi dành cho cô ấy chỉ là một phía sao đời lại quá bất công với tôi vậy nhỉ hay tôi sống chưa tốt hay sao mà em không chấp nhận tôi và tôi đã dũng cảm đến và hỏi em và em đã trả lời tôi một cách rất tự nhiên vì bạn là người đến sau...và vì người ấy đã gặp đươc mình trước.... tình yêu là vậy sao..nó đau đớn vậy thật à...tôi phải làm sao đây khi trái tim tôi đã có em là chủ....có thể có người sẽ nói trên đời thiếu gì con gái...nhưng sao tìm được cho mình một người thứ hai như em đây'' giá như ông trời đừng cho tôi gặp em..để giờ đây chỉ còn là kỉ niêm.....tôi mong sao các đôi uyên ương trên thế gian này đừng gặp hoàn cảnh như tôi và trở thành kẻ thất tình như tôi bây giờ
Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay
Vườn xuân sắc thắm lòng người đắm say
Lặng hỏi thánh tăng
Nhi nữ có đẹp hay không?
Tình nhi nữ có đẹp hay không?
Nói gì đến vương quyền phú quý
Sợ chi những giới luật thanh quy
Chỉ mong sao địa cửu thiên trường
Cùng người thiếp yêu sớm tối sum vầy
Yêu chàng rồi, yêu chàng rồi
Nguyên đời này mãi mãi bên nhau
-----------------------------------nhan quoc huy---------------------------------------------------

Nếu giờ đây anh có thể khóc! anh sẽ khóc cho trôi đi hết tình yêu anh dành cho em!
Anh tự hỏi tình yêu là gì có phải chi là những thứ đánh lừa cảm giác phải ko? anh đã nghĩ và mơ em tùng ngày từng đêm! chỉ cần nhớ tới lúc anh được em trong vòng tay của anh là nước mắt đã tuôn chào .
Em thấy cần anh mà anh chẳng thể nào bên em được cũng bởi chúng mình quá xa nhau! anh bảo rằng em hãy đợi anh! em trả lời "em không thể" anh phải làm sao đây?
Người ta cứ nói tình yêu trong xa cách làm lòng người dễ đổi thay nhưng với anh lòng người đâu phải cánh chim bay! anh vẫn nuôi tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn lên để hôm qua em nói với anh" hay giờ đây chúng mình chỉ là bạn" thực sự em có hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào ko?
Anh hỏi vì sao...
================================================== ======
Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu
Tình yêu đến thắm trên môi cười
Khi tình đi mắt ai vương lệ
Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân

Lòng sao mãi vấn vương tơ tình
Nhân tình kia biết sao cho vừa
Ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ
Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa, như cánh mây trôi bềnh bồng
Tình yêu ơi ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
Trần gian đắm chìm lợi danh chói lòa
Thôi đừng mơ mộng trời mây
Thôi đừng xa rời người ơi,
Hãy đưa nhau tới mộng bình yên
--------------------------------------------------------------------
thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa_
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ

---------------------------------------------------------------------------
[email protected] 0982_604_299

mafia_cb
28-05-2007, 02:46 PM
trời à bài viết hay và cảm động wa' ứa cả nước mắt và mấy bài thơ hay tuyệt cú mèo

º°¨Ảo¨°º
28-05-2007, 05:38 PM
cẢm đỘnG..............:rain:

tHiÊn thU vẠN cỔ iÊu nÀ khỔ
vẠN cỔ thIÊn thU khỔ vẪN iÊU

beden0yeu
28-05-2007, 06:44 PM
vì tình iêu là thế ..........................:sing: :dan:

b3.0nlin3
28-05-2007, 08:26 PM
Vì rằng U đã đến sau nên 2 người chẳng thể có nhau :timvo:. Đọc thơ của ấy mà muốn khóc quá :cry:

babylove_hue
29-05-2007, 06:11 AM
Mới tuần trước , anh đến và hỏi tôi có thể chấp nhận anh được không? Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải trả lời : anh là người đến sau , thế thôi. Mặc dù đã chia tay nhau , nhưng mà trong trái tim tôi vẫn chưa quên được người đó. Anh chấp nhận tất cả , có thể đó là một sự thương hại của tôi giành cho anh cũng được. Anh đặt niềm tin vào tôi quá nhiều rồi đó , cả sự hy vọng nữa. Chỉ vì thế mà anh quyết định không đi du học nữa , cần gì anh phải như thế. Cả 2 người vẫn còn 3 năm ĐH trước mắt mà , hãy quên tôi đi , vì tôi không xứng đáng cho anh phải làm như vậy đâu. Anh đã chờ đợi tôi nhiều rồi.

[T]ieu[N]hu
31-05-2007, 07:58 AM
Oa Oa Oa !!!!! Chắc khóc chít luôn woa', mà thơ hay xiệt đoạ Cảm động wé đi oA oA oA..............................:flyingangel3:

chang ngoc chi biet khoc
31-05-2007, 08:11 AM
bạn viết cực độc đáo nhất là mấy bài thơ ấy bạn thấy ra làm sao chẳng hiểy nổi nữa chúc bạn hạnh phúc nha
haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

emkothenoi_viemqua_yeuanh
31-05-2007, 01:03 PM
HEhehe.... lãng mạng ghê, giống như HÀn MẠc Tử... ờ mà ko, chắc lởn mợn hơn. Nhưng nghệ sĩ bây giờ kìm ít tìn nắm nha! Hihi..... nghệ sĩ sống hok cần tiền, cần câu văn vần thơk, cần những giây phút lãng mạng thôi phải hok?
Nghệ sĩ giõi zan giỏi thơ hok đủ đâu, phải có con tim cũng zi. dẽ ng` mình iu cũng đắm chìm trong những mộng tưởng.... ờ, nhưng đừng xa thực tế wo1 nha!

baby dễ thương
31-05-2007, 02:11 PM
cuồi cùng thì đó cũng là sự tiếc nuối mà thôi đã hok có mà nhưng hãy cố quên vì bạn cách nhờ thì càng đau khổ mà thôi
tình yêu là trò chơi mà thượng đế tạo ra và thời gian là chìa khoá vô hình đế chống lại còn con tim là của chúng ta lí trí là của sự thật dù biết người ta không yêu mình nhưng mình vẫn yêu vì đó đơn giản nó là tình yêu
dù có mấy ngàn năm nữa thì con tim vẫn chiến thắng lí trí
theo baby thì tinh yêu là mình hạnh phúc thấy người mình yêu hạnh phúc từ lòng vị tha , sự chung thuỷ , lòng dũng cảm, 1 con tim chấp thuận và chân thành
yêu thì dễ lắm nhưng để wên đi 1 người đã làm chủ con tim của 1 người thì hok bao giờ
thời gian sẽ giúp bạn suy nghĩ khác đi và bi giờ bạn đừng nghĩ về người đó nữa bạn hảy đi đâu đó cho khuây khoả đâu chừng bạn sẽ gặp dc người khác mà bạn sẽ trao cho họ tình yêu mà bạn đã chọn sai con đường thì sao