PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biệt Ly



Snowing^__^12h
28-05-2007, 03:10 AM
Thôi nhé Em từ đây cách biệt
Duyên đôi mình gói gọn chữ "từ ly"
Bến sông kẻ ở người đi
Sóng nước buồn gợn xuông gợn ngược
Anh nín mình không khóc nhưng chẳng được
Biệt ly người nhung nhớ từ đây
Đường về riêng lối lá rơi đầy
Hạnh phúc à ! chia tay thật giản di./

Anh biết ngày mai em ra đi
Hãy quên em như gió trời phảng phất
Chỉ thế thôi chẳng được và chẳng mất
Xa nhau rồi cũng chẳng buồn, chẳng vui.

giangtuantuong
28-05-2007, 10:28 AM
Xa nhau nào đã buồn bằng
Bên nhau mà chẳng nói năng câu rì

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 02:15 AM
nếu ngày kia tình đôi ta tan vỡ
xin ông trời hãy để tôi khổ đau
dẫu khổ đau tôi đây còn chịu nổi
nhưng nàng đau tôi biết chịu sao đây

Snowing^__^12h
30-05-2007, 12:27 AM
Vỡ tan nước mắt theo mưa
Sài Gòn lạnh quá ai đưa em về
Ngày xưa trăng nặng lời thề
Giờ đây trăng lạnh bốn bề cô đơn
Xa nhau dẫu có gì hơn
Xin em mưa tạnh hết cơn rồi về
Mai này ngày tháng lê thê
Đợi nhau không biết quay về hay không.