Xem đầy đủ chức năng : ThƠ DÀnh Cho KẺ ThẤt TÌnh
kiếm khách lang thang
10-07-2005, 08:00 AM
Trong cuộc đời có muôn vàn cay đắng
Anh mất em là có phãi do duyên kiếp
Hay tại vì em không còn yêu anh nữa
Hay tai anh không giữ được em
Thế thôi bà con thông cảm hè
tieuthukhocnhe
10-07-2005, 08:27 PM
thất tình anh đi làm thơ
để kua mấy nhỏ ngu ngơ
em đây ngày xưa từng dại khờ
đã nhận lời thương nhớ
để bây giờ mang nợ
cho duyên kiếp lỡ làng
hanquoc00
11-07-2005, 12:58 AM
Anh vô tình anh gặp tiẻu thư
Nhìn cô cứ khóc anh thương cô nhiều
Chỉ thương thân phận anh nghèo
Nhìn tiểu thư khóc anh đâu dám gần
tieuthukhocnhe
12-07-2005, 12:15 AM
ui cha lại chuyện giàu sang
lại 1 lần nữa khiến tình em lỡ làng
anh ngồi đó
em đứng đây
đâu là đại dương bao la
khoảng cách 2 người sao lại quá xa xôi
hanquoc00
12-07-2005, 02:18 AM
Nhìn cô bé khóc anh thương quá
Mắt ngấn lệ sầu thấy mà đâu
Nhưng ôi bất phước âu phân kiếp
Chỉ dám ngước nhìn chẳng dám lau
hoang hon mau tim
12-07-2005, 07:43 PM
thời đại này liệu có yêu chân thật
thất tình sao ? điều đó quá thường
con gái thời này mang danh đẽo
chỉ tại anh ,ai bảo yêu thật lòng
tieuthukhocnhe
13-07-2005, 06:52 PM
người đâu thật kì lạ
sao nói thương người ta
mà cứ đứng xa xa
ko dám lại gần nhá
người đâu thật kì lạ
lẽo đẽo theo người ta
nhưng lại sợ pa pa
cho cái chổi lông gà
người đâu thật kì lạ
thấy người ta khóc la
mà cũng ko thèm dỗ
đúng là đồ nhát gan
Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 03:51 AM
Kiếp giang hồ phiêu bạt cánh chim.
Xóm năm xưa ta vẫn mãi đi tìm
Mãi mãi biết bao giờ ta gặp lại
aihlt1900
15-07-2005, 08:08 AM
boi sang hen chia cach doi ta
tinh tuyet vong bien anh thanh thao khau
songson
15-07-2005, 08:20 AM
Dung bao rang con tim toi nho be
Dung bao rang toi ko buon ko kho toi dang bươn dang kho vi ai
anhmailaanhtv
16-07-2005, 12:50 AM
hay lam phu hop tam trang qua
Cục Kẹo Cô Nương
16-07-2005, 12:51 AM
To: kiem_khach_lang_thang
Con gái thời nay là vậy đó
Yêu nhanh mà cũng chóng wên nhanh
Chỉ tại các anh sao khờ dại
Cứ mãi chạy theo một bóng hình
vuonthochieuhohen
16-07-2005, 03:06 AM
con gái chớm tuổi biết yêu
hôm nào cũng vậy sớm chiều ngóng trông
nếu anh không đến thì mong
ngày mai tức giận nhìn lòng đáng thương
congchua_mattrang222
16-07-2005, 05:54 AM
yêu làm chi cho cuộc đời thêm khổ
vuồt râu mèo cho tụi nó ngây ngô
cobenghichngom_1
16-07-2005, 08:47 PM
con gái chớm tuổi biết yêu
hôm nào cũng vậy sớm chiều ngóng trông
nếu anh không đến thì mong
ngày mai tức giận nhìn lòng đáng thương
con trai 16 tuổi đầu
thương thầm nhớ trộm cô nàng kế bên
đi vào rồi lại đi ra
nhà ai bên đó ,sao ko dám vào
thotinh_online
16-07-2005, 09:55 PM
yêu...
Vì sao lại có chữ yêu
Cớ sao bao kẻ phải liêu xiêu
tình yêu cay đắng tình vô vọng
Biến thằng điên...thành một kẻ anh hùng
SHINICHI_lehung
16-07-2005, 11:06 PM
Tim anh đó, không còn máu để nhỏ...
Bởi con tim đau đã quá nhiều rồi!
Xin em hãy đừng bao giờ gặng hỏi!
Tại vì sao lại có đá mồ côi .......
tieuvinh007
17-07-2005, 12:33 AM
dem nay gap em lan cuoi
roi mai lia xa mia mai
toi buoc di khong dam quay nhin lai
san vang buon hiu hat anh den dem
gia tu em mot ki niem em dem
SHINICHI_lehung
17-07-2005, 02:28 AM
Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều ngả gió bám đầy áo em....
.....tịt... rùi......hì hì
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.