Xem đầy đủ chức năng : Không đề
okanobee
10-07-2005, 07:25 AM
Giận anh rồi , để cứ thế ngày trôi
Và buồn quá đêm dài , ôi , thao thức
Bao kỷ niệm tưởng chừng như vụt mất
Như xa rồi , là nửa thực nửa mơ .
Giân anh rồi , để tình mãi ngu ngơ
Trái tim yêu nghe vật vờ nỗi nhớ
Đớn đau lòng vết thương đang hé mở
Để rồi nghe tình ấy ngỡ chìm sâu ............
nangchanhche
10-07-2005, 07:30 AM
Giận chi người để con tim đau nhói
Để rồi lại thu mình vào một góc
Một mình người trong đêm dài cô độc
Giọt lệ kia ...không xui ...cứ rơi đầy
okanobee
10-07-2005, 08:09 AM
Biết sẽ buồn , một góc phòng cô độc
Sẽ một mình , sẽ lệ khóc trong tim
Cõi hồn kia nghe lặng chết im lìm
Câu than oán , tình buồn , tim vụn vỡ
Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 11:32 AM
thôi đừng buồn, đừng khóc tình dang dở
mộng qua đi có níu sẽ đc gì
chắc ai kia đã trả hết sạch nợ
duyên ko thành lệ rớt mốt tình si
:tim: Có ai thấu được nỗi lòng người con gái
Tình nàng trong trắng mãi không phai
Nhưng chàng có hay đời người ngang trái
Đốt nát tim nàng trong nắng mai
Oka....Oka....à......đừng buồn nữa mà chuyện gì cũng sẽ qua nhưng tình iu của Oka với Pig ko có thế đâu.....Oka ơi à........đừng buồn nữa :tim:
Nàng tiên USA
10-07-2005, 11:44 AM
Nếu đã hiểu thì đùng buồn nữa!Chúc mấy bạn vui vẻ!
Canhchimbatgio
10-07-2005, 11:04 PM
ai bảo nhớ , bảo thương là cho hết
khi nhớ _ thương là 2 nét của tâm hồn
ai bảo xưa cũ là màu của diệu vợi
khi giữa cuộc đời lận đận những niềm riêng ...
hanquoc00
11-07-2005, 01:05 AM
Cát bụi phủ mờ dọc đường đi
Đến đây gặp bé chẳng chiệu bước
Chắc tai vì nàng quá dễ thương
Ghét ôi con gái làm hư chuyện
Để bây giờ ta cứ nhớ thương
sành điệu mái ngố
11-07-2005, 05:25 AM
giận anh rồi tôi cứ mãi buồn thôi
sợ có lỗi sợ.... con tim bối rối
ko biết rằng mình đã T hay F
nên cứ hoài dấu trong tim buồn mãi
MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 09:59 AM
Giận anh suốt cã tuần wa
Ai kêu trể hẹn... người ta chờ hoài
Thời gian đọng lại... thật dài
Đứng bên chậu cúc, chậu lài mình em
Giận anh, tự nhủ... chẳng thèm
Lát sau anh đến bên rèm..mặc anh
Tại làm cho mắt long lanh
Tại ai má thắm xuân xanh héo gầy
Tại ai xám 1 vòm mây
Tại ai lệ đổ đêm này lặng câm
Chiều wa anh lại đến thăm
Mắt vờ lộ vẻ xa xăm... ơ hờ
Trong lòng rộn rã vu vơ
Anh như hiểu được tình thơ giận hờn
:iou: :iou: :iou:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.