Xem đầy đủ chức năng : XÚc cảm ban đêm!!!
giangtuantuong
27-05-2007, 12:09 PM
Trời buồn gửi lệ vào mây
Tôi buồn gửi lệ vào đâu bây giờ
Những đêm mong ngóng đợi chờ
Đợi em chẳng thấy ... vật vờ cả đêm
Người ta một giấc ngủ êm
Còn tôi chẳng ngủ được êm hôm nào
Ngồi buồn nhìn ngắm trời cao
Mưa lại tuôn xuống làm sao ngắm trời
Nghĩ rằng thật hận cuộc đời
Sao mà vô nghĩa với người như tôi
Trắng đêm đã mấy đêm rồi
Sao nàng chẳng thế nhớ tôi hỡi nàng
Hay bởi nàng quá cao sang
Nên tôi chẳng thể sánh ngang với người
Cười thật tươi... nụ cười tươi:so_funny: :so_funny: :so_funny:
chieuanhlong
27-05-2007, 09:59 PM
Mây bưồn giấu mặt ào mây
Anh bưồn biết lấy gì đây che mình
Che dòng nứơc mắt lặng thinh
Che đi quá khứ tình mình hôm nao
Che đi vạn nẽo trời sao
Để anh khỏi nhớ đêm nào bên nhau
hoang hon mau tim
28-05-2007, 06:01 AM
đêm nay mưa nhỏ liêu xiêu
hồn em se lạnh anh yêu nơi nào
bồi hồi một nỗi xôn xao
nay mai gặp lại lời tình còn trao
hay là tình mãi cách xa
ân tình dĩ vãng tạ từ người ơi
Băng Đông
28-05-2007, 07:11 AM
"Thôi rồi kẻ Bắc người Nam
Con đò lỡ chuyến sang ngang với người
Bây giờ hai đứa hai nơi
Riêng anh giữ một khoảng trời nhớ nhung
Phương xa em có lạnh không?
Môi son còn ấm má hồng vẫn chăng?
Phương này trắng một mùa đông
Trái tim băng huyết sầu thương một người"(*)
(*): Trong bài "Sầu Thương Một Người" BD
giangtuantuong
28-05-2007, 10:06 AM
Cái gì như thể nhớ mong
Nhớ nàng...không quyết là không nhớ nàng
amy_le
28-05-2007, 05:17 PM
nhớ em nói nhớ cho xong
sao anh cứ phải lòng vòng hở anh
kakakaka amy đùa xí thui tường ko giận chứ ?
chip_xinhdn
28-05-2007, 10:50 PM
iu ai mặc kệ cho em
nếu thích anh cua 1 lần 3 cô
giangtuantuong
29-05-2007, 10:45 AM
nhớ em nói nhớ cho xong
sao anh cứ phải lòng vòng hở anh
kakakaka amy đùa xí thui tường ko giận chứ ?
Nói thẳng thì thiệt ko hay
Anh lòng vòng tí có say không nào
giangtuantuong
29-05-2007, 10:50 AM
iu ai mặc kệ cho em
nếu thích anh cua 1 lần 3 cô
Đào hoa vốn sẵn tính chàng
Cứ loằng ngoàng thế thì nàng nào yêu
nhoz_luv
30-05-2007, 08:10 AM
Nói thẳng thì thiệt ko hay
Anh lòng vòng tí có say không nào
Anh say thì mệt cho em
Cỡ anh như heo sao em đỡ về :emo_stress:
giangtuantuong
30-05-2007, 10:47 AM
Chưa gặp đã thấy em chê
Chả hiểu đã có chuyện giề xảy ra
nhoz_luv
31-05-2007, 12:41 AM
Chưa gặp đã thấy em chê
Chả hiểu đã có chuyện giề xảy ra
Nào đâu chuyện gì xảy ra
Chỉ muốn chọc tí anh vui thôi mà :D
giangtuantuong
31-05-2007, 07:22 AM
Giờ đây anh đã vui rồi
Cảm ơn bé nhé...đã đời quá ta
hoang hon mau tim
31-05-2007, 08:52 AM
vui sao vui thấy mà cười
hở 10 răng đó trông càng thấy ghê
vậy mà anh nói ko ghê
nào là thì đẹp nào là hào hoa
hào hoa đến thế thì là
cho em xin kíu thế là good bye
giangtuantuong
31-05-2007, 10:42 AM
vui sao vui thấy mà cười
hở 10 răng đó trông càng thấy ghê
vậy mà anh nói ko ghê
nào là thì đẹp nào là hào hoa
hào hoa đến thế thì là
cho em xin kíu thế là good bye
Quay về đi về đi em hỡi
EM đã sai hãy làm lại từ đầu
Anh vẫn thương vẫn yêu em mãi
Cho dù em đã chọn sai con đường
lolem_khoctham
01-06-2007, 06:04 AM
sáng qua nhà anh chê chữ bé xấu
tức quá trời chẳng biết nói năng chi
về mua giấy nhọc công ngồi hí hoáy
nét chữ tròn , chữ méo như đùa trêu
viết rồi xé , xé rồi bé lại viết
chữ thẳn hàng chữ lại tuốt lên mây
cầm cây bút tập viết đến đau tay
mà chẳng thấy chữ nào là tàm tạm
lòng ấm ức tay quăng vèo cây bút
xí ! hỏng thèm! mặc kệ mấy người luôn
chữ né xấu ai cần anh để ý
kệ người ta _ sao cứ mãi hoài chê!
ứ chịu đâu bé bắt đền anh đấy
ướt mất rồi trang giấy của người ta
chút thẹn thùng chút xấu hổ bâng quơ
nỗi ấm ức trào tuôn theo lệ nóng
rồi 1 lần em lại ngồi hí hoáy
viết những điều nghĩ vội vào trang thơ
rồi mỉn cười bởi những điều vu vơ
có những điều chỉ 1 mình em hiểu
viết cho em , viết cho hồn mộng mị
trang giấy nhoè chứa đựng những bến mơ
ứ thèm đâu_ cứ ở đó mà chê
mặc kệ đó lời thì thầm to nhỏ
chữ xấu rồi có nói cũng vậy thôi
có chân tình có giận dỗi lên ngôi
chữ dù xấu cũng hóa thành chữ đẹp
giangtuantuong
01-06-2007, 10:53 AM
Lọ lem ơi....nghĩ chi chuyện đó
Chữ xấu đẹp....thì nào có sao
Quan trọng nhất....là sống thành thật
Và luôn luôn...vui vẻ với mọi người
nhoz_luv
01-06-2007, 11:48 PM
Chữ nào mà nó chẳng là chữ
Đẹp xấu thì tuỳ thuộc mỗi người
Cần j phải cố gắng sữa đổi
Để cho rồi sưng cả bàn tay
Mặc ai kia cười cười khi dễ
Đem vô tình đáp trả tấm lòng
Mình con gái nào đâu phải nhịn ???
Cứ nói thẳng chữ xấu kệ tui
Cần chi anh nói lời khen đẹp
Chữ xấu nào phải lòng mình xấu
Anh ko hỉu sao mà cứ chê
Hay vô tình anh tỉnh như ko
Mặc cho ai bực bội ấm ức
Làm phai đi thanh xuân tuổi trẻ
Người vô tình cần j để ý
Wan trọng là sự thật lòng mình
Cứ vô tư bình thản đi bạn
Rồi cuối cùng mọi chiện sẽ wa :5:
lolem_khoctham
02-06-2007, 12:12 AM
anh vô tình để mặc bé khóc
bàn tay vô hồn vẽ vội giọt sương khuya
bé chợt buồn và nước mắt tuôn rơi
mọi cố gắng sao lòng anh hoang lạnh
amy_le
02-06-2007, 04:19 AM
đêm nay lạnh mình em cô quạnh
trút nổi chạnh lòng anh ở đâu
lâu nay vẫn thế hay thay đổi
em đổi thay rồi anh có hay ?
ngày ngày với những cơn say
đêm đêm với những rứt ray cõi lòng
phải chi em chẳng đổi lòng
phải chi em chẳng lấy chồng bỏ anh ...
giangtuantuong
02-06-2007, 10:29 AM
đêm nay lạnh mình em cô quạnh
trút nổi chạnh lòng anh ở đâu
lâu nay vẫn thế hay thay đổi
em đổi thay rồi anh có hay ?
ngày ngày với những cơn say
đêm đêm với những rứt ray cõi lòng
phải chi em chẳng đổi lòng
phải chi em chẳng lấy chồng bỏ anh ...
Nơi xa xôi anh vẫn chờ
Một bóng hình một vần thơ nỗi niềm
Rằng nhớ cô bé triền miên
Như điên như dại như thuyền nhớ sông
amy_le
02-06-2007, 07:57 PM
thuyền sang sông không hề trở lại
nhớ làm gì ngây dại cõi lòng ta
người ơi thôi hãy tình xa
tình ta thôi hãy cho qua , dối lòng...
giangtuantuong
03-06-2007, 05:58 AM
Khổ nỗi anh đã yêu rồi
Bỏ qua sao được...chắc tôi điên tình
nhoz_luv
03-06-2007, 08:05 AM
Thuyền xa rồi mặc cho đò nhỏ lệ
Bik bao giờ thuyền mới way về đây
Hay cũng như bao nhiu con thuyền khác
Đến rồi đi cứ vô tình lẳng lặng :(
chieuanhlong
03-06-2007, 09:38 PM
Đêm buồn gieo tiếng mưa rơi
Trời buồn đổ nắng buông lơi dòng đời
Người mời buồn vướng vào tôi
Đôi lời cũng chỉ sầu vơi một mình
nhoz_luv
04-06-2007, 05:48 AM
Buồn bùn nhìn lá vàng rơi
Sao lá rơi hoài là sầu vì đâu ???
Còn tui chẳng bik vì đâu
Lệ cứ tuôn trào....chẳng nói đc chi :mecry:
giangtuantuong
04-06-2007, 11:32 AM
Buồn bùn nhìn lá vàng rơi
Sao lá rơi hoài là sầu vì đâu ???
Còn tui chẳng bik vì đâu
Lệ cứ tuôn trào....chẳng nói đc chi :mecry:
Đừng buồn nữa nhé em ơi
Từ giờ anh sẽ...trọn đời bên em
Đêm buồn gieo tiếng mưa rơi
Trời buồn đổ nắng buông lơi dòng đời
Người mời buồn vướng vào tôi
Đôi lời cũng chỉ sầu vơi một mình
Bởi cả thế giới lặng thinh
Chẳng thềm để ý tới mình ra sao
Thế là...là nghĩa thế nào
Nhiều lúc chẳng thế...biết sao hết buồn
chieuanhlong
05-06-2007, 01:00 AM
Tự tình đêm cùng thềm trăng thinh lặng
Chẳng mặn nồng chẳng quá nỗi thê lương
Không vấn vương đường đời đầy cát bụi
Chẳng hùi hụi tiếc một buổi em đi :(
Mãi đến khi khoé mi nhạt nhòa nước
Mới biết được chẳng giấu nổi nhớ em
Nhưng cũng thêm cho lòng anh cô quạnh
Mỏng manh cùng một bóng; xúc cảm đêm
giangtuantuong
05-06-2007, 08:59 AM
Tự tình đêm cùng thềm trăng thinh lặng
Chẳng mặn nồng chẳng quá nỗi thê lương
Không vấn vương đường đời đầy cát bụi
Chẳng hùi hụi tiếc một buổi em đi :(
Mãi đến khi khoé mi nhạt nhòa nước
Mới biết được chẳng giấu nổi nhớ em
Nhưng cũng thêm cho lòng anh cô quạnh
Mỏng manh cùng một bóng; xúc cảm đêm
Lãng mạn quá đó ông bạn à
Như thế thì ông lại giống ta
Hay là tôi ông béc tay cái
Rảnh rỗi đi chơi...thích la cà
lolem_khoctham
08-06-2007, 01:23 AM
hai ông mà đi chơi í à
có mà trời đất phải oán than
cái tính phong lưu thời ko bỏ
có ngày phải khổ vì chung tay
tinhlam
08-06-2007, 04:06 AM
Đêm mưa sao không nhớ đến mưa
Nhớ đến nàng, nàng phụ lòng mình
Yêu mưa, mưa mãi chung tình
Yêu nàng, nàng phụ tình mình khác mưa!!!!!!!!!!
hoang hon mau tim
09-06-2007, 10:44 PM
tình xưa tình đã lỡ làng
dặng lòng ta cứ muôn vàng tiếng yêu
chiều về chân bước liêu xiêu
trong cơm say đó thoáng quên cuộc tình
còn mình ta lại trách mình
đời là bể khổ ân tình trái ngan
Dã Quỳ
10-06-2007, 09:26 AM
Đêm thì đi ngủ đi thôi
Ai còn hì hục xúc giời đêm đen
Kẻo mà bị cảm ,e hèm
Còn đâu sức để mút kem cho chồng
giangtuantuong
10-06-2007, 10:20 AM
hai ông mà đi chơi í à
có mà trời đất phải oán than
cái tính phong lưu thời ko bỏ
có ngày phải khổ vì chung tay
Đàn ông ai mà chẳng vậy
Không lẽ cả đời phải lậy đàn bà
Nếu thế chẳng thể tiến xa
Thôi thì ta cứ trăng hoa cho rồi
Đêm mưa sao không nhớ đến mưa
Nhớ đến nàng, nàng phụ lòng mình
Yêu mưa, mưa mãi chung tình
Yêu nàng, nàng phụ tình mình khác mưa!!!!!!!!!!
Mưa rơi thì mặc mưa rơi
Lòng ai có lạnh như tôi bây giờ
Yêu nàng nàng cứ nhởn nhơ
Đã thế tôi chẳng....ngẩn ngơ nhớ nàng
giangtuantuong
10-06-2007, 10:25 AM
tình xưa tình đã lỡ làng
dặng lòng ta cứ muôn vàng tiếng yêu
chiều về chân bước liêu xiêu
trong cơm say đó thoáng quên cuộc tình
còn mình ta lại trách mình
đời là bể khổ ân tình trái ngan
Ngồi buồn nghĩ tới tình xưa
Ra đường gặp phải cơn mưa to đùng
Nghĩ ngợi thì quá mông lung
Chẳng biết em có đến cùng anh không
Đêm thì đi ngủ đi thôi
Ai còn hì hục xúc giời đêm đen
Kẻo mà bị cảm ,e hèm
Còn đâu sức để mút kem cho chồng
Tội là làm cốc cà phê
Đêm đến khó ngủ....nhớ về ai kia
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:35 AM
đêm ko buồn sao cảnh buồn rười rượi
người ko buồn sao thấy cảnh cô liêu
đêm ko trăng ta bên thềm lặng lẽ
đem yêu về gói gọn cùng ngàn sao.........
giangtuantuong
10-06-2007, 10:48 AM
Lòng buồn mọi việc đều buồn
Người cô đơn nên cảnh cũng buồn vậy thôi
Nếu em chịu đến với tôi
Ta cùng nhau bước trọn đời bên nhau
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 10:53 AM
ơ hay anh này cũng lạ
thấy ai cũng sáp lại àh
em đây gái đã có bồ
anh mà lạng hoạn.......... coi chừng đó nghen
giangtuantuong
10-06-2007, 11:21 AM
Tâm tình đôi chút thôi mà
Đầu óc đen tối...nghĩ là thế nao
GiRl Sh0cK
10-06-2007, 11:33 AM
úi dà hóa ra em tà
thì cho xin lỗi..cái nà được ko
nhoz_luv
12-06-2007, 03:32 AM
Gió nhìn trăng trăng cơ đơn
Tìm lời an ủi giúp trăng bớt bùn
Nhè nhẹ gió đẩy đẩy đưa
Trăng cười gió cũng mĩm cười theo trăng :)
giangtuantuong
15-06-2007, 05:58 AM
Gió nhìn trăng ngồi cơ đơn
Tìm lời an ủi giúp trăng bớt bùn
Nhè nhẹ gió đẩy đẩy đưa
Trăng cười gió cũng mĩm cười theo trăng :)
Trăng ơi !! biết giúp sao nào
Hay như chú cuội...bay vào trong trăng
úi dà hóa ra em tà
thì cho xin lỗi..cái nà được ko
Nói thế ai nỡ giận không
Từ giờ anh sẽ....ngồi trông bé cười
nhoz_luv
16-06-2007, 09:17 AM
Ngước nhìn tui hỏi trời cao
người đi đâu mãi sao ko thấy về
nhớ người.....ngày ngóng đêm trông
người đang nơi đó người về đây đi :(
lolem_khoctham
16-06-2007, 07:42 PM
hắn đã vô tình cất bước đi
liệu rằng hắn có trở về hay ko
trời buồn gửi lệ vào mây
tui buồn gửi lệ vào đâu bây jo`
nhoz_luv
18-06-2007, 11:39 PM
hắn đã vô tình cất bước đi
liệu rằng hắn có trở về hay ko
trời buồn gửi lệ vào mây
tui buồn gửi lệ vào đâu bây jo`
Ảnh vô tình em cứ iu
Chị nói em khờ em chẳng ngại chi :(
Chỉ mong.....hy vọng thật nhìu.......
Níu ảnh ko về cứ nói em ngu :timvo:
lolem_khoctham
19-06-2007, 12:39 AM
đâu có ai nói là em ngu
chị nói thế thôi chứ thật tình
duyên số chia li ai ko xót
lòng ko quên đc. mãi mãi đau
nhoz_luv
19-06-2007, 03:01 AM
Tấm lòng thành bik sao đáp tạ
Chỉ mong chị chỉ thêm đôi điều
Em có nên iu nữa hay ko
Tình iu đó mù wáng wá rồi :timvo:
lolem_khoctham
19-06-2007, 05:23 AM
đã là iu đâu tồn tại lý trí
trót vào rùi thì gỡ mãi ko ra
em cứ iu như những ji` tim muốn
chỉ cần lòng chung thủy mãi em ơi
nếu 1 mai người kia đành phụ bạc
có muốn quên cũng sẽ chẳng thể quên
vì tình yêu là vết sẹo nhiệm mầu
khi đã khắc vào tim là vĩnh cửu
nhoz_luv
19-06-2007, 08:01 AM
em chung thủy nhưng người nào chung thủy
người vô tình ngoảnh mặt người làm ngơ
iu sao nữa khi con tim nhỏ máu
lòng quằn wại mỗi khi giọt sầu vương :redface:
lolem_khoctham
20-06-2007, 04:19 AM
vẫn biết iu anh _anh lạnh lùng
sao em vẫn nhớ _nhớ mông lung
những ngày nước mắt _em thật vụng
em khóc cho người_nỗi nhớ nhung
giangtuantuong
22-06-2007, 12:41 PM
Ngước nhìn tui hỏi trời cao
người đi đâu mãi sao ko thấy về
nhớ người.....ngày ngóng đêm trông
người đang nơi đó người về đây đi :(
Về thì hỏi có chuyện gì
Em ngồi chẳng nói....câu gì tức không
lolem_khoctham
22-06-2007, 07:59 PM
chỉ cần em được gặp anh
nhường cho anh nói cũng vui lây rùi
laitiensinhvn
22-06-2007, 10:08 PM
chỉ cần em được gặp anh
nhường cho anh nói cũng vui lây rùi
Có điều anh chửi tới lui
Liệu em còn hứng....cứ ngùi mà nghe !
nhoz_luv
22-06-2007, 11:32 PM
Đêm bùn gió thổi vu vơ
Ngồi đây nhớ mãi.......em thơ hôm nào
Nhớ em cô gái dịu hiền
Em nào có bik anh iu em nhìu :loveface:
lolem_khoctham
23-06-2007, 02:50 AM
Có điều anh chửi tới lui
Liệu em còn hứng....cứ ngùi mà nghe !
anh chửi chả nhẽ em im
thời nj` chẳng có lặng im đâu ah`
anh chửi 1 em nghe
chửi thêm câu nữa em dze anh liền:bicycle:
màu kí ức
23-06-2007, 02:56 AM
Có điều anh chửi tới lui
Liệu em còn hứng....cứ ngùi mà nghe !
Lại Sinh đúng thật nhiệt tình
Dám chê Nhi nữ có tình là em
Nghe kìa em đó cũng khen
Dám chê dám mắng hai hàng thong rong
nhoz_luv
25-06-2007, 03:27 AM
Về thì hỏi có chuyện gì
Em ngồi chẳng nói....câu gì tức không
sao người bik đc tui im
người còn chưa về nói chi cho nhìu :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.