Xem đầy đủ chức năng : Trái tim khóc
missmoon81
27-05-2007, 08:50 AM
Chưa bao giờ tim tôi rung bật lên thành từng nhịp đau đơn đến thế. Mắt tôi đã ướt nhòe mỗi khi đêm về. Bởi tôi quá ích kỷ nên tôi phải nhận cái kết cục này. Tôi yêu anh nhưng không chấp nhận những nhược điểm của anh. Yêu cầu anh thay đổi khắc phục nhược điểm đó. Để khi anh rời xa tôi, thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi khi đó tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều quá, những nhược điểm của anh tôi có thể chấp nhận đươc. Vậy mà trước đây sao tôi không chấp nhận được nó luôn coi nó là khuyết điểm to đùng cần sửa chữa ngay tức khắc. Vì thế anh đã nghẹt thở vì áp lực tôi gây cho anh. Em rất muốn được gặp lại và nói thật lòng mình với anh. Thế nhưng anh đã rời xa em thật rồi và sự kiêu hãnh trong em trước đây bị sụp đổ vỡ vụn mất rồi
==boy^quay==
27-05-2007, 09:32 AM
Bạn nghe câu này bao h chua bx của mình nói với mình á cho bạn nghe cùng nè " yêu là yêu từ cái xấu của người ta".
binhbo65
27-05-2007, 09:57 AM
uhm yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc
==boy^quay==
27-05-2007, 07:04 PM
Vậy hãy vui vẻ lên khi thấy người mình yêu hạnh phúc chứ ban.
GiRl Sh0cK
29-05-2007, 12:18 AM
neu ko dem hanh phuc lai cho ngươi ta thi hay de ngươi ta dươc hanh phuc.......................
cuôïc dời anh nhu cánh en treân cao
yeu tu do va mong tim cai moi
dẫu dã yeu nhung tất cã sẽ cũ
rồi 1 ngay anh se cat bước thui
làm sao giũ noi canh chim bay
dem chon dau noi vườn hồng tình ái /../././././/
b3.0nlin3
29-05-2007, 05:25 AM
Chẳng có ai được hoàn hảo cả........... :rain:
º°¨Ảo¨°º
29-05-2007, 05:39 AM
h0k cÓA ai là hOàn hẢo... :rain:
beden0yeu
29-05-2007, 06:00 AM
khi iêu mọi nhược điểm dù nhỏ nhất của coan dzai thì coan gái lun mún hàn phục , nhưng đồng thời chiện này lùm coan dzai hem thik , :rain:
nhưng đôi khi iêu người ta cho bất cứ mọi điều đều đúng và nếu có sai thì cũng rộng lượng bỏ qua cho nhau , ngược lại có khi là hận và ghét :rain:
vì đó chính là tình IÊU :tim:
b3.0nlin3
29-05-2007, 07:19 AM
Yêu là fai biết chấp nhận :rain: đừng bao giờ đòi hỏi quá cao ở nửa kia người ta sẽ cảm thấy tự ái đó
mua_tuyet2007
29-05-2007, 07:32 AM
yêu là không bao giờ được so sánh ban a
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.