PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thế nào để chọn đúng nghề



VODKA
28-03-2005, 01:56 PM
Thi đại học: Làm thế nào để chọn đúng nghề ?

Mùa thi đại học đã cận kề. Bạn trẻ lớp 12 đang háo hức đi tìm câu trả lời cho bản thân: chọn nghề gì đây, chọn trường nào đây ? Một câu hỏi không dễ gì trả lời, và trả lời đúng hay sai có khi phải nhiều năm, có khi đến cuối đời mới biết được.


Khi đó thì khó tránh cảm giác hối tiếc cho thời gian, tiền của, cơ hội đã vuột đi. Để giúp bạn trẻ biết cách cân nhắc, lựa chọn trường thi, ngành thi phù hợp với mình, mong bạn hãy suy nghĩ chín chắn để tự trả lời 5 câu hỏi lớn sau đây rồi mới đặt bút ghi nguyện vọng thi.

1 - Trường đó, ngành đó ra sao? (trường ở đâu, ai cấp bằng, tiếng tăm ra sao, đầu ra như thế nào; nội dung, đặc điểm, yêu cầu của ngành nghề đó đối với người học là gì?)

Tài liệu của Bộ GD-ĐT xuất bản hằng năm không thể cho biết đầy đủ về những nội dung trên vì chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu mã số, môn thi, chỉ tiêu tuyển sinh và địa điểm của trường. Có một thanh niên học 12 năm phổ thông cũng khá, khi thi vào đại học đã theo lời khuyên của cha mà chọn Trường Đại học Hàng hải. Anh đạt được mức điểm đi học ở nước ngoài và qua đó học cũng không tồi. Đến một hôm, anh gặp một tình huống thực hành: nhà trường đem tàu đưa sinh viên ra cách xa bờ, phát cho mỗi người một cái phao và yêu cầu nhảy xuống, tự bơi vào bờ. Anh này xoay xở riết rồi cũng bơi tới bờ nhưng bị "tởn tới già". Anh đành phải nộp đơn xin chuyển trường luôn vì tự thấy mình không thể nào thích hợp với cái nghề sông biển tưởng oai mà kinh khủng đến như vậy. Chuyển sang học nghề bảo hiểm, anh ra trường và công tác rất tiến bộ. Giá như sớm biết các thông tin về yêu cầu mà ngành hàng hải đòi hỏi đối với các thuyền trưởng tương lai thì chắc anh đã sớm chọn nghề khác rồi.

Để tìm được thông tin cần thiết, để nắm phần nào "lai lịch" của đối tượng mình nhắm chọn, trong hoàn cảnh hiện nay chúng ta có thể dự các buổi nghe các trường đại học, cao đẳng tự giới thiệu, các hội chợ tìm việc làm hoặc tự đi tìm hiểu trên cơ sở hỏi thăm người trong nghề. Đến các trung tâm tư vấn hướng nghiệp để hỏi là việc rất nên làm, chỉ tiếc là khó có dịp; đây có thể xem là khoản mà ngành giáo dục đang "nợ" học sinh phổ thông. Hy vọng là các nhà sư phạm sẽ sớm có công trình đáp ứng phần nào nhu cầu chính đáng này của người chọn ngành nghề.

2 - Ta có yêu, có thực sự hứng thú với ngành nghề đó không, vì lẽ gì ?

Đây là câu hỏi rất quan trọng và nếu trả lời là "có" thì bạn nên cầm bút liệt kê lý do mình yêu thích nó. Có những ngành mình yêu thích mà khi phải liệt kê các lý do, tự ta sẽ phát hiện là nhiều hoặc tất cả lý do đều không cơ bản tí nào. Khi đó, bạn hãy cảnh giác với sự lựa chọn của mình. Quyết định gắn bó cuộc đời với một đối tượng mà mình chưa rõ lý do tại sao mình yêu thích, hoặc vì một lý do không cơ bản luôn là một quyết định tiềm ẩn khả năng đổ vỡ sau này. Đành rằng có không ít trường hợp thành công nhờ "tin nhau trước, yêu nhau sau" nhưng bạn hãy cố gắng trả lời câu hỏi thứ hai này càng sâu sắc càng tốt. Bạn sẽ tránh được tình trạng đi vòng, thử và sai, sẽ tiết kiệm được nhiều năm tháng tuổi xuân quý báu và đẹp đẽ của mình.

3 - Ta có đáp ứng được yêu cầu của nghề đó, có thể khắc phục được sở đoản để sống lâu dài với nghề đó, bằng nghề đó hay không?

Đây là câu hỏi mà khi mới 19-20 tuổi, nhiều bạn không đặt ra hoặc nếu có đặt thì lại trả lời một cách hời hợt, thường là đánh giá không đúng mình. Có người quá chủ quan tự cho mình "dư sức", có người lại quá tự ti thấy mình không sao đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề nào hết. Xin nhớ một nguyên tắc chung: cần nhìn ra sở trường lẫn sở đoản của mình. Ở đây, nếu bạn đã trả lời "có" đối với câu hỏi thứ hai đã nêu ở trên, hơn nữa tình yêu của bạn, hứng thú của bạn đối với ngành nghề đã nhắm chọn là thật sự lớn lao thì bạn có nhiều hy vọng khơi dậy được các tiềm năng, khắc phục được các sở đoản của mình để thích ứng với nghề, để tiến bộ lâu dài. Bởi hứng thú mạnh mẽ sẽ biến tiềm năng của bạn thành năng lực.

4 - Sức học mình đến đâu so với người ta?

Đây là câu hỏi rất khó trả lời. Ta chỉ có thể phỏng đoán vì khó mà so được sức học của mình với sức học của những người sẽ chọn cùng ngành và trường với mình. Ở đây, các thông tin về điểm chuẩn tuyển sinh cùng hệ số chọi trong vài năm gần đây sẽ giúp bạn tự “định vị”, từ đó mà dự đoán xác suất đậu của mình (xin nhắc lại xác suất mà thôi) là cao hay thấp. Bạn hãy lưu ý một thực tế là tuy một số trường, ngành không có hệ số chọi cao nhưng những người đến thi đều là người học giỏi, toàn là "thứ dữ" hết nên điểm chuẩn vẫn cứ chót vót. Còn nếu bạn tự thấy mình quá yếu hoặc hoàn toàn không muốn đi học nữa thì tốt hơn là nên đi làm, đừng ghi tên thi làm chi.

5 - Gia cảnh có cho phép không?

Câu hỏi này rất đáng được quan tâm đối với những bạn có gia cảnh khó khăn: nhà nghèo, ít có tiền chu cấp để ở và học tại những thành phố lớn có mức sống đắt đỏ; hoặc nhà cần có người sớm ra đi làm để phụ cha mẹ nuôi em... Có trường thời gian học kéo dài 5-6 năm, có trường đòi hỏi ít thời gian học hơn, học phí thấp hơn, ở gần nhà hơn,...

Sau khi suy nghĩ thật kỹ để trả lời 5 câu hỏi trên, bạn mới nên hạ bút: trước là chọn ngành, sau đó mới chọn trường (chọn đại học, cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp tùy theo trình độ của mình hoặc gia cảnh riêng). Như vậy, ngành sẽ là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cách lựa chọn nguyện vọng của bạn bởi ngành đi liền với nghề. Đừng chọn trường cao đẳng hay trung học chuyên nghiệp với mục đích làm nơi tạm lánh để tranh thủ luyện thi vào đại học năm sau.


Những cách chọn nghề "nguy hiểm"

Thứ nhất là chọn nghề theo trào lưu: nhiều bạn trẻ cứ thấy các ngành nghề nào có chữ công nghệ thì cho rằng có tương lai rạng rỡ: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới. Thế là ào ào theo nhau ghi nguyện vọng vô những ngành đó cho vừa có... bạn quen, vừa có tiền đồ sáng sủa! Có bạn trẻ thấy làm ca sĩ ngôi sao được nhiều fan ngưỡng mộ, được trả cát-sê cao, thế là rủ nhau ghi nguyện vọng vào học khoa thanh nhạc ở trường nhạc, thậm chí ở các... "lò" ! Lối suy nghĩ rất trẻ con đó sẽ dẫn bạn đến thất bại, đến vỡ mộng.

Thứ hai là chọn cho xong chuyện: có bạn đến năm học cuối của đời học sinh phổ thông rồi vẫn chưa thấy có hứng thú gì với ngành nghề nào hết. Có bạn đã thực sự "sợ học", trong thâm tâm không còn muốn học tiếp mà muốn đi làm để có cuộc sống tự lập. Nhưng rồi sĩ diện với những bạn học còn kém mình nhưng cũng đăng ký dự thi đại học, rồi thì cha mẹ thúc ép, riết rồi bạn cũng đành chọn đại một vài nguyện vọng nào đó cho xong chuyện, khỏi phải suy nghĩ nhức đầu, đỡ bị "ông bà bô" cằn nhằn. Chọn nguyện vọng và đi thi trong tâm trạng như vậy thì chỉ phí... tiền mua bộ hồ sơ thi, phí thời gian.


nguồn : thanhnien.com.vn[/FONT]



[FONT="Times New Roman"]Pé edit lại chút chút cho màu mè hen :)

April

chugaubong
09-05-2005, 03:27 AM
quả thật bài này rất có ích cho mọi người đó, tui cảm ơn bạn thay mọi người nghe :)

Veronica Nguyên
21-02-2006, 05:05 AM
Hì, dọn dẹp lại Học Tập, thấy bài này "hợp thời" nên April Stick lên cho mọi người coi hen :)

April

FANTASYLOVEME
24-02-2006, 08:06 PM
:dapcom: :dapcom: :dapcom: :dapcom: :jerry: Đúng như bạn nói chọn nghề sai sẻ rất đáng thương.:duh: ......... Tôi đả chọn cho mình một nghề ko đúng với khả năng của mình ,sau những giây phút đo tôi đã do dự và tôi đã từ bỏ nghề đó .Bây giờ tôi ko biết mình có ân hận khi từ bỏ nó ko nữa:banana: :dapcom:

Quynhmai_10
28-02-2006, 05:15 AM
:dapcom: :dapcom: :dapcom: :dapcom: :jerry: Đúng như bạn nói chọn nghề sai sẻ rất đáng thương.:duh: ......... Tôi đả chọn cho mình một nghề ko đúng với khả năng của mình ,sau những giây phút đo tôi đã do dự và tôi đã từ bỏ nghề đó .Bây giờ tôi ko biết mình có ân hận khi từ bỏ nó ko nữa:banana: :dapcom:
tui nghĩ nếu nghề đó ko hợp với bạn thì bạn nên bỏ thì hơn
vì nó ko phù hợp với khả năng của bạn
chúc bạn tìm được công việc phù hợp với mình

mad_lover
04-03-2006, 05:44 AM
hix tui gần thi đại học rồi mà hong biết chọn trường nào nè, sao tui hong thấy hứng thú gì với nghề nào hết

Phong Linh
07-03-2006, 06:10 AM
Đến thời điểm này là phải chắc chắn về khối thi rồi.Sau đó cân nhắc chọn trường,chọn trường rồi mới đến chọn khoa.Vì trong một trường thì có nhiều khoa lắm bạn ah! Nếu như vẫn còn băn khoăn giữa trường này,trường kia thì...cứ làm 3 ;4 bộ hồ sơ cũng đâu có sao.Đến ngày cuối cùng đi thi,bạn mới cần phải chọn lựa lấy 1 cái số báo danh mà.

Nói chung là nên cân nhắc khi chọn trường.Vì,bạn sẽ phải theo học nó ít nhất là 3 năm (trung bình là 4) .Nếu như không thực sự yêu quý cái ngành nghề mình chọn,chưa chắc bạn sẽ theo nổi đâu (Vì chán)

Cấp 3,chỉ nghĩ đến một cái đích trước mắt là VÀO ĐẠI HỌC ,học gì cũng được miễn là được vào,được cộp mác SV,tôi thì không tán thành như vậy! Phải chọn đúng những gì mà mình yêu thích! Chẳng ai lại không có ước mơ cả! Chỉ có điều là bạn đã tìm ra nó hay chưa mà thôi ...

Cố lên nhé ! :)

HANDSOME
11-03-2006, 08:34 PM
Tôi đã chọn 1 lần và sai lầm. Tôi vào học và phát hiện ra rằng nó kô như tôi đã tưởng.Tôi ngập vào yêu đương và games để quên đi sự chọn lựa sai lầm của mình.Nhưng cuối cùng tôi cũng phải trả giá:Thông báo tăng K được gửi về gia đình tôi.Cha mẹ ,bạn bè, người thân rất buồn : "Nó đã học được 2 năm rồi mà sao nó kô cố thêm 2 năm nữa để lấy cái bằng".Những lời nói của họ lại càng như những vết cứa vào trái tim tôi.Tôi phải làm gì đây?.Bạn bè bảo tôi năm nay thi lại theo trường mà tôi thích chứ đừng chọn trường vì trào lưu.Nhưng tôi đã mất niềm tin vào 2 cái chữ DH.Ai có thể cho tôi 1 lời khuyên đây.
"Tương lai của bạn do chính bạn quyết định".Ai đó đã nói như vậy nhưng giờ đây tôi đang đứng ở ngã ba số phận và kô cho phép lựa chọn sai lầm 1 lần nữa.LÀM SAO ĐÂY HỠI SỐ PHẬN CỦA TÔI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

player
12-03-2006, 08:32 AM
Bạn "HANSOME" thích chơi game phải không vậy thì chọn cao đẳng tin học học đi vừa học vừa chơi game.Mai mốt biết đâu lại làm game

VODKA
14-03-2006, 03:22 AM
biết được mình sai lầm là 1 việc rất tốt, và bạn biết sửa chữa sai lầm thì đó là việc làm tốt hơn nữa.
Ngành học ko yêu thích thì ko nên cố gắng chấp nhận nó, tuổi còn trẻ mà, 2 năm học vừa rồi giúp cho bạn cũng ko ít kinh nghiệm trong cuộc sống đúng ko?
Hãy cố gắng làm lại nhé bạn, và hãy chọn ngành nào đó mà bạn thực sự yêu thích nhé
chúc bạn thành công

nhoctapyeu
28-03-2006, 04:17 AM
híc
cứu với trường sắp thu hồ sơ zui` mà tui vẫn chẳng biết mình nen ghi hồ sơ vào dâu đây nè ai cho tui lời khuyên vớ
i

nuthantrongsang
25-04-2006, 08:40 PM
Dù sao cũng phải chọn 1 ngành nào đó chứ????????? tôi đang bí đây...

senhongmotthuo
01-05-2006, 09:05 PM
Bây giờ nhiều bạn hay lao vào ngành công nghệ thông tin, vì cho rằng ngành đó lương sẽ cao, không đơn giản như vậy , ngành này chỉ dành cho những người thực sự đam mê, đặc thù của nó là đòi hỏi tính sáng tạo, học cũng khá khó. Quảng cáo luôn: nếu bạn nào thích thì thi vào ngành công nghệ thông tin của Đai học công nghệ-ĐH quôc gia hà nội(vnuh)
--->number one

Đính chính: ngành công nghệ thông tin -coltech-lấy 25,5
Điện tử viễn thông- lấy 26,5

Hoa Anh Kiệt
14-05-2006, 12:16 PM
Mình thì học nhièu nghề quá không biết chon cài nghef gì cả.Y,Tin,Điện..

ti_diep
22-05-2006, 01:09 AM
hahahhaa
hay wa' tui làm gì bay giò

ti_diep
28-06-2006, 02:54 AM
sao tui ko mướn vao dh tí nào là sao tròi giúp tui dc ko anh chi

YCTLCT
02-07-2006, 09:57 PM
CÓ BẠn NÀo BiẾt RÕ VỀ MỘt SỐ NgÀnh NghỀ NÀo KhÔng ChỈ GiÙm TỚ VỚi. NẾu MÌnh MuỐn ChỌn MỘt NghỀ ThÍch HỢp ThÌ Ít NhẤt CŨng PhẢi BiẾt SƠ SƠ VỀ NÓ ChỨ PhẢi KhÔng NÈ.tui KhÔng RÀnh Cho ;lẮm CÓ BẠn NÀo ChỈ GiÚp VỚi Nha

TIEUQUY89
09-07-2006, 01:08 AM
MINH MƯƠN THI VAO TRƯƠNG NAOCO DAY CHUYEN VE KHACH SAN NHA HANG DO. THI NEN THI VAOTRUONG NAO? VA LAY BAO NHIEU?
BAN NAO BIET CHI MINH VOI

kienbot
22-07-2006, 01:55 AM
cho mình biẻt rỏ vẽ ngành cõng nghẽ sinh hoc.Ban oi minh muốn thi vào trường ãy nhưng khõng biẽt thõng tin nhiẽu vẽ ngảnh mả minh chon ban có thê giùp mình khong

hoc dai hoc có khó khõng bạn oi.minh chi so khong du suc hoc.Dac biet la trừơng bách khoa ,ban co the cho minh biet ve viec hoc o trương back khoa khõng bạn

cobevungve
07-08-2006, 01:37 AM
co le de chon cho minh 1 nghe nghiep thich hop va dung la lua chon cua minh thi that la kho

cobevungve
07-08-2006, 01:37 AM
co le de chon cho minh 1 nghe nghiep thich hop va dung la lua chon cua minh thi that la kho

boy_online
18-02-2007, 11:59 PM
chị atula ơi , em bây giờ học lớp 11 ,nhưng em vẫn chưa biết chọn nghề nào , nếu để đến sang năm thì có quá muôn ko chị

freshsilk
17-04-2007, 02:10 AM
Theo mọi người mọi người bằng đại học và chứng chỉ hành nghề, cái nào dễ kiếm việc hơn vậy nhi???????????

tepriu
08-05-2007, 07:27 AM
các bạn ah tôi mới học lớp 11
tôi muốn thi đại học nhưng tôi họ kém lắm tôi phải làm sao đay

tinhyeukhongcoloi
08-05-2007, 10:00 PM
ban hay hoc nganh ma ban that su dam me nhe.ban van con tre hay co gang len chuc ban som tim dươc con dương rieng cua minh

hanguyen
19-05-2007, 03:48 AM
hà chào các bạn cho mình làm wen dược kỏ

ponpon
16-07-2007, 04:43 AM
Tôi là người ban đầu không thích ngành mình lựa chọn, do không đỗ được trường như mong muốn tôi đành phải học trường mình không thích, đi học cảm thấy chán, rất chán. Học mãi rồi hiểu, hiểu rồi thấy thích, thấy mình có khả năng. Cũng không hiểu tại sao nhưng thấy rất thú vị, còn ngành mơ ước ban đầu tôi vẫn luôn tìm hiểu, biết thêm về một ngành nghề nữa. Có một may mắn là hai nghề này lại hỗ trợ tôi rất nhiều. Thật tuyệt vời!