PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi là ai????



phonglantim
10-07-2005, 05:18 AM
Tôi là ai giữa muôn trùng sóng bể?
Tôi là ai giữa thế giới mênh mông?
Tôi là ai giữa cuộc sống màu hồng?
Tôi là ai?Tôi là ai vậy nhỉ?

Tôi là ai giữa chốn buồn mộng mị?
Tôi là ai khi vướng nỗi cô đơn?
Tôi là ai giữa ngàn vạn nỗi buồn?
Tôi là ai? tôi đã là ai?

Tôi là ai dưới ánh nắng ban mai
Tôi là ai ở tương lai phía trước?
Tôi là ai giữa dòng đời xuôi ngược
Tôi là ai?Tôi sẽ là ai?

Giữa dòng đời đen bạc,đúng sai
Tôi chẳng hiểu mình là ai nữa cả
Ai qua đây dừng chân tôi hỏi đã
Tôi là ai?Ai đã là tôi?

Hic hic!Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!

comotvisao
10-07-2005, 06:43 AM
tôi là ai giữ biển đời vội vã
cất bước tìm định nghĩa của thời gian
những tháng năm phong ba vẫn vội vàng
đầu đã bạc nhưng vẫn còn tìm mãi

phonglantim
10-07-2005, 06:48 AM
Muốn đi xa cho đời hết trống trải
Nhưng đi rồi lại thấy lòng buồn hơn
Tháng năm trôi cho dạ mãi bồn chồn
Lòng chợt nghĩ muốn quay về nơi cũ!

tomato123
10-07-2005, 07:15 AM
Tôi là ai giữa cuộc đời đen bạc
Sự đúng sai chia cách bởi đôi môi
Thế giới sao bao la rộng lớn
Tôi là gì giữa sa mạc mênh mông

nangchanhche
10-07-2005, 07:32 AM
Tôi là tôi ..chỉ có vậy thôi
Không ai khác ...mà chính là tôi
Một con người ngốc nghếch làm sao
Yêu người đó ...mà chẳng thốt thành lời ....

tomato123
10-07-2005, 07:40 AM
em hãy là em của mọi người
biết cười biết khóc biết yêu thương
biết gom năm tháng vào dĩ vãng
để kỷ niệm thành 2 nữa nhớ quên

phonglantim
12-07-2005, 04:02 AM
Tôi là tôi....mà chẳng phải là tôi
Là buồn bã,là tháng ngày mộng mị
Chỉ mình tôi...với muôn ngàn suy nghĩ
Nghĩ chuyện xa vời,tôi ngốc quá đi thôi!

tomato123
12-07-2005, 04:27 AM
Có ai đâu định nghĩa được chính mình
Tôi là em mà em cũng là tôi
Khi vui buồn ta cùng chia sẽ
Quả tim cùng nhịp đập chung đôi

soledad_1811
12-07-2005, 05:28 AM
Lâu lắm rồi mới trở lại vườn thơ
Phong lan tím nở rồi chùm hoa tím!
Đâm đà hương của núi rừng sưa!
Em giờ này có phải em ngày sưa?

Boulevard
12-07-2005, 09:52 PM
Em là em , em sẽ vẫn là em
Dù cuộc đời kia mênh mông hơn em nghĩ
Dù đôi lúc anh làm em suy nghĩ
Em là em , xin hãy mãi là em ....

Em là em , giữa thương nhớ êm đềm
Giữa vần thơ , anh yêu cành lan tím
Và em sẽ nở nụ cười chum chím
Em là em , em sẽ mãi là em !!!

Nếu em sợ khi màn đêm buông xuống ....
Một mình em trong yên ắng cô đơn
Hãy nói anh nghe tất cả những giận hờn
Hứa với anh , mãi là em , em nhé !

Giữa cuộc đời bao khao khát , đam mê
Nếu có lúc , ai làm em sợ hãi ...
Hãy nói anh nghe , đừng ngần ngại ...
Bởi anh mãi là nửa ấy của riêng em !!!

MuaPhuongVi_2005
13-07-2005, 11:09 AM
Em chính là loài hoa dại đơn sơ
Giữa rừng núi ,kg hương và kg sắc
Nhưng mệnh danh màu tình yêu chân thật
Sim đậm đà, tím ngây ngất vành môi
Em chính là cành sim tím đơn côi
Hoa của núi, trái của đồi hoang dã
Sống chen chung với cây rừng, cỏ, lá
kẻ vô tình làm rã cánh hoa rơi.

maiyeu_t
13-07-2005, 06:45 PM
Tôi là ai...! ở cái thế giới này..!
Tôi là ai giữa những giải thiên Hà...!
Tôi là ai giữa những cánh dồng cỏ kia...!
Tôi là ai giữa nhứng tháng ngày... !
Tôi là ai dưới những cơn mưa !
Tôi là ai giữa những buổi ban chưa !
Tôi là ai ở xung quanh bốn bức tường lửa kia...??
Tôi là ai...! Tôi sẽ là ai
Tôi là ai khi nửa bên kia của tôi ở thế giới bên kia...!???
Có những lúc tôi chảng hiểu tôi là ai...!
Tôi là gì dây...! Tôi sẽ là ai dây..!
Tôi sẽ không biết và tôi sẽ mãi mãi không biết tôi là ai
Từ khi gạp em tôi mới biết 1 phần của tôi là ai..!
Tôi chỉ mong tôi biết tôi là ai...! Tôi sẽ là ai dây :((

phonglantim
21-07-2005, 10:28 PM
Có ai đâu định nghĩa được chính mình
Tôi là em mà em cũng là tôi
Khi vui buồn ta cùng chia sẽ
Quả tim cùng nhịp đập chung đôi
Vẫn biết rằng còn nhiều người chia sẻ
Chẳng người thân thì cũng kẻ mới quen
Cuộc đời sao lắm bon chen
Xấu xa cũng lắm,khổ đau càng nhiều


Lâu lắm rồi mới trở lại vườn thơ
Phong lan tím nở rồi chùm hoa tím!
Đâm đà hương của núi rừng sưa!
Em giờ này có phải em ngày sưa?
Cũng lâu lắm rồi mới gặp anh
Hỏi anh trăm sự có tốt lành
Còn đang ở Việt hay về TQ
Mà ko thấy dzô đây nữa hả anh?


Tôi là ai...! ở cái thế giới này..!
Tôi là ai giữa những giải thiên Hà...!
Tôi là ai giữa những cánh dồng cỏ kia...!
Tôi là ai giữa nhứng tháng ngày... !
Tôi là ai dưới những cơn mưa !
Tôi là ai giữa những buổi ban chưa !
Tôi là ai ở xung quanh bốn bức tường lửa kia...??
Tôi là ai...! Tôi sẽ là ai
Tôi là ai khi nửa bên kia của tôi ở thế giới bên kia...!???
Có những lúc tôi chảng hiểu tôi là ai...!
Tôi là gì dây...! Tôi sẽ là ai dây..!
Tôi sẽ không biết và tôi sẽ mãi mãi không biết tôi là ai
Từ khi gạp em tôi mới biết 1 phần của tôi là ai..!
Tôi chỉ mong tôi biết tôi là ai...! Tôi sẽ là ai dây :((
Anh là anh giữa thế giới cô đơn
Là vì sao giữa thiên hà vô định
Là bóng hình trong những tháng năm xưa
Là bong bóng tan trong những cơn mưa
Là ánh nắng giữa buổi trưa gay gắt
Dám trách ai khi cuộc đời sắp đặt
ANh là anh anh vẫn cứ là anh
Dù buồn bã hay ê chề vẫn vậy
Cứ bước đi rồi anh sẽ thấy
Một nửa của mình đang đứng ngóng,đứng trông!

phonglantim
23-07-2005, 05:11 AM
Mưa!
Lạnh lùng và buốt giá
Reo rắc xuống quanh ta
Nỗi buồn đau khác lạ
Cuộc đời như biển cả
Đầy bão tố phong ba
Đêm!
Thấy lòng buồn vô hạn
Những giọt mưa ướt át
Chợt lẻn vào trong tim!

THAY DO DAY
11-11-2005, 01:04 AM
sao toàn người viết thơ hay
Tôi đoc vần thơ mà cũng muốn giãi bày
bởi tôi là tôi không là ai khác
hoa tím cũng có nhưng hoa hồng nhiều hơn

và mỗi lúc giân hờn gì đó
tôi vãn là tôi là chính tôi ngày ấy
không thay đổi chỉ một bước đi
hết buồn rùi tôi lại là tôi.

phonglantim
13-11-2005, 04:40 AM
Tôi là tôi trước muôn trùng sóng bể
là con người trần thế...biết yêu thương
gặp gian nan suốt ngàn vạn con đường
Đường tình duyên sao có nhiều trắc trở

soledad_1811
13-11-2005, 04:51 AM
Anh xa em mà cũng rất gần!
Em mỏng mảnh một nhành lan tím
Đã yêu chưa hay còn ngây thơ?
Để người xa còn có mong chờ
Một ước hẹn của ngày xum họp

phonglantim
13-11-2005, 04:54 AM
Anh xa lắm..em nào đâu có biết
Một ngày nào liệu có thể gặp nhau
Em đã lỡ một chuyện tình sầu
Vẫn mong ước một ngày người quay lại

tomyba
13-11-2005, 11:09 PM
Nghe Lan nói mà lòng Điêp thương xót
Em vẫn là Lan của Điệp ngày xưa ấy
Như cơn mưa của một chiều mùa hạ
Bong bóng tan rồi còn lại mình anh

phonglantim
13-11-2005, 11:48 PM
Em vẫn là em...của hôm qua
Chẳng phải ai khác...là em mah
Như hạt mưa rơi chiều mùa hạ
Mưa tạnh rồi em lại phải xa

soledad_1811
15-11-2005, 06:41 AM
Em vẫn là em ngày hôm wua?
Vậy mà màu hoa đã nhạt nhòa!
Hư ảo quá và xa xôi qua!
Phong la ơi có bít sole....???

vuonthochieuhohen
15-11-2005, 07:34 AM
Phong lan lúc này ít ra đây
Hạnh phúc còn đâu những tháng ngày
Thơ chút nắng mưa cứ vơi đầy
Quanh ta chiều tím ngày còn lại .......

phonglantim
16-11-2005, 05:27 AM
Em vẫn là em phải vậy không?
Sao thấy trống không ở trong lòng
Tình yêu_ảo mộng xa xôi quá
Buồn khi nhắc lại thuở đã xa

@vườn thơ:
Cuộc sống lắm nỗi nghĩ suy
Tâm hồn khô cạn...nghĩ gì được đây
nắng mưa cứ mãi vơi tình
Vườn thơ bỏ ngỏ biết ngày nào thôi!!!

tomyba
16-11-2005, 07:52 AM
Em là ai, anh kệ em
Anh sống, anh chơi, anh vui cười
Mặc em nằm đó, mặt nhăn nhó
Mộng tưởng về anh những canh dài

tokyo
16-11-2005, 10:43 PM
Gió vẫn còn đây ta đâu hỡi
Ai nỡ đi đâu ai lại nỡ
Để giờ ta lại chẳng là ta
Để rồi hỏi ta giờ là ai?...

* Lãng Tử *
17-11-2005, 01:27 AM
Tôi kg biết bạn buồn chuyện gì
Nhưng mà xin đừng mãi bi lụy
Bạn còn niềm tin và sức sống
Hãy sống cho mình đừng nghĩ suy

Nếu ai biết đến nick Chanh Chua
Chị ấy đang tranh đấu sức sống thừa
Hôn mê chị ấy hôn mê mãi
Chẳng biết khi nào mới vui đùa .....

.........
xin hãy chia sẽ với ss Chanh đi các bạn hiện nay ss ấy đang hôn mê chưa biết khi nào mới tỉnh nữa.

nangchanhche
17-11-2005, 02:08 AM
Bạn là bạn chớ là ai kia nữa
Hãy sống vui như mình đã sống
Chớ ưu phiền , sầu luỵ chuyện ngày xưa
Để lòng lại nhói đau thêm lần nữa .....

phonglantim
17-11-2005, 05:30 AM
Em đã sống giữa dòng đời xuôi ngược
Chưa một lần nếm trải những đắng cay
Để giờ đây khi cuộc sống đủ đầy
Thiếu tình cảm....em có còn gì nữa

Em vẫn sống nhưng nhớ về một thuở
Một thuở cơ hàn ...một thuở đủ tình thương
Để giờ đây trên khắp mọi nẻo đường
Em cảm thấy lòng đầy cô quạnh

Hướng Quê Xưa
17-11-2005, 07:00 AM
Tôi kg biết bạn buồn chuyện gì
Nhưng mà xin đừng mãi bi lụy
Bạn còn niềm tin và sức sống
Hãy sống cho mình đừng nghĩ suy
Nếu ai biết đến nick Chanh Chua
Chị ấy đang tranh đấu sức sống thừa
Hôn mê chị ấy hôn mê mãi
Chẳng biết khi nào mới vui đùa .....
.........
xin hãy chia sẽ với ss Chanh đi các bạn hiện nay ss ấy đang hôn mê chưa biết khi nào mới tỉnh nữa.
Đọc được vần thơ quả thật buồn
Hỏi chăng Chanh muội sao mãi luôn
Bệnh tình thế nào sao giờ lại
Hôn mê nừa rồi thật tội thôi!

Huynh đã về rồi muội muội ơi
Thời gian trong đó đã hết rồi
Về bắc huynh nào đâu hay muội
Giờ lại hôn mê thế nừa rồi!
=====================
Buồn ghê!!! Chanh chua sao nữa rồi các bạn ơi????Chúc muội Chanh một lần nữa mau bùng phục! Chỉ tiếc Huynh lại ra bắc rùi... hic...

thinodangyeu13185
18-11-2005, 12:03 AM
thì dzĩ nhiên tôi vẫn phải là tôi
dẫu cuộc đời có muôn trùng sóng gió
hay mãi vẫn chỉ là sóng đơn phương
tôi vẫn thế ko bao giờ thay đổi....

chanti
18-11-2005, 12:36 AM
Nếu em chẳng phải là...

Em là ai ,nếu chẳng phải là hoa
Tôi ngây ngất say nhìn không dám hái
Phút bồng bột,sợ làm người e ngại
Sẽ nép mình ,để tôi phải ngẩn ngơ

Em là ai,nếu chẳng phải là thơ
Đến nhanh quá ,tôi gieo vần không kịp
Cảm xúc mất ,tôi chẳng buồn làm tiếp
Bản tình ca trọn kiếp vẫn dở dang

BrightRain
18-11-2005, 05:43 AM
Tôi là ai giữa muôn trùng sóng bể?
Tôi là ai giữa thế giới mênh mông?
Tôi là ai giữa cuộc sống màu hồng?
Tôi là ai?Tôi là ai vậy nhỉ?
Tôi là ai giữa chốn buồn mộng mị?
Tôi là ai khi vướng nỗi cô đơn?
Tôi là ai giữa ngàn vạn nỗi buồn?
Tôi là ai? tôi đã là ai?
Tôi là ai dưới ánh nắng ban mai
Tôi là ai ở tương lai phía trước?
Tôi là ai giữa dòng đời xuôi ngược
Tôi là ai?Tôi sẽ là ai?
Giữa dòng đời đen bạc,đúng sai
Tôi chẳng hiểu mình là ai nữa cả
Ai qua đây dừng chân tôi hỏi đã
Tôi là ai?Ai đã là tôi?
Hic hic!Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ặc,đọc xong bài thơ mà sao chán trường thế này....
Em là em giữa dòng đời xuôi ngược
Em là em giữa thế giới mênh mông
Em là em,của thế hệ phía trước
Tại sao buồn?mà lỗi ước tương lai
Em là em,của một thời con gái
Là cô PhongLanTim tuổi mộng mơ
Còn đâu nữa ôi cái vẻ ngây thơ
Giờ xa quá,sao tâm hồn hóa đá?
Em ơi em,xin em hãy nhớ nhé
Chỉ duy nhất có LanTim mà thôi
Không có người thứ hai trên đời
Chỉ đơn giản :em là em ,và em chính là em!!!!!!!!
Ai cũng từng trải qua tâm trạng chán trường.Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Những niềm vui, hạnh phúc đang đợi em ở phía trước đấy PLT ạ.....

phonglantim
19-11-2005, 05:19 AM
Nếu em chẳng phải là...
Em là ai ,nếu chẳng phải là hoa
Tôi ngây ngất say nhìn không dám hái
Phút bồng bột,sợ làm người e ngại
Sẽ nép mình ,để tôi phải ngẩn ngơ
Em là ai,nếu chẳng phải là thơ
Đến nhanh quá ,tôi gieo vần không kịp
Cảm xúc mất ,tôi chẳng buồn làm tiếp
Bản tình ca trọn kiếp vẫn dở dang
Em là ai...em cũng ko biết nữa
Chẳng phải là hoa ngát hương nồng
Bởi hoa đẹp....ai người dám đến?
Để một ngày buồn hoa ấy sẽ tàn phai

Không là hoa ....em cũng chẳng là thơ
Từng câu chữ mang theo nhiều ẩn ý
Để đêm đêm đắm chìm trong mộng mị
Tháng ngày dài thơ ấy bị lãng quên

Em là ai??? Là cảm xúc không tên
Len nhè nhẹ trong tâm hồn thơ mộng
Để một ngày khi hoàng hôn tỉnh giấc
Mộng vỡ òa...còn lại có mình em


Ặc,đọc xong bài thơ mà sao chán trường thế này....
Em là em giữa dòng đời xuôi ngược
Em là em giữa thế giới mênh mông
Em là em,của thế hệ phía trước
Tại sao buồn?mà lỗi ước tương lai
Em là em,của một thời con gái
Là cô PhongLanTim tuổi mộng mơ
Còn đâu nữa ôi cái vẻ ngây thơ
Giờ xa quá,sao tâm hồn hóa đá?
Em ơi em,xin em hãy nhớ nhé
Chỉ duy nhất có LanTim mà thôi
Không có người thứ hai trên đời
Chỉ đơn giản :em là em ,và em chính là em!!!!!!!!
Ai cũng từng trải qua tâm trạng chán trường.Nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Những niềm vui, hạnh phúc đang đợi em ở phía trước đấy PLT ạ.....
Giữa dòng đời đen bạc lắm đổi thay
Em cảm thấy hình như mình lạc lõng
Ôi cuộc sống....sao quá nhiều tham vọng
Mơ ước một lần để rồi lại tiếc thương

Để giờ đây ôm một nỗi chán trường
Mơ ước ấy...sao giờ xa xôi quá
Cuộc đời kia trước mắt ta trăm ngả
Ngả là thiên đường...ngả lại lắm đau thương

Em cũng muốn thoát khỏi nỗi chán trường
Nhưng không hiểu làm sao để thoát

hoa cong chua
19-11-2005, 06:00 AM
Em là ai...em cũng ko biết nữa
Chẳng phải là hoa ngát hương nồng
Bởi hoa đẹp....ai người dám đến?
Để một ngày buồn hoa ấy sẽ tàn phai
Không là hoa ....em cũng chẳng là thơ
Từng câu chữ mang theo nhiều ẩn ý
Để đêm đêm đắm chìm trong mộng mị
Tháng ngày dài thơ ấy bị lãng quên
Em là ai??? Là cảm xúc không tên
Len nhè nhẹ trong tâm hồn thơ mộng
Để một ngày khi hoàng hôn tỉnh giấc
Mộng vỡ òa...còn lại có mình em


Giữa dòng đời đen bạc lắm đổi thay
Em cảm thấy hình như mình lạc lõng
Ôi cuộc sống....sao quá nhiều tham vọng
Mơ ước một lần để rồi lại tiếc thương
Để giờ đây ôm một nỗi chán trường
Mơ ước ấy...sao giờ xa xôi quá
Cuộc đời kia trước mắt ta trăm ngả
Ngả là thiên đường...ngả lại lắm đau thương
Em cũng muốn thoát khỏi nỗi chán trường
Nhưng không hiểu làm sao để thoát
em mãi là em, người mà tôi yêu dấu
một người thương người nhớ muôn đời
em mãi là em , người tôi dâng cả cuộc đời
yêu em và mãi một mình em thôi
dưới ánh nắng em là lá vàng thu
trong màn đêm em là vầng trăng khuyết
trên đại dương em sẽ là gợn sóng
sòng vô bờ mang ánh nắng ngoài khơi
mang tình anh đến tận chân trời
tìm em nơi ấy , nơi người dừng chân

phonglantim
19-11-2005, 11:27 PM
em mãi là em, người mà tôi yêu dấu
một người thương người nhớ muôn đời
em mãi là em , người tôi dâng cả cuộc đời
yêu em và mãi một mình em thôi
dưới ánh nắng em là lá vàng thu
trong màn đêm em là vầng trăng khuyết
trên đại dương em sẽ là gợn sóng
sòng vô bờ mang ánh nắng ngoài khơi
mang tình anh đến tận chân trời
tìm em nơi ấy , nơi người dừng chân
Em chẳng muốn là chiếc lá mùa thu
Rơi nhè nhẹ trong nắng vàng êm ả
Trước cuộc sống xô bồ vội vã
Chiếc lá vàng quạnh quẽ chẳng ai màng
Em chẳng là vầng trăng khuyết đâu anh
Bởi ban ngày ánh nắng vàng rực rỡ
Đem ngườn sáng chiếu nhân gian muôn thuở
Mọi người quên chẳng nhớ một vầng trăng
Trên đại dương trăm ngàn con sóng nhỏ
Biết sóng nào sẽ chính là em
Mỗi con sóng ẩn chứ một nỗi niềm
Con sóng ấy ..em nào đâu dám đến

dontcry_kitty
20-11-2005, 09:48 PM
Ta bất lực trước bờ đau nhân thế
Ích lợi gì dăm mũi nhọn văn chương
Không có thơ đời thản nhiên dâu bể
Không có ta em vẫn bạc như thường

Phao lay động như lòng ta lay động
20 năm người chưa tỏ mặt người
Vẫn lọc lừa như một phương cách sống
Vẫn mặc nhiên người khuất thế xu thời

Sương giăng mỏng như tình em trôi nổi
Cho hôm qua toan đòi lại hôm nay
Yêu rất vội mà chia tay cũng vội
Chén Yên Hà còn tiếc những lần say

phonglantim
20-11-2005, 11:56 PM
Anh cam chịu sống cuộc đời cô lẻ?
Chịu cúi mình ngã gục trước bờ đau?
Hãy đứng lên!Và chớ có âu sầu
VÌ nhân thế vẫn còn bao người tốt

dontcry_kitty
22-11-2005, 10:33 PM
Uống đi anh cho tình sầu quên lãng
Uống cho cạn giọt thương nhớ vơi đầy
Uống cho lòng chất ngất những men say
Quên cuộc tình là bóng mây phù hảo...

Uống nhé anh dẫu lòng như cơn bão
Đang cuồng phong bằng ảo giác hôn mê
Uống đi anh cho quên cả đường về
Bước lê thê, bước nặng nề trĩu bước

Nhấp đi anh cho quên đi hiện thực
Quên cuộc đời dằn vặt những thương đau
Quên trái tim vụn vỡ ngun ngút sầu
Quên tủi buồn giữa đời nhau trống vắng!

Nhấp nhé anh, chun rượu cay men đắng
Quên tình yêu một lần tặng, trao nhau
Phút lầm lỡ, phút gặp gỡ ban đầu
Như thơ mộng ngờ đâu là oan trái!

Uống cho say, cho quên vị tình ái
Quên một dòng nước mắt mặn bờ môi
Để chua xót vờ vĩnh trái tim côi
Xin vô tư vào hồn thôi đau - nhớ!!

phonglantim
23-11-2005, 12:03 AM
Vướng nỗi sầu ta vùi đầu trong men rượu
Uống cho say...cho quên hết sầu đau
Uống cho say...quên hết mối tình đầu
Quên bóng hình của một người tình phụ

Nhưng thế gian...chỉ quên thôi chưa đủ
Uống thêm nhiều rồi lại nhớ thương hơn
Lại đối mặt với trăm vạn nỗi buồn
Nỗi day dứt vẫn can tâm vò xé!!!

dontcry_kitty
24-11-2005, 09:01 PM
Ai biết được lòng ta đang buồn bả
Giửa cuộc đời xa lạ....biết về đâu
Hơi thuốc cay...nồng nặc khói sương sầu
Không xoá nổi một cuộc tình ngang trái

Ai biết được tim ta đang tê tái
Đêm từng đêm oằn oại suốt canh thâu
Xa xôi rồi giờ ta biết tìm đâu
Đôi mắt ấy....ân tình tha thiết ấy

Ai biết được tâm hồn ta run rẩy
Mổi khi ta tìm đến với nàng thơ
Ta không khóc sao khoé mắt hoen mờ
Đôi dòng lệ đọng trên môi mằn mặn

Ai biết được ta hay nhìn hoang vắng
Trông trời xa mà trỉu nặng tương tư
Hết thật rồi....đã hết thật rồi ư
Bao ước muốn hôm nào ta thêu dệt

Ai biết được giửa dòng đời tất bật
Trong vô tình ta đánh mất tình yêu
Nên giờ đây phải cay đắng muôn chiều
Ai biết được....hởi ôi..ai biết được./.

okanobee
24-11-2005, 09:25 PM
Tự nhủ lòng , người ơi , ta dẫu biết
Muốn sẻ chia , nhưng biền biệt , quá xa
Vần thơ vụng mang cả nỗi lòng ta
Xin người nhận , và đừng thôi buồn bã

phonglantim
25-11-2005, 01:12 AM
Không ai hiểu lòng ta đang buồn bã
Giữa cuộc đời xa lạ...mãi lặng câm
Ánh sao đêm cô quạnh giữa đêm hồng
Không xóa nổi những nỗi buồn ngày đó

Không ai biết lòng ta đang rất khổ
Cố quên đi mà lệ cứ trào tuôn
Làm sao xóa hết nỗi buồn
Lời nói ấy...kỉ niệm da diết quá

nangchanhche
25-11-2005, 01:55 AM
Ta là ai???? giữa cõi trần ai
Không ai biết , ai hay ta ngự tại
Ta thơ thẩn , ngây ngô như người dại
Ta lạc loài , đơn lẽ chốn thiên thai..

Ta là ai...
...Ai nói cho ta biết...
Tại sao ta lại có mặt nơi này???
Tại sao ta làm ai kia phải luỵ sầu
Tại sao ta lại gây nhìu oan trái..
Tại sao...tại sao..và tai làm sao......

swtlilaznchik88
25-11-2005, 08:02 PM
dontcry tâm trạng của bạn sao giống mình quá ... :mecry:

Mình cô dơn không một ai dể ý
Ai hỏi han xem mình nghĩ diều chi
Ai biết rằng lệ sầu dổ hoen mi
Ai nâng niu vuốt thảm tình bi lụy

Dời cô liêu nên một mình mộng mị
Mơ tới ngày có người hiểu tình si
Tôi dã mơ nhiều dến nỗi mê ly
Nhưng sao tránh khỏi những diều thiên ý

Trời khiến xui không cho tình rõ ý
Người chẳng màng khi ta phải phân ly
Vậy tại sao ta tiếc nữa mà chi
Cho tim ta càng lún sâu khổ lụy

Tình ái ơi xin một lần suy nghĩ
Chốn dương trần dã lắm nhiều ai bi
Thì ngài ơi bài nghịch cảnh thêm chi
Cho thương tâm thảm sầu câu tình ý

HY

phonglantim
26-11-2005, 06:07 AM
Sao ai cũng có tâm trạng buồn vậy???
Anh có biết đã bao đêm thức trắng
Trằn trọc hoài bởi nỗi nhớ mong anh
Mơ ước chi rồi mãi chẳng thành
Để lệ nhỏ hoen đôi bờ mi ...ướt

nangchanhche
27-11-2005, 07:35 AM
Ta ước sao ...vứt được nỗi bưồn
Bưồn vu vơ , không phương không hướng
Thà cứ là ta ...như thuở ấy
Để ta quên hết u sầu phiền mưộn

dontcry_kitty
28-11-2005, 10:27 PM
say tình ái nào ai nhìn lại
một kiếp người trả nợ đắng cay
người vui duyên mới tình si ấy
ta xót xa ta kiếp đoạ đày
-----------------------------
say cho quên hết muộn phiền
say cho tâm tưỡng xa miền sầu đau
say cho đêm vắng canh thâu
ko còn thổn thức tình đầu dỡ dang
------------------------------
nhấp chén men say nào ai biết
ân tình kia thương tiếc làm chi
say đi quên hết sầu bi hận
cạn chén men nồng chẵng nhớ thương
----------------------------
rượu ko xoá được niềm sầu
rượu ko xoá được nổi đau tâm mình
uống chi thành kẻ lưu linh
cũng ko quên dược cuộc tình vấn vương
thôi thì đừng nhớ đừng thương
quên đi nghịch cảnh đoạn trường người ơi
-----------------------
men sầu nêu' được phôi pha
ta đây say mãi chẵng thà lãng quên
tìm quên men đắng u buồn
còn hơn âm ỉ nhớ thương ai hoài
cuộc đời lắm nổi bi ai
men say xoá được tình này hay không
hay là vẩn mãi nhớ trông
cuộc tình mộng ảo chẵng mong sum vầy
----------------------------
trà ngon uống với bạn hiền
đổi trao tâm sự thêm niềm vui tươi
rượu ngon uống với bạn đời
say tình say khướt giữa lời thơ hay
mấy ai có được cảnh nầy
tri âm tri kỷ vần say tâm tình
-----------------
men rượu ngọt ta quên đời đau khổ
men rượu nồng xin dỗ giấc đêm thâu
men rượu sầu ta khóc cuộc tình đau
men rượu đắng thêm lệ trào khoé mắt

ba-trăm-sáu-mươi-lăm-ngày cũng hết
bao nhiêu ngày - đối diện với âu lo
bao nhiêu ngày - vui cho bạn ,cho ta
bao nhiêu ngày - có những điều mơ ước
bao nhiêu ngày - sống cho mình thuở trước
bao nhiêu ngày - vì thực tế hôm nay
bao nhiêu ngày - cho anh,cho em,cho tình yêu
bao nhiêu ngày - cộng trừ tiền đến,tiền đi
bao nhiêu ngày - với bạn bè hoan hỷ
bao nhiêu ngày - lời phân ưu đã gởi
bao nhiêu ngày - có một chuyến vui xa
bao nhiêu ngày - ta lại gặp chính ta
bao nhiêu ngày - xót xa vì tiếng khóc
bao nhiêu ngày - nghĩ những điều vớ vẩn
bao nhiêu ngày - dạo trên NET tìm vui
bao nhiêu ngày - đã phí phạm thời gian
.........
Ôi tất cả những buồn vui bề bộn
bao nhiêu điều ghi vào ký ức
bao nhiêu điều theo gió bay xa
năm Mới về , năm Cũ đã trôi qua
rồi cứ thế thêm một vòng luân chuyển
đến rồi đi - đến rồi đi - vĩnh viễn
những niềm vui trốn giữa cuộc đời
vạch dấu Xuân xưa thương nhớ đầy vơi
rồi khép lại trả đời vào Xuân Mới .

lợn_rừng83
28-11-2005, 11:45 PM
Tôi từng tự hỏi tôi là ai
Mà sao cô độc chẳng ai bên mình
Tôi đâu phải kẻ vô tình
Mà sao người lại vô tình với tôi
Tôi là ai kẻ đơn côi
Hay là có bạn mà tôi quên rồi
Lãng tử là kẻ đa sâu
Yêu thơ mang cả u sâu vào thơi
Đôi khi cũng mộng và mơ
Nhưng rồi sau đó lại vương tơ buồn

phonglantim
30-11-2005, 06:48 AM
Say tình khổ lắm ai ơi
Buồn dâng nghẽn lỗi...vui là bao nhiêu
Say tình ta biết nhiều điều
Biết lòng người bạc...biết yêu hết mình

Say tình...ta mãi lặng thinh
Đêm mơ đến một bóng hình của ai
Để rồi thao thức đêm dài
Để mong...để nhớ ...về ai...lại buồn

conang_tinhnghich
01-12-2005, 02:05 AM
hay nghe ta
nhung chua co y nghia lam

toi tho tui ne`
tren thánh đường em là người ngoan đạo
nét dịu dàng như dức me đống trinh
trong tình yêu em là loài quỷ dữ
bóp tim anh em làm đá rải đường
:angel1: :angel1: :angel1: :think: :think: :cool1: :cool1: :3nhay: [/QUOTE][/QUOTE]

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 04:50 AM
để yêu em anh nguyện thành đá rải
trăm khổ đau anh gánh nặng một đời
người yêu hỡi liệu chung tinh chung lối
chốn quỉ yêu anh vẫn chọn chẳng rời....D

p/s giai nhân tái xuất (chị hàng phở nào cho anh một xuất tái đi):D

BA CHU CUA LO
01-12-2005, 05:22 AM
tôi là tôi chử còn ai nua
hỏi câu do mà cung hỏi dược sao

phonglantim
01-12-2005, 06:24 AM
Anh yêu hỡi...có chi mà buồn thế?
Có nỗi lòng ..có tâm sự phải không?
Vẻ trầm ngâm...trước một bóng hồng
Anh sũy nghĩ về điều gì anh nhi???

@ Tuyệt thế giai nhân:Nhìn mặt quen quá...hình như là Cold???

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 08:13 AM
"người" chỉ thấy nam nhi buồn nhớ
đã thây đâu phận má hông buồn
thì một chút xiêu lòng sâu muộn
nét tiêu điều cảm giác nỗi bơ vơ...

to phonglantim:quen ư? :D biết tui àh?

dungmd
01-12-2005, 11:01 AM
nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em có chồng anh tiếc lam thay

Seafoam
01-12-2005, 04:13 PM
Tôi là ai , tôi là tôi
Tôi là tôi , là cái thằng bán xôi
Xôi là xôi ,xôi gà tôi nóng hôi (hổi)
Ăn thì thôi, vừa ăn phải vừa thổi !...

Thơ mọi người khá hay...PLT sao đưa ra câu hỏi day dứt thế....Tôi là ai....điều gì làm PLT phải confuse đên' như thế !???

phonglantim
01-12-2005, 11:42 PM
Ai cũng vậy...có lúc buồn lắm chứ
BUồn thật nhiều...chẳng biết tỏ cùng ai
Vây quanh ta là những tháng ngày dài
Buồn dâng kín......tâm hồn như khô héo

@ Sis Lover:lâu lắm mới gặp sis ha.Sis dạo này khoẻ ko? Bài này PL làm cũng lâu rùi mah tự nhiên có ai đó lôi ra>>>đối típ:D:D

tuyetthegiainhan
02-12-2005, 03:19 AM
"buồn" nào rủ bước "buồn" nao
vô nhà chẳng một tiếng chào "buồn" ơi
"Buồn" vui những nỗi "buồn" thôi
ta thời chẳng thích theo đuôi,"buồn" à...

hay we phonglantim .Tui có biết u không nhỉ :-?

phonglantim
03-12-2005, 05:50 AM
Buồn nào ...cũng một nỗi buồn
Không vui lên được...làm gì nữa đây
Trách sao buồn cứ dâng đầy
Biết bao giờ hết...buồn ơi là buồn

Nhìn mặt thấy quen quen mah ko bít có quen ko nữa:D

dontcry_kitty
04-12-2005, 03:10 AM
Tình say, tình vẫn mộng mơ
Vì tình là những bất ngờ thương vay
Tình vơi rồi lại đong đầy
Vì tình là những chuỗi ngày bên nhau

Tình khi khóc hận thương đau
Đôi khi tình lại dạt dào thương yêu
Tình yêu đủ cả muôn chiều
Nên khi thiếu vắng mang nhiều vấn vương

Tình khi lắm lúc dễ thương
Mỗi khi tình đến nỗi buồn bay xa
Nhưng khi tình chỉ riêng ta
Tình đem nỗi nhớ, tình xa muôn trùng