PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký !



79.26.66
26-05-2007, 01:17 PM
1h:50 PM 26/05
Lại 1 ngày cuối tuần nữa, được nghỉ việc bên công ty liền dắt xe đi về nhà.Lâu lắm roài mới như hôm nay, mới ngồi trước cái computer, và đặc biệt hơn là lướt zdô 4room H2T ( trên bảng điều khiển báo là lần ghé thăm trước là 11/06/2006:timvo: ).
Thật ra lúc chiều lướt qua roài nhưng thằng bạn la gọi om sòm đi đá bóng lên fải off, đá bóng xong zdề ăn cơm roài đi chơi cùng mấy thằng bạn ( hùi chiều đá bóng cùng) đến hơn 11h thì zdề.
lướt 4room được hơn 1 tiếng thì ngừng lại ở Box Nk nì, đọc những bài viết của mọi người trong lòng xuất hiện nhìu cảm xúc quá lên quyết định viết 1 chủ đề( cứ koi là NK đi, hì hì ).
ui viết nhật kí khó dã man, lúc đầu suy nghĩ mình sẽ phải viết được nhiều lắm đó, ai ngờ mới được vài dòng mà đã hok bít viết gì nữa, vì thật ra mình cũng chưa viết NK bao giờ thì phải, hix Noob quá, mà chẳng sao viết ra để ghi lại những cảm xúc của mình là chính mà.

Đọc đến đây khối người Back lại roài đúng hok? hì thôi kệ ai mà đọc típ thì cũng sẽ hiểu dần dần thôi, con không thì chẳng hỉu đc chút xíu nèo luôn.

My name : Hiếu
Y!M : hùi xưa có 1 cái là : hi3u0nline cơ nhưng vì 1 số lý do mất roài, may quá hôm qua cũng vì 1 lý do mà mới lập 1 cái khác là : o4nh.natasa
Tuổi : 21 ( 1986 là 22 à? thôi lấy 21 cho trẻ , hì hì )

Lý do tại sao lại ở cái 4room nì vào tầm 2h sáng : từ lâu rồi mình đã là thành viên của 4room, hok nhớ chính xác lắm nhưng hình như hùi mình học lớp 11 thì phải. sau bao nhiêu năm tháng mình vẫn là 1 thành viên tích cực ( tích cực zdo đọc bài chứ hok type bài ạ ) của 4room.

12h vừa lướt Web vừa nghe nhạc và vừa buôn dưa lê ( qua điện thoại ) zo+í pe' Oanh

Pe' Oanh : là 1 cô pe' mới quen được 1 thời gian ngắn, sinh năm 91 ( phải hok nhờ? ) khá dễ xương ( đến chiều nay mới bít mẹt khi hẹn Ol và send ảnh ) hát hay ( hát qua điện thoại cho nghe suốt mà ) nói chuyện có duyên, khá vui tính có trình độ buôn dưa lê cao kinh khủng và thông minh.