vipminhthu
26-05-2007, 04:45 AM
Em yêu Anh
Anh yêu ai
Để tháng năm trôi
Niềm đau cứ nối dài...
Buồn cười Anh nhỉ
Người ta yêu em
Em yêu 1 người khác
Người trong lòng
Chẳng có em tồn tại
Trái đất tròn
Trái đất cũng xoay tròn
nên cứ quanh quẩn mãi
vòng tròn tình ái
Vậy mới cần có người
Lấp khoảng trống...
...phải không Anh...?
Giá được trả nỗi buồn về kí ức mong manh
Hoặc ít ra...
Em có thể buồn mà chẳng ai biết
Giá hoàng hôn thôi nhuốm màu li biệt
Giá sớm mai thức dây...
...bất chợt
...chẳng còn nhận ra nhau...
Anh yêu ai
Để tháng năm trôi
Niềm đau cứ nối dài...
Buồn cười Anh nhỉ
Người ta yêu em
Em yêu 1 người khác
Người trong lòng
Chẳng có em tồn tại
Trái đất tròn
Trái đất cũng xoay tròn
nên cứ quanh quẩn mãi
vòng tròn tình ái
Vậy mới cần có người
Lấp khoảng trống...
...phải không Anh...?
Giá được trả nỗi buồn về kí ức mong manh
Hoặc ít ra...
Em có thể buồn mà chẳng ai biết
Giá hoàng hôn thôi nhuốm màu li biệt
Giá sớm mai thức dây...
...bất chợt
...chẳng còn nhận ra nhau...