PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bé yêu anh zai của bé nhất í



b3.0nlin3
25-05-2007, 10:43 PM
Em là 1 cô bé hay dỗi hờn, nhõng nhẽo. Ban đầu em nghĩ anh là 1 người lạnh lùng nên không dám nói chuyện. Rồi đến khi nói chuyện với anh em thấy anh như 1 cây kem ngọt. Mùa đông anh ấm áp như hạt dẻ. Mùa hè anh như con gió nhẹ. Em không muốn anh lạnh lùng như trước kia đâu. Em muốn anh mãi là 1 cây kem ngọt của em. Anh oy ! Hãy vì em quên hết mọi chuyện đau buồn đi nhé. :hug:

KTSCAVI
26-05-2007, 02:11 AM
cay càlem á hả troi woi !

binhbo65
26-05-2007, 03:21 AM
bạn ước làm tui thèm có anh wa tui đang đói bụng

b3.0nlin3
26-05-2007, 03:34 AM
sao lai ước người ta là một chiếc kem ngọt nhỉ?
như thế chỉ được một mùa thui mua hè anh ay sẽ tan biên như bao cây kem khac m,à thui

Chị trang nói vậy làm em mất hết cả hứng. anh í là cây kem ngọt cây kem này làm cho người khác thấy cảm giác mát dịu. Nó để cho mọi người cảm nhận chứ có phải để ăn đâu. kem để ăn thì sẽ tan nhưng kem này thì không bao giờ tan :so_funny:

zapme
26-05-2007, 03:38 AM
bx viết co ai mà cãm dộng thê........!!!!!!!!!!!!!!!!!