girl_lonely_92
25-05-2007, 08:23 PM
Muốn viết 1 kái entry mà lười kinh, tình hình là mới ngủ dậy , mệt mém xỉu , thui để Bầu tóm tắt lại mấy chiện trong tuần :
Thứ tư vừa rùi là sn kủa Bầu. Lai rai kara , tán gẫu cafe , đi tàu siêu tốc , ăn ở hoàng văn thụ , cuối cùng là lên cầu treo ngắm cảnh. Lết về tới nhà mệt đừ người lun, đã zay còn bị mama sạt cho 1 trận '' mày ngủ ngoài đường à???''. Ôi giời ơi , ngủ ngoài đường thì còn gì là người nữa hả chài??But mà tóm lại là sinh nhật cũng zui mà cháy túi òi:bicycle:
Năm nay là cuối cấp òi , hem bít năm sau chuyên môn gì ta , thui , quyết định chuyên môn sinh :dien: . Mình mún sau nì làm bác sĩ muh , but muh ko phải ước mơ cao cả là cứu sống hết mọi người , chỉ đơn giản là ước mơ. Hum bữa lang thang trên mạng , tính cờ vô đọc blog của Nhóc , thấy có ấn tượng với 1 kái entry, nó khiến mình phải suy ngẫm. lí tưởng sống của Nhóc khiến mình phải khâm phục và nghĩ lại mình , chắc có lẽ mình sẽ kô bao h dc như nhóc :bicycle:
Hem biết sao mấy bữa nay nóng dữ ta , muh mình toàn ra ngoài đường lúc 1 h kô , cháy da , hic , kô muốn bị đen thêm nữa , chắc mỗi khi ra ngoài đường phải bịt khẩu trang:5: kín mít , hic , giúng như mấy người theo đạo Hindu à , đang đi muh gặp anh Beo chắc chết quá. Cũng do nắng quá muh tự nhiên kái mẹt mình mọc thêm mấy cục mụn , ối giời ơi , em chết mất. Phải đi mua biore trị mụn
Tình hình là chìu thứ bảy Beo vìa :5: , hok bít có tặng quà cho mình hok ta??? Em thik quà :fi:
Sáng mai họp phụ huynh , oài , tb môn có 8.8 , mém tí nữa là 9.0 , hok dc trên 9 phẩy thía nào cũng bị uýnh , chuẩn bị tâm lí trước là vừa :rang:
Oài ,entry đến đây là kết thúc , chúc bà kon cuối tuần vui vẻ :fi:
Thứ tư vừa rùi là sn kủa Bầu. Lai rai kara , tán gẫu cafe , đi tàu siêu tốc , ăn ở hoàng văn thụ , cuối cùng là lên cầu treo ngắm cảnh. Lết về tới nhà mệt đừ người lun, đã zay còn bị mama sạt cho 1 trận '' mày ngủ ngoài đường à???''. Ôi giời ơi , ngủ ngoài đường thì còn gì là người nữa hả chài??But mà tóm lại là sinh nhật cũng zui mà cháy túi òi:bicycle:
Năm nay là cuối cấp òi , hem bít năm sau chuyên môn gì ta , thui , quyết định chuyên môn sinh :dien: . Mình mún sau nì làm bác sĩ muh , but muh ko phải ước mơ cao cả là cứu sống hết mọi người , chỉ đơn giản là ước mơ. Hum bữa lang thang trên mạng , tính cờ vô đọc blog của Nhóc , thấy có ấn tượng với 1 kái entry, nó khiến mình phải suy ngẫm. lí tưởng sống của Nhóc khiến mình phải khâm phục và nghĩ lại mình , chắc có lẽ mình sẽ kô bao h dc như nhóc :bicycle:
Hem biết sao mấy bữa nay nóng dữ ta , muh mình toàn ra ngoài đường lúc 1 h kô , cháy da , hic , kô muốn bị đen thêm nữa , chắc mỗi khi ra ngoài đường phải bịt khẩu trang:5: kín mít , hic , giúng như mấy người theo đạo Hindu à , đang đi muh gặp anh Beo chắc chết quá. Cũng do nắng quá muh tự nhiên kái mẹt mình mọc thêm mấy cục mụn , ối giời ơi , em chết mất. Phải đi mua biore trị mụn
Tình hình là chìu thứ bảy Beo vìa :5: , hok bít có tặng quà cho mình hok ta??? Em thik quà :fi:
Sáng mai họp phụ huynh , oài , tb môn có 8.8 , mém tí nữa là 9.0 , hok dc trên 9 phẩy thía nào cũng bị uýnh , chuẩn bị tâm lí trước là vừa :rang:
Oài ,entry đến đây là kết thúc , chúc bà kon cuối tuần vui vẻ :fi: