PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuổi Trăng Rằm



lamvulove
25-05-2007, 05:28 AM
Trăng kia Ông ở trên trời
Trần gian đẹp nhất ngày nào hởi Ông?
Trăng hiền ngửa mặt xuống trông
"Trần gian đẹp nhất 15 ngày rằm"
Hằng Nga ngự tại cung trăng
Tuổi nào đẹp nhất đời người chị ơi?
Chị Hằng vui vẻ trả lời:
"15 mơ mộng một thời đó em"
Trăng rằm trăng tuổi 15
Cứ tròn vành vạch ngàn năm sáng ngời
Trăng rằm trăng trẻ muôn đời
Sáng soi khắp lối, khắp trời đầy sao
Này hởi các bạn cùng nhau
Học hành chăm chỉ mau mau thành người
Cho trăng kia mãi rạng ngời
Cho cây thêm trái, cho đời thêm tươi
Này hởi các bạn mình ơi!
Sống sao cho đẹp như trăng ngày rằm.

lamvulove
25-05-2007, 05:35 AM
Hôm nay ngày 8 - 3
Lang thang khắp phố tìm hoa tặng nàng
Hoa dại quá rẻ không sang
Còn như hoa huệ, hoa lan đắt tiền
Hoa cúc thì lắm chuân chuyên
Tặng hoa Tulip sợ phiền phức ra
Tìm hoa thật lắm phong ba
Thôi thì anh tặng em đôi ba dòng
Kèm theo 11 đóa hồng
"Một đời anh chỉ một lòng yêu em".

lamvulove
25-05-2007, 05:44 AM
Không phải nơi chôn nhau cắt rốn
Cũng chẳng là đất mẹ quê cha
Mà sao với ta thân thương thế
"Lê Hồng Phong" mãi mãi trong lòng
Trường nhân đạo nhất trên thành phố biển
Đã giúp cho bao đứa trẻ lầm đường
Thoát ra khỏi con đường lầm lổi
Đi vào đời vững bước niềm tin
Lê Hồng Phong!
Nơi ươm mầm tuổi trẻ
Lê Hồng Phong!
Nơi tiếp bước thành công
Lê Hông phong tôi nhớ mãi trong lòng
Nhớ sân trường buổi ban mai đầy nắng
Cùng bạn bè thời áo trắng tung bay.

lamvulove
26-05-2007, 07:07 AM
Chưa già nhưng chẳng trẻ con
Người ta gọi hắn dở thằng, dở ông
Người hắn yêu đả thay lòng
Còn người yêu hắn lòng vòng thấy đâu
Mộng mơ, mơ mộng phát rầu
Chưa xong nhà cửa, chưa cầu công danh
Bỏ quê lên chốn thị thành
Từ đồng lên phố vẫn anh quê mùa
Học hành thì thật dưa chua
Thầy la, cô mắng chưa vừa bụng đâu
Lang thang tìm phép nhiệm mầu
Giúp cho học giỏi trọn câu danh thừa
Mặc cho mưa nắng nắng mưa
Hắn đâu chịu hiểu mình chưa biết gì
Dai...khôn....giỏi...dở...thôi thì
Hắn là Lâm Vũ có gì lạ đâu.

lamvulove
26-05-2007, 07:24 AM
Chợt nghe tu hú kêu trong tiềm thức
Lòng bùi ngùi náo nức đan xen
Hè sắp đến
Ôi kỉ niệm thân quen
Ở lại nhé!
Cùng ghế, bàn, phấn, bảng
Ngày mai đây, còn đâu từng lời giảng
Ngày mai đây, bè bạn xa rời
Ngày mai đây, tiếng cười nói sẻ vơi
Chỉ còn lại trong sân vài cành phượng
Cùng tiếng ve như giàn giao hưởng ngân nga
Lớp học mái trường- nơi thấm thịt da
Nơi vun đắp cho ta long nhẩn nại
Nơi rèn lòng không ái ngại đắng cay
Truyền sức sống bằng trái tim đầy nhân ái
Lê Hồng Phong mãi mãi trong lòng.

lamvulove
26-05-2007, 07:34 AM
Yêu biết mấy lời thầy cô dạy bảo
Giữa dòng đời đầy rẫy gió sương
Yêu biết mấy lời thầy cô tha thiết
Đã giúp em nhận biết cách làm người
Yêu trường lớp, yêu quê hương xứ sở
Dù đi xa lòng tôi thầm nhớ
Tuổi học trò bở ngở còn đây
Nhớ hàng cây, ghế đá....... nhớ cô thầy,
Nhớ sân trường buổi ban mai đầy nắng
Cùng bạn bè thời áo trắng tung bay.

nhophuthuy99
27-05-2007, 04:54 AM
Hôm nay ngày 8 - 3
Lang thang khắp phố tìm hoa tặng nàng
Hoa dại quá rẻ không sang
Còn như hoa huệ, hoa lan đắt tiền
Hoa cúc thì lắm chuân chuyên
Tặng hoa Tulip sợ phiền phức ra
Tìm hoa thật lắm phong ba
Thôi thì anh tặng em đôi ba dòng
Kèm theo 11 đóa hồng
"Một đời anh chỉ một lòng yêu em".

Hôm nay ngày 8 tháng 3
Mấy cô con gái đi ra ngoài đường
Cô nào cũng diện dễ thương...