PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều mưa



Cafe Không Đường
25-05-2007, 02:28 AM
Những cơn mưa tầm tã, chán quá đi, mưa gì mà dai. Một ngày buồn, chiều mưa càng buồn hơn. Nhận đc cái thiệp mời sn, đi hay ko? cuối tháng rùi kẹt quá :ham: mà ko đi bạn gái thằng bạn nó buồn :D khổ thân. Biển NT đẹp ghê, tiếc có điều mình định làm một việc mà quên mất :D, vui chơi nhậu nhẹt rùi bệnh luôn. Ước muốn đc 1 lần ra biển nhưng khi ra biển rùi thì lại chẳng còn có cảm giác gì nữa, khó hiểu. Nhớ biển, hoài niệm về một điều m6ng lung xa vời...

Trang Sassy
25-05-2007, 04:38 AM
Nik nghe lạ lạ mah quen quen :hihi: hình như bạn này hay viết bài bên nhà mình thì phải ( Nhí Nhố :D )

Mỗi ngày là 1 ngày vui nghen ! :hùglove:

beden0yeu
25-05-2007, 04:44 AM
Hi vọng bạn mau chóng hết bệnh và sớm thực hiện được điều mong mún :D
Mình cũng đang bệnh hem bik có ai quan tâm hem :khocnhe:
:D Nhưng mình thì hem sao vẫn được dzui dzẻ cùng gia đình h2t là okie rầu :hihi:

cogaibuidoi2000
25-05-2007, 06:22 AM
uit roi.........boy hay girl ma khiep zay?

Cafe Không Đường
27-05-2007, 03:19 AM
Hôm nay lại mưa, toàn mưa chiều, chán, cái chân đau chẳng muốn đi làm, nhưng cũng phải ráng mà đi thôi ờ nhà buồn chết, dầm mưa người như muốn bệnh rùi, lạnh lạnh nóng nóng, 1 ngày ngắn ngủi lại qua....

* bim ky *
27-05-2007, 04:41 AM
Ặc ặc.......Mưa cái nỗi gì...Nắng bể trốc đây nì......cafe ko đg khó uống lắm....nhưng pahỉ uồng như thế mới cảm nhận đc hết vị của cafe................