PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí chung của Nan và Conan



nancy015
24-05-2007, 01:42 PM
Đây chính là cầu nối cho tình bạn của 2 đứa mình nà Honey yêu dấu :huglove:, viết cang` nhiều càng tốt nha honey , viết đi khỏi quên tiếng Việt :hihi:

http://i77.photobucket.com/albums/j44/123456719000/cute/t5.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/cncy_p_decoration001033.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/cncy_p_decoration001106.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/mc_050407j_j.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/cncy_p_decoration001020.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/1166430739607531_file.gif
http://i161.photobucket.com/albums/t213/yes_no2007/1156062589291524_file.gif

4+3=84
24-05-2007, 01:43 PM
lols cái gì đó :sr:.........................

Conan_Kudo
24-05-2007, 01:47 PM
ok vậy thì viết nha :D

Hôm nay cảm thấy kh đc vui như mấy hôm bữa, mà cũng kh có gì gọi là buồn, chỉ là kh có vui như mấy ngày khác thôi, kh biết sao nữa (-_-')

Nhớ H lắm đó, nói thật đó, xạo là sẽ......H biết D sẽ làm gì khi D nói xạo mà :D
H nhớ D kh vậy :D, chắc là nói có quá :haha:

p/s: mấy cái thằng ở chữ kí của H, nhìn dễ thương sợ, đang còn tập thể dục hay sao vậy :D

hix hix làm như D dốt lắm kh =, viết đi khỏi quên tiếng việt :blow:

nancy015
24-05-2007, 02:00 PM
Hôm nay trường mình toàn xảy ra chuyện ji` đâu ko à, có thằng kia lớp 10 chết mà ko ai biết lí do, mình có gặp nó mấy lần ở Hall way ,giờ nó chết thấy tội thiệt, còn giờ lunch thì có 2 nhỏ kia đánh nhau, chời ơi con gái đánh nhau vui dể sợ, nếu là mình thì chỉ có nước mà ngồi khóc thôi:haha:...........
Honey ui, đương nhiên là H nhớ honey rùi,:huglove: nhớ như nhớ người yêu vậy đó ( chưa có người yêu ) :so_funny:, thương7 honey sợ honey wuen tiếng việt đó mà, chứ có nói honey dốt đâu nà :hihi:

Conan_Kudo
24-05-2007, 02:12 PM
chuyện trên trường của H hay quá đi mà cũng tội nghiệp quá đi, chết thì ai cũng phải chết, có điều chết trẻ hay già mà thôi :rain:

D hôm nay đi học đc nghỉ 2 môn đầu, kh có vào fronter coi, nên kh biết là đc nghỉ, nên đã đi sớm, tiếc quá à :D, nhưng mà lên kh có gì làm nên vào h2t chơi :D, mà hôm nay vào box câu đố và nhí nhố là nhiều nhất :D, trước đây kh thích vào nhí nhố vì thấy đôi bài khó hiểu, mà đọc hiểu thấy vui quá chời :D, kh ngờ ai sáng tác ra hay quá à, tài ghê, chán chán vào đó đọc nhớ lại mà vẫn buồng cười đây nà :D........đọc mấy cái đó vui ghê hihihi

kh quên đâu, D có nhiều gia sư lắm đó :mpl:, trong đó kh thể thiếu H của D :mpl:, chưa có người yêu sao mà so sánh như vậy chứ, xạo à nha :D

nancy015
24-05-2007, 02:41 PM
cái thằng đó sometime H hay gặp nó ở hallway , vậy là từ ngày mai sẽ ko còn gặp nó nữa rồi, chết trẻ wa' , tội nghiệp wa đi, nhiều đứa bạn nó nghe tin nó chết, bị shock , khóc wa' trời,.......... gần thi rồi , vậy là summer will come. Chưa có planji` cho summer cả:hihi:, đến đâu hay đến đó vậy, mấy ngày hôm nay H ngày nào cũng tập xe, run muốn chết, nhớ ngày xưa ở Vn chạy xe máy liều lắm mà sao bây giờ nhát gan ghê, cứ chạy ra đường là tim đập nhanh như gặp con trai vậy :haha:, wow too tired to do anything
ps: nhớ D hơn nhớ người yêu mà , D nói giỏi tiếng Việt mà ko phân biệt được si tình và đa tình, để mai H mở class dạy D một khóa :hihi:, ko lấy tiền

Conan_Kudo
24-05-2007, 03:17 PM
hôm nay lại đc chat với Dark :D, nói tào lao mà cảm thấy vui vui hihi, còn Hiền thì kh tính rồi à nha :D

giải câu đố với Dark, nói chuyện trên trời dưới đất :D, mà sao kh biết hôm nay kh có buồn ngủ kìa :D

p/s: vậy là có người yêu rồi à, sao mà so sánh hay quá vậy :haha:

chời ơi là chời, thì có lúng túng 1 tí thồi mà, nói hoài, hix hix (-_-'), tại vì ngày thường có ai dùng mấy từ đó đâu mà phân biệt chứ, mệt quá rồi đấy :D, mà khi nãy chat với H, buồn cười quá (hn :haha:)......lấy tiền thì khỏi học :haha:

==(HONEY)==
25-05-2007, 01:00 AM
nói j` mà chả hiểu j` cả zay

Conan_Kudo
25-05-2007, 05:44 AM
Hôm nay thấy hơi buồn lắm :(

hi dzọng là tối nay nói voice dzới H thì sẽ hết cảm thấy buồn, tối nay thì thức khuya luôn, rồi sẽ ít onl lại, dzì thứ 3 này là fai thi rồi, ngày 06-06 mới thi song

mệt ghê đó, sao mà hôm nay cam thấy mệt mỏi thế kh biết nữa

Tối nha onl sau 10h đó khoảng chừng 4h hay là 3 h bên H, ok

Hug Your Honey :hug:

Teen9xLaoCai
25-05-2007, 07:42 AM
đẹp quá hihih!!!!!!!!!

nancy015
25-05-2007, 08:00 AM
Hôm qua trường mình đi thi highschool músical dành được 5 giải, nên ai cũng vui hết, mình cũng vui, sắp đến ngày memorial day nên thứ 2 này mình được nghĩ, ko biết nên làm ji2 đây , hẹn với D hôm nay chat voice mà nhà mình chiều nay lại đi xem movie , nhưng chắc mình ko đi đâu, ở nhà nói chuyện với Honey:hihi:,
chiều nay hát cho honey nghe nha, rồi dạy cho honey một khóa yêu:haha:, misssing u :huglove:

*:Ngây_Thơ:*
25-05-2007, 08:03 AM
bỏ mình đi vứi bồ rùi :mecry:

thiệt nà ...!! con gớ thừi nai hung tin được âu :so_funny:

phụ tình mình rùi. bùn quá ,đi tử tự lun :so_funny:

đùa.......

Conan_Kudo
26-05-2007, 04:33 AM
Hôm qua buổi sáng buồn buồn, nhưng rồi buổi tối nói chuyện trong skype với 2 người thấy vui lại :mpl:

hẹn hôm nào tháng 6 rồi nói tiếp ha :D, chứ dạo này bận quá à, hic hic ghét H, đang nói giữa chừng thì out để D ngồi lại 1 mình.........lúc nào cũng là H out trước hết á :D

Công nhận là tối qua H hát hay quá ha :D, hay hơn hôm bữa nhiều lắm, chắc là hát trong skype nên nghe rõ :D,

H biết kh? nghe đc giọng H D vui lắm á :D

Hug
Your Honey :hug:

nancy015
26-05-2007, 11:13 AM
Hôm qua nói chuyện với D, Y và 2 vui ơi là vui nhưng tiếc là mình phải out sớm , đừng giân Nan nha, tại bị ép mà:hihi:, đến tối thì gặp Đức , nói chuyện một chút xíu thì mình đi dạo, có ai khìn như mình ko 11h đêm còn đi dạo , một mình mới ghê chứ, cũng hơi sợ ma nhưng thấy thú vị.........gió mát ơi là mát mình nhắm mắt lại tưởng tưởng như đang đi dạo biển Vũng Tàu, tự nhiên thấy cô đơn vô cùng, tự nhiên thấy mắt mình ướt :so_funny:, không biết why?:thatall:
ím lonely lonely lonely
I'm lonely lonely in my life
D ơi để thi xong thì H lại hát cho D nghe tiếp nha,D với H sẽ song ca cùng hát nha:hihi:, i miss u honey :huglove:
nai: bồ nhí vẫn là bồ nhí của Nan , ko thay đổi mà :huglove:

Conan_Kudo
26-05-2007, 03:20 PM
Khi nãy nói chuyện với H gần 2 tiếng, mà kh hiểu sao nói mãi nói mãi mà vẫn kh hết

chuyện để nói ^_^, hết nhớ H rồi :D, cũng đỡ :mpl:. Nói trên trời dưới đất mà cứ cười hoài

à, tưởng hôm nay onl kh gặp đc H, ai ngờ gặp đc, D vui lắm á :hug::D

H nói là D fai vào type nhật kí mỗi ngày, sao mà D quên đc chứ :mpl:, ngày nào mà D kh

vào type nhật kí cho H, có nghĩa là ngày đó D có điều gì kh ổn :D, hôm nay D đang bt nên

type nhật kí cho H của D nè :5:, 2 đứa mình fai biết hôm nay đã làm cái gì mà, tại vì đâu

có thể chat đc với nhau mỗi ngày đâu hix hix (-_-').

H nói là D fai type cho lãng mạn 1 tí, mà hôm nay nói chuyện với H thấy lãng mạn lắm

đó :). Mà D kh biết fai kể sao cho thấy lãng mạn nữa :D, H hiểu trong lòng lãng mạn là đc

rồi :D, nói ra sợ kh lãng mạn mà là lãng nhách :D

Hug

:hug:

nancy015
27-05-2007, 09:14 AM
Hôm qua nói chuyện được với D là lần đầu tiên lâu nhất :hihi:, nói được đủ thứ chuyện và cười rất nhiều, lại còn viết nhật kí nữa, H nghĩ tình bạn của tụi mình chắc ko có ji` làm cho sập được nữa, trừ khi 2 đứa yêu chung một người thì mới bị lung chứ chưa lay :so_funny:. Nói cho vui vậy thôi, chứ ko có chuyện đó xảy ra đâu mà, iên tâm nhá D :D
Tối hôm qua tụi bạn rủ đi chơi nhưng mình ko đi ,( H ít khi từ chối đi chơi với bạn bè lắm, đây là ngoại lệ )đơn giản là vì tụi nó , mình biết ngay là tụi nó đang ghép đôi cho mình, nhưng mình không thích Trị , T ko hợp với mình ( ế mà còn chảnh ):haha:, Tâm và Thúy giận mình rồi, dù sao Trị cũng là cousin của tụi nó, mà kệ nó đi, i don't care , cho giận , thế nào cũng call mình cho mà coi , giận bao nhiêu lần rồi chứ có phải một lần đâu nà , về nhà thì Dark call mình, 2 đứa nói chuyện về H2T vui cực kì, lên mạng thì lại gặp Đức, dám hù ma mình , nghe cái bài ''gloomy sunday'' công nhận là hơi ớn thiệt , vậy mà Đức nói Đức mê bài đó , khó hiểu thiệt :thatall:, chat xong lại đi dạo tiếp, mà honey ơi lần này ko có chút ji` lãng mạng đâu nha , nói vậy là honey hiều mà , chỉ có Honey của Nan mới hiểu thôi :huglove: miss u guys , love u guys...............Do u love me?

Conan_Kudo
27-05-2007, 02:47 PM
Rồi nghe cả cháu H nữa, nói chuyện và hát ABC rồi bài gì tiếng việt đó, vô cùng dễ thương hih. Kệ, nếu mà H và D có thix cùng 1 đứa hay gì nữa thì sẽ mãi mãi là bạn của H hihihi, D sẽ tự động rút lui mà, nếu mà người đó là đã của D mà H thix thì khi đó sẽ suy nghĩ lại, nên giải quyết sao nè :D

D hôm nay đi nhà thờ về thì lại gặp mưa, chạy 1 hơi về nhà, cũng may là chạy kh chậm nên kh ướt người gì lắm hihihi :D.

Rồi hôm nay onl mà kh thấy H (-_-')

do u love me? Câu hỏi sao vô duyên quá vậy :mpl:, biết câu trả lời rồi mà còn hỏi hihihi

Hug

Your honey D :hug:

nancy015
27-05-2007, 08:18 PM
Mấy hôm nay ngày nào cũng được nói chuyện với D, H vui lắm, nhưng vẫn mong đến ngày gặp nhau, chắc lúc đó H khóc wa' , nhất định sẽ gặp mà phải ko D?. Còn chuyện mà cùng yêu chung một ai thì kệ ha, nếu có ai làm cho tình bạn của 2 đứa mình thay đổi thì H ko tha cho nó đâu:hihi:, hôm nay chắc là ai cũng ngủ ngon hết, mong sao ngày nào cũng bình yên , cái nhật kí này hi vọng là sẽ ko bao giờ bị close đề H và D có thể vô type nhật kí mỗi ngày,chắc chắn là có người đang ganh tị với tình bạn của tụi mình nà :hihi:,
Hôm nay đi nhà thờ, cầu nguyện cho gia đình ,thế giới , bạn bè và cho mình , Đức thì nhờ mình chuyển lời đến Chúa cho nhửng người Đức yêu luôn sống thoải mái, còn 2 thì cầu cho sớm gặp bx :so_funny:, về nhà thì Dark call và cùng nói chuyện qua skype với D và 2, hôm nay vui lắm honey ơi :huglove:
H của D

Conan_Raito
28-05-2007, 06:36 AM
3 ngày liền :D, đáng lẽ hôm qua kh nói đâu, nhưng vì DArk gọi là muốn nghe giọng 2 nên chiều Dark thôi :D, chứ hôm qua làm biếng nói, rồi sau đó kh hiểu sao đi lấy wecam để nói :D

toàn là nói chuyện lung tung hết mà cũng thấy vui quá ha :D, Dark fai đi ăn barbecue nên kh nói lâu đc, buồn
(-_-').

Nhật Kí mà bị closed thì nhớ bỏ bài này vào hộp theo dõi có gì sau này nó có thể lưu lại :D, khi nào buồn buồn, nhớ nhớ thì lấy ra đọc lại :D

Mai là thi rồi, có 20 min. để nói :D, hi vọng là sẽ tốt đẹp, cầu nguyện cho D với H ơi :plz:

Thi song rồi thì khi đó có thể nói chuyện với H mỗi ngày ^_^

Nói cho đến khi mà hết chuyện để nói thì thôi :D

Hôm nay đc nghỉ học, ở nhà fai làm Power Point để chuẩn bị cho ngày mai thi, rồi fai làm toán nữa :D, nhiều việc quá, cũng may là hôm nay đc nghỉ học nên có thời gian

Hug

Your Honey :hug:

nancy015
29-05-2007, 08:20 AM
Hôm qua được nghĩ học nên cả nhà mình đi NJ chơi đến 11h30 tối mới chịu về làm sáng nay dậy mà mệt muốn chết , tính giả bệnh để nghĩ học rồi nhưng sực nhớ ra hôm nay mình có club nên đành ngậm ngùi bò dậy , lên tới trường mà vẫn thấy mệt , cũng may tới tiết E nghe thằng bạn kể chuyện cười thì đỡ hơn một chút, nhưng cái đầu còn nhức lắm, nhưng cũng phải tranh thủ vô type cái nhật kí chứ ko honey lại ko có ji` đọc, chiều nay thì mình ko onl vì phải đi tập xe rồi, với lại gần thi , còn 2 tuần nữa là nghĩ hè, lúc đoa tha hồ mà onl
D ơi H sẽ cầu nguyện cho D thi tốt mà , goodluck nha honey , miss u
H của D

Conan_Kudo
30-05-2007, 08:48 AM
H ơi, lần sau type nhật kí nhớ nhìn ngày đã kìa :mpl:, D thi hôm qua rồi mà, kết quả là tốt hihi, môn mà D thix nhất nên cũng kh có ấy lắm, lúc đầu thì hơi run 1 tí, nói hơi lắp bắp, rồi sau đó bt trở lại :D, và cuối cùng giám thị và thầy hỏi gì cũng giải thích đc :D....vui ơi là vui đó :D, thi 2 lần nữa là song, phew........!!!, hi vọng 2 môn sau làm bài tốt, 2 môn sau là thi viết, chứ kh fai miệng :D

Hôm qua mưa nhiều lắm, hạt mưa nó to i như là mưa ở vn vậy, mà cũng có chớp chớp nữa chứ, giống i chang mưa ở vn, lâu lâu mới thấy mưa kiểu đó hihi :D (chớp chớp rồi sét cũng sợ :D).

Hôm nay mới đi bác sĩ về, tháng 7 này đi 1 lần nữa (-_-'), nghỉ hè thì D sẽ ít onl lắm, mà cũng may là H hay onl cái giờ đó, nên D và H vẫn có thể gặp nhau hihi :D

mùa hè thì D chỉ onl buổi tối thôi chứ ban ngày thì kh có onl :D

miss u :hug:

Your honey :hug:

nancy015
30-05-2007, 06:43 PM
Hôm nay là ngày chia tay mấy đứa bạn, buồn ghê đó, còn gặp tụi nó có 2 ngày nửa thôi huuuuuuuuuu, ghét nhất là nói chia tay đó, chẳng ưa nó, nó làm ai cũng buồn, D nói mình buồn là mình còn có trái tim , mà công nhận tim mình lâu lâu nó lại ngừng đập vì có những lúc chia tay làm mình thấy thoải mái, chắc ko chỉ có mình đâu, nhiều người cũng thế mà..............Hôm nay coi phim Aquamarine hay ghê đó, ko biết bà con có ai coi chưa ha, phim nói về love and friendship của teenager, ai chưa coi nên coi nha , it's so cool

D ơi cái việc mà tụi mình nói email đó, cuối tuần này bàn tiếp nha, mà nên suy nghĩ coi có nên nói hết ko? hay là giữ một chút riêng tư :hihi:, miss u honey........:huglove:
H của D

Conan_Raito
31-05-2007, 10:08 AM
Hôm nay buổi sáng đang cô đơn trên mạng thì gặp Dark, mà sau đó Dark lại nói là Dark fai đi coi film, nghe nhạc, sau đó năn nỉ Dark là đừng có coi film, DARK cảm động và thế là chat với DARK 1 hồi lâu đỡ chán hihihi :D

Hôm nay đây là bôn hoa lan thứ 7 mới mọc, thích lắm, nhìn đẹp lắm, mà hoa lan nó lâu mọc bông mới mà cũng lâu tàn lắm à nha :D

Đi dạo phố 1 lúc thì về nhà lấy truyện Conan tập 56 và 57 ra đọc, hay ơi là hay :D. Sao mà cứ mê Conan thế kh biết nữa, từng câu nói bt hành động bt cũng để í ra đc, đúng là thám tử :D. Conan nhỏ thì dễ thương mà mỗi lần thấy Conan nhớ lại là Shinichi hay là trở thành Shinichi thì thấy vui cho Ran :D, thích đọc những cái đoạn mà Conan là Shinichi :D

Có mấy lần Shinichi xuất hiện rồi lại biến mất, thấy thương cho Ran. HAtori Heji cũng vui tính nữa, da đen đen mà nhìn đẹp ghê, gần bằng Shinichi luôn :D, nếu mà ngoài đời có thám tử giỏi và trẻ, đẹp như Shinichi thì tốt quá ha :D (chắc là con gái theo Ran fai ghen :D).

Đọc truyện song rồi ngủ 1 giấc luôn, khi tỉnh dậy mở mắt ra thì nhìn ra cửa sổ thấy có 1 đám mây màu trắng, có 1 cái hình i chang 1 con cá, rồi lật đật đi lấy máy chụp hình chụp lại, mà khi lại chụp thì cái đuôi và cái miệng con cá đã bị tan ra khỏi đám mây, nên nhìn kh có giống con cá 100% nữa, uổng quá, chụp hơi trễ mấy phút mà nó kh còn là hình con cá nguyên vẹn nữa (-_-')

http://pic20.picturetrail.com/VOL1407/8493546/15791284/256450202.jpg<== bây h nó tan dần ra nên nhìn kh giống con cá lắm, thông cảm hihi, lần sau sẽ nhanh tay hơn hihihi, còn cái vết đó là hôm bữa viết chữ lên cửa sổ cho đẹp xoá mà đang còn dấu vết đó :D

Hug
:hug:

à, cái chuyện e-mail đó tính sau ha, mà D nghĩ là đừng có nên nói cái đó, hiểu kh

THANH THAT
31-05-2007, 11:29 AM
tình bạn của D và H thân thiết thật, nói chuyện hết mình mà không ngần ngại kể cả trong tình yêu ha, vậy thì rất tốt rồi còn đòi hỏi gì nữa ha, tự nhiên thấy mình cô độc thật:rain: nhiều khi muốn gào thét lên như điên vậy nhưng mà nghĩ lại thôi đi, vì không có gì để mình phải điên như thế, ở đời mình lừa người thì sẽ bị người lừa mình lại thôi đúng không? nên thôi đi bây giờ những gì trong đầu mình thì mình sẽ gôm tất cả lại hết làm một hành trang cho mình trước khi thật sự trưởng thành và bước tiếp con đường của mình trong tương lai.....:chayle:

p/s: có ngại khi TT viết chung không? nếu như ngại thì TT sẽ xóa nó đi ha

nancy015
31-05-2007, 03:19 PM
Hôm nay thì cũng ko có ji2 đặc biệt hết, đi học rồi về nhà thôi, ko vui , ko buồn , ko cảm giác, đôi khi cuộc sống cũng có nhửng lúc tẻ nhạt, vui wa' thì ko phải là người rồi, nhưng mình vẫn thích luôn được vui hơn, ko thích nghĩ đến những chuyện ko vui , nó làm mình mau già , nó làm mình cảm thấy khó chịu, nếu mà có được một điều ước thì wa' hay rồi.............ước chỉ là ước. , h
Hứa với D hôm nay lên mạng nhưng mình có công chuyện nên ko lên được sori honey nha :huglove:, cuối tuần thì tha hồ nói chuyện ha, cái hình con cá H ko nhìn ra nhưng H tưởng tưởng được, cho nên D cứ yên tâm nha:hihi:
TT: Ai trên đời cũng vậy ko ai có được tất cả mọi thứ, nhiều khi mình muốn có một tình bạn chân thành nhưng người ta cũng ko cho mình cơ hội, H có nhiều bạn và chưa bao giờ bị bạn phản bội nhưng ko phải nguời bạn nào cũng tốt với mình đâu, mà cũng ko nên buồn vì chắc chắn sẽ có người tốt với TT mà, :hihi:, chúc TT tìm được người bạn tri kỉ thật sự......... TT cứ viết ko sao đâu NK ghi để làm kỉ niệm thôi mà
Miss u
H của D

Conan_Kudo
01-06-2007, 10:01 AM
Mỏi cổ quá đi H ơi, rồi hôm nay đc có D và Y ở nhà thôi, cả nhà đi hết rồi, còn VĐ thì lên nhà bạn ăn xinh nhật rồi ngủ trên luôn rồi, cho nên tối nay H nhớ onl trong skype cho lâu lâu 1 tí nhé, kh thôi D buồn chết mất :D

Trời đẹp mà làm biếng đi chơi quá, định đi phố rồi lại kh biết sao mà kh muốn đi nữa. Cứ coi film rồi lại nghe nhạc, vậy là cũng gần hết 1 ngày :D

Mấy hôm nay cứ ăn pizza và mì gói kh à, ngán quá chừng, à quên cơm chiên với trứng nữa chứ, ăn riết h chán cơm chiên, mì gói, pizza lắm rồi.......kh biết tối nay ăn cái gì nữa (-_-')

Hôm nay là ngày 1-06 rồi, nhanh quá đi ^_^

Hug
:hug:
Your Honey

nancy015
02-06-2007, 07:12 AM
Hôm qua chắc D và 2 giận H lắm phải ko:meo:, đừng giận nha, D mà giận H thì H buồn lắm đó , H có chuyện thật nhưng ko có thời gian để giải thích , ko phải ko muốn nói chuyện với D và 2 đâu, hôm qua H chán nản lắm, buồn nữa, vậy mà còn nhắc đến P làm h càng buồn thêm:timvo: , H muốn đổi nick yahoo,D nghĩ là H quên chưa , hay H đang nói xạo D,H cũng ko biết là H quên thật hay chưa nữa, bây giờ tự nhiên muốn tâm sự thiệt nhiều, nhưng khi nói chuyện với D thì H ko nói ra được ,ngại lắm :fi:, nhưng mà nhất định một ngày H sẽ kể cho D nghe , promise........Đừng giận H đó, D ko được giận H , D mà giận H thì H ko vô h2t nữa đâu, seriously................
miss u
H của D

cái pass yahoo của mình ko biết 2 đổi cái ji` mà bây giờ ko vô được nữa, đừng nói với H là mất luôn nha 2 , chán wa' muốn onl cũng ko được , giờ làm sao đây , mình làm sao mà chat với honey và mấy đứa bạn đây,......................một ngày với khởi đầu ko vui ji` mấy..................

THANH THAT
02-06-2007, 11:59 AM
HAHAHA NGÀY HÔM NAY NÓI CHUYỆN VỚI "HAI ĐỨA CƯNG" VUI THẬT, CÓ NGƯỜI NÓI LÀ SẮP PHẢI ĐI LẤY CHỐNG RỒI:haha: KHÔNG BIẾT ĐẾN KHI NÀO NÓ MỚI TRỞ THÀNH SỰ THẬT NHỞ? LÚC ĐÓ ĐÀN TRAI QUA THẬT CHẮC CƯNG THẤY, SẼ NHẢY ĐỒNG ĐỔNG ĐỒNG ĐỔNG LÊN CHẮC LÀ VUI LẮM NHỞ:haha: BÂY GIỜ NGHĨ LẠI THẤY TỨC CƯỜI CÁI VỤ NÓI CHUYỆN HỒI SÁNG NAY HA, DÙ RẰNG MÌNH ĐANG BUỒN NHƯNG MÀ NGHĨ LẠI TẠI MÌNH THÔI, ĐÃ KHÔNG CÓ TÀI GIỮ ĐƯỢC CÁI ẢO ẢO ẢNH ẢNH KIA THÌ CÓ THỂ TRÁCH AI HA, ĐÚNG KHÔNG, TỰ THẤY THẤT VỌNG TRÀN TRỀ TRONG CƠ THỂ KHI DÒNG MÁU CỦA MÌNH CHẢY VỀ CỘI NGUỒN LÀ CON SỐ 000000000000000000000000000000000:rain::haha:


always thought that you were my
never knew you changed your mind
it took me awhile to wonder why!
always thought that we were fine
never knew you said "gôodbye"
it happened before my eyes

i built all my dreams with you
cause all my love is real
i was so sure you will never let me dơwn
i believe you never leave me, you never lied to me
but i was wrong now my love is gone:rain::haha:


nhờ cơn gió nhẹ mang lời này đến.......:haha:

nancy015
02-06-2007, 12:53 PM
Anh nói vậy là nghĩ em ko lấy chồng được à, coi thường người ta thế, sắp thành sự thật rồi đó, :haha:, nhà trai nhảy đổng đổng là sao chời ơi, nói lung tung ko ai hiểu ji` hết, onl ji` mà chạy lung tung, nói chuyện thì ai hiểu chết liền , đó là style của TT :haha:
D đi nấu cơm nên H tranh thủ vô ghi nhật kí , D mà nấu cơm thì ai an( giống H nà ):so_funny:, ko biết chiều nay có chat voice với honey được ko nữa , hi vọng là có, chiều nay cả nhà đi ăn tiệc, H đang đấu tranh để ở nhà, đấu tranh quyết liệt đó, cả nhà cứ sợ H ở nhà suốt, ôm cái comp thì sẽ bị trầm cảm, mắc cười ghê, H mà trầm cảm thì ai nói nữa :haha:, còn bị nghi ngờ là có người yêu trên mạng nữa chứ, bó tay, suy nghĩ phong phú ghia đó, mai cho cả nhà đi thi văn học ha , chiều gặp nha honey,
miss u
H của D

THANH THAT
02-06-2007, 12:58 PM
Anh nói vậy là nghĩ em ko lấy chồng được à, coi thường người ta thế, sắp thành sự thật rồi đó, :haha:, nhà trai nhảy đổng đổng là sao chời ơi, nói lung tung ko ai hiểu ji` hết, onl ji` mà chạy lung tung, nói chuyện thì ai hiểu chết liền , đó là style của TT :haha:
D đi nấu cơm nên H tranh thủ vô ghi nhật kí , D mà nấu cơm thì ai an( giống H nà ):so_funny:, ko biết chiều nay có chat voice với honey được ko nữa , hi vọng là có, chiều nay cả nhà đi ăn tiệc, H đang đấu tranh để ở nhà, đấu tranh quyết liệt đó, cả nhà cứ sợ H ở nhà suốt, ôm cái comp thì sẽ bị trầm cảm, mắc cười ghê, H mà trầm cảm thì ai nói nữa :haha:, còn bị nghi ngờ là có người yêu trên mạng nữa chứ, bó tay, suy nghĩ phong phú ghia đó, mai cho cả nhà đi thi văn học ha , chiều gặp nha honey,
miss u
H của D



nói ở đây không có nghĩa là nói bé không có lấy chồng:rain: lại nghĩ sai lệt nữa rồi, haaaa cái phong cách mình nói chuyện khó hiểu lắm hả chài:haha: không biết làm sao giải thích đây, hèn chi mà bx của mình không hiểu mình mà giận với lẫy:haha: nãy giờ T có lên trên mạng nhưng lại không vào yh được nên không thể quậy tiếp câu chuyện hồi sáng nói còn bỏ dỡ:haha:style nói chuyện của TT ai hiểu được thì chết ngây tức khắc nên đâu có ai chịu hiểu đâu nà:haha: bấm loạn thần kinh:dien: để đi gặp bác sĩ mới được:haha:

Conan_Kudo
02-06-2007, 01:14 PM
D mới ăn cơm song rồi ngồi coi đá banh hiệp 1 :D

coi mà cũng mắc cười ghê :D, có 1 người bị phạt thẻ vàng vì cái tội cứ chọc trọng tài, cứ đi theo trọng tài nói, rồi bị trọng taifd người Đức tặng cho 1 cái thẻ vàng, rồi nó còn quay đầu ông trọng tài đó nữa chứ, cà chớn ghê.

Chat với H mà H cứ chạy lung tung kh à, để D chat với cháu H, cháu H nói là nó thích D :cr:, vui quá, có người thích mình hihi, nó nói là H somtimes annoying :haha:, biết rồi nha, rồi nói D đừng nói với H, H kill nó :cr:, mà lỡ nói rồi :D

Chút nữa nói chuyện nha, mai D kh nói đc rồi, thứ 2 là thi rồi :D

Nghe tin H sắp lấy chồng, D tủi thân quá :haha:

Hug :hug:

Your honey

chun dat
02-06-2007, 11:52 PM
:omg1: hiểu chết liền

nancy015
03-06-2007, 09:04 AM
Hôm qua nói chuyện vui quá ha, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lần này thì H ko chạy lung tung nữa nha :hihi: , nghe D kể chuyện đá banh cũng hấp dẩn ghê ha, mà sao cái thằng đó bị khùng ghê , chắc hôm nay báo đưa tin rồi phải ko? nó có bị ji` ko D?.......H sắp lấy chồng thì D phải vui chứ :haha:

Tối 2h sáng mình đang ngủ ngon lành thì nhà mình mới đi chơi về , bó tay thiệt , mấy '' thiên thần '' nhà mình còn kéo thêm 3 '' thiên thần' khác nữa , chời ơi , ồn ào ko chịu được, tụi nó ko thấy dì nó đang nằm ngủ trên ghế salon à,phá nguyên giấc ngủ ngon của mình , lúc đó chỉ muốn cho mỗi đứa một :guoc:,, sáng nay tính ra xử tội thì tụi nó chạy lại ôm mình, chời ơi, chơi '' mỉ nhân kế '' mới ghê chứ , thôi lần này thì dì bỏ qua chứ lần sau là dì cho mấy đứa khỏi đụng tới cái comp 3 tuần luôn đó :haha:....... 2 ngày cuối tuần trôi qua nhanh thiệt , mai là đi học rồi ,.............

TT:Em nói ko đúng à, anh nói chuyện wa' khó hiểu luôn,nên đi bác sĩ tâm lí nha , mà gọi ''2 đứa cưng '' nghe mắc cười wa' đi mất :haha:, nhớ làm hòa với bx đi nha, rồi báo tin vui cho Nan biết , goodluck :hihi:

P/S: Nan với Conan viết NK, bà con sao mà hiểu được chứ , chuyện của 2 đứa mình mà :haha:
miss u
H của D

Conan_Kudo
03-06-2007, 09:23 AM
Hôm qua D kh có buồn ngủ mà cố í đi ngủ đó H, sợ 2 đứa mất ngủ :D, mà kh hiểu sao ngủ khuya mà dậy sớm ghê, mà cũng kh có mệt gì hết á :D, kì kh :D

Cái thằng đó à, nó thì D chưa biết cả ngày này có coi tin tức hay đọc tin tức gì đâu, để lát nữa vào đọc hihi, nghĩ mà tức ghê, vì nó mà làm DK đang huề 3-3 thì lại bị thua là 3-0
(-_-').

Hix hix mai thi rồi nè, mà lần này thi viết, hi vọng là tốt :mpl:

Ngày 06-06 là thi song rồi, khi đó H muốn nói chuyện với D mỗi ngày cũng đc :cr:

Hôm nay có tội lỗi quá, đúng là kh có mẹ ở nhà thì hư mất :haha:.......chuyện này kh tiện nói ngoài này, để lần sau nói riêng cho H nghe hihihi ^_^

See u ^_^
:hug:

nancy015
04-06-2007, 08:05 AM
Hôm qua có thấy D nhắn tin cho H trong skype nhưng lúc đó H ko biết, chắc là có chuyện muốn nói với H phải ko :hihi:, hôm nay D thi có tốt ko vậy? goodluck nha honey , tuần sau H mới thi , mà thi có 2 ngày thôi, vì H gộp chung lại thi cả ngày luôn , mấy đứa kia thì thi 4 ngày vì tụi nó chỉ thi có buổi sáng, H thì thi một lần cho nó nhanh, để 2 ngày ở nhà ôn thi.........

Hôm qua mình mơ thấy mình có người yêu, một giấc mơ thật đẹp , nhưng chưa nhìn rỏ được mặt của him , tiếc ghê, chưa kịp thấy thì cái đồng hồ đã reo rồi...............có 2 bài hát mà mình thích nhưng nó lại đối lập nhau '' giấc mơ chỉ là giấc mơ '' và '' giấc mơ có thật'' :haha: , để coi bài nào đúng ,,,,,, honey nói bài nào đúng nà :hihi:...........
Miss u
H của D

THANH THAT
04-06-2007, 12:35 PM
TT:Em nói ko đúng à, anh nói chuyện wa' khó hiểu luôn,nên đi bác sĩ tâm lí nha , mà gọi ''2 đứa cưng '' nghe mắc cười wa' đi mất , nhớ làm hòa với bx đi nha, rồi báo tin vui cho Nan biết , goodluck

không, em nói đúng rồi, nhưng mà anh không biết làm sao để nói cho bà con dễ hiểu thôi:so_funny: đó là style của anh từ bấy lâu nay rồi, nên khó sữa quá:haha: nói hoài mà người ta không hiểu nên chán ngán luôn:haha:anh đang học lớp tâm lý này, anh thấy chỉ có mình tự chữa mình là hiệu quả nhất thôi cưng. bắt đầu từ bây giờ thì gọi 2 em là " hai đứa cưng" ha, vì anh nghe nó vui vui á, để quên đi cái sầu đâu của mình trong một cuộc phiêu lưu tìm người tri kỷ:haha: "có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, một bàn tay vừa mới mở ra cứu anh em giữa đời tuyệt vọng, một niềm tin nào có được không":timvo: đừng nhắc đến chuyện đó nữa, vì anh đã không hiểu tại sao lại đi đến bước đường đó rồi, nên đã không còn gặp nhau nữa:rain: người ra đi không một câu giã từ, cả hai!!!!!! ai cũng thế, ra đi không một lời từ giã, không một lý do thích đáng:rain:anh chốn ở nhật ký này của em để viết lên lời thật lòng của mình vì không muốn "người đó" biết được nữa:rain: cho anh tạm trú ở nhà này nhá "hai đứa cưng":haha:

Conan_Raito
04-06-2007, 03:17 PM
Hôm nay lúc đầu mới vào thi đọc bài thi gì mà khó, cứ nghĩ là kh làm đc rồi sau đó bình tĩnh đọc lại 1 lần nữa và đã hiểu và đã làm bài tốt hihi :D, bình tĩnh là cái rất cần thiết D đã đọc đc trong truyện Conan tập 56 về cái vụ án mà có bà kia bị 1 người lừa tiền, giả mạo là con trai của bà và nói là ông làm ăn đầu tư tiền và bị người ta lừa, nếu kh trả kịp khi 4h thì ông ta sẽ gặp nguy hiểm, cũng may nhờ Conan mà bà ta kh có mắc mưu và cũng nhờ Conan mà tên tội phạm đc bắt :D.

Conan còn nói là dù có việc gì xảy ra trước hết là fai giữ bình tĩnh, bàn bạc với đối tượng và người trong nhà hoặc là cảnh sát để mà tìm cách kéo dài thời gian ra, đừng có vỗi vã sẽ dễ bị hư việc :D, khi mà nghe tin đó thì người nhà thường nóng ruột và làm việc thiếu suy nghĩ, cho nên cái gì cũng vậy hết, phải giữ bình tĩnh thì phần thắng sẽ nằm trong tay bạn :D và bạn sẽ có thể vượt qua thử thách dễ dàng 90% :D, nhiều cái đầu vẫn hơn 1 cái đầu, Conan nói đúng ghê, mỗi lần đọc Conan là học thêm đc những điều tốt :D, đúng rồi Conan mà hihihi. Không biết khi Conan trở thành Shinichi thì sẽ sao với đội thám tử nhí 1b nhỉ ^_^

Thấy H onl mà H nói là D vào type NK hihi, type rồi nè, mai đc nghỉ học đó, ngày lễ mà, năm nào ngày này cũng đc nghỉ sướng hihi.

D nghĩ là giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, bài hát gì mà mâu thuẩn nhau quá vậy :D, D biết ai là người mà H mơ rồi ^_^

D chưa bao giờ mà đc mơ như vậY hết, mà kh thích mơ như vậy đâu mắt công cứ nghĩ lung tung kh à, để nó tự nhiên đến thì hay hơn hihihi :D, mơ mà kh đc mất công thèm :D.

H thi tốt chứ, chắc là tốt đúng kh nè hihihi

@ST: chốn đâu thì chốn, mà chốn đến đâu người ấy cũng theo dõi đc hết á :haha:



À, CÒN CÁI THẰNG HOLIGAN ĐÓ À, NÓ XIN LỖI CẢ ĐAN MẠCH HIHI, RỒI HÔM NAY NGƯỜI TA GỞI SMS CHO NHAU NÓI VỀ CHUYỆN ĐÓ QUÁ TRỜI, TIN SMS LAN NHANH QUÁ, AI CŨNG ĐC GỞI HẾT HIHI.....

Conan_Raito
04-06-2007, 03:24 PM
lần sau nhớ mơ thêm 1 cái máy chụp ảnh nữa :D

nancy015
05-06-2007, 08:15 AM
D nói đúng rồi, chuyện ji` thì cũng cần kiên nhẫn thì mới mong thành công được, và tụi mình cũng thế, kiện nhẫn chờ tình yêu thì mới thành công được :haha: , còn chuyện giấc mơ thì H nói rồi, mơ vui vậy thôi, chứ H đâu có tin ji` đâu

Hôm nay đi học vui quá trời luôn, cái cell phone của H hôm nay quên turn off, đang trong giờ học thì nó reng , cũng may lớp học ồn ào nên bà cô ko để ý, thằng bạn của H nó giả bộ chạy lên hỏi bài bà teacher,hú hồn , con nhỏ bạn trời đánh ,tối ko gọi,chiều ko gọi, gọi ngay lúc đó, chút xíu nữa là bị tịch thu cái cell và bị mời phụ huynh rồi, thaxxxxxxxxx God.

TT:Sao lại pahi3 trốn chứ, cứ cho người ta biết được cảm xúc thật của mình thì người ta sẽ hiểu mình hơn mà,mà nói trước nha, đây ko pahi3 chùa nên ko được ở chùa đâu nha, phải trả tiền cho '' 2 đứa cưng '' đó :haha:

nancy015
05-06-2007, 08:28 AM
Quên mất cái này :hihi:, hôm qua D cho H nghe bài đó hay ghê ha '' 1000 ngôi sao, 1 điều ươc'' nghe nhẹ nhàng tình cảm trong sáng ghê

Em biết chăng, từ đêm anh vẫn hay xếp sao hy vọng,
1000 ngôi sao đổi 1 điều ước , có phải anh rất khờ không
Dù giờ này lòng em chẳng yêu anh, và lòng em đã có ai kia rồi,
Và giờ này em không có ở đây thì anh nguyện xin

Đổi 1000 ngàn sao có được, lấy 1 điều ước muốn nhỏ cho riêng mình,
Là được bên em chuyện trò cùng em, và mãi không bao giờ lìa xa


Ước ji` có thằng nào tặng mình bài hát vậy ha D, yêu nó liền đó :haha:

Conan_Raito
05-06-2007, 12:20 PM
Hôm nay ngủ dậy trễ nhất trong năm này (-_-'), ngủ dậy cả người ê ẩm hix hix

Hôm nay kh có spam mà cũng kh có chat chit gì lắm :D, mai thi toán rồi :D

Mai sau 1h là D thoải mái lắm, Muốn nói chuyện đến mấy h cũng đc hết á.

D có lần đang còn họp mà kh fai trong lớp mà là đi thăm trường khác và điện thoại cũng kêu lên, làm ai cũng nhìn rồi làm gián đoạn cái bà đang giới thiệu về Coca-Cola, ngại chết đi đc hihihi

Uhm, nhắc đến mơ mới nhớ hôm qua D mơ D bị cảm sốt hihi, cũng may là kh bị nếu kh sao đi thi mai đc trời :D

Ai mà tặng bài hát đó yêu liền :haha:, mà fai tự nó nghĩ ra chứ kh đc copy lại của người khác, công nhận bài đó lời dễ thương vô cùng :D, con trai thời nay mà tìm đc mấy đứa trong sáng như vậy hơi khó đúng kh nè H :D

Hug
:hug:

THANH THAT
05-06-2007, 12:38 PM
@bé hiền:haaaaaa nơi đây không là chùa là đúng rồi, vì nếu như nó là chùa thì không khác gì hai cưng là hai ni cô còn anh là chú tiểu ngố:haha: vậy thì trả bằng gì nào? trả tiền hay trả tình đây, muốn mắc nợ có được không nè:haha:

@conan: ở nơi đây chắc là sẽ không có ai để ý đến đâu:haha: vì đâu có ai biết là anh có ở nơi này đâu cưng:haha: chạy chắc chắn là sẽ thoát được vòng giây bao quanh thôi cưng:xao: mong là thế:rain:

tự thấy hổ thẹn với cái nick của mình:rain: tại sao lúc đầu mình lại chọn là THANH THAT nhở? tại sao lại chọn nó,có đôi lúc mình tự nhủ là sẽ xóa nó đi, hay là thây vô cho nó một cái tên khác nhưng đang nữa chừng thì lại thấy hối hận, vì đối với cái nick này, mình đã có rất nhiều kỷ niệm với cái nick này!!!!!!! đã có nhiều chuyện vui lẫn buồn với nó rồi, thì sao lại muốn lãng quên nó đi ha,dù là kỷ niệm buồn thì nó cũng đã làm cho mình đáng nhớ một thời rồi, nên rốt cuộc đã giữ lại cái nick này, nhưng bây giờ tự thấy có lỗi với nó khi đã không còn THANH THAT như ngày trước nữa rồi, mà trỡ thành một con người lừa gạt,lạnh như đá, ngố như thằng ngốc, và điên như khỉ đột vậy:haha:

1)tự lừa gạt bản thân
2)lạnh với người lỡ yêu mình đơn phương
3)ngố nên mới bị xoay quần quần mà không hề biết:rain:
4)điên vì.........nhưng mà có một ngày nào đó tự mình thức tỉnh bản thân mình:haha:

nancy015
06-06-2007, 08:12 AM
D thi xong rồi phải ko? Tha hồ mà ăn chơi nha H thì còn mấy ngày nữa mới ăn ngon , ngủ yên :haha:, my God con sắp thi rồi , xin Chúa phù hộ cho con :plz: , mấy hôm nay đi học thì chỉ có ôn thi thôi , ngồi học chung với mấy đứa cũng vui ghê, còn mấy ngày nửa là ko gặp nhau nữa rồi so saddddddddddd

Mr Anthony dể thương ghê, cho mình take finnal exam trước , vậy là ngày cuối cùng mình ko phải đi thi so happy ,chà chưa có plans ji` cho summer hết , đợi ba mẹ qua chơi rùi tính sau , Dad and Mom i love u so much. miss u so much...........cho con về VN nha

TT:tại sao lại cứ phải làm cho mình trở nên như vậy ha, sao ko suy nghĩ đơn giản cho đầu óc nó thanh thản nhỉ? ok anh cứ việc trốn thoải mái , ko lấy tình hay tiền của anh đâu :haha: , cứ cho mắc nợ đó, khi nào có dịp đòi sau vậy :haha:

Cái lời bài hát đó làm H mê rồi , ngày nào cũng đọc, sao ko có anh nào tặng cho conan với Nan một bài ha , 2 đứa yêu liền :haha:

Miss u Honey

phăng_love
06-06-2007, 08:20 AM
hihi ở đây vui quá ha !!! Em chỉ thích đến những nơi ồn ào và náo nhiệt thui nè !!
Em thích Conan , mọi lúc mọi nơi hehe

Conan_Kudo
06-06-2007, 02:56 PM
D hôm nay thì rồi, lần này chắc là kh tốt như lần trước mà cũng kh sao cả, vì 2 bài kiểm tra đợt cuối thì tốt :mpl:

Mới gặp đc H cái thì lại đi ăn cơm :D, khác h là như vậy đó :D

Hôm nay hơi bực mình 1 tí mà là chuyện trong nhà cả mà thôi, nghĩ lại D cũng sai mà cũng giận nữa, mà hết rồi :D, mau quên lắm hihi.

Hôm qua mơ gì mà về Conan tập cuối mà bây h kh nhớ đã mơ gì hết, bt hay nhớ lắm mà sao hôm nay lại kh nhớ nữa thế biết ^_^

À, Xu Xu hình như kết thúc rồi đó, kh có chọn ai hết, cũng kh có chọn Lãm của D :mpl:, nếu mà ngoài đời gặp đc 1 đứa con trai như Lãm thì tốt biết mấy, mà có lẽ Lãm sẽ làm cha sứ hihi, cũng đc đó chứ :D, tội nghiệp Long ghê, yêu quá đâm khờ, còn Đu Đu thì yêu mà kh dám nói còn hay tỏ ra là kh có chuyện gì, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Đu Đu là người thiếu nhiều nhất, mặc dù D thích Lãm nhất ^_^.

Xu Xu vừa ngốc vừa khờ mà đc 3 đứa con trai thích luôn, hạnh phúc quá ha :D, còn D đâu đến nỗi ngốc như XU XU mà kh có ai thích :haha:

Tự nhiên thấy nhớ 1 người quá H ơi :D

Hug :hug:
xxxx


@ST: biết đâu nó vào hồ sơ của Sứ Tình thì sao :mpl:

@phăng: Mình cũng hâm mộ Conan lắm đó, thông minh dễ thương và khiêm tốn nữa, có lòng thương người, nói chung bao nhiêu cái tốt Conan có hết :D

nancy015
06-06-2007, 03:56 PM
Đáng là 1 ngày chỉ viết nhật kí có 1 lần thôi nhưng ko biết mai H có rãnh ko nên thôi giờ vô viết trước, nếu mai rãnh thì vô viết tiếp :haha:, trời ơi đùng nói là XX ko chọn Long nha, tội nghiệp lOng của H ghê[, còn Lãm của D thì làm cha sứ à, uổng wa'........... D có buồn ko zay? :haha:

H nói D rồi , cứ từ từ đi , Lãm của D rồi cũng xuất hiện thôi mà , D của H dễ thương vậy , sao lại ko có ai thích chứ , tại nó chưa chịu nói thôi , chắc mấy hôm nữa nó nói mà :hihi:, H thì H ngồi chờ có ai tặng H bài hát như cái bài kia kìa, ko thì cứ chờ mãi :haha:........Hôm trước H nói H nhớ ai thì D cười H , hôm nay H cười lại D vì D đang nhớ ai nha , ghét ai làm cho mình nhớ , trong đó có D :haha:
Thôi viết từng này thôi, mai chắc lại bon chen tiếp nha
Honey

Conan_Raito
07-06-2007, 09:58 AM
Hôm nay onl đọc đc mấy truyện tiểu thuết vừa dài và vừa ngắn có mấy truyện cũng hay lắm hihi.

Cái truyện mà D sáng tác đó, đọc mà thấy thương cho Hoài Thu quá, à trong truyện có người tên là Thái Hiền nữa chứ :haha:, đọc đến đó nhớ đến H hihi, mà tính thì khác hẳn với H :haha:. Cái con quỉ Kiều Hoa đó ác quá đi, thuê người cưỡng hiếp Hoài Thu rồi còn nhiều chuyện này nọ kia rồi làm ra vẻ bị oan và tội nghiệp, kh ngờ con gái mà lên cơn ghen cũng ác quá, chuyện đó mà cũng dám làm (-_-').

Còn truyện Xu Xu thì thấy Đu Đu đáng thương quá, yêu mà kh dám nói, Lãm cũng vậy mà Lãm đã nói ra rồi, chỉ có Long là dám nói còn kêu là mẹ ơi, mẹ ơi cho mẹ Xu Xu nữa, to gan ghê vậy đó.

Lãm của D mà làm cha sứ thì cũng uổng mà có sao đâu, sẽ có thêm 1 người nữa làm cha cũng tốt mà :D. Lãm có cái tính rất là Dung thích ^_^

Để hôm nào D nói ai đó viết 1 bài hát dễ thương tặng cho H vậy :D, ái chời đợi mãi mà có thấy ai đâu :haha:, thôi kệ đi như vậy cũng hay chứ sao.

Thì lâu lâu mới nhớ thôi mà nhớ đc có mấy phút thôi à :mpl:

Đc nghỉ học muốn thức khuya thật là khuya mà kh có đc :D

kh có gọi nhau là honey nữa nha (-_-')

Hug
:hug:

nancy015
07-06-2007, 06:45 PM
Chời nghe D kể chuyện tiểu thuyết mà bực mình ghê, sao có người ác zay trời,con gái khi ghen vì yêu thì cũng đáng sợ thật ha, D có vậy ko? :haha:....Chuyện XX thì chắc chắn là XX chọn Đ Đ rồi, mà thôi kệ đi , Lãm với Long thì dành cho H với D cũng được:haha:

Hôm nay đi học vui quá trời luôn, đâu có học ji` đâu lên lớp phá ko à, H với mấy đứa bạn vô youtube search nhạc , bài ''endlesslove'' trong phim' Myth ''đó D , đứa nào cũng khen hay , mà cái thằng Korean xạo lắm nha, H hỏi nó có biết bài' 'Please tell me why '' ko? ( bài đó có tiếng Hàn ) nó bắt H hát cho nó nghe thử coi nó đã nghe hay chưa , đến lúc hát xong một đoạn thì nó nói nó xạo H thôi, chứ nó biết bài này , nó muốn H hát cho cả mấy đứa nghe, xạo thiệt đó , làm H tức ơi là tức, lớn vậy còn bị lừa:ex8:...... Ngày mai là last day rồi, cũng nhớ mấy đứa thiệt đó, mấy hôm nay đi học vui ghê,tụi nó nói summer là phải hang out chứ ko next year là wuen hết bạn bè :mecry: , nghe nói năm sau trường H có một thằng là người VN , mới move từ Taxes về , cũng là senior luôn, vui ghê , vậy là có đồng hương rồi, :hihi:

Thứ 3 này là thi rồi mà còn ăn chơi, cái tính vô tư, vô lo ko bỏ được, nó ăn sâu vô máu rồi , chán ghê chưa...........

H sẽ ko gọi D là honey nữa, để cất dành mà gọi anh yêu chứ, mà D tính nói ai tặng bài hát cho H đây, ko đứa nào crazy vậy đâu D ơi:so_funny:
H của D

Conan_Kudo
08-06-2007, 05:40 PM
NK của H sao mà vui quá vậy kìa :D, lớn đầu rồi mà còn bị lừa lêu lêu Hiền :mpl:

Cái con Kiều Hoa đó, ác độc quá à, đúng là quỉ sứ mà :cuane:, vào đọc đi mới post thêm chap mới đó hay lắm, tội Thu lắm fai dọn đi vì bị ép buộc và tự nguyện còn Hiền thì tốt với Thu lắm (kh fai Hiền của D đâu à nha :haha:)

Hôm nay onl nói chuyện với H Và Dark đc 1 lúc thì D fai đi ăn babecue uổng ghê ^_^

Hôm nào 3 đứa mình tiếp tục nói chuyện nha hihi :D

Hôm nay nóng ´ghê, ghét trời nóng lắm dễ nổi khùng hihi

H ơi đang mơ mộng nữa à :D, Lãm sẽ kh bao h là của Dung và Long cũng kh bao h là của Hièn :mecry:

Hug :hug:

ấy lại càng kh gọi là anh yêu :D

nancy015
08-06-2007, 07:23 PM
Truyện đó hay wua' D ha, con nhỏ kia sao mà ác ghê đó, tội nghiệp Thu ghê......

Hôm nay nói chuyện với D vui lắm, chuyện này bí mật ha, nên ko có type vô NK đâu :hihi:, nói chuyện trên trời dưới đất với D mà cũng thấy thú vị lắm, chứ ko có thấy chán đâu, 2 đứa mình đều ko có trái tim nhá, chứ ko phải một mình H đâu nha :haha:,

Bên này cũng nóng nà, nóng ko chịu nổi luôn, một ngày chắc tắm 5 lần mới chịu nổi, nóng làm mình dễ nổi điên lắm, cũng may ko ai chọc giận H cả, ai cũng dể thương, vì H nice với người ta mà :haha:, hôm nay đi học buồn vui lẫn lộn, cảm giác khó nói lắm, nó không giống lúc ở VN ......................nhận được quá trời câu '' i'll mis u'', '' goodluck'' cũng thấy vui ghê, I MISS U , TOO............GOODLUCK GUYS....

H nói là H ko kêu D là honey , mà để dành kêu người yêu cũa H sau này là honey đó, D của H ơi :haha:, mơ thấy Lãm nha, Còn H thì mơ Long :haha: , hôm nay cười nhiều wa' rồi đó , me 2

nancy015
08-06-2007, 10:41 PM
Gần 1h sáng rồi, H ko ngủ được, ở nhà một mình, sợ ma ,, onl thì cũng ko có ai lên mạng , mà cũng ko muốn chat, nên viết NK vậy, viết dài thì kỉ niệm càng nhiều mà D ha , D cũng nên siêng viết nhiều vô đi, lười là ko được đâu đó

Cứ nhắm mắt mà đầu óc cứ ở đâu đâu ko à, tự nhiên nghĩ về cái chuyện tụi mình nói lúc chiều đó, cũng hơi chạnh lòng,chết rồi, khó ngủ lại bắt đầu nói lung tung , nói vu vơ ai hiều được thì hiểu , ko hiểu được thì cũng giả bộ như hiểu cho vui nhà cui cửa :haha:, nhiều lúc thấy bực mình vì cái tính vô lo, vô tư của mình ghê gớm, nhưng rồi tự an ủi, cái tính trời sinh đó, ko phải ai cũng có đâu nha, mình cũng nên tự hào một chút về nó, nghe người ta đồn là vô tư thì trẻ lâu :haha:, ko biết có phải zay ko nửa , chời ơi D thấy H có khìn ko nà lâu lâu nó lại lên cơn vậy đó, hiểu được chết liền đó.

Thôi đi ngũ thôi, type một hồi nữa là phá tanh bành cái NK của 2 đứa mình luôn nà , lúc đó D lại nói '' i'll kill u '' thì tội nghiệp H lắm D ơi, đời đang dài, chưa biết yêu, chưa có người yêu mà chết thì phí wua'...........dù sao..............chời ngũ gật rồi , biiiiiiiiiii

nancy015
09-06-2007, 09:10 AM
nghe bài hát này đi D, cũng hay hay, giọng Bảo Thy hay ghê đó
I'm sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
http://www.mediamax.com/thongoc_lovely/Hosted/sorry_Bao%20Thy.mp3

Conan_Kudo
09-06-2007, 02:28 PM
Bài hát này Bảo Thy hát cũng kh có thua gì người Tàu đó hát, D thích bài này lắm, mà nghe tiếng việt thì vẫn thích hơn, ít ra cũng hiểu đc đôi chút :D, hay ơi là hay hihihi, mà bài này có đọc rap còn bài người tàu thì kh có.

Hôm nay trời nóng ghê, ghét trời nóng lắm, làm D khó chịu và mệt T_T, D thích mùa đông hơn mùa hè, hè nóng chán lắm mà mát mát thì thích còn nóng quá mệt muốn chết U_U

Onl đc 1 tí thì Hiền fai đi trồng cây, rồi Phương Anh nhảy vào chat với D, rồi còn vào cả skype nữa chứ :D, dễ thương ghê, rồ còn đòi coi hình, lúc nào cũng đòi coi hình :D, còn hỏi D vu.viethai là ai nữa kìa :haha:, tại thấy nick trong skype của Hiền nên tò mò hihi, rồi D cho nó coi hình nữa để cho nó biết là ai :haha: (cháu H nó dễ thương lắm, hình như mỗi lần H đi là nó khoái hay sao á :so_funny:)

Ghét trời nóng quá bây h thì hết nóng rồi :D

:hug:

Conan_Kudo
09-06-2007, 03:20 PM
Rồi kìa Hiền, bấm vào đó mà download về mất công fai vào đây, đôi khi muốn nghe mà server bị ấy rồi vào kh đc hihi
DOWNLOAD (http://www.mediamax.com/thongoc_lovely/Hosted/sorry_Bao%20Thy.mp3)

p/s: Phương Anh nói Dung làm conference cho Shin và Dung nó nói chuyện nữa đó, sorry H về cái chuyện đó nha, lần sau kh nói vậy nữa đâu T_T

nancy015
09-06-2007, 09:22 PM
Hôm nay thì cũng ko có ji` đặc biệt cả, trời hôm nay mát mẻ , dễ chịu lắm, nhưng đến tối thì có người làm hurt my feeling, giận lắm nhưng mình ko nói ji`, ko phải mình sợ , nhưng mình sẽ dùng cách im lặng đẻ trả thù, đó là cách trả thù hay nhất và được mình áp dụng thường xuyên đó, bạn có bao giờ thử chưa, nhưng mình ko thèm giận dai đâu nha, nó sẽ làm mình mau già, ai thích nói sao thì tùy, i don't care , miễn sao lòng mình thoải mái là ok rồi

D ơi chắc Michelle nó lúc nào cũng cầu cho H busy để nó có thể chat với D, nó mê D rồi :haha: ,mà nhớ là ko đầu độc trẻ em kiểu đó nha, lúc nãy nó hỏi H là you có boyfriend mà giấu, h nói thật nhá , H mà co bf thì H ko bao giờ giấu đâu :hihi:

Đây là lần thứ 30 H nghe bài hát sorry của Bảo Thy đó , wa' hay

THANH THAT
11-06-2007, 11:03 AM
HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY KHÔNG ĐẸP VÌ NHẢY VÔ ĐÂY TÌM LẠI BÀI VIẾT CỦA MÌNH MÀ KHÔNG THẤY, LÚC ĐÓ VIẾT NHIỀU LẮM, ĐÃ GỬI ĐI NHƯNG KHÔNG NGỜ SERVE QUÁ TẢI VẢ LẠI PHẢI OUT NÊN BÂY GIỜ NÓ ĐÃ MẤT:rain:

Dẫu biết tình mình nay đã hết thật rồi
Người yêu dấu ơi , đừng quay lưng hỡi em
Hãy nói 1 lời , nói xong rồi hãy đi .
Người hỡi cho anh 1 lí do .
Nếu biết được rồi , anh sẽ chẳng hỏi nhiều . Để em bước đi , chẳng làm phiền nữa đâu.
Tại sao em không nói cho nhau được tự do.
Từ nay đừng quên đường ai nấy đi.
Tại sao tại sao tại sao ? Em chia tay chẳng 1 lí do ?
Tại sao tại sao tại sao ? Em cũng muốn nói chỉ 1 lời ?
Để lòng anh bất hoài nghi , để lòng anh bất bận tâm
Đừng sợ anh đau hãy nói ra đi cho lòng nhẹ lòng hỡi em
Tại sao tại sao tại sao ? em chia tay vội vàng hỡi em ?
Tại sao tại sao tại sao ? anh không muốn biết để làm gì
Để lòng anh phải buồn hơn , để lòng anh phải nhọc hơn .
Để rồi anh đây phải biết em dối gian anh từ rất lâu .
Tạm biệt em nhé , chào em !
Sống trên đời thì đừng nên chỉ yêu mình thôi. Phải nghĩ đến nỗi lòng của người ta .Chào em thôi anh phải xa rời em thôi .Tìm kiếm cho anh 1 người thật lòng với anh .

p/s lấy lời này gửi đến một người ở nơi xa xăm, và chúc cho người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc:huglove:

Conan_Raito
11-06-2007, 03:24 PM
Ngày hôm qua D phải suống nhà người ta nướng thịt nên kh vào type nhật kí đc, kh onl cả ngày hôm qua mà nhớ ghê :D. Hôm qua VĐ rước lễ đầu tiên đó ^_^

Nghe DARK nói là hôm qua mấy đứa nói voice rồi nghe H hát nữa, uổng quá D kh có onl đc :D, khi nào H hát lại cho D nghe cũng đc hihihi :D

D thì ra hôm nay là đc nghỉ hè rồi mà D kh có biết buổi sáng dậy để mà đi học lên lớp mới thấy lớp đóng cửa nên vào văn phòng hỏi thì họ nói là lên trả sách rồi là đc nghỉ hè, rồi ngày 15.08 mới đi học lại :D, rồi về nhà kh có gì làm cứ ngủ lên ngủ suống, mà cũng kh có hứng đi đâu chơi ^_^, mệt quá mà hihi.

D có 1 chuyện muốn kể với H, nói ở đây kh đc tiện T_T, mà chắc là H kh onl đêm nay đâu ha, D lại cô đơn trên mạng nữa rồi :haha:

Phương Anh thích D rồi H ơi :cr:, biết rồi D đã hứa là lần sau kh có nói như vậy nữa đâu, nếu nói thì cho H xử D theo cách của H :D, mà đã nói sorry với 2 đứa rồi mà ^_^
D thích con nít lắm lắm, thấy con nít là dễ thương nhất :D

:hug:

nancy015
11-06-2007, 06:23 PM
Hôm qua lên mạng để chờ D nhưng mà ko có gặp, tự nhiên ko thấy D onl làm H lo lo sao đó, cứ sợ D bị bệnh, hôm qua H cũng buồn nhưng giờ thì hết rồi, đời vui trở lại rồi , hôm qua H hát cho 2 và Dark nghe nhưng mà trong lòng buồn ghê đó, chắc tại nhớ D:hihi:

Mai H thi rồi , cả ngày hôm nay ngồi ôn bài , ko bước ra khỏi cửa phòng luôn, ko nói chuyện với người nào luôn , đầu của H giờ nhức kinh khủng , tối nay chắc phải ngủ sớm chứ ko ngày mai khỏi đi thi , goodluck cho H nha ,H đợt này mà thi tốt thì về nhà H hát cho D nghe đã luôn nha , nhớ D lắm đó , Michelle cũng nhắc D nữa đó, D cho nó ăn gì mà nó mê D vậy , hay là làm dì của nó luôn cho rồi :haha:

TT: đọc thơ mà ko hiểu , chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi ha :hihi:, hopefully người ấy wuay về với TT.......................

Conan_Raito
12-06-2007, 09:30 AM
Bây h là đến H 1 ngày kh vào type nhật kí hihi :D

Hôm nay D onl mà cảm thấy chán mà cũng cảm thấy vui lắm ^_^, gặp đc bạn lâu năm nè, rồi gặp cả anh T nữa :D, nói chuyện với anh đc 1 lúc rồi D đi toilet khi đi ra thấy anh chạy đâu mất tiêu ^_^, kể chuện nghe mắc cười, hôm nào H onl D kể lại cho mà nghe hihi, mà nói 1 câu mất hứng quá, anh nói là giọng D bây h khác quá, nói như là người dân tộc thiểu số gì đó :mecry:, chọc D kh à hic hic, mới vào hỏi câu là Conan là ai đó T_T........

À, ngày hôm qua D có coi 1 film mà có 1 đứa nó ôm con gấu Đôrêmon, rồi đêm qua ngủ mơ về Đôrêmon ngồi trên 1 mái nhà ngoài biển và D bị rớt xuống biền và kêu Đôrêmon đế cứu :D, rồi sau đó thấy Xê kô ngồi trên 1 chiếc xe bus, rồi chuyện gì xảy ra thì kh nhớ nữa :D, thấy mơ kì kh :D.

Khi nào H mà onl thì vào skype nha để D kể chuyện cho mà nghe, mới 2 ngày kh gặp H mà D có nhiều chuyện muốn kể cho H nghe lắm nè :mpl:

:hug:


hôm nay type bằng màu xanh lá cây ^_^

đoạt mạng tình yêu
12-06-2007, 10:31 AM
Cái nick nancy của mình tự dưng bị ban mà mình ko biết lí do ,, chán ghê.... thiên tử cho mình mượn nick này zo type Nk , chỉ viết NK tôi, chứ ko lại bị ban nick nữa thì chết

Hôm qua vô viết NK mà ko post lên được , tức gần chết, nhớ D lắm đó, 3 ngày ko gặp rồi :hihi:, hôm trước H cũng gặp anh T, anh T nói khi nào anh qua , đi hát karaoke :haha:. Mà D mơ hay ha mơ cả doremon luôn :hihi:

Hôm nay đi thi , làm bài good, mà vui quá chời, con nhỏ Franchesca , nó coi tài liệu, nên tụi H phải chạy lên giả bộ nói chuyện với bà teacher để bà ko để ý đến nó, một đứa đứng canh ,H thì nói chuyện với bả[, cười gần chết.

Tâm trạng hôm trước ko vui nhưng nhờ ra tưới mấy cái cây nên giảm stress rất nhiều, lúc trước ghét tưới cây lắm, nhưng giờ thấy nó làm mình thanh thản , nhìn mấy cái cây mà thấy vui hơn, cũng nhờ nó mà hôm nay tâm trạng mình rất tốt, từ nay xung phong làm việc đó

TT: thaxxx anh cho em mươn nick nha, yên tâm H chỉ mượn type NK thôi, ko có đi spam lung tung đâu :haha:, tuần sau H trả cho anh

snow_angel_co_don
13-06-2007, 07:45 AM
ghê qua' thiệt tình ko biết làm sao nhỉ

Conan_Raito
13-06-2007, 06:22 PM
Mãi đến bây h mới vào type nhật kí cho H đc, cả ngày kh vào đc h2t chán T_T

Hôm nay D xui quá H ha, về cái chuyện mà D kể cho H hồi chiều đó, đang cũng hơi lo lo nè, nếu 1 tuần nữa mà kh thấy gì chắc là fai ra nói họ quá :D.

D đang coi film hàn gì mà tình câm, thấy film đó quá dở, ai ngờ gặp đc H và H giới thiệu cho D coi film Fantasy Couple, film này vui ghê, 2 đứa cùng coi 1 lúc cùng bàn luận hay quá ha :D, mà có mấy khúc ghê quá à, làm giống ma, kh có H ở đó chắc là D bỏ chạy nửa tập 1 rồi hihi, rồi tới tập 2 thấy ghê quá, nên để mai coi lại vậy :D, chứ coi mình vậy sợ lắm :D

Mà H ơi, XX đừng khóc hết rồi đó :D, kết thúc vạy cũng đc, đỡ làm ai buồn hết :D, mà XX tham lam quá ha, muốn Lala viết tên mình vào đó nữa chứ (-_-') " tham lam vô bờ bến là Xu khờ :haha:".......thích Lãm quá đi :tim:

Conan_Raito
13-06-2007, 06:23 PM
H coi vừa vừa thôi, để tối mai D cùng H coi tập 5 và 6 chung ok, :D, 2 đứa coi 1 lúc mới vui :D

mà mấy hôm nay tự nhiên trời lạnh, điên quá đi, thời tiết thay đổi bất thường giống Dung vậy hihi, mà trời lạnh thì hay hơn là nóng :D

Hôm qua nhức đầu quá nên D kh có onl sau khi bibi H :D, hôm nay dọn dẹp nhà cửa rồi cũng mệt mà khoẻ cả người ra hơn nè, tỉnh táo kh có mát dây :D

mà nghỉ đến chuyện đó cảm thấy kh yên tâm, chưa ai biết hết ngoài H T_T
:hug:

đoạt mạng tình yêu
13-06-2007, 06:44 PM
Hôm nay h2t ko vào được , chắc nó cảm thương cho số phận của mình, nổi oan này biết kêu tới ai đây , nancy ơi Nancy , sao lại như vậy hả, sao lại ban nick nancy chứ, có thù oán ji2 ko zay

Hôm nay thi xong rồi, cuối cùng thì mình cũng thở phào nhẹ nhỏm , summer đến rồi, đi thi về là onl liền , mà mình cũng chẳng thiết tha ji2 đến cái h2t nửa, nancy bị ban thì tinh thần của mình cũng mất hết , thôi thì ko vô h2t thì mình coi phim và chat vậy ,

Hôm nay chat với Shin và D, Dark nữa chứ , rồi coi phim hài của Hàn, phim đó cũng mắc cười ghê, con nhỏ đó chảnh wa' đi :haha:, vừa coi vừa bình luận phim với D, 2 đứa ở cách xa nhau mà giống như là đang ngồi gần vậy đó :haha:, ok H sẽ ko coi nủa , chờ D mai coi chung nha, mà coi bằng tiếng Anh D thấy có hay hơn hk? Hay hơn đó ha

D đùng có lo chuyện đó quá nha, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nha, H cầu nguyện cho D nha , iên tâm đi mà , hậu đậu y chang H luôn , ko hồ danh là '' đậu băp'' :haha:

Conan_Raito
13-06-2007, 06:50 PM
D thấy coi bằng tiếng Anh cũng hay lắm đó chứ, vừa coi vừa học cả tiếng anh :D, ghét của nào người cho của đó H ai, nên thích ai ghét người đó hihi.

Lần đầu tiên D coi film online cùng với 1 người, mà người đó là H nữa chứ hihi, cảm giác giống như là đang ngồi gần nhau vậy, coi vậy mới vui đỡ chán hihi.

Kh thèm mượn nick D mà mượn nick ST nha :mpl:, chọc thôi hihi, vì ST hỏi trước mà, D hỏi sau mấy s T_T, mãi mãi là người đến sau :so_funny:

Thật sự kh lo mấy chị lo bị mẹ phát hiện ra rồi cả nhà lại cho D 1 bài học nữa T_T
sao mà hậu đậu vậy kh biết, kể ra thì người ta vừa cười vừa chê, hic hic hic.....đầu óc cứ để đi đâu kh à

:hug:

đoạt mạng tình yêu
14-06-2007, 05:40 PM
Đáng ra thì mình đình chờ đến lúc nick nancy come back nhưng NK thì phải viết thường xuyên nên mình lại mượn nick của TT vậy,, hôm qua nổi chứng tự ái , nhưng thấy bạn bè ai cũng khuyên mình đừng nóng wa' , cũng tại thấy bạn bè khuyên, sợ tụi nó nghĩ mình cố chấp , chứ ko thì mình đã từ bỏ cái H2t này rồi :haha:,..........chẳng tại sao cả, chẳng qua là mình bỏ time để take care cái blog của mỉnh thôi.Và chắc cũng vì đó là tính cách của mình, của Nan

Hôm nay bàn với D về chuyện tình yêu wa' sớm của tuổi teeen cũng thấy hay hay , cũng thú vị đó , bây giờ mới biết là D khác H nhiều thứ , D thì ko ngại khi gặp người thích D , H thì ngược lại,( còn dám nói là H là con nít nữa ) , H thích hình ảnh đẹp người que tăm, D thì ko hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , mẫu con trai cũng khác nữa, Lãm và Long đó :hihi:. Nhưng tụi mình vẫn hiểu và thân nhau mà D ha , bạn tốt của me , be my best friend forever , okay?

Conan_Raito
14-06-2007, 05:53 PM
Chời ơi, D chưa viết nhật kí gì cả, tại vì D nghĩ H kh viết nên D cũng kh vào viết hihi.

Cái chuyện D kể với H hôm nay đó, lúc chiều ra đó tìm mà kh thấy nó nằm ở đâu cả, nó bày trò quá chán quá à, hôm qua mới khuyên người ta, mà thật sự kh có dễ dàng tí nào cả H ơi, thế nào thì cũng làm nó buồn, mà kệ đi biết làm sao h :D, cứ coi như là chưa thấy mà D cũng chưa thấy nó thật mà, nó cất ở đâu mà tìm kh có ra......hi vọng là mãi mãi sẽ kh tìm ra để có cái cớ nói với nó..

Giống nhau quá thì kh có thú vị nữa H ơi, khác nhau cho nên những lúc đưa ra í kiến nó mới hay và tốt chứ, đúng kh nè honey (chời ơi, lỡ miệng theo Long kêu H là honey rồi, bỏ qua nha)...

H khoe hình với D nói là H thích mấy hình kiểu đó, D khi đó cũng kh biết nên khen hay chê, mà thật sự D kh thích hình người que tăm tí nào, thôi thì nói thật ra vậy, như vậy sẽ thấy tốt hơn, chứ D mà khen lỡ may H gởi cho D mấy hình đó thì sao :haha:, D kh biết uống cafe mà H lại thích thứ đó kì hihi, như vậy mới tốt đỡ fai giành giật nhau, Hiền ha :D.

D kh ngại gặp đứa mà thích D, chỉ ngại gặp người mà D thích mà kh thích lại thôi :haha:

:hug:

đừng vì cái chuyện đó mà nói là kh vào h2t nữa nha, H mà kh vào thì có người sẽ kh có hứng chán đó :mpl:

bỏ qua chuyện đó đi nha, kh fai mình H, mà có mấy người cũng bị oan mà :D

nancy015
14-06-2007, 08:12 PM
Phải nói sao đây ta, mới được trả tư do cho nick, có cần ăn mừng ko ta, nhân sự kiện đó vô type NK tiếp nà, tự nhiên được nhìn lai cái nick thân thương Nan mừng wa' đi , yêu nick này nhất, ko bao giờ thay đổi ,love uuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Conan_Raito
16-06-2007, 01:46 PM
Hôm qua thức đến sáng luôn, mà cuối cùng cũng kh thấy H xuất hiện (-_-'). Nói cho H nghe cái này nè, ngày hôm qua H đã bỏ qua 1 cái chuyện thú vị, biết là gì kh :D, 2 hát đó ^_^, lúc đầu hát giống đọc mà lần thứ 2 thì hay hơn, đúng là càng hát càng hay hơn :D, Dark cũng hát nữa D cũng nữa :haha: (mà D hát nhỏ lắm à :D, toàn là nghe giọng ca sĩ kh à hihi).

Ngủ hôm nay 12h thì bị mẹ bắt dậy dọn dẹp nhà cửa, nào là lau nhà, hút bụi :D, rồi khoẻ người ra mà lúc chiều thì tự nhiên bị cay mắt chắc là thức quá đó mà :D.

Mấy hôm nay trời nó cứ lạnh lạnh kh à, mà vậy còn tốt hơn là trời nóng :D. Định lấy mấy cái hình đẹp ra vẽ mà fai đi nên cuối cùng cũng kh có vẽ đc hix hix hix....

Hiền ơi, coi film hay lắm đúng kh ^_^

:hug:

uhm tù nhân đã đc ra tù hết rồi, chúc mừng hihi.

Mà sao hôm bữa nghe H nói là ngày 18 mới đc ra tù mà :D

nancy015
16-06-2007, 02:02 PM
Hôm qua 1h sáng H mới về tới nhà lận, lúc đầu ti'nh coi phim lúc 7h, nhung mà thấy cái mall mới mở nhìn cool wua' , nên mấy chị em dắt nhau di shopping tới 10h mới vô coi phim , mà 1 điều thú vị là phim đó tên ''Nancy Drew'',trùng hợp ha ,, phim này hay ghia đó, lúc đầu tưởng phim ma, nhưng ko phải , mà cũng hơi sợ............. còn một điều nửa là, chỉ có nhà H và thêm 3 người trong rạp thôi :haha:, vô rạp mà ko thấy ại tưởng mình đi lầm, ai ngờ người ta cũng đi coi phim , mà coi phim khác , nên nhà H vô đó, coi thoải mái zo cùng, y như mình làm chủ zay :haha:

Tiếc ha hôm qua ko được nghe D với 2 và Dark hát, hên xui , nhớ là hôm khác phải hát bù cho H nghe nha, chứ ko là H ko chịu đâu đó.....[

Cấm gọi H là tù nhân nha, giận lên là cho D viết NK một mình đó:haha:

THIÊN TỬ
17-06-2007, 12:53 PM
haaaaaaaaa bây giờ mới biết nick name của bé hiền là tù nhân:haha: vậy chắc là do tụi 789 đi kiện với mod nên đã thả bé hiền ra tù sớm phải không bé?:haha: cái phim nancy drew này thiên tử có coi quản cáo rồi, khi nó xuất hiện nancy tự nhiên thiên tử thấy ngẩu nhiên thật nhá, vì cũng có một người tên nancy 789 nhà ta:haha:báo tin vui này, thiên tử đã......... haaaa chắc là bé hiền đã biết rồi ha, vậy thì khỏi nói nữa còn về phần conan thì khỏi cần nói vì conan là thám tử nên bỏ công ra tìm một chút thì sẽ biết tin vui này của thiên tử thôi nhá:haha:

tựa đề: EM ĐÃ QUAY VỀ
tác giả: THIÊN TỬ SI TÌNH
nhạc: HOA


những hiều lầm giờ đây đã hết
và người yêu nay đã trở về
từ ngày mà em bước đi
nơi đây mình anh ôm chiếc bóng lẻ loi
còn nhớ không người hỡi
lời yêu thương trao em đắm đuối
giờ này em đã quay về
trong lòng trong tim anh không biết nói làm sao
người anh yêu ngàn năm
đừng giận anh nữa nhé
vì anh đã biết lỗi, anh sẽ sữa vì em
người anh yêu ngàn năm
đừng hờn anh chi nữa
từ nay anh sẽ mãi mãi yêu mình em thôi
từ khi em đi xa, xa cách anh
chốn nơi xưa anh đây nhớ mong tìm về mãi
mộng mơ em, đêm thâu anh nhớ em
phút giây mình cùng sánh vai
tình yêu kia giờ đây
anh sẽ luôn đắp bù
sẽ đem yêu thương muôn phương gửi đến em
tình yêu kia giờ đây
ta đã chung lối về
chắc sẽ vui, sẽ bên nhau đến trọn đời:huglove:

p/s hai đứa cưng cho thiên tử ý kiến về lời hát này thử, thấy được không? đã đủ thành ý chưa vậy?:haha:

Conan_Raito
17-06-2007, 01:46 PM
D hôm nay kh biết fai viết gì hết, vì tất cả xảy ra đều bt hết :D

Trời đẹp, con người thoải mái dễ chịu, vui vẻ ^_^

D định mai đi phố mua 1 cái webcam mới, mà thôi để tới thứ 3 đi mua với Yến cũng đc, đi 2 đứa cho vui cũng đc :D, mất công cứ giành giật hihi :D, D cứ lấy hoài thì cũng đâu có đc, fai để cho Yến tâm sự với ox online của Yến nữa chứ :haha:

@ST: ST đc đi làm rồi hay sao :D, nếu đúng thì chúc mừng cho ST nha :flower:, đi làm coi chừng mê nhìn gái mĩ rồi kh cứu đc người bây h :so_funny:

đoán sai bỏ qua vậy :cr:

THIÊN TỬ
18-06-2007, 09:06 AM
haaaa conan ơi là conan:haha: ờ thì đi làm cũng là tin vui nhưng mờ không có vui bằng cái tin...haaaaaa conan đọc lời hát kia chưa? nếu như đọc rồi thì conan sẽ biết tin vui đó thôi:haha:chài vậy mà đòi làm thám tử hả bé conan:so_funny:

đi làm đã hai ngày rồi...hơi bị đen một chút:haha: nhưng mà không có sao hết, vì có người nói đen một chút thì nhìn được hơn chứ cứ trắng bốc như kia thì thành ra cục bột:haha: không dám nhì mấy bé đó đâu conan, nội cái ngồi ở ngoài nắng thì đã đủ làm thiên tử chói mắt rồi còn mắt nào nữa đâu mà nhìn:so_funny: có nhìn thì cũng để dành mắt để ngắm bx thấy còn vui hơn kà:haha:
p/s conan:so_funny: hôm nay thiên tử mới biết quan hệ của conan với yến nhá, mới chát với yến xong này:so_funny: thấy hơi lạ một chút nhưng cũng thấy vui:haha:

Conan_Kudo
18-06-2007, 11:39 AM
H ơi, D hôm nay lên mạng đọc đc truyện Conan tập 58 và 59 đó, cực kì hay, mà 2 tập này thấy Heji kh xuất hiện và cũng kh nhớ lại Shinichi nhiều hix hix, thì ra phát ngôn viên Rena là chị ruột của Eisekê :D, và Eisekê bị bệnh máu trắng nên đã đc chuyển máu O thành AB. Rồi Rena đã lọt vào tay bọn tổ chức (do Conan và Aika cố í sắp đặp), và vì bất đắc dĩ Rena đã bắn Aika (bây h kh biết là Aika chết thật kh nữa, chết là buồn lắm, người yêu của Aika là chị của Habara đó).

Conan suy luận giỏi ghê, thông minh, thông minh chưa = 1 nữa của Conan thì cũng vui rồi ha hihi.
À Hiền ơi thì ra Dung hợp với Hiền lắm đó :D (mặc dù 2 đứa có sở thích khác nhau tí hihi :D).

Rồi D mới mua trái bơ về làm sinh tố nè, mà chưa có xay ra, thôi cất mai làm cũng đc hiihi, biết có ngon kh nữa đây ^_^

P/S: SỨ TÌNH ƠI, CHƯA CÓ ĐỌC LỜI BÀI HÁT ĐÓ, TƯỞNG LÀ ST LÀM THƠ GÌ CHỨ HIHI, TRỞ VỀ LÀ TỐT RỒI CHÚC MỪNG NHA, LẦN NÀY CỐ GIỮ CHO CHẶT ĐÓ :mpl:
ĐI LÀM ĐEN THUI À, ĐỠ PHẢI TỐN TIỀN LÀM ĐEN HIHI, MÀ CÓ CHẮC LÀ KH NHÌN MẤY GÁI TÂY KH ĐÓ HAY LÀ SỨ TÌNH LẠI BỊ TỤI NÓ CHẠY ĐẾN ÔM :so_funny:

ỦA TRƯỚC H KH BIẾT YẾN VỚI DUNG LÀ CHỊ EM À :D, THẤY CHƯA CÓ AI LÚC ĐẦU NHÌN LÀ BIẾT 2 ĐỨA LÀ CHỊ EM ĐÂU, KHÁC NHAU VỀ CẢ BỀ NGOÀI VÀ TÍNH TÌNH HIHIIH ^_^

:hug:
Hiền hôm qua kh type nhật kí nha, thôi D ăn tối đây :D

mật ngọt
18-06-2007, 09:51 PM
khó hiểu wa trời..........

Conan_Raito
22-06-2007, 01:09 PM
Đã 4 ngày rồi kh type nhật kí, biết H bệnh nên D cũng kh có muốn type 1 mình!!! H cũng khoẻ lại rồi thì cũng vào type cùng luôn nha hihihi, type 1 mình buồn lắm H ơi ^_^

Hết nói nỗi luôn, trời mưa là cứ lang thang chi kh biết nữa rồi để bệnh ra hihihi, thì ra D ngày hôm qua là H bị ấy, I'm sorry (-_-').

Mấy hôm nay D cứ đọc truyện kh à, đọc Thám tử Kindaichi và ngày hôm qua bắt đầu đọc truyện Jindo, Đường dẫn đến khung thành Jindo hay cực kì luôn :D, đọc truyện này lúc nào cụng cười hết H ơi, nếu mà H có buồn thì lấy ra mà đọc kh có buồn đọc càng vui hơn nữa :D.

Thôi D viết từ này thôi nha, bibi H

:hug:

lần sau gặp mưa thì đợi hết mưa rồi hãy về hoặc là làm sao mà cho khỏi ướt ha, cứ chạy về giữa mưa bệnh nữa là có thể nguy hiểm cho ấy lắm đó T_T, take care, ok ^_^

nancy015
22-06-2007, 01:56 PM
Lâu lắm rồi mời ghé vô đây type NK nà, bệnh mà :hihi:, ko phải tại măc1 mưa mà tại đi dưới mưa với con bạn, 2 đứa hứng lên đi ngoia mua đó mà, giờ thì sợ rồi, bệnh đúng là chán thiệt , cám ơn mọi người wuan tâm nha

H bị bệnh tim nhẹ thôi, chư;' ko có nặng như D nghĩ đâu, chưa chết được đâu mà, còn phải đi ăn đám cưới D nữa chứ, iên tâm đi nha, có chết thì cũng phải báo cho d 1 tiéng chứ :haha: , bạn iu quý của tui

Conan_Raito
22-06-2007, 02:05 PM
D sợ bệnh tim lắm H ơi, H chắc là tim yếu lắm ha, chắc là có gặp H cũng kh dám hù H sau lưng đâu, lỡ H lên cơn thì làm sao bây h T_T
cũng may là H nói nếu kh thì......

H có uống thuốc tim gì kh? Có hay bị đau tim kh? D thì đôi khi tim cũng đập nhanh hơn bt mà kh fai là vì bị bệnh tim, mà là sợ hoặc là vận động mạnh quá đó mà hihi.

Đừng có coi phim ma H ơi, lỡ may đứng tim thì nguy hiểm lắm đó, D thấy bệnh này nguy hiểm sao mà H cứ cười là sao vậy U_U

nancy015
22-06-2007, 06:02 PM
D oi, H ko có sao mà, đó là do di truyền thôi, ngày xưa mẹ H cũng bị, nhưng nhẹ thôi, ko sao hết, H mà biết D lo vậy thì H ko nói cho D nghe đâu, H sao mà chết được chứ, H thì phải sống lâu mà, mà dù cho có bệnh nặng gần chết thì H cũng luôn vui :hihi:. D đừng có lo mà, mà nói thật là H sợ chết sớm lắm, sợ chưa thực hiện được những dự đinh của tương lai , H có nhiều bạn , mà chết thì chắc được khóc nhiều lắm ha :haha:, vậy cũng an ủi mà ,................tự nhiên lại đi nói chuyện chết chóc, D đó nha H nói ko sao là ko sao mà, H hôm nay đi doctor, bác sĩ nói H còn sống lâu lắm,sóng tới lúc D có cháu kìa :hihi:
Hôm nay đi doctor nên ko chat với D được, tự nhiên H muốn hát cho D nghe, tự nhien nhớ D nưa..........Hôm nay chat với sứ tình vui lắm, he mướn copy cái mà H vói him chat cho D đọc, cho D cười, nhưng H ko cho post lên h2t, để ngày mai H send cho D nha
:huglove:

THIÊN TỬ
23-06-2007, 09:25 AM
SẶC LẠI THÊM MỘT NGƯỜI GỌI MÌNH LÀ SỨ TÌNH:haha: NHƯ VẬY LÀ PHẢI BẮT ĐỀN BÉ CONAN MỚI ĐƯỢC VÌ CÁI NICK NAME NÀY LÀ CONAN ĐẶT RA CHO MÌNH ĐÃ HỨA LÀ KHÔNG KÊU MÌNH NHƯ VẬY NỮA MÀ VẪN CỨ LÀ CỨ THẬT LÀ LÌ LỢM BƯỚNG CŨNG GIỐNG MÌNH NHỞ?:haha: HEY HAI BÉ CƯNG ANH ĐÃ KHÔNG CÒN GỌI HAI CƯNG LÀ BX3 HAY BX4 NỮA RỒI MÀ VẪN CÒN LÌ LỢM THẾ GHÉTTTTT NHÁ MUỐN ĐÁ CHO HAI CƯNG MẤY PHÁT LUÔN NHƯNG MÀ TỘI MỘT CÁI LÀ THIÊN TỬ NÀY CHỈ BIẾT THƯƠNG CON GÁI CHỨ KHÔNG BIẾT ĐÁNH CON GÁI:haha:

ANYWAY NGÀY HÔM QUA QUẬY MỘT TRẬN MÀ CƯỜI MUỐN NGÃ LUÔN CÁI GHẾ NGỒI:haha: GIỜ NGHĨ LẠI THẤY VUI THẬT, YES CHỈ LÀ TRONG ẢO ẢNH MÀ CÓ THỂ VUI NHƯ THẾ NÀY RỒI THÌ KHÔNG CÒN MUỐN GÌ NỮA , GẶP MẶT THÌ SAO? CHỈ LÀM CHO BỠ NGỠ THÔI HA, NẾU ĐỂ TỰ NHIÊN NHƯ THẾ NÀY THÌ KHÔNG BIẾT SẼ RA SAO NỮA HA NHƯNG MÀ VẪN THẤY VUI KHI LÀM QUEN VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN TRONG ẢO ẢNH:flower:

nancy015
23-06-2007, 11:56 AM
Chời ơi, có người đòi đá mình kìa D, còn ko mau giúp H xử đẹp tên nào gan to = trời nửa , chờ đó đi nha em, để thứ 4 này chị onl lại chị cho em biết tay:haha:, thông báo cho D là H sẽ ko onl till thứ 4, nhưng sẽ cố gắng vô type NK, cố gắng hết sức mà :hihi:
Si tình nói đúng đó, gặp mặt chẳng vui đâu, ảo zay mới vui nà , còn gặp hay ko đâu quan trọng , H nói bao nhiêu lần mà D vẫn cứ cãi hoài , H luôn đúng mà:haha:, nếu muốn gặp thì gặp ở VN, zay mới thú vị , cho nên D đùng có mà xúi này xúi nọ nữa nghe ko nà

Hôm qua mình mơ một giấc mơ đẹp vô cùng, sẽ nhớ mãi , ko bao giờ quên, giấc mơ quá đẹp mà :hihi: , D ơi thằng bạn người Hàn của H sắp move rồi, tụi bạn nói hang out dể chia tay nó, buồn wa à

Conan_Raito
23-06-2007, 04:21 PM
Đá H chứ đá D còn lâu :mpl:
D hôm nay xui quá, hôm nay nướng thịt thấy trời đẹp mà mới đốt lửa lên thì trời bắt đầu mưa (-_-'), rồi fai vào nhà hihi.
D nghĩ gặp ngoài đời làm bạn cũng tốt mà, H và ST có cơ hội lắm mà, sao kh làm bạn đi, nếu D có quen người mà ở gần vậy thì chịu làm bạn liền :D, làm bạn chứ có phải làm bồ gì đâu mà sợ vậy :cr:
Ảo vui à :D, ngoài đời có lẽ là vui hơn chứ :mpl:. 2 người ở cách nhau đi xe 15-20' mà kh lo làm bạn đi cứ cãi hoài à :bicycle:, thôi muốn tốt cho mà cứ nói D xúi này nọ, vậy thì tùy 2 người vậy, đáng ghét quá :mpl:
Mơ gì mà đẹp, dặn hoài mà kh nhớ gì hết, khi nào mơ giấc mơ đẹp thì nhớ mơ 1 cái máy ảnh theo nữa mà chụp lại và kể lại cho D ok :D.

À, hôm nay mẹ D có nấu chè, mà chưa ăn mai ăn cũng đc hihi, kh biết sao mà cứ tưởng hôm qua là thứ 7 và hôm nay là chủ nhật điên quá à T_T

Ôm cái nào :hug:

nancy015
26-06-2007, 06:02 PM
Về rồi nà, mấy ngày ko gặp D mà nhớ wa', H sẽ đi mua cái webcam , mua cái mới cho nó good, chứ cái cũ lâu rồi ko xài, hôm bữa gặp anh T, anh T cứ đòi coi wc, nên lần này phải đi mua, H cũng dặn anh T chị T mua một cái cho tụi mình xem :hihi:

H có mang theo máy ảnh nhưng mà, lo mơ ko à, nên quên chụp rồi :haha: , để hôm nào rãnh thì kể cho D nghe. à H đi chơi ở NJ có 4 ngày , mà khi ra về có cái để lưu luyến rồi đó :D , he's really nice , nhưng tiếc là ít time wa', chưa kịp nói chuyện nhiều :hihi: , nói vậy thôi, hôm nào ra gặp yahoo thì H kể cho nghe, chứ viết trong này bà con đọc lại ko hiểu cái ji` hết.
Còn cái việc gặp hay ko gặp thì hên xui D ơi, cái ji` đến nó đến , cái j` Chúa ko muốn thì có ép cũng ko được mà, phải ko nà :hihi: ,
Hug lại D nà, honey, lâu lắm mới gọi lại đó

Conan_Raito
27-06-2007, 12:34 PM
ĐI chơi sướng quá ha, mới đi cái mà đã gặp đc ai rồi à :mpl:, mà H gặp đc ai đó thì tốt cho H chứ sao hihi.

Cả ngày nay H2T cứ bị quá tải kh à, đến h mới vô đc nè hihi, mà cả ngày nay YIm cũng bị gì rồi kh có vào đc, cho nên cứ online để mà đọc truyện thôi à, hôm nay đọc 12 tập hihi, truyện nào cũng hay hết á, truyện Atula đánh nhau hấp dẫn quá, đấm với đá :box: :kick:

Còn Jinđô thì vừa vui và cũng vừa hấp dẫn nữa chứ, truyện này D thích nhất sau truyện Conan hihi. Còn đọc truyện Kindaichi đôi khi thấy giết người mà giết lầm, vì do hiểu lầm thấy cũng đáng thương :D.

Hix hix chắc là hết tuần này là hết onl ban ngày rồi, vậy là ngày đọc đc 3 tập truyện thôi à, chán ghê đó.

Nhớ D thật à, muốn nghe câu này lắm đó hihi, có cần D nói lại là D nhớ H kh ta :D, chắc là kh cần đâu ha vì H biết là D có mà hihi.

Mấy hôm nay trời lạnh và cũng có mưa nữa, dạo này mẹ cứ bắt D kh đc online quá 10h, hôm qua onl đến 3h luôn, mà sợ bị phát hiện nên tắt máy giữa chừng, kh biết là vì vậy mà YIM kh vào đc nữa hay sao ấy, để mai thử lại xem sao hihi.

Hug

nancy015
27-06-2007, 04:46 PM
Hôm nay H cũng vậy nà, onl yahoo hoài mới được, h2t thì wa' tải ko vô được, nên nghe nhạc và coi lại cái DVD đám cưới của anh T , chị T, coi mà nhớ VN wa' đi mất, ước ji` ngày đó quay trở lai :hihi: , H cứ nhớ mãi cái năm đó nhà H có thêm một chị dâu và 1 anh rể, chắc lúc đó nhà H là hạnh phúc nhất rồi, 2 đám cưới trong 1 tuần, cả gia đình đoàn tụ, vui ơi là vui, ko biết khi nào mấy anh chị mới wua đây nữa, hopefully là năm sau ha, 2 đứa mình về VN rồi anh chị qua đây luôn thì đã wa' rồi.

Thứ 6 này onl nha, H sẽ đi mua webcam sớm để cho D mở hàng , mới đi chơi về nên đen hơn hiiiiiiiiiiiiiiiii , muốn nói chuyện với D wua'., H dặn anh T, chị T là lên mạng để mấy người có thể nói chuyện một lần luôn mà ko biết là có được ko nữa , let see


Miss U

Conan_Kudo
28-06-2007, 09:30 AM
D hôm nay xui gì đâu á, buổi sáng vào đc h2t 1 lúc thì phải đi với anh, mà K gần trễ h nên chạy xe nhanh lắm mà còn lắc qua lắc lại D chóng cả mặt, gần đến nơi thì D bị ói (-_-'), nghĩ lại thấy ghê quá. Rồi về nhà tắm rửa và online 1 tí mệt quá ngủ 1 giấc đến chiều dậy khoẻ hẳn ra ^_^

Tuần sau (có lẽ thôi) sẽ có 1 điều bất ngờ đến với Hiền :mpl:, đừng có hỏi D là cái gì nha, hỏi cũng vô ích à, Dung kh nói đâu hihi.

Hiền hứa là phải giữ lời nha, Dung phải là người đầu tiên đc xem webcam của Hiền nha. Chờ cả 117 năm rồi đó :haha:. VN càng nói càng nhớ hơn hihi, đủ thứ để mà nói, về mình rủ nhau đi vũ trường nha :dan: :ca:, nghe nói là chỗ đó vui lắm HIỀN ơi :dance:

Về chúng mình đi khắp nơi hết nha :D

:hug:

nancy015
28-06-2007, 10:14 AM
chời ơi D làm H tò mò wa', ko biết là chuyện ji2 xảy ra với H nửa, mà H biết có hỏi D cũng ko nói đâu mà , cứ làm người ta tò mò thôi ,

Nam nay đáng ra H được về VN rồi, tại con bạn h về 1 mình nên cả nhà cho H về, nhưng mà H chờ D, ai lại để D đi một mình chứ nà, với lại ba mẹ qua chơi nên H ko về đâu, đợt này về là cố ý gặp lại D mà, rồi thì 2 đau71 mình đi chơi cho đã nha, đi bảr thì D có dám dance ko nà :hihi:

THIÊN TỬ
28-06-2007, 10:37 AM
wow chưa có về mà nghe hai bé này hứa hẹn với nhau nghe thấy thích thế:haha: chắc mình cũng phải về một chuyến luôn quá, nghe mấy bé này hứa hẹn đi chơi nhiều chỗ thấy mê thật... không biết đến khi nào thì thiên tử này mới về được vn đây ta:rain: thế gian này là của thiên tử nhưng lại phải có giấy phép mới được đi lung tung:haha:

THANH THAT
05-07-2007, 11:00 AM
ngoisaotinhyeuvt: cư' em di ma`
[12:53] vanmaichimotminh2287: no
[12:53] ngoisaotinhyeuvt: )
[12:53] vanmaichimotminh2287: vay em goi anh la ox di
[12:54] vanmaichimotminh2287: roi nghi lai lien
[12:54] vanmaichimotminh2287: haaaaaaaa
[12:54] ngoisaotinhyeuvt: bx cua? anh
[12:54] ngoisaotinhyeuvt:
[12:54] ngoisaotinhyeuvt: duoc chua
[12:54] ngoisaotinhyeuvt: )
[12:55] vanmaichimotminh2287: bx cua anh la sao khong hieu?
[12:56] vanmaichimotminh2287: ngoan ngoan di nao
[12:56] vanmaichimotminh2287: goi anh mot tieng ox nua di be' cung
[12:56] vanmaichimotminh2287: haaaaa
[12:56] ngoisaotinhyeuvt: bx iu
[12:56] ngoisaotinhyeuvt: di lam di bx
[12:56] vanmaichimotminh2287: sac
[12:56] vanmaichimotminh2287: haaaaaaa
[12:56] ngoisaotinhyeuvt: )
[12:56] ngoisaotinhyeuvt: ngoan ox thuong
[12:56] vanmaichimotminh2287: choi soc nha' cung
[12:56] vanmaichimotminh2287: haaaa
[12:56] ngoisaotinhyeuvt:
[12:56] vanmaichimotminh2287: vay la hai dua minh di thai lan di ha
[12:56] vanmaichimotminh2287: ok
[12:57] ngoisaotinhyeuvt: ok
[12:57] ngoisaotinhyeuvt: mai di
[12:57] vanmaichimotminh2287: vay thi anh se copy cai nay lai
[12:57] ngoisaotinhyeuvt: mai anh voi em di Thai lan


conan đọc xem cái này shock không nào:haha:

nancy015
05-07-2007, 11:04 AM
chời ơi, bx chơi kì wa', ai laị đi copy như vậy chứ, bx naì phải cho một trận mới được :haha:, noí ko nghe lời ox bỏ đó nha :haha:
D ơi bx cuả H bị khìn rồi , thông cảm nha, mới cho đi Thaí Lan về rồi bị khìn luôn :so_funny:

THIÊN TỬ
05-07-2007, 03:09 PM
chời ơi, bx chơi kì wa', ai laị đi copy như vậy chứ, bx naì phải cho một trận mới được :haha:, noí ko nghe lời ox bỏ đó nha :haha:
D ơi bx cuả H bị khìn rồi , thông cảm nha, mới cho đi Thaí Lan về rồi bị khìn luôn :so_funny:

SẶC CÁI NÀY CHƠI KÌ NHÁ CƯNG:haha: SAO NÓI THIÊN TỬ BỊ KHÌN ĐÁNH TÉT ĐÍT BÂY GIỜ:so_funny: OH QUÊN, NGÀY HÔM NAY THIÊN TỬ VÀ NANCY NHÀ MÌNH ĐÃ LỠ DẮT NHAU ĐI THÁI LAN LÀM VIỆC BÍ MẬT NÊN BÂY GIỜ TRỞ VỀ LẠI HHT THÌ BIẾN THÀNH OX BX CỦA NHAU RỒI:so_funny: KHÔNG BIẾT CÓ AI CHÚC MỪNG KHÔNG NHỞ?:so_funny: NHƯNG MÀ NANCY CỨ ĐÒI LEO CHO CAO, CỨ ĐÒI LÀM OX CỦA THIÊN TỬ ĐÀN ÁP VÀ ÉP BỨC THIÊN TỬ PHẢI LÀM BX :so_funny: BÀ CON COI CÓ ĐÚNG ĐẠO LÝ KHÔNG NÀ?:haha: VÌ SỰ ÉP BUỘC ĐÓ MÀ BÂY GIỜ THIÊN TỬ PHẢI ĐỔI GIỌNG GỌI NANCY LÀ OX CỦA MÌNH KÀ:haha:

Conan_Kudo
06-07-2007, 06:51 AM
Tối nay Dung phải đi ăn sn rồi, kh biết mấy h về nữa :D, mà kh biết khi về có sức để mà ol kh nữa, chắc là có quá, DUng mà hihi :mpl:

Mấy ngày rồi kh có vào type nhật kí vì bận quá nè, và vì đã có blog rồi nên cũng làm biếng type nhật kí ở đây hihihi, để hôm nào D làm cái video cho 2 đúa mình nha, mà Hiền fai chụp thêm hình rồi D mới làm đc chứ ^_^

Ái chà Hiền và Thanh ghê quá nha, gọi nhau là ox và bx kìa :haha:, 2 người này quậy quá bờ bến rồi. Mà nói đi nói lại thấy 2 người kì quá, kh chịu làm quen nhau ngoài đời (-_-')
Dung có í tốt kêu Dung là hay đi xúi dại T_T

nancy015
06-07-2007, 10:46 AM
TT:Lỡ mang tiếng ép búc người wa' đáng rùi, nên đành làm zay thui mà, được làm bx của Nan mà ko thấy vui à, biết bao nhiều người đăng kí làm bx mà Nan chưa có chịu, thấy Si tình cứ năn nỉ Nan gọi = bx nên Nan mới chịu đó nha,:so_funny: Vì vậy hãy vui vẻ chấp nhận làm bx của Nan đi, lộn xộn Nan li dị bây giờ :haha:


Dung: ăn Sn vui vẻ nha D, nếu mà nhớ H wa' thì cứ onl:hihi:, còn ko thì ngủ mơ về H cũng được mà, mà D đọc kĩ chưa đó, H làm ox đó nha, chứ ko phải bx đâu, TT quậy chứ H có quậy ji2 đâu nà, H hiền wa' chời mà, còn cái du gặp mặt thì gặp bên Thái Lan rồi, vừa lòng chưa D :haha:

THIÊN TỬ
07-07-2007, 10:59 AM
@D:TÌNH HÌNH LÀ DO HIỀN CHƠI CÁ ĐỘ TRƯỚC HAI NGƯỜI CỨ CÃI NHAU Ý KHÔNG PHẢI GỌI LÀ CÃI MÀ LÀ TRANH LUẬN ĐÚNG HƠN, VÀ CUỐI CÙNG TRANH LUẬN MỘT HỒI THÌ H CHỊU PHỤC THIÊN TỬ, H CHẤP NHẬN THUA VÀ LUẬT CHƠI LÀ NẾU T THUA THÌ T SẼ LÀ OX CỦA H CÒN NẾU H THUA THÌ H SẼ LÀ BX CỦA T NHƯNG MÀ KHÔNG NGỜ CHƠI XONG CUỘC CHƠI ĐÓ THÌ H LẠI KHÔNG GỌI T LÀ OX MÀ GỌI LÀ BX MỚI CHẾT CHỨ:haha: D COI THỬ XEM LÀ AI CHƠI GIAN LẬN NÀ? PHẢI NÓI LÊN LỜI CHÂN CHÍNH NHÁ CHỨ ĐỪNG CÓ VÌ THẤY H LÀ BẠN THÂN THÌ BINH VỰC H NHÁ:haha:MÀ NÓI ĐI NÓI LẠI THẤY CHƠI NHƯ VẬY MÀ CÓ THỂ LÀ VUI HƠN LÀ GẶP MẶT QUÁ, CHẮC CÓ LẼ LÀ CÓ ĐIỀU GÌ KHÓ NÓI HAY LÀ CÓ GÌ ĐÓ NÊN KHÔNG THỂ GẶP MẶT Ở NGOÀI ĐỜI NÊN CŨNG CỨ ĐỂ NÓ TỰ NHIÊN, AH` ĐÂU CÓ PHẢI NGÀY HÔM KIA T VÀ H GẶP MẶT NHAU CÙNG ĐI CHUNG MỘT MÁY BAY, CÙNG TỚI CHUNG MỘT ĐIỂM LÀ THÁI LAN MÀ YEAHHHH QUÊN MẤT CÁI NÀY:haha:

@H: CƯNG MÀ LA Ó ÔM XÒM ANH ĐÁNH CHO MẤY PHÁT BI GIỜ:haha: BX GÌ MÀ NÓI HOÀI KHÔNG CHỊU NGHE CỨ ĐỔI NGƯỢC LỜI CÁ ĐỘ CHƠI KHÔNG PHÊ GÌ HẾT:haha: EM NÓI CÓ MẤY BÉ ĐỢI EM LÀM OX CỦA MẤY BÉ ĐÓ Ư? VẬY THÌ CHÚC EM ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN NHẬN HẾT LUÔN MẤY BÉ ĐÓ ĐI CÒN THIÊN TỬ NÀY THÌ NO NO NO KHÔNG ĐỢI MÀ LÀ PHẢI BẮT CHO BẰNG ĐƯỢC:haha:

ngày hôm qua mình làm được một việc thiện rồi yeahhhhh lúc mình chuẩn bị đi ăn trưa thì thấy một thằng ku tí đứng nhìn quanh quẩn rồi thì lại khóc òa lên, đúng lý ra thì thiên tử không có cần phải nhúng vào chuyện này, nhưng mà lỡ mang thân của 789 rồi nên lấy hết lòng mình ra mà giúp cho thằng ku nhóc đó thì ra là nó bị lạc với ba mẹ của nó nên nó khóc dữ dội thế là thiên tử ra tay chượng nghĩa mà giúp đỡ dẫn nó vào nơi chỗ thiên tử làm và cầm cái loa gọi tên của bố mẹ nó và bảo tới nhận (không thì thiên tử dẫn nó về nhà làm con nuôi:so_funny <<<just kidding)và cuối cùng thì bố mẹ của nó cũng đã tới nhận nó dẫn về, yeahhhhh đúng là làm việc thiện thấy tâm hồn vui vẻ thật yeahhhhh that it for today:haha:

Conan_Kudo
07-07-2007, 01:47 PM
Hôm qua ăn sn vui quá chừng :D, gặp đc 1 thằng nhóc dễ thương đáng yêu lắm, D mà nói ôm Dung 1 cái là nó lại ôm rồi hôn Dung 1 cái :huglove: chụt chụt, con nít sao mà đáng yêu quá vậy nè ^_^

Ăn uống song rồi chơi bài uống bia, Dung thì kh biết chơi bài binh nên chỉ ngồi 1 bên để mà học thôi (-_-'), nhưng mà người D cùng phe mà thua thì Dung cũng phải uống bia theo, mà li nhỏ thôi kh fai li to gì đâu, cũng may chị/em họ của Dung chơi giỏi mà cũng hên nữa nên cũng uống kh nhiều, may quá nếu kh Dung chết mất, uống có tí mà về nhà mà cái đầu cứ quay vòng vòng T_T. Mãi đến 1h mới về nhà, mà mấy đứa kia đâu chịu về rồi bị bắt buộc nên cuối cùng cũng phải về :D, đi ăn tiệc của người đan mà phút cuối như là tiệc của VN :haha: chơi nhạc Vn chơi bài kiểu của vn :so_funny:, tại lúc đi ăn sn kh mang tiền theo nếu kh chơi ăn tiền rồi :haha:

Hôm qua vừa nghĩ lại mấy đứa học chung lớp thì tự nhiên nó vào và chào "Hi, Jung", quay qua nhìn thì thấy nó mà Dung cứ nhìn mãi rồi mới nhận ra và chào lại "Hi Simon" hihi, mà lần này nó đi cùng bạn gái mới của nó, lúc trả tiền.....cái này vui lắm à nha :so_funny:

Thôi để vào blog viết nhiều hơn hihi


2 người càng ngày càng điên nặng rồi :D

nancy015
08-07-2007, 12:44 PM
ko biết sao mà H lười type wa' 2 người ơi,cái tay nó ko chịu làm theo ý của H, viét ít thôi nha, hôm nào H viết bù cho mà đọc
Hôm qua ngày đặc biệt nên vui lắm, đi coi phim con chuột cười bể bụng, tối còn nằm mơ nửa chứ, vui ghê
TT:nói mà cứ cãi hoài, chán chưa
D: đúng là điên thiệt rồi, hết thuốc chửa
còn chuyện gặp mat95 thì chắc là ko có duyên rùi, maybe H sẽ move đến state khác tha'ng 7 nay`

vậyy thôi nha, đi ngủ đả, hôm qua mất ngũ

Miss.Ka
08-07-2007, 11:58 PM
tình hình là Kim Anh phải đi tìm một người nào đó để viết chung nhật kí cho bằng bạn bằng bè mới được. Chúc hai chủ nhân vui vẻ :huglove::tim:

Conan_Raito
09-07-2007, 02:59 AM
Ngày hôm qua đi làm về mệt quá :rain:, nhưng mà cũng vui :D, đi làm mệt mà khi về nhà buồn ngủ cũng cố gắng online đc chút :haha:, kh ol thì ngủ thêm đc gần 20' rồi :haha:, mà lại kh gặp Hiền, hình như hôm nay là ngày thứ 2 mà Dung kh gặp Hiền đúng kh nè :huglove:

Chắc có lẽ là tối nay Dung viết blog tiếp nha, mà Hiền ơi, hôm qua đi nhà thờ về thấy chị T ol mà chị T bắt Dung fai hát cho chị nghe, nói là từ Dung nhỏ đến lớn chưa nghe D hát bao h :rain:, thì D có hát đâu sao mà nghe, rồi D bắt đầu hát bài good bye my love cho chị T nghe hihi, đã kh thích hát rồi sao mà cứ ép D thế kh biết nữa ^_^
Mà ác ghê, D thì đang hát Yến nó bấm vào cái icon của tàu đó, cười chê D quá trời :khocnhe:, tủi thân quá rồi nè hihi ^_^

Hôm nay là ngày đầu tuần D hi vọng nó sẽ tốt với Hiền và Dung hihi

Cám ơn Kim Anh nha, chúc Kim Anh vui vẻ và hạnh phúc luôn :huglove:

Dung sao mà ít dùng cái icon huglove quá, chắc là từ bây h bắt chước mọi người huglove cái nào hihi, gặp ai cũng huglove hết :huglove: :haha:

Hug :hug:

THIÊN TỬ
11-07-2007, 11:15 AM
i don't know why you are mad at me today and don't want to talk to me??? did i done something wrong or say something that is not appropriate??? if yes then i will directly say sorry to you right away:sr:

I AM SO SORRY EVEN THOUGH I HAVE NO IDEA WHY YOU WERE MAD AT ME:sr::haha:

nancy015
11-07-2007, 11:29 AM
i don't know why you are mad at me today and don't want to talk to me??? did i done something wrong or say something that is not appropriate??? if yes then i will directly say sorry to you right away:sr:

I AM SO SORRY EVEN THOUGH I HAVE NO IDEA WHY YOU WERE MAD AT ME:sr::haha:

me có nói là u làm me mad à, me nhớ là ko có nói vậy mà, bộ U làm ji` để me mad hay sao mà u nói vậy :haha:


D: H lười type trrong nài wa', hay là viek trong blog rồi 2 đứa mình đọc chung ha , viết lãng mãng nửa đó , chi T nói viết đi mai chị vô đọc, chị giền rồi, bó tay:so_funny:

THIÊN TỬ
11-07-2007, 03:18 PM
me có nói là u làm me mad à, me nhớ là ko có nói vậy mà, bộ U làm ji` để me mad hay sao mà u nói vậy :haha:


D: H lười type trrong nài wa', hay là viek trong blog rồi 2 đứa mình đọc chung ha , viết lãng mãng nửa đó , chi T nói viết đi mai chị vô đọc, chị giền rồi, bó tay:so_funny:

YOU DIDN'T SAID YOU WERE MAD BUT YOU SAY YOU WERE UPSET ABOUT YESTERDAY????AND THEN YOU WALK OUT ON ME???:rain::haha:

nancy015
11-07-2007, 08:01 PM
YOU DIDN'T SAID YOU WERE MAD BUT YOU SAY YOU WERE UPSET ABOUT YESTERDAY????AND THEN YOU WALK OUT ON ME???:rain::haha:

me upset chuyen khác ko đươc à, chời , người chứ gỗ đá đâu mà ko biết buồn, mà buồn 2s thôi:haha:, me bận thì me ko nói chuyện thôi mà, u hỏi nhiều wa' đi :so_funny:

Conan_Kudo
15-07-2007, 01:53 PM
MẤY HÔM NAY ÍT VÀO H2T TYPE NK QUÁ ĐI, CHẮC LÀ VÌ HAY LO TYPE NHẬT KÍ TRONG BLOG RỒI HIHI :D

RẤT VUI VÌ HIỀN VÀ ST ĐÃ HUỀ LẠI VỚI NHAU RỒI, THẬT RA SỰ VIỆC KH CÓ NGHIÊM TRỌNG LẮM HIỂU NHAU LÀ HẾT CHUYỆN MÀ :D, GIẬN NHAU ĐỂ MÀ HIỂU NHAU HƠN MÀ :D, DUNG HAY NGHE NGƯỜI TA NÓI THẾ, MÀ NGHĨ LẠI CŨNG ĐÚNG HIHI.

BA MẸ HIỀN QUA RỒI THÌ VUI LẮM HA, THA HỒ MÀ MẸ MẸ CON CON :mpl:, ĐÚNG 1 THÁNG NỮA LÀ DUNG ĐI HỌC LẠI RỒI :D, NHANH GHÊ, KH CÓ HÈ MẤY GÌ CẢ, ĂN GIAN QUÁ TRONG KHI MẤY NƠI KHÁC THÌ THÁNG 9 MỚI ĐI HỌC (-_-')

KH BIẾT LÀ CÒN MẤY BÀI NỮA THÌ NK CỦA 2 ĐỨA MÌNH BỊ ĐÓNG HA, BỊ ĐÓNG THÌ CÓ GÌ THÌ VÀO VIẾT TRONG BLOG CŨNG ĐC HIHI.

HIỀN HỨA LÀ CHỤP HÌNH MẶC VÁY KHI BA MẸ HIỀN ĐẾN MÀ, CÓ LÀM CHƯA VẬY :D, CHẮC LÀ CHƯA QUÁ :haha:

HUG
DUNG

blood_omen
15-07-2007, 02:09 PM
MẤY HÔM NAY ÍT VÀO H2T TYPE NK QUÁ ĐI, CHẮC LÀ VÌ HAY LO TYPE NHẬT KÍ TRONG BLOG RỒI HIHI :D

RẤT VUI VÌ HIỀN VÀ ST ĐÃ HUỀ LẠI VỚI NHAU RỒI, THẬT RA SỰ VIỆC KH CÓ NGHIÊM TRỌNG LẮM HIỂU NHAU LÀ HẾT CHUYỆN MÀ :D, GIẬN NHAU ĐỂ MÀ HIỂU NHAU HƠN MÀ :D, DUNG HAY NGHE NGƯỜI TA NÓI THẾ, MÀ NGHĨ LẠI CŨNG ĐÚNG HIHI.

BA MẸ HIỀN QUA RỒI THÌ VUI LẮM HA, THA HỒ MÀ MẸ MẸ CON CON :mpl:, ĐÚNG 1 THÁNG NỮA LÀ DUNG ĐI HỌC LẠI RỒI :D, NHANH GHÊ, KH CÓ HÈ MẤY GÌ CẢ, ĂN GIAN QUÁ TRONG KHI MẤY NƠI KHÁC THÌ THÁNG 9 MỚI ĐI HỌC (-_-')

KH BIẾT LÀ CÒN MẤY BÀI NỮA THÌ NK CỦA 2 ĐỨA MÌNH BỊ ĐÓNG HA, BỊ ĐÓNG THÌ CÓ GÌ THÌ VÀO VIẾT TRONG BLOG CŨNG ĐC HIHI.

HIỀN HỨA LÀ CHỤP HÌNH MẶC VÁY KHI BA MẸ HIỀN ĐẾN MÀ, CÓ LÀM CHƯA VẬY :D, CHẮC LÀ CHƯA QUÁ :haha:

HUG
DUNG

Hiền chụp D cũng phải chụp , hứa rùi đó nha skat :D

4+3=84
15-07-2007, 02:16 PM
Hiền chụp D cũng phải chụp , hứa rùi đó nha skat :D

vậy bro nhớ chụp lun nha :so_funny: :so_funny:

blood_omen
15-07-2007, 02:33 PM
vậy bro nhớ chụp lun nha :so_funny: :so_funny:

bro ko có váy :so_funny:

themy
15-07-2007, 08:24 PM
ạc đây là poss ảnh chứ nhật kí nèo hở các pac'

Lei
16-07-2007, 01:50 AM
Hỉu cái j` chết liền tại chỗ!

THIÊN TỬ
16-07-2007, 01:19 PM
MẤY HÔM NAY ÍT VÀO H2T TYPE NK QUÁ ĐI, CHẮC LÀ VÌ HAY LO TYPE NHẬT KÍ TRONG BLOG RỒI HIHI :D

RẤT VUI VÌ HIỀN VÀ ST ĐÃ HUỀ LẠI VỚI NHAU RỒI, THẬT RA SỰ VIỆC KH CÓ NGHIÊM TRỌNG LẮM HIỂU NHAU LÀ HẾT CHUYỆN MÀ :D, GIẬN NHAU ĐỂ MÀ HIỂU NHAU HƠN MÀ :D, DUNG HAY NGHE NGƯỜI TA NÓI THẾ, MÀ NGHĨ LẠI CŨNG ĐÚNG HIHI.

BA MẸ HIỀN QUA RỒI THÌ VUI LẮM HA, THA HỒ MÀ MẸ MẸ CON CON , ĐÚNG 1 THÁNG NỮA LÀ DUNG ĐI HỌC LẠI RỒI :D, NHANH GHÊ, KH CÓ HÈ MẤY GÌ CẢ, ĂN GIAN QUÁ TRONG KHI MẤY NƠI KHÁC THÌ THÁNG 9 MỚI ĐI HỌC (-_-')

KH BIẾT LÀ CÒN MẤY BÀI NỮA THÌ NK CỦA 2 ĐỨA MÌNH BỊ ĐÓNG HA, BỊ ĐÓNG THÌ CÓ GÌ THÌ VÀO VIẾT TRONG BLOG CŨNG ĐC HIHI.

HIỀN HỨA LÀ CHỤP HÌNH MẶC VÁY KHI BA MẸ HIỀN ĐẾN MÀ, CÓ LÀM CHƯA VẬY , CHẮC LÀ CHƯA QUÁ :haha:
HUG
DUNG
THẬT RA THIÊN TỬ ĐÂU CÓ BAO GIỜ GIẬN HIỀN, CHỈ TẠI HIỀN HIỂU LẦM RỒI LAY SANG GIẬN ANH:rain: CHUYỆN CHỈ CÓ NHỎ XÍU THÔI MÀ CŨNG BỊ GIẬN GẦN HƠN 3 NGÀY AH':so_funny: LÚC TRƯỚC HIỀN NÓI LÀ KHÔNG GIẬN AI LÂU QUÁ MỘT NGÀY VẬY MÀ NỠ LÒNG NÀO GIẬN THIÊN TỬ ĐẾN 3 NGÀY:rain: NGHE NÓI CON GÁI MÀ GIẬN CÓ NGHĨA LÀ THƯƠNG KHÔNG BIẾT ĐÚNG NỮA KHÔNG TA:haha:NẾU ĐÚNG THÌ BÉ HIỀN ƠI, CƯNG HÃY GIẬN ANH SUỐT CUỘC ĐỜI LUÔN ĐI CƯNG:so_funny:

P/S D HIỀN HỨA THÌ CHẮC LÀ H SẼ LÀM <<<nhưng mà cũng tùy theo việc nữa nhá vì lúc trước hiền cá độ với anh mà không muốn làm theo lời giao ước nà>>>VẬY D CŨNG HỨA LUÔN ĐI HA CHO NÓ VUI DẺ CẢ LÀNG:haha:

@đệ hải: vậy đệ cũng làm mấy bô mặc váy cho đại ca xem :so_funny:

Conan_Raito
16-07-2007, 01:28 PM
À thì ra ST nói là H mà giận ST suốt đời thì ST vui, Dung hỏi tại sao thì

kh có chịu nói :D, bây h Dung hiểu rồi nha, có nghĩa là giận là thương, mà giận suốt đời là

thương suốt đời đúng kh nè :D, đừng có mà mừng nha, trường hợp này mà giận suốt đời

kh fai là thương hay là ghen mà là ghét thì đúng hơn :so_funny:

Hôm nay buổi trưa Dung kh có ol vì về nhà ngủ trưa, hôm qua thức khuya quá :D, LÂu tháng rồi mà Dung kh có ngủ trưa hihi

@ST: Dung kh hứa Dung cũng làm mà, vì Dung đã mặc váy chụp hình mấy lần rồi mà, mà vì chưa bao h cho ai thấy thôi, chụp song rửa ra chứ đâu có cất trong máy gì đâu hihi. Mà kh biết khi nào chụp nên kh thể hứa là ngày nào, mất công lại thất hứa thì kh có hay :D

@2 và Shin spam ghê ta, kh viết gì cả mà nghe nói đến mặc váy thì nhảy vào nói :andon:, 2 kh có váy thì Dung cho mượn nè :5:, cột tóc đc sao lại kh mặc váy đc chứ :haha:

THIÊN TỬ
16-07-2007, 01:35 PM
À thì ra ST nói là H mà giận ST suốt đời thì ST vui, Dung hỏi tại sao thì

kh có chịu nói :D, bây h Dung hiểu rồi nha, có nghĩa là giận là thương, mà giận suốt đời là

thương suốt đời đúng kh nè :D, đừng có mà mừng nha, trường hợp này mà giận suốt đời

kh fai là thương hay là ghen mà là ghét thì đúng hơn :so_funny:

Hôm nay buổi trưa Dung kh có ol vì về nhà ngủ trưa, hôm qua thức khuya quá :D, LÂu tháng rồi mà Dung kh có ngủ trưa hihi

@ST: Dung kh hứa Dung cũng làm mà, vì Dung đã mặc váy chụp hình mấy lần rồi mà, mà vì chưa bao h cho ai thấy thôi, chụp song rửa ra chứ đâu có cất trong máy gì đâu hihi. Mà kh biết khi nào chụp nên kh thể hứa là ngày nào, mất công lại thất hứa thì kh có hay :D

@2 và Shin spam ghê ta, kh viết gì cả mà nghe nói đến mặc váy thì nhảy vào nói :andon:, 2 kh có váy thì Dung cho mượn nè :5:, cột tóc đc sao lại kh mặc váy đc chứ :haha:

ặc ặc ai lại chơi xấu thế này nói ra hết bí mật của thiên tử muốn bị tém đầu hả bé conan:so_funny: nếu mà bé hiền có gan giận anh suốt đời thì anh cũng có ruột giận bé suốt đời luôn ah':so_funny:mà hình như anh thích người ta ghét mình hơh là thích mình thì phải, nên đôi khi có người ghét mình thấy hơi buồn lúc đầu nhưng lại vui lúc sau:haha:<<<thông cảm nhá <<đây>> là người cỏi trên cho xuống làm thiên tử nên hơi bị chạm đầu>>>:haha: