hailuadinhau
24-05-2007, 09:04 AM
Người ta trả lại cánh hoa tàn
Thôi thế duyên tình cũng dỡ dang
Màu máu Tigon đã biến sắc
Tim người yêu cũ phũ màu tang
Hỡi người yêu của tôi ơi
Nào ngờ em giết chết một đời
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
Hinh ãnh em hoài mãi thế thôi
Quên làm sao được thuở ban đầu
Một cánh Tigon dạ sắc sâu
Một cánh hoa xưa màu hy vọng
Nay còn dư ảnh trái tim đau
Con biết làm sao được hở trời
Đứt tình bao nỡ nhớ khôn nguôi
Thôi em hãy giữ cành hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm suốt cuộc đời!
Bùi Duy Liêm
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai! "
Thôi thế duyên tình cũng dỡ dang
Màu máu Tigon đã biến sắc
Tim người yêu cũ phũ màu tang
Hỡi người yêu của tôi ơi
Nào ngờ em giết chết một đời
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
Hinh ãnh em hoài mãi thế thôi
Quên làm sao được thuở ban đầu
Một cánh Tigon dạ sắc sâu
Một cánh hoa xưa màu hy vọng
Nay còn dư ảnh trái tim đau
Con biết làm sao được hở trời
Đứt tình bao nỡ nhớ khôn nguôi
Thôi em hãy giữ cành hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm suốt cuộc đời!
Bùi Duy Liêm
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai! "