love_heaven_lmh
23-05-2007, 08:31 PM
Gởi 9A3 trường THCS Trần Phú niên khóa 2006-2007 ( đức trọng- lâm đồng)
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chỉ mới đó thôi mà lại phải chia tay roài, H dang rất hối hận.
H hối hận vì trong thời gian học với các bạn H chẳng làm được việc gì giúp ích cho các bạn cả.
H hối hận vì rất ít khi tham gia hoạt động đoàn trường với các bạn.
H hối hận vì lý do riêng ích kỉ của mình mà không cùng lớp đi cắm trại 26-3
H càng hối hận khi vì cái ích kỉ của mình mà đã từ chối viết Lưu bút cho các bạn
H hối hận nhiều lắm các bạn ạ
......................................
và vì cái ích kỉ của riêng mình mà H đã không có một kỉ niệm đáng nhớ nào với lớp cả,
và bây giờ H đang ở rất xa với lớp, H nhớ 9A 3 quá các bạn ạ
H đang rất hối hận, các bạn hãy tha thứ cho H nhé
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chỉ mới đó thôi mà lại phải chia tay roài, H dang rất hối hận.
H hối hận vì trong thời gian học với các bạn H chẳng làm được việc gì giúp ích cho các bạn cả.
H hối hận vì rất ít khi tham gia hoạt động đoàn trường với các bạn.
H hối hận vì lý do riêng ích kỉ của mình mà không cùng lớp đi cắm trại 26-3
H càng hối hận khi vì cái ích kỉ của mình mà đã từ chối viết Lưu bút cho các bạn
H hối hận nhiều lắm các bạn ạ
......................................
và vì cái ích kỉ của riêng mình mà H đã không có một kỉ niệm đáng nhớ nào với lớp cả,
và bây giờ H đang ở rất xa với lớp, H nhớ 9A 3 quá các bạn ạ
H đang rất hối hận, các bạn hãy tha thứ cho H nhé