lyly239
23-05-2007, 06:24 PM
hừm ! chuối vít mí dòng nài , hum bít í có đọc được chữ nèo hok , mong sao í đừng đọc được nhá .
Hôm qua tui tứt lắm , tự nhiên nói với tui đi du học là sao hã , còn nói là hok muốn đi mà chỉ muốn ở lại với bạn bè ... làm tui bực bụi hít sức , tui cũng nói zới í òi , đi hay hok là chuyện của í cũng đâu liên quan tới tui ,mà sao lúc nào hỡ cái gì cũng buzz hít zạ , tui cũng đâu phải zú nuôi của í ...tui cũng hum bit cho í lời khuyên nèo nữa , nên cũng chả mún nói . tui cũng chả bit tại sao hum qua bùn khi í nói là đi du học , tụi mìn lần nèo gặp nhau mà hum cãi lộn , tui chửi í wé chùi ,rồi ấy bắt tui xin lũi ....hi` nghĩ ra ngớ ngẩn nhĩ .
ấy nói ấy thích cái tín cách của tui , nó tự nhiên hơn mí người te bình thường , tui cũng hum nể bụng ai cả chỉ tứt giận là cho qua thui , ấy có cho tui coi hai tém hình của í , công nhận ấy đẹp zai và xinh thiệt , nhưng sao tui lại hok ham tí nèo , ấy nói tui chảnh chẹ nhưng sao tui thấy tui chả chảnh chẹ ,mà ngược lại là tui nói thiệt , với lại vì ấy đẹp nên ấy lăng nhăng thấy sợ lun ,ấy nói có hai ông bồ mà giờ con muốn quen tui , tui đã từ chối í òi mà sao í cứ còn giai giẵn nhở !
ấy cũng nói đây là lần đầu tiên ấy hạ mình trước 1 người là tui , coi bộ tui có diễm phước lắm hã ,nhưng dzù í có noái gì đi nữa thì tui cũng hok iu í được , tại tui cũng hay lăng nhăng , nên hai người lăng nhăng mà iu nhau thì kì cục quá ... bởi thế ấy nói hai đứa mình lèm "gian phu dâm phụ" hoài ..tui nghe mà muốn ói luôn , có cần phải thế hum í.
tối qua tui bực mình lắm , chắc tui cũng hok muốn í đi xa tui , nhưng bit làm sao giờ , ấy nói bị gia đình bắt thì đành chịu zậy , thực sự tui hok muốn chat với í nữa , hok phải tui ghét í mà tui sợ lỡ iu ây thì sao nhĩ ,tới ngày ấy đi chắc tui sẽ khóc huhu quá ,....mà ấy nói là hok chat với tui ấy hok chịu được , sao mà lạ zạ , tui đâu phải là bồ của í đâu mà phải vươn vấn da diết thế , làm tui ngại quá chòy .....thui thì tui sẽ cố gắng cho tới ngày ấy đi thiệt , mong sao chuyện ấy ra đi chỉ lè giả tạo ....
kí tên :
Chuoi' li`
Hôm qua tui tứt lắm , tự nhiên nói với tui đi du học là sao hã , còn nói là hok muốn đi mà chỉ muốn ở lại với bạn bè ... làm tui bực bụi hít sức , tui cũng nói zới í òi , đi hay hok là chuyện của í cũng đâu liên quan tới tui ,mà sao lúc nào hỡ cái gì cũng buzz hít zạ , tui cũng đâu phải zú nuôi của í ...tui cũng hum bit cho í lời khuyên nèo nữa , nên cũng chả mún nói . tui cũng chả bit tại sao hum qua bùn khi í nói là đi du học , tụi mìn lần nèo gặp nhau mà hum cãi lộn , tui chửi í wé chùi ,rồi ấy bắt tui xin lũi ....hi` nghĩ ra ngớ ngẩn nhĩ .
ấy nói ấy thích cái tín cách của tui , nó tự nhiên hơn mí người te bình thường , tui cũng hum nể bụng ai cả chỉ tứt giận là cho qua thui , ấy có cho tui coi hai tém hình của í , công nhận ấy đẹp zai và xinh thiệt , nhưng sao tui lại hok ham tí nèo , ấy nói tui chảnh chẹ nhưng sao tui thấy tui chả chảnh chẹ ,mà ngược lại là tui nói thiệt , với lại vì ấy đẹp nên ấy lăng nhăng thấy sợ lun ,ấy nói có hai ông bồ mà giờ con muốn quen tui , tui đã từ chối í òi mà sao í cứ còn giai giẵn nhở !
ấy cũng nói đây là lần đầu tiên ấy hạ mình trước 1 người là tui , coi bộ tui có diễm phước lắm hã ,nhưng dzù í có noái gì đi nữa thì tui cũng hok iu í được , tại tui cũng hay lăng nhăng , nên hai người lăng nhăng mà iu nhau thì kì cục quá ... bởi thế ấy nói hai đứa mình lèm "gian phu dâm phụ" hoài ..tui nghe mà muốn ói luôn , có cần phải thế hum í.
tối qua tui bực mình lắm , chắc tui cũng hok muốn í đi xa tui , nhưng bit làm sao giờ , ấy nói bị gia đình bắt thì đành chịu zậy , thực sự tui hok muốn chat với í nữa , hok phải tui ghét í mà tui sợ lỡ iu ây thì sao nhĩ ,tới ngày ấy đi chắc tui sẽ khóc huhu quá ,....mà ấy nói là hok chat với tui ấy hok chịu được , sao mà lạ zạ , tui đâu phải là bồ của í đâu mà phải vươn vấn da diết thế , làm tui ngại quá chòy .....thui thì tui sẽ cố gắng cho tới ngày ấy đi thiệt , mong sao chuyện ấy ra đi chỉ lè giả tạo ....
kí tên :
Chuoi' li`