Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em nhớ anh rồi biết làm sao????



hoang hon mau tim
23-05-2007, 08:34 AM
bài hát ấy anh gởi cho ai
mà sao ai oán hạn sầu vậy anh
em biết lỗi mình thật nhiều
nhưng ai biết được tình mình thế thôi
làm sao anh hiểu tình em hỡi người
yêu anh yêu thật lòng mà
sông bênh một kẻ tình đà phôi pha
thế mà ko thể rời xa
trời ơi ai giúp tôi đà cám ơn
nhiều khi muốn bỏ thật xa
tránh xa tất cả...một mình tôi thôi
nhưng mà...............
đời là vậy phải ko?

co_be_winter
23-05-2007, 11:40 AM
trách đời chỉ trách cho vui
đời đâu có hiểu trách mình sướng hơn
trách mình lại thấy thương mình
thôi thì trách đại người không yêu mình

DoCCo
23-05-2007, 01:47 PM
Trách ai sầu lại thêm sầu
Càng thêm mối hận càng giầu tương tư :timvo:

boylangman_142
23-05-2007, 09:16 PM
Bài hát ấy anh gửi về nơi em
Khi tình mình giờ đây không chung lối
Đừng buồn em, em đâu có lỗi
Bởi vì người có lỗi chính là anh
Anh trách anh không hiểu hết chữ "tình"
Nên đành mất đi người anh yêu nhất
Thôi nhé em duyên tình ta tha thiết
Nhưng cũng đành cách biệt từ đây thôi...

Xin lỗi bạn...


không chèn link nhạc vào nhé bạn
_Mod_

lolem_khoctham
24-05-2007, 03:42 AM
tình khúc đó anh trao cho em
giữa một chiều mưa thật buồn và ảm đạm
em trân trọng và nâng niu gìn giữ
một chiều mưa và cả khúc tình ca

lối cũ về xác lá phượng chao nghiêng
con đường cũ mà dường như lạ lẫm
hôm nay đây chỉ một mình em bước
một mình em bên tình khúc anh trao

anh đã bước_và tình ta đôi ngả
em trở về ôm nước mắt phôi pha
tình khúc đó vẫn âm vang muôn thuở
1 chiều mưa _bóng em tìm bóng ai ?

giangtuantuong
24-05-2007, 12:50 PM
Mọi chuyện đã lỡ đã lỡ rồi
Thôi hãy cứ để từ từ trôi
Rồi đến sớm mai trời lại sáng
Hết trách ai đây... hết trách đời

AnH_XiNh
25-05-2007, 06:08 AM
Ờ thì mai sáng trời lại tối
Trách tội tôi xong lại trách chàng

chieuanhlong
26-05-2007, 12:26 AM
Nhớ anh rồi biết nói làm sao đây
Vừa xa anh đã hây hây lòng buồn
Vừa xa một chút đã lệ lòng tuôn
Thôi thì anh hãy về luôn bên này

Băng Đông
26-05-2007, 09:37 AM
Ha Ha Ha chẳng phải vì ai
Ha Ha
Chẳng phải vì em chẳng tại anh
Do dòng đời oan trái
Dây tơ hồng mỏng manh
Phụ bạc một mối tình

Lá úa
Hoa tàn
Trăng còn một nửa
Lạnh lẽo đơn côi
Em ơi
Tình ơi



***************************


Đêm Buồn


Đêm buồn ánh nguyệt rụng đầy sân
Lơ lửng gần xa bóng tịch vân
Một cơn gió nhẹ nghiêng làn nước
Đôi lá khô rơi lặng khuất dần
Thấp thoáng quỳnh hoa khoe sắc thắm
Thập thò ếch nhái tiếng ca ngân
Buồn này san sẻ ai chịu nhận
Thổ lộ cùng ai hỡi thế nhân

Ha Ha Ha Ha

hoang hon mau tim
26-05-2007, 09:18 PM
tiếng gió thổi đưa ánh chiều tà
con đường chếc bóng lối em qua
đâu đây diều sáo còn văng vẳng
thảm cỏ xanh rêu những tháng ngày
chiều về trền đê u tư lặng lẽ
để mặc lòng ai với nỗi sầu
(bangdong làm thơ hay quá mình thua rùi)


ngửa mắt trông lên nhánh lá rừng
đang xanh bỗng rụng hóa hư vô
mồ côi tình đó thôi thì hỡi
trách ai cũng chỉ nén đau thương
ko vương tình ái càng vương nặng
thôi thì mặc kệ tình đến rồi đ

giang hồ_thi sĩ
26-05-2007, 09:37 PM
đã biết rằng cố quên là sẽ nhớ
hãy dặn lòng cố nhớ để mà quên

AnH_XiNh
26-05-2007, 10:18 PM
Nhớ nhớ quên quên thấy mà sầu
Đi đâu cũng đụng lầu bầu oan gia
:le: :le: :le:

hoang hon mau tim
26-05-2007, 10:36 PM
THẤT TÌNH ĐÂU MỖI RIÊNG AI
THẾ GIAN NHIỀU LẮM ĐÂU RIÊNG MỘT NGƯỜI
AI KO THẤT TÌNH XIN ĐỪNG GHÉ VÔ

Băng Đông
26-05-2007, 11:06 PM
Ai nào cưỡng lại được yêu thương
Nhưng biết được đâu nét chán chường
Cơn lũ qua đi còn sỏi đá
Găm lại hằn sâu mỗi bước đường

ngongcuonglangtu
29-05-2007, 01:48 AM
nếu ko yêu sao biết được thất tình
tình ko đẹp sao gọi là tan vỡ

lolem_khoctham
31-05-2007, 03:30 AM
ai cũng yêu cũng 1 lần đau khổ
tôi cũng buồn cũng khổ vì chia tay
ai cũng yêu cũng 1 lần sầu hận
tôi cũng buồn cũng hận vì chia li

nhoz_luv
31-05-2007, 03:35 AM
ai cũng yêu cũng 1 lần đau khổ
tôi cũng buồn cũng khổ vì chia tay
ai cũng yêu cũng 1 lần sầu hận
tôi cũng buồn cũng hận vì chia li

Cũng như tôi 1 lần yêu thật
Để tự mình chuốc khổ vì ai
Cũng như tôi 1 lần tin lầm
Để tự mình khóc sầu vì sai :im:

lolem_khoctham
31-05-2007, 04:21 AM
đã vào yêu là phải yêu thật dạ
đã yêu rồi phải thật sự tin nhau
cũng có thể tình yêu nhìu ngang trái
nước mắt buồn đau níu kéo được nhau
vẫn biết yêu là muôn đường vạn nẻo
có lúc cười và có lúc đau thương
nhưng ko phải tình yêu nào cũng vậy
cuộc tình buồn cũng có lúc thăng hoa

hoang hon mau tim
31-05-2007, 08:47 AM
nhưng hỡi ôi tình là khờ dại
mãi bi quan nên đến u sầu
bởi cũng biết tình rất nhiệm màu
khiến con tim chịu nhiều đau khổ
nên vỡ tan là một lần lầm lỗi
chỉ ảo mộng nào có thăng hoa
trăm tình khia mới có cái gọi là
ko yêu mà cưới vẫn đầy ra đấy
đời là vậy người là vậy
huy vọng nhiều thất vọng càng sâu

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 08:51 AM
Nếu như biết rằng yêu là khờ dại
Thì đừng hy vòng để rồi thất vọng
Hãy yêu hết mình bằng cả trái tim
Rồi đến một ngày tình ấy sẽ hiện ra

nhoz_luv
31-05-2007, 08:53 AM
Đã vào yêu thì yêu thật dạ
Chứ tôi nào có mang dối gian
Thế sao anh một lòng phụ bạc
Bỏ mặt tui khóc ngày khóc đêm
Cuộc tình buồn có lúc thăng hoa
Thế sao tui cứ phải ôm sầu
Để cho rồi đỏ mộng đôi mắt
Gạt nước mắt từng đêm âm thầm
Ko chấp nhận sự thật phủ phàng
Ai cũng yêu sao tui phải khổ
Tôi nào có đắt tội ai đâu
Thế sao trời nỡ gieo trái ngang
Đày đoạ chi con tim mù loà
Đã nhìu lần fải khổ vì yêu :cry:

nhoz_luv
31-05-2007, 08:59 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Nếu như biết rằng yêu là khờ dại
Thì đừng hy vòng để rồi thất vọng
Hãy yêu hết mình bằng cả trái tim
Rồi đến một ngày tình ấy sẽ hiện ra

Nói thì dễ nhưng tình nào dễ đến
Có thật lòng chắc j tình thật lòng
Níu yêu rồi lỡ tình kia phụ bạc
Thì chẳng fải đã rước khổ vì tin

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:00 AM
Rồi một ngày tình ấy sẽ đến
Mang lại ánh sáng cho đời ta
Yêu chi nhiều để rồi khổ nhìu
Để rồi mắc fải bệnh tương tư

Cứ như ta đây vô tư lự
Không yêu không thích chả fiền ai
Không hiểu tình yêu là thứ gì
Mà khiến người thẩn thẩn thơ thơ

nhoz_luv
31-05-2007, 09:18 AM
Yêu là chi nào ai hỉu dc
Nó đem tình đầu độc vạn tim
Để cho rồi tim kia vỡ vụn
Mãi âu sầu ko hỉu tình yêu

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:27 AM
Biết thế này rùi sao dám iu
Nhưng nhìu người iu rồi hạnh phúc
Đâu fải cứ yêu là tim vỡ vụn
Âu sầu mãi được hả người ơi

nhoz_luv
31-05-2007, 09:33 AM
Người ta khác nào có giống mình
Tốt phước nên gặp tình chung thuỷ
Còn phần mình chữ khổ đi đầu
Nên âu sầu wấn mãi con tim :so_funny:

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:36 AM
Có lẽ rằng trời cho số fận
Khiên tim người chẳng thoát nổi khổ đau
Thôi thì âu sầu rồi âu sầu
Chứ biết làm chi nữa hả người

nhoz_luv
31-05-2007, 09:40 AM
Số phận này thay đổi dc ko
Em đang đợi tấm lòng chung thuỷ
Níu anh có xin hãy đọng lòng
Cứu rỗi em con tim tội lỗi

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 09:46 AM
Anh đây xin làm bờ vai
Mỗi khi em chợt òa khóc
Dựa vào vai anh mỗi khi buồn
Như thế có được ko em ?

lolem_khoctham
31-05-2007, 08:03 PM
eo ơi có kẻ gian tà
thừa cơ ngưới khóc mà liền tấn công
bờ vai kia có chủ rồi
chị ơi cẩn thận có ngày xác xơ
:bicycle:

lhpu95
31-05-2007, 11:07 PM
anh ơi nhiều khi em muốn khóc
em tự hỏi rằng anh có yêu em?
có thể tình anh ko gian dối
nhưng sao lòng em vẫn hoài nghi

dẫu biết rằng khi em khóc
anh sẽ là ng` an ủi cho em
nhưng gần đây những cuộc nói chuyện
nhớ nhung sao vẫn cứ lạnh dần

phải chăng anh , tình kia đã lạnh?
ko còn chờ , ko còn những nhớ mong
mưa đã tạnh vì tình anh đã hết
hay vì nước mắt mưa cạn rồi?

^_^SillyBoy^_^
31-05-2007, 11:28 PM
eo ơi có kẻ gian tà
thừa cơ ngưới khóc mà liền tấn công
bờ vai kia có chủ rồi
chị ơi cẩn thận có ngày xác xơ
:bicycle:

Gian tà chính ta ai phân biệt
Cái tên cái chữ do người đặt ra
Ta đây chưa ai vai đâu có chủ
Cớ sao lại nói điều sặng bậy vậy ta :timvo:

tomato123
31-05-2007, 11:46 PM
Anh nhớ em nhiều em biết không ?
Nhớ đôi mắt biếc , nhớ môi hồng
Nhớ sao hai má đồng tiền lúm
Nhớ tiếng em cười tan tuyết đông

Anh nhớ em nhiều em biết không ?
Nhớ từ mùa hạ đến mùa đông
Cớ sao em cứ...xa xôi quá !
Nhớ nhớ...thôi thì...nhớ nhớ mong

lolem_khoctham
31-05-2007, 11:55 PM
Gian tà chính ta ai phân biệt
Cái tên cái chữ do người đặt ra
Ta đây chưa ai vai đâu có chủ
Cớ sao lại nói điều sặng bậy vậy ta :timvo:

ai thèm đặt điều nói sai
nghe giọng, em đoán biết ngay gian tà
chị em phải mách cho nhau
kẻo ko mai mốt có ai khóc thầm:wavey:

GiRl Sh0cK
01-06-2007, 12:06 AM
Anh nhớ em nhiều em biết không ?
Nhớ đôi mắt biếc , nhớ môi hồng
Nhớ sao hai má đồng tiền lúm
Nhớ tiếng em cười tan tuyết đông

Anh nhớ em nhiều em biết không ?
Nhớ từ mùa hạ đến mùa đông
Cớ sao em cứ...xa xôi quá !
Nhớ nhớ...thôi thì...nhớ nhớ mong

Nhớ thế sao anh ko gặp lại..............
Mà ngồi mơ tưỡng bóng xa xôi
Chứ bước chân xưa giờ xa mãi
Anh còn mong mõi nữa làm chi???????????

Nắng còn vàng trên con đường xưa cũ
Em vẫn hay về tìm dĩ vãng xa xưa
Em hõi lòng chẫng bít anh còn ko
Mong 1 buỗi....................ta cùng nhau trò chiện

nhoz_luv
01-06-2007, 12:12 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Anh đây xin làm bờ vai
Mỗi khi em chợt òa khóc
Dựa vào vai anh mỗi khi buồn
Như thế có được ko em ?

Bờ vai anh có đủ dũng mảnh
Để em đây dựa dẫm từng ngày
Hay chỉ là 1 đêm an ủi
Rồi âm thầm nhè nhẹ bước đi :im:

^_^SillyBoy^_^
01-06-2007, 12:46 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Anh đây xin làm bờ vai
Mỗi khi em chợt òa khóc
Dựa vào vai anh mỗi khi buồn
Như thế có được ko em ?

Bờ vai anh có đủ dũng mảnh
Để em đây dựa dẫm từng ngày
Hay chỉ là 1 đêm an ủi
Rồi âm thầm nhè nhẹ bước đi :im:

Bờ vai anh không cứng cũng chẳng mềm
Khi có em anh có thêm sức mạnh
Một đêm chứ nghìn đêm anh chảng sợ
Nhìn em ảnh chẳng nỡ cất bước ra đi :hum:



ai thèm đặt điều nói sai
nghe giọng, em đoán biết ngay gian tà
chị em phải mách cho nhau
kẻo ko mai mốt có ai khóc thầm

Miệng lưỡi thế gian ai ngăn lại được
Mặc cho người đời bàn tán xì xào
Ta đây chỉ cần biết mình zô tội
Chỉ cần người hiểu ta, ta hiểu người :rang:

nhoz_luv
01-06-2007, 01:08 AM
Bờ vai anh không cứng cũng chẳng mềm
Khi có em anh có thêm sức mạnh
Một đêm chứ nghìn đêm anh chảng sợ
Nhìn em ảnh chẳng nỡ cất bước ra đi

Anh nói thế làm em thấy ngại
Chưa bik nhau mà sao có lòng ???
Thôi thế thì "cám ơn" 2 chữ
Coi như là đáp tạ tấm lòng :smile:

^_^SillyBoy^_^
01-06-2007, 01:37 AM
Có chưa biết trước rồi có biết sau
Chưa quen rồi cũng thành quen thôi mà
Em mà tặng anh hai chữ cảm ơn
Mang về chỉ biết treo tường ngắm chơi

nhoz_luv
02-06-2007, 08:28 AM
Anh nói chiện sao nghe thấy ghét
Em có lòng nói lời cảm ơn
Thế sao anh đem về treo tường ???
Níu thế thì biến mẹ anh đi :theluoi:

^_^SillyBoy^_^
02-06-2007, 09:55 AM
Anh nói chiện sao nghe thấy ghét
Em có lòng nói lời cảm ơn
Thế sao anh đem về treo tường ???
Níu thế thì biến mẹ anh đi :theluoi:

Treo trên tường để nhớ đến em
Mỗi khi về nhà mỗi khi đi
Anh đây tôn trọng em đến zậy
Nỡ nòng nào lại đuổi anh đi

giangtuantuong
02-06-2007, 11:02 AM
Nhớ em nhìu lắm em biết chăng
Nhớ như chú cuội....nhớ chị hằng
Em có biết ở....nơi nào đó
Luôn nhớ em không...có một thằng

nhoz_luv
03-06-2007, 03:02 AM
Treo trên tường để nhớ đến em
Mỗi khi về nhà mỗi khi đi
Anh đây tôn trọng em đến zậy
Nỡ nòng nào lại đuổi anh đi

Xin lỗi anh em đây lỡ miệng
Cũng chỉ vì chưa hỉu ý anh
Anh rộng lượng chắc nào nỡ giận
Coi như là gió thoảng wa tai :)

chieuanhlong
05-06-2007, 01:49 AM
Nhớ em giờ bước thiên thai
Về nơi cao ấy rời xa dòng đời
Anh ngồi trước mộ chơi vơi
Nhìm em trên ấy buông lơi tiếng cười

nhoz_luv
05-06-2007, 07:04 AM
Nhớ anh nhớ trọn 1 đời
1 lòng 1 dạ nhớ hoài dáng anh
Chỉ vỉ đã lỡ yêu rồi
Làm sao dứt bỏ mối tình đầu tiên :(

giangtuantuong
05-06-2007, 08:51 AM
Yêu nhau cũng bởi vì tiền
GHét nhau chẳng bởi " đầu tiên " đoá à

amy_le
05-06-2007, 09:11 AM
trời hôm nay sao lạ đầu óc rì mè chống lõng thía nài huhuhuhu

nhoz_luv
06-06-2007, 11:08 PM
Em nhớ anh rồi bik làm sao
Hôm wa nhớ nay nhớ nhìu hơn
Nhớ anh tấm thân gầy mảnh khảnh
Che chở cho em mỗi khi đông về
Thế mà giờ đây anh đâu mất
Lặng nhìn em anh vẫn bước đi
Có bik là nhớ anh nhìu lắm
Em âm thầm đợi chờ bóng anh :(

lolem_khoctham
10-06-2007, 06:10 AM
tìm 1 nửa , ta đi tìm 1 nửa
nửa cuộc đời trôi dạt ở phương nao
ta tìm anh qua khắp nẻo chân trưòi
mà chỉ bóng em lặng lẽ bước

lý_minh_thuận
09-07-2007, 08:09 AM
Em nhớ anh rồi bik làm sao
Hôm wa nhớ nay nhớ nhìu hơn
Nhớ anh tấm thân gầy mảnh khảnh
Che chở cho em mỗi khi đông về
Thế mà giờ đây anh đâu mất
Lặng nhìn em anh vẫn bước đi
Có bik là nhớ anh nhìu lắm
Em âm thầm đợi chờ bóng anh :(

đừng nhớ anh nữa em bé ơi
nhớ làm chi một người xa lạ
tấm thân ấy ko còn đủ sức
để che chở cho bé nữa đâu
khi mùa đông giá lanh trở lại
anh xin bé xin bé tha thứ
vì số phận anh phai bước đi
anh giờ đây hai bàn tay trắng
thì lấy gì anh giử được bé

nhoz_luv
09-07-2007, 08:45 PM
đừng nhớ anh nữa em bé ơi
nhớ làm chi một người xa lạ
tấm thân ấy ko còn đủ sức
để che chở cho bé nữa đâu
khi mùa đông giá lanh trở lại
anh xin bé xin bé tha thứ
vì số phận anh phai bước đi
anh giờ đây hai bàn tay trắng
thì lấy gì anh giử được bé

Bik iu anh 1 đời khổ nhọc
Mà pé nào than trách đìu chi
Chỉ mong anh ở cạnh tim này
Tấm thân gầy ko cần thiết nữa
Pé iu anh tình iu thật sự
Chẳng fải vì danh vọng giàu sang
Chẳng fải vì quyền uy địa vị
Mà anh nỡ nói lời thương tâm
Pé iu anh ngàn đời vẫn vậy
Chỉ mong anh vui vẻ cỗi lòng
Và âm thầm gọi tên pé thôi :)

lý_minh_thuận
11-07-2007, 06:46 AM
[QUOTE=nhoz_luv;3250987]Bik iu anh 1 đời khổ nhọc
Mà pé nào than trách đìu chi
Chỉ mong anh ở cạnh tim này
Tấm thân gầy ko cần thiết nữa
Pé iu anh tình iu thật sự
Chẳng fải vì danh vọng giàu sang
Chẳng fải vì quyền uy địa vị
Mà anh nỡ nói lời thương tâm
Pé iu anh ngàn đời vẫn vậy
Chỉ mong anh vui vẻ cỗi lòng
Và âm thầm gọi tên pé thôi :)[/Qd
anh xin bé ngàn lần xin bé
đừng nói nữa bé đừng nói nữa
anh nghĩ là mình ko sứng đáng
để đón nhận tình yêu của bé

lý_minh_thuận
11-07-2007, 06:57 AM
Bik iu anh 1 đời khổ nhọc
Mà pé nào than trách đìu chi
Chỉ mong anh ở cạnh tim này
Tấm thân gầy ko cần thiết nữa
Pé iu anh tình iu thật sự
Chẳng fải vì danh vọng giàu sang
Chẳng fải vì quyền uy địa vị
Mà anh nỡ nói lời thương tâm
Pé iu anh ngàn đời vẫn vậy
Chỉ mong anh vui vẻ cỗi lòng
Và âm thầm gọi tên pé thôi :)

anh xin bé ngàn lần xin bé
đừng nói nữa bé đừng nói nữa
trái tim anh đã trao cho người khác
trái tim anh ko thể xé làm đôi
cảm ơn bé đã nghĩ đến anh
anh nghĩ là mình ko sứng đáng
để đón nhận tình yêu của bé

đại thiên vương
11-07-2007, 07:03 PM
Lòng này trót đã vấn vương
Ánh trăng nặng gánh yêu thương trao người
Nhành hoa xinh xắn nụ cười
Yêu kiều hé nở đẹp tươi muôn phần
Êm đềm tiếng hát khẽ ngân
U hoài trăng khuyết, thành vần câu thơ
Tiếng yêu sao quá ngu ngơ
Uống say, chợt thấy vu vơ trong lòng
Ảnh mờ, chìm khuất sầu đông
Ngàn đời khắc khoải ngóng trông tiếng người...

men men
11-07-2007, 07:08 PM
em chỉ post thui em hok hỉu jihits à sory nhá

đại thiên vương
11-07-2007, 07:14 PM
ai mà xinh vậy ta
anh yeu em nhu bac ho yeu nuoc
mat em roi nhu phap mat dong duong
a ^^...................

nhoz_luv
11-07-2007, 11:42 PM
Tình này đã trót đau thương
Mà sao vẫn cứ vấn vương bóng hình
Lặng nhìn nhớ bước chân ai
Khuất dần phía ấy vỡ hai tim này :(