Xem đầy đủ chức năng : biết tìm đâu
vanthanhvuong
23-05-2007, 05:13 AM
có ai đó thật lòng với tôi chăng?
khi tình trên nhân thế là gian dối
có ai đó đẹp mà yêu người xấu
vì thế gian tôi chẳng biết tin ai
có ai đó nói là mình chung thủy
tôi sẽ thủy chung với người ấy mãi
có ai đó giàu mà yêu người nghèo như tôi
tôi sẽ dâng trái tim vàng cho người ấy mãi
thao_nghichngom_dk
23-05-2007, 05:55 AM
có TAU đây thật lòng yêu anh
yêu thật lòng nguyện mãi thủy chung
có TAU đây đẹp mà yêu người xấu :so_funny:
vì thế gian này chỉ có tôi và anh
có Tau đây nói là mình chung thủy
Nguyện thủy chùng yêu đến chết mơi thôi :rang:
Có Tau đây nghèo mà yêu người giàu như anh
Tôi nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời
Đề được nâng khăn sửa ví cho anh :so_funny:
vanthanhvuong
25-05-2007, 08:18 AM
có thật lòng em đã yêu anh
hay chỉ là cười đùa gian dối
có thật lòng yêu mến con người
hay chỉ là cười miệt khinh khi
nhưng lòng anh vẫn không giận dỗi
dù cho em gian hay thật lòng
anh nguyện cảm ơn trời sắp đặt
cho biết em qua hoa học trò:flower:
vanthanhvuong
26-05-2007, 11:13 PM
tình chỉ là phù du vạn dặm
khi vướt vào ảo mộng đến gần ta
đừng dại dột đeo đuổi tình không thực
để chuốt vào nổi đau khổ ngàn năm
khi nhân thế không còn tin ai được
cũng là lúc tình cảm vụt khỏi tay
đó chưa kể những kẻ hoa mộng mị
thích đua đòi vật chất với xa hoa
bỏ rơi ,tình rơi nghĩa giữa đời xa
đau đớn thay tình cảm giữa con người
tiền bạc, giàu nghèo, đẹp xấu ,lại phân tranh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.