bồ câu
22-05-2007, 09:00 PM
em là người con gái yếu đuối
mong có anh để sưởi ấm lòng em
có anh rồi anh như người xa lạ
anh cất bước đi với một người khác
bên em anh xem như 1 trò đùa
cạnh bên anh là những cô gái đẹp
nên không thèm để ý đến em
em rời xa anh 1 thời gian ngắn
rời xa anh mãi một cuộc đời
em mong chúng ta sẽ còn gặp lại
giây phút bên anh đều là những kỉ niệm
là những kỉ niệm đẹp ở trong tim
phút xa nhau anh đứng lặng im người
nào hay biết em từ từ xa mãi
anh vẫn vui cười với những người kia
con tim em giờ đây đau lắm
mà sao anh vẫn cứ vô tình
để cho em ngày đêm đau nhói
thầm lặng một mình trước bao vạn bất công!
mong có anh để sưởi ấm lòng em
có anh rồi anh như người xa lạ
anh cất bước đi với một người khác
bên em anh xem như 1 trò đùa
cạnh bên anh là những cô gái đẹp
nên không thèm để ý đến em
em rời xa anh 1 thời gian ngắn
rời xa anh mãi một cuộc đời
em mong chúng ta sẽ còn gặp lại
giây phút bên anh đều là những kỉ niệm
là những kỉ niệm đẹp ở trong tim
phút xa nhau anh đứng lặng im người
nào hay biết em từ từ xa mãi
anh vẫn vui cười với những người kia
con tim em giờ đây đau lắm
mà sao anh vẫn cứ vô tình
để cho em ngày đêm đau nhói
thầm lặng một mình trước bao vạn bất công!