PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều giản dị



Gió_ấm
22-05-2007, 08:14 PM
thuyduyen_wichita:
Sự thực là em chẳng thể quên anh
Dù tháng năm trôi,tim hồng vẫn gào lên nhức nhối
Sự thật là...có những điều từ lâu em không nói
Bởi anh đã quên rồi...chuyện tình mình ngày ấy xa xôi...

Sự thực là...Trong tim Em chỉ có anh thôi
Như mỗi mùa Thu về...cây đều xơ xác lá
Và cứ thế...Mùa Thu sau lá vẫn rơi lã tã
Giống như tình yêu nầy...ngày tháng chẳng phôi pha

Nhưng sự thực là...Anh đã có người ta
Người con gái đã thay em trong tim anh...từ dạo ấy
Dù người đó có yêu anh nhiều đến mấy
Cũng chưa một lần...đặc bút viết Tình Thơ...

Sự thực là...Em vẫn cứ ước mơ
Dù em biết...mơ ước kia...chẳng bao giờ thành sự thật
Thế nhưng có một điều Em vẫn hằng tin chắc...
Bỡi Sự thực là...Em không thể hết yêu anh...


Tuyệt tình:
Sự thật là anh vẫn yêu em
Đêm thao thức gọi tên trong nỗi nhớ
Du đôi ta chưa một lần gặp gỡ
Hình bóng em vẫn mãi ở trong tim

Và đôi lúc anh cũng kiếm tìm
Chút hơi âm sưởi tim mình băng giá
Và đôi lúc anh tưởng mình gục ngã
Nhớ tới em anh đã cố vượt qua

Và sự thật chỉ là điều giản dị
Bước đường đời ai sẽ cùng đi
Có bao giờ em thử nghĩ suy
Cho tất cả những gì là sự thật

Hoài Thương mãi yêu
23-05-2007, 07:48 PM
bài bạn post rất hay !

Gió_ấm
23-05-2007, 08:23 PM
Cuộc sống đôi khi cần nước mắt
Cuộc sống đôi khi cân thương đau
Cuộc sống đôi ta cần có nhau
Gian nan sóng gió có nhau sợ gì:wavey:

Gió_ấm
24-05-2007, 05:34 AM
Tuyệt Tình
Em có biết một điều thật giản dị
Con đường buồn khi ta chẳng cùng đi
Và cuộc sống chẳng có nghĩa lý chi
Khi hai đứa chia li xa cách
Và anh biết có muôn ngàn thử thách
Cho con tim cho tình cảm chân thành

nhophuthuy99
24-05-2007, 08:09 AM
Người ta giờ đã xa rồi
Chúng mình hai đứa chia đôi mỗi đường

Gió_ấm
24-05-2007, 08:12 PM
Về đâu cho lắm sầu thương
Về đâu rồi lại vấn vương tình hông
Về đây chung một dòng sông
Về đây nguyện ước mãi không xa rời
Về đây người hỡi người ơi
Trái tim lãng tử trọn đời tình si

amy_le
24-05-2007, 08:39 PM
gửi anh_anh Tuyến
EM ĐÃ SỐNG QUÁ NHIỀU CHẬT VẬT
CHƯA MỘT LẦN EM THẬT SỰ QUÊN ANH
BỞI CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI QUÁ NHANH
EM ĐÃ ĐỂ TRÁI TIM MÌNH ĐÁNH MẤT .

Gió_ấm
24-05-2007, 09:02 PM
Hỡi thế gian ai có đủ chân thành
Đủ khoan dung để yêu anh lãng tử

honghanhi88
25-05-2007, 10:10 PM
pa tuyệt tình ngồi một mình đá bóng
nhớ thương nàng tuyệt tình lại viết vài câu thơ
đêm trông ngóng anh ngồi anh viết xoáy
xoáy nỗi đau anh xoáy cả chữ tình

Gió_ấm
26-05-2007, 07:09 AM
Zi Dan đá xoáy thì hay
Vần thơ viết xoáy có hay không người
Đang buồn viết xoáy thành cười
Lệ rơi viết xoáy thành trời đổ mưa
Một mình sáng nắng chiều mưa
Long đong lận đận vẫn chưa yên đời
Giang hồ sóng gió mù khơi
Lòng người hiểm ác trò đời dối gian

lucbinhtimvn
26-05-2007, 07:03 PM
Có những điều anh không hiểu được đâu
Dù em biết hai ta đều thật dạ
Nhưng với em...Anh vẫn còn xa lạ
Mà chính anh cũng không thể ép lòng
Và Tình Yêu cũng giống như hạt giống
Cần phải nẫy mầm mới có thể lớn lên...

:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
26-05-2007, 07:15 PM
Anh đã biết lòng em con trắc ẩn
Còn nghi ngờ tình cảm của bản thân
Anh chỉ là một phần trong hư ảo
Chút bụi đời vương áo lúc cô đơn
Điều anh biết còn hơn thuốc độc
Rằng tình mình chỉ là số không

Gió_ấm
26-05-2007, 08:07 PM
Anh đã biết có một ngày như thế
Lối cô đơn lặng lẽ đi về

lucbinhtimvn
27-05-2007, 02:42 PM
Có một thời ta vào Net làm Thơ
Gởi tâm tư theo đôi dòng thương nhớ...
Có một lần...Người buông lời than thỡ
Đời vô tình...Nên buồn lắm những vần Thơ.....

Ta cũng thế...Vì dòng đời cách trỡ
Đất khách quê người...tìm đâu những niềm vui
Niềm tâm tư ta chỉ biết chôn vùi
Vào Lời Thơ... Ta - Người ''cũng cãnh ngộ ''

Ừ có lẽ...Cũng là do duyên số
Ta và Người kể từ đó quen nhau...
Để đêm đêm giất mộng ta ươm vào
Và từ đây.. tim hồng vui trở lại....

Thế nhưng...Tình Online...đâu mới là mãi mãi?
Trời trêu người...để ngày tháng phôi phai
Lời Thơ nầy ta viết gởi riêng ai...
Có hay không? Tình online....có phải???

Gió_ấm
08-06-2007, 07:03 PM
Kẻ cô đơn hỏi người cô lẻ
Lối rẽ nào ta sẽ gặp nhau
Hay trong thế giới muôn mầu
Đi đâu cũng thấy lệ sầu chứa chan
Đêm dai buôn tiếng thở than
Tình ơi tình hỡi tình đời trái ngang

lolem_khoctham
17-06-2007, 04:51 AM
tình là lắm mộng trái ngang
online cũng có đôi khi thật lòng
tuy nhiên kẻ có người ko
trăm năm 1 cõi tri âm khó tìm

mật ngọt
17-06-2007, 05:45 AM
Zi Dan đá xoáy thì hay
Vần thơ viết xoáy có hay không người
Đang buồn viết xoáy thành cười
Lệ rơi viết xoáy thành trời đổ mưa
Một mình sáng nắng chiều mưa
Long đong lận đận vẫn chưa yên đời
Giang hồ sóng gió mù khơi
Lòng người hiểm ác trò đời dối gian
Cha này nghĩ thơ kinh dị we

thơ thiếc kiểu này củ chuối wa

Gió_ấm
15-07-2007, 04:32 AM
Giản dị thôi chỉ một điều giản dị
Anh yêu em giản dị chân thành
Lục bình ơi em có hiểu lòng anh
Hãy quay về với anh em nhé

cinderella18022004
15-07-2007, 05:29 AM
lau roài ko găp.......hôm nay lươt wa topic này moi biết tuyệt tình đang đi tìm lục bình tím,.......thế mà từ lâu cứ tương mình moi.....chính la........................................

Gió_ấm
16-07-2007, 04:33 AM
lau roài ko găp.......hôm nay lươt wa topic này moi biết tuyệt tình đang đi tìm lục bình tím,.......thế mà từ lâu cứ tương mình moi.....chính la........................................

lâu rồi không gặp tưởng jolin lấy chồng rồi

cinderella18022004
17-07-2007, 10:30 PM
troi! Jolin con tre mà , dâu lỡ vội lấy chồng thế chư.................vẫn còn đi học

Gió_ấm
18-07-2007, 03:58 AM
Ghét bỏ gì Tuyệt tình mà không thấy nhăn tin
làm tuyệt tình tưởng
Tưởng rằng yên phận má hồng
Tưởng rằng bên ấy lấy chồng quên ta ^^!

muacaonguyen
18-07-2007, 09:02 PM
Dù cuộc đời có cho em muôn lần chon lại
Vẫn chọn anh...người duy nhất em yêu
Dù vẫn biết em sẽ khóc thạt nhiều
Nhưng với em như thế là hạnh phúc.

cinderella18022004
18-07-2007, 10:28 PM
ai mà dám ghét bỏ tuyệt tình đâu.....................nhớ muôn chêt.............ngày xưa ngày nào cũng làm thơ tạng người ta..........................còn bây giờ ............vậy mà còn ngồi đó trach

Gió_ấm
20-07-2007, 08:06 PM
Vương ánh mắt cảm tấm lòng
Ước gì gặp mặt thỏa ước mong

cinderella18022004
21-07-2007, 07:35 AM
thang 6 nam sau jolin ve............nhó chuan bi di hoc nau an di de tro tai cho jolin bit ah nha

Vịt Ngố
21-07-2007, 11:34 AM
Lục Bình thả nổi trên sông
Ở đây cười nói ngắm bông hoa hồng
Lời nào cũng hứa thật lòng
Nghe ra có vẻ lông bông thế nào??

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Tuyệt Tình phải hóa kiếp thành Đa Tình mới phải !!:dien: :dien:

Èo lâu lắm mới lại cười khìn kiểu này:so_funny: :so_funny:

Hoài Thương mãi yêu
22-07-2007, 01:20 AM
Tuyệt tình à ! Thật sự thì thơ bạn post lên rất hay đấy, rất tâm trạng !
Nếu mình đoán không lầm thì bạn đang thất tình, người ta đã ra đi !? Nếu đúng như thế thì mình và bạn cùng tâm trạng đấy ! Mình rất yêu người ta, rất yêu nhưng rồi người ta đã ra đi, ra đi mãi không về !

Gió_ấm
22-07-2007, 06:31 AM
Thơ tình ta viết giêng ta
Vần thơ hư ảo chẳng qua vì buồn
Buồn người buồn bạn buồn ta
Buồn vì thiên ha người ta trọng Tiền


thang 6 nam sau jolin ve............nhó chuan bi di hoc nau an di de tro tai cho jolin bit ah nha

Tuyệt tình nấu ăn theo cảm hứng:hihi:


Tuyệt tình à ! Thật sự thì thơ bạn post lên rất hay đấy, rất tâm trạng !
Nếu mình đoán không lầm thì bạn đang thất tình, người ta đã ra đi !? Nếu đúng như thế thì mình và bạn cùng tâm trạng đấy ! Mình rất yêu người ta, rất yêu nhưng rồi người ta đã ra đi, ra đi mãi không về !

Tuyệt tình có một nỗi đau không nói nổi thành lời một cuộc tình bất thành văn và 1 con tim vỡ vụn

Gió_ấm
22-07-2007, 06:39 AM
Lục Bình thả nổi trên sông
Ở đây cười nói ngắm bông hoa hồng
Lời nào cũng hứa thật lòng
Nghe ra có vẻ lông bông thế nào??

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Tuyệt Tình phải hóa kiếp thành Đa Tình mới phải !!:dien: :dien:

Èo lâu lắm mới lại cười khìn kiểu này:so_funny: :so_funny:

Tìm vui ở trốn văn trường
Trăm lời anh hứa yêu thương thật lòng
Trái tim cũng chỉ thầm mong
Lửa tình sưởi ấm cõi lòng giá băng

lucbinhtimvn
22-07-2007, 06:52 PM
Chiều loang tím cả dòng sông
Nên tình ngày ấy...giờ đà nhạt phai....
Trách mình...nào biết trách ai
Yêu thương xin gữi trả ai Tuyệt Tình...

Buồn cho cánh tím Lục Bình
Tin lời người hứa '' sẽ hoài đợi mong'
Nào ngờ Người bỏ dòng sông
Quên luôn cánh tím...quên câu đợi chờ....

Biết rằng tình ấy...Tình khờ
Mà lòng vẫn nhớ...vẫn hoài ước mơ
Online...có lắm bất ngờ...
Tình người cũng thế...chỉ là giất mơ ....

Tình xưa...Là những câu thơ
người xưa...Là một cơn mơ hoang đường
Để buồn máu tím hoài thương
Từ nay hết dám vấn vương chữ Tình....

:Laughing3: :Laughing3:

Gió_ấm
22-07-2007, 11:50 PM
Tưởng rằng người hiểu lòng ta
Chẳng qua người cũng như là ai kia
Chỉ quen tróp lưỡi đầu môi
Biết đâu sâu thẳm trong tôi muốn gì
Ok người muốn ra đi
Nói câu tiễn biệt chẳng còn gì đâu
Trái tim ta vốn đã sầu
Giờ đây vẫn thế không sầu thêm đâu