Xem đầy đủ chức năng : nếu như là
ke_khung
22-05-2007, 06:04 PM
Một kỉ niệm buồn mà có lẽ tôi đã muốn quên từ lâu nhưng hôm nay nó lại quay về tôi ko biết phải làm sao để quên nó bây giờ
hoatuyetmuadong
22-05-2007, 07:39 PM
kỉ niêmkj gì thì mọi người mới giúp được bạn chớ
nhưng bạn hãy tìm thú vui nào đó mà làm! hoặc nghe nhạc làm gì đó quên nó đi
cứ coi nó là qua khứ bạn sẽ khôgn buồn nữa
1
thangnhocconlauca
22-05-2007, 10:30 PM
Là kỉ niệm gì mà làm bạn phải khổ sở thế kia????????????????????????????
==(HONEY)==
24-05-2007, 07:01 PM
kỉ niệm đó là j` zay chài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tr4j_vo_tjnh
25-05-2007, 02:39 PM
giot nươc mat nao roi cung kho ai cung can quen de song not cươc doi mình hay co len ban ^^!
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
25-05-2007, 02:46 PM
:D kỉ niệm có khi vui lại có lúc bùn :rain: nó mãi là kỉ niệm :rain: và những kỉ niệm thì không thể thiếu trong mỗi coan người dù là vui hey buồn :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.