buồn_vì_nhớ_anh
21-05-2007, 08:27 AM
Anh à , kể từ ngày chúng mình yêu nhau đến giờ cũng được hơn 2 năm rồi nhỉ . 2 năm qua đã có rất nhiều chuyện sảy đến với em và anh . Sức ép của gia đình và cả thời gian thử thách nữa , nhưng chúng ta vẫn vượt qua tất cả , vẫn ko đánh mất tình yêu của 2 chúng mình . Sau mọi chuyện như vậy em tưởng như ko còn có cái gì có thể làm em và anh xa nhau , chính vì những thử thách mà em và anh đã vượt qua làm cho em rât' tin tưởng , rất hi vọng vào tình yêu của em và anh . Thời gian em và anh ở bên nhau chỉ được tính bằng tháng còn thời gian xa nhau thì được tính bằng năm , nhưng vẫn ko làm em và anh thay đổi . Trong 2 năm qua ko có anh , em đã cố gắng , cố gắng rất nhiều để chờ đến ngày hôm nay . Em đã chấp nhận , đã hi sinh mọi thứ để mong cho tình yêu của em và anh được tốt đẹp hơn . Biết mẹ anh ko bằng lòng nhưng em vẫn có gắng để làm cho bà hài lòng , em đã bỏ ngoài tai những lời xúc phạm của mẹ anh , vẫn thường xuyên đến thăm hỏi bà và giúp anh làm tròn bổn phận của 1 người con khi đi xa . Tất cả mọi thứ em làm em cố gắng em chịu đựng gần như được đền đáp , giờ chỉ còn chờ đến ngày anh về . Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày anh về , em mong chờ từng giây , từng phút , từng ngày để mong sao mọi cố gắng của em được đền đáp ( chỉ cần được ở cạnh anh ) thế là đủ . Mọi chuyện gần như đã có hồi kết thế mà bị đổi ngược lại . Mọi cố gắng của em đều bị đổ hết đi , tại sao vậy anh , tai sao chứ , tại sao lại như vậy với em . Tại sao đến lúc này rồi anh mới nói cho em biết , anh có biết những lời đó như con dao đâm vào tim em hay ko . Tại sao anh ko nói trước , tai sao anh để em hi vọng rồi bây giờ lại bắt em gạt bỏ , chả nhẽ anh vô tâm đến thế sao . Trong 2 năm qua , tất cả những cố gắng của em chỉ được đền đáp bằng 1 câu nói xin lỗi sao . Tại sao lại nói với em như thế chứ , anh nói em và anh ko hợp nhau cho lên chúng ta chia tay đi , tại sao trước kia anh ko nói , anh ko nói như thế , anh bảo em cố gắng rồi bây giờ lại bảo ko hợp là sao . Giờ đây em biết phải đối mặt thế nào với cuộc sống ko có anh đây . Em biết phải làm gì đây hả anh , phải làm thế nào để chấp nhận sư thật này đây