HaoHoasd
21-05-2007, 05:53 AM
[
CENTER]quê em tít tận biển xanh
có chị bán cá có anh lái đò
quê em chẳng hiếm nhà to
tiềm tàng nơi ấy là kho cá đầy
có cô má đỏ hây hây
đầu đội nón lá suốt ngày phơi tôm
tà tà bóng ngả về hôm
xa xa thấp thoáng cánh buồm ra khơi
tàu đi xa tít chân trơi
khi về có cá đầy vơi ấm lòng
sông kia hết đục lại trong
đời em rồi sẽ thong dong đủ đầy
trăng lên tàu lại về đầy
quê em rộn rịp cả ngày lẫn đêm.[/CENTER]
Thế Anh 12A4 - THPT Sông Đốc
CENTER]quê em tít tận biển xanh
có chị bán cá có anh lái đò
quê em chẳng hiếm nhà to
tiềm tàng nơi ấy là kho cá đầy
có cô má đỏ hây hây
đầu đội nón lá suốt ngày phơi tôm
tà tà bóng ngả về hôm
xa xa thấp thoáng cánh buồm ra khơi
tàu đi xa tít chân trơi
khi về có cá đầy vơi ấm lòng
sông kia hết đục lại trong
đời em rồi sẽ thong dong đủ đầy
trăng lên tàu lại về đầy
quê em rộn rịp cả ngày lẫn đêm.[/CENTER]
Thế Anh 12A4 - THPT Sông Đốc