PDA

Xem đầy đủ chức năng : hurts



man killer
20-05-2007, 06:41 PM
.....Trống rỗng.....Thực sự trông rỗng.Minh cảm thấy vô cùng chá nản ,càng muốn lòng thanh thản càng khó bình tâm được !!
Tâm trạng này của nó bắt đầu từ khi nó vào lớp 10.Trước đây nó là 1 cô bé vui vé hoạt bát ,thế nhưng kể từ khi nó trượt cấp 3 nó bắt đầu thay đổi. Nò tụ dưng trở lên ngang bướng hơn ,nó thường xuyên cãi nhau với bố mẹ.Nhiều lúc tự kiếm chuyện để được cãi nhau.Nó không biết mình bị gì nữa mà lại trở lên nhu vậy.Nò chán luôn cả việc đi học.Hôm nào có hứng thi ngồi học hẳn hoi tử tế ,còn không nó lai lăn ra bàn ngủ cả giờ.Nó ngủ không biết chán đến nỗi lũ bạn cùng lớp gọi nó là CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG , nó chẳng thích gì cái biệt danh đó :chán.Nó đã bắt đâu khoảng thời gian đầu cấp 3 nhu thế...Nhưng nó đã bắt đầu suy nghĩ khác ,nó ghét khi mổi lần nó không làm bài tập lại bị ông gia sư dọa mách mẹ nó.
"Xí cứ làm như mình là trẻ con không bằng ,dọa thế mà cũng dọa !"
Nó chẳng sợ gì lời dọa kia ,nó chỉ không ưa khi ông ta cho rằng nó ngu ngốc.Buổi học sau nó trả thù bằng cách làm đủ và đúng hết bài tập ,"thế là hết mắng nhé" nó đã nghĩ trả thù kiểu đó mới đau...Nhưng đấy mới chỉ là chuyện học hành, đối với nó chuyện đó cũng thường thôi.Nó luôn chán khi đến lớp bọn con gái không có gì để nói ,suốt ngày chỉ có chuyện quần áo đầu tóc, không thì lại thi nhau kể tình yêu của mình ra lảm sao hay ho thế nào...
"có nhất thiết phải như thế không?''
nó mở mồm ra hỏi thì bị phản ứng dữ dội các chị em cho ngay chiếc guốc cao gót vào người :
-chuyện của người lớn ,trẻ con chưa biết iu thi cấm nói leo !
Nó cảm thấy a cay ,"rùi hãy đợi đấy."
Một thời gian sau nó tìm được việc giết thời gian rảnh rỗi ,đó là đi tập nhảy với mấy anh học cùng trường.Đi tập thật là vui,nó vốn ngại nơi đông người nay từ khi đi tập đã dạn hơn trước. Nó cảm thấy vô cùng thoải mái khi đi tặp cùng mọi người vui thiêt.
Rồi đến một ngày kia nó bị sét đánh......sẹet chiu!!!
Đó là một chàng ở sân tập, nó tập trước nhưng cũng không để ý tới chàng xuất hiện từ khi nào. Cho đến lần nó đung độ với sinh vật khác giới đó:
-Khánh ơi mấy giờ rồi, em về đi học!
có một tiếng nói ở góc sân vọng đến:
- Khánh ơi đưa em ấy về kìa
(đang cáu vi sợ đi học muộn, lại thêm Khánh có người yêu rùi mà hook bít có kẻ nào lại trêu như vậy chọc giận mình ) nổi cáu nó gắt lên:
- thằng nào vừa nói đấy
rồi không để ý gì đến người vừa nói mà nó co cẳng đạp xe vê cho kip giờ học thêm
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mấy hôm sau nó không đi tìm người tập đòn đôi ở góc sân bên đấy.Không ngờ người nó nhờ vả lại chính là kẻ mà hôm nọ bị nó quạc, thế nhưng nó lại chăng nhớ gi chuyện cũ đó cả.Nó vẫn vô tư ra nói chuyện bình thường..........sau vài buổi tâp như thế nó và đằng đó bồ kết nhau.Đây là lân đầu tiên kể từ 15 năm sau khi nó chào đời nó mới biết thế nào là thích 1 người.
Tình yêu sau đó đến rất nhanh chỉ sau vai lần hen hò.Từ trước khi nó vẫn còn độc thân đến tận bây giờ khi lại về tình trạng cô đơn nó cũng không thể tin nổi rằng nó lại yêu nhanh như vậy..Đến lần đi chơi thứ 2 mà nó đả kiss rùi. Người ta thường nói nụ hôn đấu tiên bao giờ cũng thật đặc biệt,nó có vị ngọt ! Đấy là nói thế chứ nó chẳng thấy ngọt gì cả chỉ thấy vị thuốc lá và cảm giác về 1 anh chàng hôn rất nghề.Nụ hôn đó được làm trong điều kiện trời thì rét đã vậy còn mưa phùn, thiệt là lãng mạn rất hợp với 1 đứa con gái suốt ngày đọc truyện tranh,xem phim và học văn như nó.
Có lẽ tình yêu của nó gắn liền với trời mưa.Ngay đến cả hôm valentin đi chơi với nhau mà trời còn mưa.Món quà hôm đấy của nó là một chiếc ly thủy tinh to đựng 1000 con hạc giấy mà tự tay nó gấp mãi mới xong.Tính nó vẫn luôn chân thành như thế,thế nhưng..........
Với nó tình yêu này có biêt bao diêu kì diệu, tất cả sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp...
Têt năm đó là lấn đấu tiên nó được bố mẹ cho ra ngoài đón giao thừa cùng bạn.Càng thú vị hơn khi năm nay nó lại được đi xem pháo hoa cùng anh yêu.
Đêm giao thừa pháo hoa bắn thật đẹp,nó sung sướng tận hưởng khung cảnh huy hoàng đó và quay lai đăng sau ôm hun anh iu của nó.Tất cả những kỉ niệm đẹp đó mãi in sâu trong trái tim non nớt của nó.
Biêt bao nhiêu chuyện đẹp nữa về tình yêu cúa nó ,về những lúc dỗi hờn cùng nụ hôn làm lành dưới cơn mưa rào xối xả...nhớ mãi
Nhưng mọi việc đều phải có lúc kết thúc mặc dù ta có muốn hay không !
Tối thư 7 nó tổ chức party brithday.Nó hí hửng chuẩn bị cho buổi tối thât tuyêt vời khác vời nhưng lần trước của nó ! thế nhưng mọi chuyện lại không vui vẻ từ đầu, nhiều người không đến đã vậy anh iu của nó mãi mới ra làm nó giận lắm
-.Nhưng hook sao đến là vui rùi (nó thầm nghĩ )
Tiêc là anh iu vừa đến đã phải vê , thưc sự thì lúc đó nó buồn và nản lắm nhưng nó chẳng muốn anh iu thấy nó buồn nên nó cố vui vẻ.Trên đường về trời khá lạnh , nó vòng tay ôm lấy anh iu của nó ,chỉ cần vậy thôi nó đã cảm thấy vui lắm rồi.NHƯNG KHÔNG,TẤT CẢ ĐÃ SỤP ĐỔ.
Sáng hôm sau nó đến trường thi, được con bạn nó chào buổi sáng bằng câu :
-mày với anh ấy còn yêu nhau không?
-ê,hỏi kiểu gì đấy ! đương nhiên là vẫn bình thường rồi, tối qua vừa đi sinh nhật tui mà
-thế ah, hok có chuyện gi đâu
-hỏi vơ vẩn
Nó chẳng chú ý điều đó nữa vì nó tin vao người yêu của nó....
Nó lên mạng, nhận được tin nhắn của anh iu.
Nó thầm nhủ rắng chắc là tn sorry nó vi tối qua phải về sớm ,thế nhưng khi nó đọc được nội dung thì trái ngược hoàn toàn với những gì nó đoán :ANH CẢM THÂY MÌNH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA,EM HIÊU ANH NÓI GÌ CHỨ?ANH CHUC EM TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC ,MÀ ANH KHUYÊN EM KHI YÊU ĐỪNG NÊN QUÁ DỄ DÃI.ANH XIN LỖI.
Nó nhìn như nuốt vào màn hinh ,cảm giác rằng nó như vừa ngã từ trên cao xuống.Nó nhắn tin lai hỏi li do mà anh ta không cần nó nữa.Và sau tất cả những gì mà nó dành cho anh ta thì anh ta lại cho rằng đó là sự DỄ DÃI ư?
Nó cầm ví chạy vội xuống nhà ,phóng xe đi ra nhà thuốc :nó mua que thử thai
Nó không hề biết tại sao nó lại làm như thế ,nó không thể khóc nổi mậc dù no đang rât đau.Sau khi chắc chắn an toàn nó ngồi lặng trong phòng mà vẫn dont' cry.Nó lai ra khỏi nhà , nhưng lần này nó đến sân tập.Nó mong rằng không khí ở đó sẽ giúp nó tĩnh tâm hơn,ở đó nó ngồi nghĩ đủ thứ nào là có lẽ do nó nhàm chán,nó xấu,vô duyên hay do đã có được nó rồi nên anh ta chán...nó suy diễn nhiều lắm ,nhưng nó thực sự chẳng có ai để có thể nói tất cả những gì bí mật nhất.Thế nhưng chiều hôm đấy mọi chuyện đã sáng tỏ.Thì ra anh ta đã có người yêu mới và nó là chướng ngại vật cản đường.Nó đau đớn hơn khi biết hóa ra ngay từ đầu nó chỉ để anh ta vui chơi qua đường.
Lẽ nào lại như vậy lẽ nào tinh yêu chân thành của nó lai không có ý nghĩa gi ư? không đáng giá sao, hay nó cũng chỉ được coi như một giống cái chỉ để thỏa mãn? Nó muốn hét lên với tât cả mọi người rằng:
ĐÚNG ĐẤY ,TÔI ĐÃ LÀM ĐIÊU DẠI DỘT, ĐÃ KHÔNG THỂ TỰ BẢO VỆ CHO CHÍNH MÌNH, ĐIỀU ĐÓ ĐÁNG BỊ NÊN ÁN LẮM SAO ĐÁNG BỊ CHỈ TRÍCH VÌ ĐÃ YÊU VÀ ĐÂNG HIẾN AH`?
Nó muốn hét nên như thế ,nó muốn mọi người biết răng 1 người con gái đã làm điều đó chưa hẳn la cô ta có nhân cách tồi,đừng vì những điều mà họ đã từng sai lầm mà kì thị họ,cho dù đó là đàn ông hay đàn bà họ có như thế nào.
Sau đó hậu chia tay là 1 cơn ác mộng đối với nó.Hầu như ngày nào nó cũng mất ngủ, có hôm tưởng như đã ngủ được thi nó lại giật mình tỉnh dậy và thức luôn tới sáng.Đã vậy còn bị chứng biếng ăn suồt 2 tuần,chỉ trong 5 ngày đầu nó thiếu ngủ và không thể ăn đã nhanh chóng sút 3,5kg.Nó tự an ủi mình:
-càng tốt đỡ tốn tiền giảm cân
nhưng đó là suy nghĩ bao biện thôi,hiện tại nó khủng hoảng ,khi càng lúc càng biết được nhiều sự thật đau lòng.
Có lần nói chuyện với bạn thân của anh ta nó lai nghe được rằng , anh ta phát biểu xanh rờn rằng:
-tao đến với Minh chỉ 1/3 trai tim
Còn nó thì đến với tất cả những gì mà nó có.Nghe điều ấy nó tưởng như tim mình lại nứt thêm ra.Lại buồn hơn khi trong thời gian yêu nhau mà anh ta lại để ý đến người khác.
Cô gái kia chỉ vì có tin rằng sẽ nhận lời yêu của một người nào đó , chỉ vậy thôi mà anh ta chạy đến xin cô ta một cơ hội và bỏ rơi nó.Có lê tình yêu của nó chẳng quan trọng nên mới dễ dàng vứt đi như thế.
Nó vẫn luôn đơn độc như vậy ,nhưng đâu có nghĩa rằng không có người yêu thì nó không thể tồn tại chứ? Đúng là trong những lúc thế này nó cần một chỗ dựa, nhưng nếu như thế nò không thể chấp nhận.
Một người đã đến với nó và nói rằng có thể chờ đợi nó đến khi nó quên được quá khứ. Nhưng không đó lại là bạn thân của anh ta ! nó đâu có thiếu mà cần điều đó.Họ nghĩ rằng nó là trò đùa ư?Thật là khốn nạn khi coi thường nó như thế.Nó vẫn chưa rơi một giọt nươc mắt nào mặc dù nó bị tổn thương.
Có lân một cô bạn hỏi nó rằng:
-tai sao mày không tìm người yêu mới đi nó đã như thế thì mày cũng phải chơi lại chứ?
-có nhất thiêt phải thế không ,tao không thích cái trò đó,nếu có tình yêu thực sự thì nó sẽ tự đến thôi !
Nó đặt dấu chấm hết cho một điều cũ để băt đầu cái mới.

chào anh chào xinh tươi [/I]

tigon_2709
21-05-2007, 01:20 AM
Chán wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bọn con trai đúng là 1 lũ đểu!

hka
24-05-2007, 05:10 AM
Chán wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bọn con trai đúng là 1 lũ đểu!

Đừng có đánh đồng cả môt lũ với nhau chứ bạn vẫn có người khác chứ:meo: :icry:

man killer
29-05-2007, 05:46 AM
các bạn nè !đánh giá nhận xét cho mình đi

....::♥Pxjnk♥::....
29-05-2007, 06:34 AM
1 câu chuyện đầy cảm xúc , 1 nỗi đau ,mình cũng suýt giống cậu nhưng lúc ấy mình chợt nhận anh ta k0 tốt ,mình đã k0 còn tin anh ta nữa và chia tay...chấm hết,k0 có 1 nỗi đau nào nhưng đó là 1 bài học ,đừng quá mù quáng trong tình yêu

tigon_2709
29-05-2007, 06:40 AM
Cái j` đang học mà yêu cho chết mới lạ con gái ai bao ngu cơ chứ.
Mà ''hka'' ơi ko fai đánh đồng mà sự thật là thế mà bọn con trai cũng khối đứa công nhận là mình đểu chả wa là đă bộn lộ hay chưa thôi vì thế U nên nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận nó đi nhá.

b_boy_hjphop_10288
08-06-2007, 07:52 AM
tao cũng bít thằng con trai đấy !!!!!!
ước gì mình được như anh ấy
thích thế nhỉ
thằng kia sướng thật đấy
eheheheh:D

gaubien812
08-06-2007, 08:38 AM
Con trai chẳng thằng nào tử tế cả. Yêu chỉ khổ thôi.

maru_44
09-06-2007, 06:58 PM
đúng rùi con trai là một lũ quá đểu cáng bây giờ không thế thì sau cũng vậy thui
Còn truyện thì tạm ổn nhưng chưa thấy hấp dẫn lắm:fi: