giangtuantuong
20-05-2007, 11:35 AM
Trời buồn gửi lệ vào mây
Tôi buồn gửi lệ vào đâu bây giờ
Những đêm mong ngóng đợi chờ
Đợi em chẳng thấy ... vật vờ cả đêm
Người ta một giấc ngủ êm
Còn tôi chẳng ngủ được êm hôm nào
Ngồi buồn nhìn ngắm trời cao
Mưa lại tuôn xuống làm sao ngắm trời
Nghĩ rằng thật hận cuộc đời
Sao mà vô nghĩa với người như tôi
Trắng đêm đã mấy đêm rồi
Sao nàng chẳng thế nhớ tôi hỡi nàng
Hay bởi nàng quá cao sang
Nên tôi chẳng thể sánh ngang với người
Cười thật tươi... nụ cười tươi
Người ơi,đừng để font chữ màu nõn chuối chóe như thế
-Mod-
Tôi buồn gửi lệ vào đâu bây giờ
Những đêm mong ngóng đợi chờ
Đợi em chẳng thấy ... vật vờ cả đêm
Người ta một giấc ngủ êm
Còn tôi chẳng ngủ được êm hôm nào
Ngồi buồn nhìn ngắm trời cao
Mưa lại tuôn xuống làm sao ngắm trời
Nghĩ rằng thật hận cuộc đời
Sao mà vô nghĩa với người như tôi
Trắng đêm đã mấy đêm rồi
Sao nàng chẳng thế nhớ tôi hỡi nàng
Hay bởi nàng quá cao sang
Nên tôi chẳng thể sánh ngang với người
Cười thật tươi... nụ cười tươi
Người ơi,đừng để font chữ màu nõn chuối chóe như thế
-Mod-