PDA

Xem đầy đủ chức năng : Album Young Uno!!!Lần đầu tập post,mọi ngừi đừng cười!



chee
20-05-2007, 07:54 AM
http://data.media.com.vn/nhacso/download/rapclub/video/conmuaqua_partyHCM.wmv
Trình Bày : Young Uno ft Lil'K

Chorus:
Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha .. anh nơi đây ngồi ôm giấc mơ ... Nơi bên hiên nhà em như dii qua và bóng đêm quay về ...đôi chân lê miệt mài tìm về nơi đâu ..bao nhiêu đêm ngồi 1 mình chờ em đôi mắt sâu ... ôi ngây thơ dại khờ và thương đau đành suốt kiếp anh đến sau ....Và có 1 điêu anh dối gian Và chợt có 1 nụ hôn đánh mất nồng nàn ...và rồi có 1 người đang trách than.. Ngậm ngùi ai oán trong dớn đau ...
Anh sẽ giữ mãi hình bóng em chôn sâu trong tim .. Ôm cho rieng anh 1 nỗi đau bao đêm anh kiếm tìm ... Biết trước co nước mắt khi nhìn thấy em yêu vui bên ai , Và anh biết anh đã sai

Rap:
(Ôi bao đêm)2 ...ôi bao đêm ngồi ngắm sao bên thềm nhớ về cuộc tình đã qua. Em giờ đã cất bước đi xa, xa khỏi đời anh để lại một mình anh nơi đây bao tháng ngày hiu quạnh anh vẫn nhớ về em. Nhớ biết bao kỉ niệm dịu êm ngày nào khi có em kề bên.
Ôi còn đâu bao nhiêu đêm mùa đông, những ái ân mặn nồng khi em trao tình hồng. Giờ còn đâu nữa những kỉ niệm ngày xưa dưới mưa , và những buổi chiều đón đưa khi anh nắm tay em mình bước đi bên nhau trên con đường về. Ôi còn đâu bao lời hẹn thề một mùa hoa hàn vy, nào ai dễ quên đi dù cuộc tình đôi ta đã chia ly. Em đã xa anh mãi mãi, bao ân tình nay đã nhạt phai, và anh biết là anh đã sai, giờ thì mình còn gì cho nhau ngày mai.
Cuộc tình ta xây như những lâu đài trên cát gặp con sóng xô bờ để cho bây giờ tình yêu vỡ nát. Và anh ngồi nghe biển hát, hát về một cuộc tình đã xa. Một cuộc tình buồn của ngày hôm qua với biết bao kỉ niệm thiết tha. Yeah...Kỉ niệm thiết tha...

Chorus:
Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha .. anh nơi đây ngồi ôm giấc mơ ... Nơi bên hiên nhà em như dii qua và bóng đêm quay về ...đôi chân lê miệt mài tìm về nơi đâu ..bao nhiêu đêm ngồi 1 mình chờ em đôi mắt sâu ... ôi ngây thơ dại khờ và thương đau đành suốt kiếp anh đến sau ....Và có 1 điêu anh dối gian Và chợt có 1 nụ hôn đánh mất nồng nàn ...và rồi có 1 người đang trách than.. Ngậm ngùi ai oán trong dớn đau ...
Anh sẽ giữ mãi hình bóng em chôn sâu trong tim .. Ôm cho rieng anh 1 nỗi đau bao đêm anh kiếm tìm ... Biết trước co nước mắt khi nhìn thấy em yêu vui bên ai , Và anh biết anh đã sai ...

Rap:
Và rồi từng chiều buồn anh với cơn mưa qua ôm bóng hình em ... Nơi phương rời rất xa Chuông giáo đường vẫn ngân lên 1 bài thánh ca ...kỉ niệm tình yêu chúng ta , Nay đâu còn nữa hỡi em ... Và rồi cô đơn 1 mình anh đêm đêm đau còn những lúc hai chúng ta bên nhau ... yêu nhau nhiều để rồi mình mang thêm cho nhau , thêm bao nhiêu đớn đau ....Mãi mãi anh là người đến sau ôm nỗi sầu ở lại .. Nụ cười em vẫn đâu đây nhưng em ko còn tồn tại ... Tình yêu trong anh cùng làn mây trôi nhanh trên bầu trời còn xanh mãi ..chỉ là cơn mưa qua chỉ là cơn mưa qua You know ?? chỉ là cơn mưa qua mà thôi ... mà Thôi
Ngôi sao mùa đông
http://www.koolpages.com/netfun/music/ngoisaomuadong.mp3
Sắc màu tình yêu
http://www.netmark.addr.com/minh/sacmautinhyeu.wma
Màn đêm chợt buông dần. Từ chân Trời xa mờ còn riêng Mình anh Nỗi xót xa Vô Bờ ... một căn Phòng Thinh lặng 1 thóang giây Trôi nhanh sầu Thay bờ mi buồn Gọi về từng Giấc mơ .. Giờ Người đã mãi ra đi Trôi theo làn gió phiêu du mù khơi bao Giờ em nhớ ngày đó khi bên nhau ... từng chiều thấm ướt mưa rơi ... mình vượt qua ngàn nguy khó bước chân lầm lỡ tiếc nuối trong đầy Vơi
Người hãy tin anh trong phút giây bao đắng cay sẼ mãi xóa nhòa .. để 1 ngày mới đón ánh dương về cùng Khúc ca và Rồi anh mơ ước sẽ có em Mình cùng nắm tay nhau tren con đường muôn sắc màu Tình yêu thêm đẹp Hơn



Bức thư tình cho em
http://nvhung.com/tranhungdaond/music/vietnam/rapviet/bucthutinhchoem.mp3
Trình bày Young Uno

Dưới cơn mưa con đường xưa đôi mình đi về
Nắm tay nhau vai kề vai như 1 giấc mơ
Sẽ yêu em trong vòng tay muôn đời ko rời
Mãi bên nhau cho t/y ko bao giờ xa

Ngày mùa đông qua đây
Là những fút giây khi anh đuợc ôm em trong tay
Bao mê say, khi đôi ta có nhau trong cuộc đời này
Ngày em đến, em đã trao cho anh ánh mắt nụ cười trìu mến
Để cho trái tim này từng ngày từng ngày
Đã yêu em ko bờ bến
Ôi bờ vai nào, đã cho anh nỗi nhớ dịu êm & đêm từng đêm anh mơ bờ môi nào
Đã cho anh giấc mộng êm đềm, đã cho anh, ko thể nào quên
Em đã đến bên anh & em mang theo những giấc mơ màu xanh để tình đôi ta thật long lanh
Tình anh trao cho em & tình anh trao về em
Như lung linh muôn vì sao đêm trên trời
Anh yêu em sẽ mãi yêu em trọn đời
Ko xa rời, như bài ca muôn lời
Anh sẽ hát tặng riêng em, trong ngày vui bên ng`, anh sẽ mãi ko quên
Và t/y chúng ta như muôn vàn lời ca
Như muôn đóa hoa đẹp xinh thiết tha trong 1 khung trời bao la
Ngập tràn ánh nắng chan hòa

Chorus

Và từng ngày trôi qua t/y chúng ta như muôn nụ hoa đã đến mùa đua nở
Đã ko còn những trăn trở của những ngày khó khăn
Khi chúng mình tay trắng bên nhau trải bao niềm cay đắng để có được ngày hôm nay
Một t/y mà đôi ta đã vất vả dựng xây
Để từ đây mình buớc đi bên nhau trên con fố vắng trong chiều hoàng hôn ngập tràn ánh nắng
Mình trao nhau nụ hôn say đắm
Và 1 ngày anh sắm sửa cơi trầu rước em về làm dâu
Mình sẽ mãi bên nhau, vuợt qua bao khổ đau, quên đi bao nỗi sầu
Mình bên nhau dài lâu, se duyên trăm năm đầu bạc, cho đến ngày mai sau
Và anh đã mơ đến những đứa con đầu
Rất giống anh & cũng rất giống em
Đó sẽ là niềm tin để đôi ta vững buớc trên con đường dài vươn tới tương lai ngày mai còn nhiều chông gai



Hy vọng
http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/09/05/freemp3/lkproduction+hyvongwyounguno.mp3
Ngày từng ngày, giờ từng giờ trôi đi (trôi đi) những vết chân cuộc đời. Trong cuộc sống có gì mà tiếng suối người thổn thức đầy vơi. Hoà trong tiếng gió bụi bao la và hoà trong kiếp con người bôn ba. Rồi ta sẽ đi về đâu khi đến một ngày cõi đời phôi pha.
Có đôi khi ta ôm khư khư một ảo ảnh, cõng trên vai bao bóng đêm lợi danh tiền tài. Rồi đến một một ngày mai khi đôi vai mòn giá, ngước mắt lên cao ánh dương đã xa vời xa thật xa.
Xin được bay lên trời xanh ngàn cao, bay ra biển khơi sóng trào, bay lên cúng muôn vạn vì sao. Vượt qua thời gian để ta thấy lung linh đôi mắt em như hạt sương chan hoà cười trong nắng, thấy lưng còng dáng mẹ trên con đường xưa mờ phủ đầy trăng. Dẫu ta vẫn biết rằng, cuộc đời này còn bao cay đắng, cuộc đời này còn nhiều khổ đau. Nhưng xin bạn đừng để đôi chân lún xuống bùn sâu (bùn sâu) .
Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu. Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu. Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao.
Hỡi thế giới ngày mai dù đi đâu về đâu(về đâu). Ta hãy cất lên tiếng hát để cho vơi nỗi sầu(nỗi sầu). Và hãy cùng nhau khát khao đứng bên đời gian lao...

Chorus Lil'Knight 1 :
Có khi nào bạn đánh mất đi chính mình và lạc lối giữa bao con người,
giữa dòng đời chìm trong màu đen.
Đi về đâu đi về đâu.
U mê trong cơn mơ tìm một lối đi cho riêng ta.
Cuộc sống trôi đi không buông tha ngày tháng qua.
Xua tan bao đêm đen để được thấy chút ít ánh sáng và nỗi đau phôi pha đi mau.
Từng cánh tay yếu đuối vươn lên nguyện cầu.

Rap Lil'Knight:
Đôi khi trong ta luôn ước muốn một tiếng mẹ yêu vỗ về những lúc ta vấp ngã trong cuộc đời.
Chỉ mong sao bên cạnh luôn luôn là bạn thân cận kề. Cuộc đời xô lấn bao giọt nước mắt cay đáng bất chợt rơi trong nỗi đau tràn trề, bốn bề là màn đêm. Phải biết đi về đâu ...?
Thu mình trong căn phòng nhỏ để tự dấu đi bao nỗi đau, mơ ước ngày sau một hy vọng nhỏ ,tìm trong hư vô một ánh dương nào đang đón chào, hay đang đưa ta ngu ngơ đi vào
một cõi cô liêu sầu não, đâu là ngày mai. ai cho ta biết đâu là ngày mai, ta sẽ đi về đâu, ta sẽ đi về đâu.

Chorus Lil'Knight 2:
(Repeat chorus 1.)
Rap 2 Young Uno :
Nhưng không, nhưng không..!Hãy hàn gắn những vết thương lòng để ta vươn lên trong cuộc sống. Trong mùa đông, trong ngày hạ, bàn chân bước trên con đường xa, lòng dâng trào bao thiết tha. Cùng tiếng hát vui chan hoà. Và rồi khi ánh dương trôi qua màn đêm xuồng trên muôn nhà. Kìa bầu trời bao la, với muôn vàn tinh tú đang chiếu sáng rạng ngời, đang tảo sáng nơi nơi. Nào hãy cùng vui lên và hoà niềm vui với đất với trời...
Để tình yêu bay trên muôn hoa và phiêu dạt theo hương đồng bao la ,cùng (cùng) dòng sông ta trôi về vùng trời phương xa, nơi có những trái tim(trái tim -trái tim) thật thà và ngàn nỗi niềm , bao ước mơ cùng mây gió lướt cung tơ.
Về với suối nguồn, về với tĩnh lặng, tìm ánh sáng trong lành ngát xanh nắng hạ để cho mùa đông ko buốt giá, để lòng người ko còn nhiều muộn phiền quá, và tình người không còn phôi pha , trong một thế giới ko xa.....

Good bye
http://xthost.info/quangan/goodbye_yuonguno.wma
Say:
Em yêu, những tháng năm bên nhau đã xa thật rồi.Những giấc mơ xưa đã theo gió bay về trời.Bao yêu thương nay đã phai dấu theo cuộc tình...phai dấu cuộc tình.
Rap1:
Đêm dần trôi, không gian xa xôi, ngồi nhớ về em.Khi tình trôi xa bỏ lại hoa rơi bên thềm (hoa rơi bên thềm), trong giấc mơ êm đếm.Ngày hôm qua ai ru ta dưới trăng ngà,đàn chim hát ru biển khơi phôi pha,một mai nghe tuyết rơi phủ trên lối mong chờ trắng xoá.Lặng thinh mùa đông, lặng im dòng sông, lặng im buồn trông nghe những nỗi nhớ mong trong lòng.Ước nguyện ko theo về nữa.Gọi tên người xưa gọi trong những chiều mưa, gọi trong đêm dần thưa,trong những giấc mơ ko vừa.
Chorus:
Những tháng năm bên nhau đã xa thật rồi.
Khi anh đi bên em bước trên cuộc đời.
Những giấc mơ xưa theo gió bay về trời.
Bao yêu thương nay phai dấu theo cuộc tình.

Đi trong chiều rơi mình bên nhau sánh vai,làn mây nhẹ trôi,hoàng hôn nhẹ buông phố dài.
Nụ hôn đầu tiên tình yêu mình trao đắm say,mộng mơ thần tiên nay trôi xa mãi mãi.
Mong ngày mai đời không còn mưa để cho nắng lên, để khung trời xưa còn đây vẹn nguyên giấc mơ.Dù em vội qua đời anh tình không xót xa để cho tình yêu ngủ say trong nỗi nhớ...

Yêu thương đã xa xôi...Goodbye...

Rap2:
Trời còn làm mưa giăng ướt con đường xa,phố ko người qua, góc phố ấy anh vẫn chờ em ngày thiết tha,trong những đêm lạnh giá.Mong sao một ngày mai nắng lên,đời chưa đặt tên một tình yêu lãng quên,những dấu chân cuộc tình còn vẹn nguyên.Để trái tim bình yên ko còn những nỗi niềm riêng.Cũng như nắng chiều về phai trong gió đông như sóng phiêu du nơi cuối sông, những nhớ mong giờ đã xa, ngày đã qua, để cuộc tình ta trôi vào quên lãng, nơi vườn địa đàng xa xôi( vườn địa đàng xa xôi)...
Chorus:
Đi trong chiều rơi mình bên nhau sánh vai,làn mây nhẹ trôi,hoàng hôn nhẹ buông phố dài.
Nụ hôn đầu tiên tình yêu mình trao đắm say,mộng mơ thần tiên nay trôi xa mãi mãi.
Mong ngày mai đời không còn mưa để cho nắng lên, để khung trời xưa còn đây vẹn nguyên giấc mơ.Dù em vội qua đời anh tình không xót xa để cho tình yêu ngủ say trong nỗi nhớ...
Yêu thương đã xa xôi...Good bye...

Tình yêu đó dần xa như giấc mơ.Ngàn vì sao còn hát câu tình ca.Còn đây những mộng ước bao ngày qua. Dấu yêu xa rồi, tình thoáng qua êm đềm
Ký ức học trò
http://xthost.info/quangan/kiuchoctro_younguno.wma

Trình bày : Lil Knight feat. Young Uno


Rap - L.K:
Thời học trò thơ ngây. Tung bay tà áo trắng. Những trưa vắng sân trường.Cánh phượng hồng thân thương.Vương bên trang sách vở.
Nơi đây bao ánh mắt thầy cô nhìn chúng em trìu mến.Những ước mơ, những chân trời xa lạ. Bây giờ chúng em đã đi đến.Luôn kề bên mái trường xưa kỉ niệm. Tình cảm bạn bè. Một niềm tin ngày mai.
Bồi hồi lúc chia tay. Ôi kí ức mãi không phai. Khôn lớn lên từ những tháng ngày dài.Những năm học miệt mài. Những lúc cùng nhau ôn bài. Nơi gốc bàng vàng lá.Mùa hạ thiết tha. Giờ về diết da trong nỗi nhớ. Mong muốn trở về tuổi thơ.
Được gặp gỡ bạn bè. Và nô đùa như những đứa trẻ. Cùng trái bóng bên vỉa hè.Buổi chiều lê la bên quán chè. Bây giờ không còn là tấm bé.
Mình đã lớn khôn từng ngày. Trưởng thành trong bao đổi thay.
Vững tin trong cuộc sống.Nhưng những ngày xưa ấy sẽ mãi không bao giờ phai mờ trong trái tim…

Chorus L.K:
Nhớ về một thời ấu thơ.
Khi có bạn bè dấu yêu.
Những ngày hè rộn tiếng ve
Nơi gốc bàng nhắt lá rơi.
Tiếng cười đùa mến thương.
Sẽ mãi in sâu trong lòng .
Cùng bao kỉ niệm hướng tới tương lai rạng ngời ngập tràn ánh dương.

Young Uno:
Khi xưa bên nhau ngày từng ngày dưới mái trường.
Bao nhiêu yêu thương vui đùa như giấc mơ.
Ta tay trong tay cùng hát vang chung bài ca.
Sẽ mãi không phai bao nhiêu kỉ niệm dấu yêu…

Rap - Young Uno:
Rồi thời gian, bao tháng ngày, bao tháng ngày dần trôi qua,
cho chúng ta phải chia xa.
Xa biết bao kỉ niệm của tuổi học trò thần tiên khi chúng ta chú mưa dưới hiên nhà.Ôi nhớ bao tháng ngày đã qua, ngôi trường xưa yêu dấu.
Xa mối tình đầu, thật hồn nhiên và khờ dại.Một bóng hình sẽ mãi không phai dẫu biết rằng một ngày mai sẽ không còn gặp lại.Khi ve gọi mùa thi, phượng rức đỏ màu chia ly. Giọt nước mắt ướt nhoè dòng lưu bút,
Và giây phút chia tay không nói lên lời khi ngày mai xa rời.
Và sẽ còn nhớ mãi trong đời, nhớ những kỉ niệm xưa, chúng ta đùa vui dưới cơn mưa.Và từng chiều nhạt nắng sân trường vắng, ngồi dưới gốc cây già, mình cùng nhau say sưa hát ca. Những khoảng trời bao la, những giấc mơ vời xa.Ôi tình bạn thật là thiết tha, trong lòng ta vẫn còn bao kí ức.Ôi nhớ những hàng cây, những bài giảng vang tiếng cô thầy.
Và vẫn còn mãi đây những phút giây yêu dấu ban đầu, khi chúng ta gặp nhau.Ánh mắt ngập ngừng dù con tim đã reo mừng. Nhưng ai nào dám nói.Gìơ thì đã xa xôi, xa mãi xa thật rồi. Vì thời gian trôi không bao giờ trở lại.Mang theo những khoảng trời của tuổi thần tiên trong trắng.
Còn vương lại trong nắng, đâu đây những tiếng cười.Và đâu đây khúc hát xa vời khi bóng hoàng hôn nhẹ rơi, Cho lòng ai chơi vơi, hoài mơ về nơi xa ấy. Một thiên đường tìm thấy…

Câu chuyện tình yêu
http://xthost.info/quangan/cau_chuyen_tinh_yeu[1].wma
Chorus:
Vẫn nhớ lá rơi ngày thu buồn...vì yêu...vẩn vơ...
Bên em ôi t/y đắm say trao em rồi, oh baby

Rap:
1,2,3
1,2,3,4,5,6,7
Muôn ngàn vì sao trên bầu trời cao
(Bầu trời cao, ngồi bên nhau)
Ngồi bên nhau giữa 1 khoảng trời bình yên & (anh ước ao)2
Anh ước ao t/y chúng mình sẽ mãi trao
T/y em sẽ trao về anh & t/y anh sẽ luôn để dành tặng trao về em~
Ngày và đêm ,lúc em vui khi em buồn, sẽ luôn luôn có anh kề bên
Em là vì sao sáng trong trái tim anh mà anh đã hằng khắc tên

Chorus:
Nắng với gió đưa hồn tôi lả lơi...chờ em...ngẩn ngơ hoài...
Yêu em anh cầu mong sẽ bên nhau trọn đời, oh baby

Rap:
(Em yêu ơi)2 bây giờ là 2h sáng rồi
Ở nơi đây trong căn gác nhỏ
(Anh vẫn ngồi)2 một mình & anh đang cảm thấy (rất đơn côi)2
Anh ngước lên (bầu trời )2 đêm nay muôn ngàn vì sao lung linh tỏa sáng rạng ngời
Anh rất nhớ em
Anh ước gì có em ở đây, có em trong phút giây này
Để được cầm đôi bàn tay
Để được nhìn ánh mắt thơ ngây & để cho anh được vuốt ve làn tóc mây
Để được thấy môi em cười & được nghe những lời em nói mỗi khi vu vơ trách móc giận hờn cũng làm anh cảm thấy bớt cô đơn
& cho anh cảm thấy (yêu em nhiều hơn)2
3h sáng, (anh vẫn ngồi)2 nơi đây trong căn gác này
& thời gian vẫn cứ trôi
& anh lại ngước lên bầu trời
Giờ chỉ còn 1 vì sao lung linh vẫn sáng rạng ngời
Đó chính là vì sao đã chứng nhân cho t/y chúng ta
1 t/y tuyệt vời
Yêu em như ngày hôm qua
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/04/freemp3/dungxyunoo+yeuemnhungayhumwa.mp3 for you-mylove
Hiphopstar
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/05/freemp3/dungxyunoo+hiphopstarrr.mp3
Về bên anh
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/06/freemp3/dungxyunoo+uremix.mp3
Rap:
Một đêm dài lâu, buồn chẳng buồn lê chân đêm thâu
Anh nơi này người nơi đâu khi mình đã cách xa nhau
Đâu dấu yêu hôm nào
Ngoài trời gió mưa thét gào
Cuộc tình xưa nay ko còn nữa
Bao môi hôn lòng ta đã trao

Mưa đêm rơi rơi về trên phố xa
Tìm kỉ niệm ngày xưa thiết tha
Nhớ những phút bên nhau vội qua
Cuộc tình ngày nào giờ như giấc mơ
Đọng lại nụ hôn dưới mưa
Anh sẽ giữ cho đêm ngày sau
Giờ viết những khúc hát lòng thầm mơ
Mong luôn sẽ có nhau sao nỡ ôm tình ra đi
Nụ hôn dưới mưa mình đã trao nhau giờ xa xa rồi

Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Mong sẽ có nhau ân tình ko xa
Và ta sát vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mãi bên nhau muôn đời

Rap:
Ân tình phôi pha cho lòng anh bao xót xa
Con đường xưa mình anh dưới mưa lang thang đi tìm bước chân đêm wa
Anh chờ em trong đêm thâu
Anh chờ em đã bao lâu
Hãy quay về đây yêu dấu trong mình sẽ mãi có nhau được muôn ngày sau

Ngày từng ngày dài chìm trong giấc mơ
Vẫn mong được bên em
Cùng dạo bước trên muôn ngàn hoa
Và dù giờ này tình yên đã xa
Hãy qua về bên anh chung lối con đường mai sau
Chìm giữa những lối vắng còn mơ em
Sao em chẳng quay về
Bàn chân dưới mưa buồn trên phố khuya
Nụ hôn dưới mưa mình đã trao nhau giờ xa rất xa

Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có em tình ko là mơ
Và ta sát vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mình bên nhau mãi mãi

Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Mong sẽ có nhau tình ko rời xa
Và ta sát vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mãi bên nhau muôn đời

Rap:
Bên hiên nhà ngồi nơi đây anh vẫn chờ
Cánh chim nào bay về nơi xa trên trời
Kỉ niệm xưa em nào có nhớ con đường về anh đón đưa
Nên giờ đây còn đâu nữa nụ hôn trao nhau dưới mưa
Nhưng giờ đây bàn chân bước qua con đường xưa vàng lá
Tìm nơi nào, xa xôi quá!Nay riêng mình anh xót xa
Thật lời ca bao khúc hát trong nỗi nhớ em vỗ vàng
Hãy quay về đây bên anh để mình trao nhau tin yêu chứa chan

Nụ hôn dưới mưa mình đã trao nhau giờ xa xa mãi

Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có em tình ko là mơ
Và ta sát vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mình bên nhau mãi mãi

Giờ đây cách xa vẫn mãi luôn mong chờ
Sẽ mãi có nhau tình ko rời xa
Và ta sát vai bước tiếp trên con đường
Lấp lánh những sắc hoa mãi bên nhau muôn đời

Rap:
Dù lưu đày xa ko còn nhau
Khi tình yêu chôn nơi đâu
Góc phố xưa bên hiên trú mưa
Yêu dấu ban đầu phôi pha mau
Đến đây nguyện cầu theo tháng năm tình yên ko phải nhiệm màu
Khi tình mình đã chai phôi cho loại buồn gì?Khỏi em ơi
Ta vào phòng, vòng tay vắng lặng lẻ loi cô đơn hằng đêm giữa mình tôi
Khi em xa xôi một đêm dài sẽ xa
Bình minh lên sẽ xa qua
Con đường xưa còn anh đứng đây và mong chờ từng bước chân đêm qua
Hãy quay về tình thôi xót xa

That's all

Những chỗ có gạch dưới là những chỗ tui ko nghe rõ lắm!!Mấy bro sửa giúp nghe!!


Phiêu lãng-f2
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/23/05/freemp3/kh3zh+phiulngpart2.mp3
Khi cô đơn vây quanh bước chân tìm ai trên phố quen , để nhớ lúc ấm áp phút giây người bên ta nói cười . Mưa rơi rơi trong tim xoá tan tình yêu kia dối gian , có nỗi nỗi nhớ nỗi nhớ ấp ôm từng đêm trong nỗi sầu
Người ra đi , tình chia ly , có ai hay giờ đây mình ta ôm nỗi đau ... Mãi còn trong trái tim , hình bóng ấy … xa khuất xa
Rap1 : Khi những áng mây trôi đang chìm vào đêm tối nơi phía chân trời xa … khi những ánh đèn khuya le lói nhạt nhoà trên con phố ko người qua … có tiếng bước chân nào sao cô đơn quá … có tiếng trái tim nào sao nghe băng giá … bồi hồi xót xa … anh nào ngờ giờ thế gian đổi thay , tình ai đổi thay và lòng người cũng đổi thay … yêu ai thật nhiều để giờ đây đau khổ biết bao nhiêu … tình yêu … là bài ca anh viết .. cho em tha thiết là những buổi chiều đón đưa , ấm nồng nụ hôn dưới cơn mưa ngày hạ … Ôi bao ngày tháng qua , giờ anh nào đâu biết đc chữ ngờ … em quay lưng lặng lẽ âm thầm bước đi giọt nước tràn ly lệ buồn trên mi , khi … em cất bước ra đi ko câu từ biệt , em quay lưng bỏ đi ko lời luyến tiếc , vì anh biết rằng … tình cay đắng , một người yêu một người thay đổi thì giờ đến ngày tình cũng xa vắng , sao tình cay đắng … tình ko như là mơ .
Chiều qua đơn côi khi mưa về , còn riêng mỗi anh trên con đường . Tiếng yêu ngày nào đã xa thật rồi , cho mưa buồn giăng trên lối đi … trong sương mờ , rất xa con tim , mưa tuôn rơi tuôn rơi đều , em nay đang vui bên người cho trong lòng anh chợt nhói đau . bước chân phiêu du biết lang thang về đâu ..để tìm những yêu thương vượt xa tầm với , tìm 1 bóng hình , để tìm lại đc chính mình , như khi xưa ta kề bên , tìm vùng trời quên lãng , dù tình mình cách xa , nguyện cầu người sẽ vui khi bên ai kia , anh sao em sẽ còn nhớ , và anh sẽ phải đi tiếp , phải đi tiếp trên con đường dài và cầu mong sao anh sẽ cố quên em
Rap2 : Sao vội xa em ơi ...sao em đã quay lưng cất bước ra đi vời xa em ơi ... sao ko nói 1 lời ... dù chỉ là lời gian dối nơi làn môi tình chia phôi , ôi ... ôi thân xác tôi dã rời , con tim đang rối bời em hỡi ... chiều nay khi những hạt mưa giăng giăng bay tuôn rơi qua cánh tay ... tìm về trong anh 1 nỗi nhớ đong đầy ... anh tìm quên trong ngất ngây men say ... trong bao la trời mây ... mà em nào có hay ... người ta đã nói với anh rằng ... tình yêu là cay đắng , là nỗi sầu bơ vơ cô đơn trong từng đêm trắng mịt mờ ... giờ , yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ ... vì tình yêu ko đẹp như thơ ... ko như ta hằng mơ ... mà sao anh ko tin ... vẫn yêu em để rồi khi em ra đi em mang nỗi buồn câm nín ... mà sao anh ko tin ... để giờ đây đôi chân lang thang trên con phố xưa vẫn mãi đi tìm ... 1 hình bóng in sâu trong trái tim


Crazy
http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/05/01/freemp3/dungxyunoo+crazy.mp3
Cô gái mù(hay lắm)
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/25/05/freemp3/dungxyunoo+co.mp3
Vocal:
Sương khuya rơi rơi mau, có bóng ai xa trong đêm thâu.
Mong manh đôi vai đôi mi hoen sâu, mái tóc đen nhung huyền.
Bao nhiêu đêm trôi qua đi qua đi tìm một giấc mơ tươi hồng
Có bao giờ em biết đến bình minh

Rap:
Sương khuya rơi mau xa trong đêm thâu.Yên bình trong tĩnh lặng vạn vật giấc chìm sâu.Có một người con gái với thoảng hương mái tóc nhung huyền mỏng manh đôi vai mọng đỏ bờ môi dịu hiền.Bao nhiêu đêm trôi qua đi vẫn một thoáng buồn trên bờ mi vì, em nào đâu có thấu ánh trăng khuya đẹp biết bao và muôn vì sao khuya trên cao lung linh huyền ảo biết nhường nào.Và bao giờ em biết bình minh kia có mặt trời đỏ làm sao...

Vocal:
Xin ban cho tôi giấc mơ hồng cho mang theo mang theo phép màu.
Thắp sáng những ánh nến ánh nến lung linh vào trong mắt em
Sẽ thấy lấp lánh những đóa môi cười và xin em cho tôi nắm tay.
Di bên em xây nên bao giấc mơ nồng say...

Chorus:ah ah ah......................

Rap:
Yeah, chắp tay nguyện cầu, ban cho phép màu, nguyện cầu...
Xin cho tôi xây nên giấc mơ mang theo bao phép màu.... jjoo..
Thắp nên ánh sáng lung linh cho em được nhìn thấy bình minh.Để tôi được thấy trên môi em rạng ngời những nụ cười xinh...

Vocal:
Sương ban mai lung linh từng giọt rớt trên muôn hoa tươi hồng.
Em đang dang đôi tay khát khao.. wou wou...
Nơi con tim mê say em quên đi nỗi đau bên đời.
Vẫn mơ ngày mai sáng tươi 1 giấc mơ
Oh baby baby muốn nghe tiếng em cười
Xóa đi niềm muộn phiền đôi mắt sâu.
Khúc hát tôi trao riêng đến em nguyện cầu người sẽ hát.
Những khúc hát thiết tha xây nên giấc mơ êm.
.......................
Thu qua đi qua đi lá rơi cho đông sang.
Bao nhiêu đêm trôi qua nơi đây riêng em tuyết rơi bên hiên
Nghe cô đơn trong con tim em giá băng đôi vai.
Như sao đêm lẻ loi trên bầu trời khuya...

Rap:
That's right on the mi it's me young uno....
...phút giây mang nỗi sầu trong lòng em sẽ tan biến mau.
Vì đã có tôi xua tan giá lạnh bên đời cô quạnh. quên đi bao buồn đau. jjoo joo.
Chìm sâu đôi mắt nâu ko còn đâu nhwungx nỗi muộn sầu.Xua tan đi bao nhiêu nỗi đau.Sẽ qua mau cho đến ngày sau.
Tôi lại gần em trở che vòng tay ấm nồng.Xua tan đi giá lạnh mùa đông hiu quạnh bên đơi cô đơn vây quanh em.
Thắp sáng con tim nồng ấm thêm...

Vocal:
Xin ban cho tôi giấc mơ hồng cho mang theo mang theo phép màu.
Thắp sáng những ánh nến ánh nến lung linh vào trong mắt em
Sẽ thấy lấp lánh những đóa môi cười và xin em cho tôi nắm tay.
Di bên em xây nên bao giấc mơ nồng say...

Bước vào đời
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/06/freemp3/dungxyunoo+buocvaodoi.mp3
I wanna love you
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/22/03/freemp3/dungxyunoo+idunwannaknowftbk.mp3
Khúc ban mai
http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/30/02/freemp3/dungxyunoo+khucbanmai.mp3
A song for lady
http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/02/04/freemp3/dungxyunoo+asongforlady.mp3
Bay cùng em trong giấc mơ tình yêu
http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/14/06/freemp3/ducbau+baycungemtronggiacmotinhyeu.mp3
Thần thoại
http://streamer.soundclick.com/jarry_DL/13/04/freemp3/zuroproductionz+thanthoairemixyoungunoftkani.mp3
Rap]Young Uno
Bàn chân anh buông lơi dưới mưa anh đi tìm cuộc tình xưa . Tình yêu ngày đó khi ta bên nhau nắm tay nô đùa giờ đây không còn nữa . Nay em đang nơi đâu ? Em đang nơi đâu khi xung quanh em chỉ là bóng đêm muôn màu ? Em đang nơi đâu , đôi mắt chìm sâu trong đêm thâu , rồi bàng hoàng tỉnh giấc anh và nhận ra những tháng ngày bên em đã qua chỉ là ảo ảnh , ảo ảnh nhạt nhoà . Những giấc mơ rời xa , những ân tình thiết tha giờ đã trôi theo ( trôi theo ) ngàn hoa . Và khi anh nhận ra anh đã tự hỏi tại sao , tại sao , tại sao Thượng đế trên cao lại tạo nên một cuộc tỉnh hư ảo . Em ra đi còn lại đây 1 con tim buốt giá , 1 con tim hoá đá , xót xa . Trong hư vô , anh vẫn lê đôi bàn chân buồn trên con đường xào xạc lá khô , tìm trong hư vô , cô đơn mình anh lang thang lê bước tìm em trong hư vô . Có khi nào ( có khi nào ) em biết được rằng tình yêu anh dành cho em như con sóng xô xô lên bờ cát trắng ngàn năm (ngàn năm)

[Rap] LiL'Kani
Em biết,em biết rằng ân tình đôi ta vẫn còn tha thiết,da diết khôn nguôi
Và em viết cho 1 mối tình không trọn vẹn
Khi đôi ta sinh ra không phải để dành cho nhau mà để mang thương đau
Vậy hẹn anh đến kiếp sau
Còn giờ đây dù có yêu em đến mấy thì anh cũng không thể thấy dáng em
Vì em đã ra đi chẳng kịp chia ly
Vì em cũng chẳng thể làm được gì khi định mệnh đã an bài
Đã chia lìa đôi ta mãi mãi
Đã dập tắt tình yêu của người con gái
Đó chính là em,là em
Và em chẳng biết em đang nơi đâu
Dưới cơn mưa ngâu anh vẫn đi tìm em không biết bao lâu
Nhưng anh có hiểu thấu trái tim này đây vẫn luôn luôn tồn tại 1 bóng hình sẽ mãi không phai vẫn mong đến ngày gặp lại
Để tình ta trở thành huyền thoại
Em sẽ không quên anh đâu vì tâm trí em đã hằn sâu 1 câu rằng:
Đối với thế giới này anh chỉ là 1 ai đó nhưng đối với 1 ai đó thì anh lại là cả thế giới này

[Chorus ]Chinese

[Rap] Young Uno
Và giờ này em đang ở một nơi ,một nơi rất xa xôi không ai biết tới ,để nơi đây còn lại mình tôi xót xa , bồi hồi . Trong đêm mờ tối vẫn đang lê đôi bàn chân buông lơi.Xa thật xa ngôi sao nào chợt rơi em ơi..Định mệnh cay đắng, cuộc tình xa vắng .Anh ngồi đây từng đêm trắng nhớ em. Anh không thể nào quên những kỉ niệm dịu êm , niềm hạnh phúc êm đềm . Xin hồi tưởng quá khứ những tháng ngày khi chúng ta bên nhau nay đã vội qua mau . Và giờ đây dù mang bao khổ đau sẽ mãi mãi trong anh 1 trái tim nguyện cầu.Thẳm sâu ( thẳm sâu ) trong tâm hồn anh sẽ mãi mãi là em ,là thần thoại về em . Một tình yêu tuyệt đẹp và anh sẽ không bao giờ quên..
[Rap] LiL'Kani
Và cho đến nay em vẫn mong nhớ anh đêm ngày
Tình ta dù có đắng cay nhưng cũng không phải do em đổi thay mà do ông trời không cho anh và em được ở cùng 1 nơi
được cùng nhau xây đắp hạnh phúc tuyệt vời,anh ơi
Bàn chân em vẫn buông lơi còn lòng em vẫn đang rối bời
Mưa
Mưa cứ rơi rơi nhưng rồi mưa cũng sẽ ngơi
Còn tình em như biển khơi sẽ dành cho anh 1 đời nhưng cũng chẳng cần nói 1 lời
Vì em cũng biết là anh cũng viết trong tim 1 thần thoại về em mà thôi...mà thôi
Tuyết yêu thương

rap:
Một mùa đông lạnh ko có em trong tay.
Để mình anh trên phố buồn hạt mưa tuyết bay bay.
Ngồi nơi đây vắng lặng còn riêng anh vẫn chờ.
Cô đơn căn phòng trống một tình yêu dại khờ.
Mùa dông thêm lạnh, ko em bên cạnh
đêm từng đêm anh vãn chờ con đường khuya thêm hiu quạnh
Anh chìm trong giấc ngủ, em về trong cơn mơ
xua tan đi đông giá lạnh, xây tình đôi ta nên thơ.

melody:
Từng bông tuyết trắng rơi bên thềm, chìm vào trong cơn mơ muôn êm đềm.
Bao đêm trôi qua đi mau từng ngày buốt anh mong nhớ em.
Đôi tay ai xua đi buốt lạnh, đêm ko ai qua vắng tanh.
Đêm cô đơn quạnh hiu tìm về cơn mơ tình yêu.

rap:
Một mùa đông tuyết rơi em đã đi về nơi xa xôi
để lại đây bao nỗi nhớ em đã xa anh thật rồi.
Nay vòng tay đã xa xa tình yêu ngày hôm qua
anh chìm trong bao nỗi nhớ nỗi nhớ em diết da
Mong em quay trở lại để đôi mình ko chia hai
trong vòng tay say đắm trao nhau từng nụ hôn ko phai
Nơi đây anh vẫn chờ, một ảo ảnh xa mờ.
Một ngày kia em quay trở lại, mình sẽ bên nhau từng giờ.

melody:
Từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn
nơi đây chờ ai tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng.
Ngồi nhìn về một nơi xa xăm
Lời nguyện cầu chợt vội trong đêm
Mang theo cơn mưa cuối đông rét căm.

Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ như xưa muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rỗi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....

rap:
Hạt mưa tuyết vẫn rơi cho nỗi nhớ dâng lên dầy vơi
anh chìm trong bao nỗi nhớ khi đã xa em thật rồi.
Màn đêm dần trôi, còn lại mình tôi
Vẫn ngồi đây căn phòng thinh lặng trong từng đêm vắng khi em đã xa anh thật rồi
Xa thật xa xa tình yêu ngày hôm qua
biết bao nhiêu kỉ niệm ta đã trao nhau thiết tha
Và ngoài trời từng bông tuyết vẫn rơi
Nơi phương xa, em phương xa có nhớ đến tôi
Anh nơi đây vẫn nhớ đêm từng đêm anh vẫn chờ
Một ngày mai em quay trở lai.
Quay trở về bên anh bên những giấc mông lành
Xua tan đi bao nhiêu giá lạnh khi ko tình yêu vây quanh
Xua tan đi bao nhiêu nỗi nhớ
mình bên nhau từng giờ cùng hòa chung khúc ca
trao nhau tình yêu vô bờ
Anh sánh vai bên em, bước đi trên con phố quen
ta bên nhau ngày tháng
xây cho tương lai tươi sáng, xây tương lai huy hoàng...

melody:....
Từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn
nơi đây chờ ai tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng.
Ngồi nhìn về một nơi xa xăm
Lời nguyện cầu chợt vội trong đêm
Mang theo cơn mưa cuối đông rét căm.

Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rỗi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....


by rap:
Một mùa đông lạnh ko có em trong tay.
Để mình anh trên phố buồn hạt mưa tuyết bay bay.
Ngồi nơi đây vắng lặng còn riêng anh vẫn chờ.
Cô đơn căn phòng trống một tình yêu dại khờ.
Mùa dông thêm lạnh, ko em bên cạnh
đêm từng đêm anh vãn chờ con đường khuya thêm hiu quạnh
Anh chìm trong giấc ngủ, em về trong cơn mơ
xua tan đi đông giá lạnh, xây tình đôi ta nên thơ.

melody:
Từng bông tuyết trắng rơi bên thềm, chìm vào trong cơn mơ muôn êm đềm.
Bao đêm trôi qua đi mau từng ngày buốt anh mong nhớ em.
Đôi tay ai xua đi buốt lạnh, đêm ko ai qua vắng tanh.
Đêm cô đơn quạnh hiu tìm về cơn mơ tình yêu.

rap:
Một mùa đông tuyết rơi em đã đi về nơi xa xôi
để lại đây bao nỗi nhớ em đã xa anh thật rồi.
Nay vòng tay đã xa xa tình yêu ngày hôm qua
anh chìm trong bao nỗi nhớ nỗi nhớ em diết da
Mong em quay trở lại để đôi mình ko chia hai
trong vòng tay say đắm trao nhau từng nụ hôn ko phai
Nơi đây anh vẫn chờ, một ảo ảnh xa mờ.
Một ngày kia em quay trở lại, mình sẽ bên nhau từng giờ.

melody:
Từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn
nơi đây chờ ai tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng.
Ngồi nhìn về một nơi xa xăm
Lời nguyện cầu chợt vội trong đêm
Mang theo cơn mưa cuối đông rét căm.

Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ như xưa muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rỗi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....

rap:
Hạt mưa tuyết vẫn rơi cho nỗi nhớ dâng lên dầy vơi
anh chìm trong bao nỗi nhớ khi đã xa em thật rồi.
Màn đêm dần trôi, còn lại mình tôi
Vẫn ngồi đây căn phòng thinh lặng trong từng đêm vắng khi em đã xa anh thật rồi
Xa thật xa xa tình yêu ngày hôm qua
biết bao nhiêu kỉ niệm ta đã trao nhau thiết tha
Và ngoài trời từng bông tuyết vẫn rơi
Nơi phương xa, em phương xa có nhớ đến tôi
Anh nơi đây vẫn nhớ đêm từng đêm anh vẫn chờ
Một ngày mai em quay trở lai.
Quay trở về bên anh bên những giấc mông lành
Xua tan đi bao nhiêu giá lạnh khi ko tình yêu vây quanh
Xua tan đi bao nhiêu nỗi nhớ
mình bên nhau từng giờ cùng hòa chung khúc ca
trao nhau tình yêu vô bờ
Anh sánh vai bên em, bước đi trên con phố quen
ta bên nhau ngày tháng
xây cho tương lai tươi sáng, xây tương lai huy hoàng...

melody:....Từ bao ngày qua chứa chan con tim yêu thương nồng nàn
nơi đây chờ ai tuyết rơi về bên hè xưa hiên vắng.
Ngồi nhìn về một nơi xa xăm
Lời nguyện cầu chợt vội trong đêm
Mang theo cơn mưa cuối đông rét căm.

Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rỗi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
Ta bên nhau hát vang khúc ca...Tuyết yêu thương....

mashi_barbie
20-05-2007, 08:05 AM
lẦn đẦu poSt dZị nÀ đC :hihi:.
..bÀi nGÔi sAO mÙa đÔnG hOk ngHe đC :cr:

chee
20-05-2007, 08:49 AM
Hì,ngồi 10 phút mới làm xong đó ạ!!May mà có ngừi khen:D

tt_247
21-05-2007, 05:51 AM
hehe zi. là tốt wa' rồi :D
.......................................

hoabinhtronven
21-05-2007, 08:56 AM
cos dài bài link đã báo tử.........:so_funny:

babyboy_lpz
21-05-2007, 12:47 PM
Fan cuồng nhiệt của Yuong Uno àh ^^
Hay nhắm ^^

chee
21-05-2007, 08:53 PM
Hì,iu anh Uno nhất!!!
@Hòa bình:có bài nào link die đâu??

babyboy_lpz
22-05-2007, 03:28 AM
Có ai thik MagicZ hông dzậy ta :rang:
Bi h tìm mấy bài của MagicZ toàn là ko nghe được.Đau wá :rain:

chee
22-05-2007, 08:17 PM
để Chee giúp babyboy tìm nha,chờ Chee 1 ti....

koyeuthithoi
23-05-2007, 06:55 PM
oc.oc. nhiều bài em chẳng nghe đươc.................

chee
23-05-2007, 07:34 PM
Có lẽ tại Chee post hơi tham nên....

Ido
25-05-2007, 08:43 AM
cho xin cái link đi bạn ơi mấy bài này hay qua

*---nhimtocxu---*
28-05-2007, 06:18 AM
thanks you nhìu lém zi`post cả lời nữa

=*HennessY*=
28-05-2007, 09:57 PM
cơn mưa qua (http://data.media.com.vn/nhacso/download/rapclub/video/conmuaqua_partyHCM.wmv)
ngôi sao mùa đông (http://www.koolpages.com/netfun/music/ngoisaomuadong.mp3) bài nè còn có tên là hạt mưa tuyết thì phải
sắc màu tình yêu (http://www.netmark.addr.com/minh/sacmautinhyeu.wma)
bức thư tình cho em (http://nvhung.com/tranhungdaond/music/vietnam/rapviet/bucthutinhchoem.mp3)

babyboy_lpz
29-05-2007, 05:07 AM
để Chee giúp babyboy tìm nha,chờ Chee 1 ti....

Nếu được thía thì tốt wá :rang:
Mí bài của MagicZ đa số link toàn die rùi mới đau chứ :rain: