Xem đầy đủ chức năng : NhỚ VỀ ĐÀ NẴng
langtu_phongluu
19-05-2007, 08:58 PM
Đà Nẵng chìu nay buồn vô tận
Lòng buồn tê tái lệ sầu rơi
Mong ai gửi tới lời tâm sự
Cho kẻ xa quê đỡ nhớ người thân
boylangman_142
19-05-2007, 09:42 PM
Nơi anh mùa này nắng chứa chan
Nhớ về nơi ấy lệ ngàn hàng
Nào ai có hiểu đâu: giọt lệ
Nỗi niềm quê cũ mãi chứa chạn
Smile again...
kientapsu
19-05-2007, 10:11 PM
Đà Nẵng anh đi một chiều mưa
Thấp thoáng đâu đây bóng người xưa
Mắt buồn ứa lệ nhìn quê cũ
Sóng nước đong đưa, tựa bóng dừa
hoang hon mau tim
19-05-2007, 11:36 PM
buồn vui mấy xa quê nhớ bạn
như hạn ba năm chẳng gặp mưa rào
ào ào gió thổi mùi nặm chát
vị tanh nồng xứ biển quê tôi
nước sông hàn mùa này đục lắm
nhắn anh về nhìn ngắm phố đêm
đà nẵng bây giờ lạ nhưng vẫn quen
vẫn lạnh lùng đèn đường hờ hững
vẫn cong cong eo biển trải dài
vẫn mơ màng nơi bà nà mây khói
vẫn dịu dàng sơn trà huyền ảo
mong ngón anh về thăm lại quê hương
AnH_XiNh
20-05-2007, 07:56 AM
Đà Nẵng ấy một chiều xa nhớ
Anh với em chung một con đường
boylangman_142
21-05-2007, 07:14 AM
Đường anh đi mãi xa diệu vợi
Lối quê xưa anh còn nhớ hay không
Tình quê hương dâng ấm áp mênh mông
Anh còn đó trong tim người ở lại...
hoang hon mau tim
23-05-2007, 05:20 AM
tình sinh viên là đêm dài lắm mộng
anh si tình tự chuốc lấy đau thương
đà nẵng vấn vương nhưng tình đẻo
lỡ xa nhau thì tình cũng cách xa
Yumi_Hảo
23-05-2007, 06:36 PM
Đêm nồng hương biển Nguyễn Tất Thành
Sáng thoảng hương trầm chùa Non Nước
Trưa Bà Nà ve rộn ràng tránh nắng mùa hạ
Chiều lạc bước Bãi Bụt nhớ ngày xưa....
...
Đà Nẵng nay xa lòng nhung nhớ
Chẳng phải quê hương nhưng yêu lạ
Chan chứa cảm tình thời đi học
Ngổn ngang nỗi niềm thuở ở nhờ
cỎ mAy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.