PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay 2



boylangman_142
19-05-2007, 08:25 PM
Xin dành tặng những bạn cuối cấp

Muà hạ cuối
Em biết chăng, khi mùa hạ vừa đến
Anh mới hay, thời áo trắng qua rồi
Và ai còn nhớ, những tháng ngày xa xôi
Còn lại gì khi tuổi thơ đã hết
...
Nước mắt em ướt nhoè trang lưu bút
Nơi anh đã ghi những kỉ niệm đầu tiên
Xa rồi em nhỉ những ngày tháng êm đềm
Như mới hôm qua, đôi ta cùng một lớp
...
Còn đâu nữa những ngày tháng mơ ước
Khi mình chờ nhau, bên lối vắng sau trường
Và cánh phượng, em còn nhớ hay không?
Anh hái cho em ép vào trang giấy
...
Rồi ngày chia tay, ừ, vẫn là ngày ấy
Vẫn dáng em xinh trong màu trắng thiên thần
Vì giọt lệ nào ngăn bước đôi chân
Anh ngẩn ngơ, khi nắng chiều vừa tắt
...
Đừng quên em nhé, cả tuổi thơ đã mất
Có anh và em, dưới tán phượng năm nào
Cả nhành hoa, ngày đó anh đã trao
Trong trang lưu bút gửi mùa hạ cuối...
:timvo: :timvo: :timvo:
TB: bài thơ này mình viết khi vô tình thấy các anh chị lớp 12 ở trường trog buổi chia tay cuối năm.Xin được làm một phần kỉ niệm, một phần hành trang cho mùa hạ cuối cùng. Và cũng vì mình chỉ mới 16 tuổi nên chưa biết cái cảm xúc trong mùa hạ cuối cùng của đời học sinh ấy như thế nào nên rất mong mọi người, đặc biệt là các anh chị lớp 12 góp ý cho mình nhé (^.^)

boylangman_142
19-05-2007, 08:43 PM
Trong lúc đợi mọi người xin được viết tiếp nhé

"Trang nhật kí bỏ quên ngoài cửa lớp
Những hành trang cho mùa hạ cuối cùng
Ngàn năm sau em có về tìm lại
Heo may đã tàn trong lác đác phượng rơi"...
( trích dẫn )

Xin gửi lại trường những kỉ niệm của nhau
Tuổi bé thơ, tôi gửi người ở lại
Mắt đong đầy năng, con tim khắc khoải
Thổn thúc nghẹn ngào: thôi nhé trường ơi

boylangman_142
21-05-2007, 07:18 AM
hix, sao hok có ai viết nữa vậy nhỉ???

boylangman_142
21-05-2007, 07:26 AM
chở bao nhiêu kỉ niệm của thời gian
thời đến trường mộng mơ áo trắng
phút chia tay, lệ buồn rơi mắt đắng
hạ cũng buồn, thôi nắng để mưa rơi

nhưng bạn ơi mùa hè đâu có lỗi
nó đến rồi đi theo nhịp thở thời gian
để lại sau lưng nỗi nhớ muôn vàn
ngaỳ chia tay, lệ buồn lưu luyến

boylangman_142
21-05-2007, 08:39 AM
Thêm một bài thơ ( mình cũng hok bít tác giả là ai nữa ^.^ )

rồi sẽ đến học trò ơi ngày ấy
gió lang thang cho mây khóc hạ buồn
yêu mến quá và vô tư quá
để bây giờ nghe ve gọi buồn

những con đường dài như nỗi nhớ thương
mưa và nắng vẫn đi về qua đó
ta yêu lắm những chùm hoa phượng đỏ
những bài thơ ko cuối cũng ko đầu

lần đầu tiên ta biết đến lo âu
sợ tiếng ve đem tuổi thơ đi mất
sợ mùa thi với bao điều tất bật
lỡ bọn mình có đưa không may...

buổi học cuối cùng cũng qua mau
chưa nói hết lòng mình, bài thơ còn dang dở
ta bật khóc khi nghe bài hát cũ
xa thật rồi áo trắng học trò ơi...

boylangman_142
22-05-2007, 07:51 AM
Xin được post lên một bài thơ "Chia tay" khác:
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến lại đi nhanh quá đỗi
Sân ga có đợi tụi minh không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương

Suốt ba năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô bè bạn
Ba năm cứ tưởng chừng vô hạn
Đã sắp hết rồi nhanh quá thời gian

Ôi nhớ từng câu thơ nét chữ
Với bóng hình ngọn núi con sông
Quê hương ta bát ngát mênh mông
Như bà tiên hiện về trong cổ tích

Và học trò ai lại không tinh nghịch
Không thể quên lần phai nhạt đầu tiên
"Sáu cô nương đứng dậy ra khỏi lớp"
Nước mắt hôm qua còn đọng đến bây giờ

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Náo nuúc đón hè chờ đợi tiếng ve
Ta biết rằng bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè

Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cố tình lật lại từng trang vở
Khi hoa gạo đã hết thời rực rỡ
Ta hiểu mình đánh mất thời gian

Còn lại đây hàng chữ khắc trên bàn
Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
Bảng ơi hãy đen cùng năm tháng
Xin đừng ai xóa bài học hôm qua

Trông thật gần mà lại xa vời vợi
Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
Ve đừng khóc phượng ơi đừng đốt lửa
Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay

Lớp học ơi ở lại nơi này nhé
Khung cửa sổ ơi ta chào tạm biệt
Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
Lá vẫy chào ta từ nhé người ơi

Ngày chia tay có kẻ đã cố cười
Sao giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má
Muốn nói cừng nhau đôi điều sao khó quá
Có lẽ nước mắt mình nói hết niềm thương

Ta chia tay nhau để chọn một con đường
Chập chững đi những bước đầ tự lập
Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
Bằng sức mình ta hãy cố bay xa

Xin gửi lại trường những kỉ niệm của nhau
Tuổi bé thơ tôi gửi người ở lại
Mắt đong đầy nắng con tim khắc khoải
Thổn thức nghẹn ngào thôi nhé trường ơi...

hoang hon mau tim
22-05-2007, 08:05 AM
thơ đối đáp anh làm chi dài vậy
ngăn ngắn thôi để sẽ góp lời
hay nếu tâm sự dài dòng
anh qua chiều tím mời đà góp vui

boylangman_142
26-05-2007, 08:35 PM
thả chiếc lá vào trong gió vi vu
em soi mình trên dòng sông mơ ước
và bước chân trên con đường ngày trước
một mảnh mây lạc giữa trời biếc trong

bạn bè ơi xin đừng quên nhau nhé
thưở ướt long lanh trong mắt những nỗi buồn
nhặt chiếc lá ép vào trong kỉ niệm
mùa hạ về bỗng tràn ngập yêu thương...

tranquyen
27-05-2007, 07:02 AM
khi nhặt lấy cánh phượng hồng tươi thắm
ép vào trong trang lưu bút thân thương
rồi ghi lại những dòng thơ tiễn biệt
bạn bè ơi ta sắp phải xa rồi !!!!