nhoc_style
19-05-2007, 07:28 PM
-Có thể con trai bảo rằng...
+thix con gái thật xinh, con gái ko xinh là...ko thèm thix .Chủ đề của cánh đầu keo bao giờ cũng chì xoay wanh chuyện XX này có dễ sương hông, ai là hoa hậu lớp và phán 1 câu chắc như đinh đóng cột "ko xinh thì...cho tao cũng ko lấy", oai gớm nhỉ!
lật tẩy nè!
kon gái đừng vội thất vọng vì các XY nghĩ ...ngắn wá.Bọn hắn chỉ nỗ như đâđể thêm fần long trọng thôi, chứ thật ra tụi hắn vẫn đổ đánh rầm trước 1 XX " đậm đà khó wên" hay 1 cô nương "mảnh mai lai cây củi".Wan trọng là hắn mến "ấy"( còn lí do thì ti tỉ trên đời, ai mà bít được!).Dám thề là hắn sẽ một mình chống lại...cả bọn con trai nếu có lời e hèm gì về "dung nhan"của ấy.Tin tớ đi,ấy chính là No.1 trong trái tim hắn!
-CÓ THỂ CON TRAI QUẢ QUYẾT RẰNG!
+Chỉ thích các cô nàng nữ tính "đi nhẹ, nói khẽ ,cười duyên", mặt mũi ngơ ngác, ngắm lá vàng rơi lác đác, mơ mộng bậc thàyvà ngây người"nuốt" từng lời hắn nói.Túm lại là nhẹ nhàng đến mức maximum!
lật tẩy nè
Nhưng sự thật thì hắn lại lăn đùng ra đổ một cô nàng ....cãi lại hắn bôm bốp,tréo nghoe với ý kiến của hắn như cơm bữa ,và đặc biệt...ghét hắn thậm tệ.Tin được không đây?Nhưng bọn con trai là thế đấy ,cái gì khó khăn nhất là ...đâm đầu vào.Ấy hãy là chính ấy! con trai là thế đấy ,nói một đằng ...thích một nẻo
-CÓ THỂ CON TRAI"NỔ" VỚI BỌN BẠN RẰNG.....
+Không bao giờ nghe lời con gái!Con gái bảo hắn quét lớp khi tới phiên hắn trực nhật ư? Mặt hắn sẽ vênh lên, khệnh khạng bước ra ngoài cùng sự đồng tình của "bè lũ XY" có .........chí nam nhi không làm việc li ti. Con gái giận hắn ư, hắn cười hê hê với lũ bạn và bảo con gái thật rắc rối ,hắn chả để ý một tí nào.
lật tẩy nè
Nhưng sự thật là vừa bước ra khỏi lớp , hắn bỗng....áy náy vô cùng vì đã để con gái ở lại một mình tay giẻ ,tay chổi lăn xả trong cái không gian ô nhiễm tứ tung như thế.
-Còn khi con gái giận hắn á? Hắn bứt rứt như đứt ruột đấy! Nhìn cái mặt lạnh te của con gái hắn cũng chẳng buồn cười nhe nhởn như mọi ngày nữa, hắn chỉ muốn làm cách nào cho con gái vui lên, và xí xóa hết mọi tội hắn đội trên đầu.
Nhưng suy nghĩ về con gái đến mức nào ,hắn cũng không dám ....cư xử tử tế với con gái.Vì sao ư? Hắn sợ "đồng đảng XY" chê cười ấy mà,thế mà hắn không biết trong "môn faí" của hắn thì tên nào cũng nghĩ giống hắn y hệt và cũng...sợ y hệt hắn
-Đừng tin những gì kon trai nói!Hãy nhìn vào đôi mắt bối rối của hắn kìa!
+thix con gái thật xinh, con gái ko xinh là...ko thèm thix .Chủ đề của cánh đầu keo bao giờ cũng chì xoay wanh chuyện XX này có dễ sương hông, ai là hoa hậu lớp và phán 1 câu chắc như đinh đóng cột "ko xinh thì...cho tao cũng ko lấy", oai gớm nhỉ!
lật tẩy nè!
kon gái đừng vội thất vọng vì các XY nghĩ ...ngắn wá.Bọn hắn chỉ nỗ như đâđể thêm fần long trọng thôi, chứ thật ra tụi hắn vẫn đổ đánh rầm trước 1 XX " đậm đà khó wên" hay 1 cô nương "mảnh mai lai cây củi".Wan trọng là hắn mến "ấy"( còn lí do thì ti tỉ trên đời, ai mà bít được!).Dám thề là hắn sẽ một mình chống lại...cả bọn con trai nếu có lời e hèm gì về "dung nhan"của ấy.Tin tớ đi,ấy chính là No.1 trong trái tim hắn!
-CÓ THỂ CON TRAI QUẢ QUYẾT RẰNG!
+Chỉ thích các cô nàng nữ tính "đi nhẹ, nói khẽ ,cười duyên", mặt mũi ngơ ngác, ngắm lá vàng rơi lác đác, mơ mộng bậc thàyvà ngây người"nuốt" từng lời hắn nói.Túm lại là nhẹ nhàng đến mức maximum!
lật tẩy nè
Nhưng sự thật thì hắn lại lăn đùng ra đổ một cô nàng ....cãi lại hắn bôm bốp,tréo nghoe với ý kiến của hắn như cơm bữa ,và đặc biệt...ghét hắn thậm tệ.Tin được không đây?Nhưng bọn con trai là thế đấy ,cái gì khó khăn nhất là ...đâm đầu vào.Ấy hãy là chính ấy! con trai là thế đấy ,nói một đằng ...thích một nẻo
-CÓ THỂ CON TRAI"NỔ" VỚI BỌN BẠN RẰNG.....
+Không bao giờ nghe lời con gái!Con gái bảo hắn quét lớp khi tới phiên hắn trực nhật ư? Mặt hắn sẽ vênh lên, khệnh khạng bước ra ngoài cùng sự đồng tình của "bè lũ XY" có .........chí nam nhi không làm việc li ti. Con gái giận hắn ư, hắn cười hê hê với lũ bạn và bảo con gái thật rắc rối ,hắn chả để ý một tí nào.
lật tẩy nè
Nhưng sự thật là vừa bước ra khỏi lớp , hắn bỗng....áy náy vô cùng vì đã để con gái ở lại một mình tay giẻ ,tay chổi lăn xả trong cái không gian ô nhiễm tứ tung như thế.
-Còn khi con gái giận hắn á? Hắn bứt rứt như đứt ruột đấy! Nhìn cái mặt lạnh te của con gái hắn cũng chẳng buồn cười nhe nhởn như mọi ngày nữa, hắn chỉ muốn làm cách nào cho con gái vui lên, và xí xóa hết mọi tội hắn đội trên đầu.
Nhưng suy nghĩ về con gái đến mức nào ,hắn cũng không dám ....cư xử tử tế với con gái.Vì sao ư? Hắn sợ "đồng đảng XY" chê cười ấy mà,thế mà hắn không biết trong "môn faí" của hắn thì tên nào cũng nghĩ giống hắn y hệt và cũng...sợ y hệt hắn
-Đừng tin những gì kon trai nói!Hãy nhìn vào đôi mắt bối rối của hắn kìa!