bupbechuayeuai88
19-05-2007, 08:44 AM
hơn một lần tôi yêu người tha thiết
chưa một lần được tha thiết người yêu
tôi cho đi tình cảm đã quá nhiều
nhưng chỉ nhận lại lỗi buồn da diết
chưa một lần tôi nói lời vĩnh biệt
nhưng tình đi chẳng về lại bao giờ
buồn mênh mông đành gửi cả vào thơ
vì giấy trắng không đem tình đi mất
người vô tình nhưng tôi nào oán trách
bởi yêu người- tôi yêu lắm, người ơi!
giá lòng người hiểu thấu được tình tôi
thì chắc hẳn lòng tôi đầy sung sướng
lời nói người khiến cho tôi lầm tưởng
tôi ngỡ người đã là của lòng tôi
khi nhận ra tình chỉ giấc mơ thôi
thì người đã giết lòng tôi- tình chết
dù vẫn biết trái tim còn tha thiết
nhưng tình buồn nên tự nhủ mình quên
để tâm hồn tìm lại chút dịu êm
để tôi sống với cõi lòng thanh thản...
tình yêu đã rời xa đời lẻ bạn
mắt hững hờ trông cánh nhạn chiều thu....
chưa một lần được tha thiết người yêu
tôi cho đi tình cảm đã quá nhiều
nhưng chỉ nhận lại lỗi buồn da diết
chưa một lần tôi nói lời vĩnh biệt
nhưng tình đi chẳng về lại bao giờ
buồn mênh mông đành gửi cả vào thơ
vì giấy trắng không đem tình đi mất
người vô tình nhưng tôi nào oán trách
bởi yêu người- tôi yêu lắm, người ơi!
giá lòng người hiểu thấu được tình tôi
thì chắc hẳn lòng tôi đầy sung sướng
lời nói người khiến cho tôi lầm tưởng
tôi ngỡ người đã là của lòng tôi
khi nhận ra tình chỉ giấc mơ thôi
thì người đã giết lòng tôi- tình chết
dù vẫn biết trái tim còn tha thiết
nhưng tình buồn nên tự nhủ mình quên
để tâm hồn tìm lại chút dịu êm
để tôi sống với cõi lòng thanh thản...
tình yêu đã rời xa đời lẻ bạn
mắt hững hờ trông cánh nhạn chiều thu....