bebadboy87
19-05-2007, 05:02 AM
Một vài câu cho vui cửa vui nhà :D
1/
Có một sinh viên đến gặp nhà nghiên cứu lịch sử đưa ngón trỏ lên và hỏi tại sao khi GIA CÁC LƯỢNG bị TƯ MÃ Ý vây ông liền mang đàng lên thành gẩy nhưng lai không dùng ngón này.
2/
Có sức mà chẳng có hình,
Vẫn làm đổ quán xiu đình như chơi.
Thường khi khoan khoái ham vui,
Chơi diều thổi sáo làm vơi nắng hè
3/
Bạn hãy tưởng tượng bạn và người yêu bạn đang ở trênmột con thuyền nằm giữa biển khơi mênh mông.
Tự nhiên tàu bị đắm , bạn và người yêu mình bị chìm dần,bạn không thể nào cầu cứu được ai,không thể bám vào bất cứ cái gì,....nói chung là hết cách cứu rùi.Vậy làm thế nào để bạn cứu được người yêu mình.
(Phỏng theo quảng cáo Samsung - thử nghĩ đi :D )
Định đố tiếp nhưng mẹ gọi xuống ăn cơm :D
1/
Có một sinh viên đến gặp nhà nghiên cứu lịch sử đưa ngón trỏ lên và hỏi tại sao khi GIA CÁC LƯỢNG bị TƯ MÃ Ý vây ông liền mang đàng lên thành gẩy nhưng lai không dùng ngón này.
2/
Có sức mà chẳng có hình,
Vẫn làm đổ quán xiu đình như chơi.
Thường khi khoan khoái ham vui,
Chơi diều thổi sáo làm vơi nắng hè
3/
Bạn hãy tưởng tượng bạn và người yêu bạn đang ở trênmột con thuyền nằm giữa biển khơi mênh mông.
Tự nhiên tàu bị đắm , bạn và người yêu mình bị chìm dần,bạn không thể nào cầu cứu được ai,không thể bám vào bất cứ cái gì,....nói chung là hết cách cứu rùi.Vậy làm thế nào để bạn cứu được người yêu mình.
(Phỏng theo quảng cáo Samsung - thử nghĩ đi :D )
Định đố tiếp nhưng mẹ gọi xuống ăn cơm :D