Xem đầy đủ chức năng : Tình
ke_khung
19-05-2007, 02:13 AM
Em dại khờ viết tên anh lên cát
Biển ghen tuông giận dữ xóa mờ
Em dại dột giữ tình bằng nước mắt
Lệ còn nhòa anh đã vội ra đi
hoài^_^thương
19-05-2007, 02:25 AM
Em đã viết tên anh lên bờ cát
Nhưng biển kại vô tình xóa cát kia
Đã chắc rằng nước mắt sẽ chia đôi
Sao em lại viết chữ tình bằng nước mắt
Nay anh đi không một lời từ giã
Nhưng lòng này vẫn nghĩ mãi ko ra
Sao em không viết tên anh vào trái tim
Khắc chữ tình vào sâu trong ký ức
Sao em lại ngốc quá đi thôi
ngocnu
19-05-2007, 03:56 AM
Em đã viết tên anh lên bờ cát
Nhưng biển kại vô tình xóa cát kia
Đã chắc rằng nước mắt sẽ chia đôi
Sao em lại viết chữ tình bằng nước mắt
Nay anh đi không một lời từ giã
Nhưng lòng này vẫn nghĩ mãi ko ra
Sao em không viết tên anh vào trái tim
Khắc chữ tình vào sâu trong ký ức
Sao em lại ngốc quá đi thôi
Ừ con gái bọn mình yêu thường khờ dại như vậy
:timvo: :timvo: :timvo:
AnH_XiNh
20-05-2007, 07:42 AM
Hỏi tình là chữ chi chi
Ngàn năm tôi cũng vướng khờ vì yêu
giangtuantuong
20-05-2007, 09:05 AM
Chuyện tình mình xây trên cát
Làm sao giữ được khi sóng cứ xô hoài
AnH_XiNh
23-05-2007, 07:49 AM
Xây trên cát cũng năm bảy chỗ
Anh thử xây cao sóng vỗ xô đành?!
giangtuantuong
24-05-2007, 10:41 AM
Xây trên cát cũng năm bảy chỗ
Anh thử xây cao sóng vỗ xô đành?!
Xây cao nhưng sóng quá mạnh
Gây thêm bao nỗi giá lạnh trong tôi
AnH_XiNh
25-05-2007, 05:12 AM
Xây cao nhưng sóng quá mạnh
Gây thêm bao nỗi giá lạnh trong tôi
Sóng mạnh đành chịu chia ly
TRách chi duyên nợ một khi hok thành :timvo:
co_be_winter
25-05-2007, 07:35 AM
duyên ko thành đành tìm duyên khác
sóng tan tành thành ngọn sóng cô đơn
giangtuantuong
25-05-2007, 11:13 AM
Sóng mạnh đành chịu chia ly
TRách chi duyên nợ một khi hok thành :timvo:
Rồi sau tim vỡ tan tành
Ngồi mà trách móc...bé cành cao tôi
duyên ko thành đành tìm duyên khác
sóng tan tành thành ngọn sóng cô đơn
Nếu đơn giản chỉ là như vậy
Thì hỏi còn ai tin cậy tình yêu
co_be_winter
25-05-2007, 09:06 PM
ko tin nhưng vẫn cứ yêu
biết bao nhiêu kẻ liều mình vì yêu
AnH_XiNh
25-05-2007, 11:23 PM
Rồi sau tim vỡ tan tành
Ngồi mà trách móc...bé cành cao tôi
Tim người chớ phải tim chi
Một hồi đã vỡ chắc chi đã lành
duyên ko thành đành tìm duyên khác
sóng tan tành thành ngọn sóng cô đơn
Có duyên có phận có anh em
Vô duyên vô phận vô hạnh phúc
giangtuantuong
26-05-2007, 07:10 PM
Bùn tình cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại...đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
.........................
AnH_XiNh
26-05-2007, 07:14 PM
Bùn tình cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại...đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
.........................
Trog tù làm chủ giang sơn
Tứ tường qui phục Tường ta trong tù
de_cu
01-06-2007, 02:33 AM
hỏi thế gian tinh ai là chi
mà đôi lứa rủ nhau ra bụi
thề thốt rồi lại nói chia tay
nhớ làm gì để lòng thêm đau
de_cu
01-06-2007, 02:33 AM
hỏi thế gian tinh ai là chi
mà đôi lứa rủ nhau ra bụi
thề thốt rồi lại nói chia tay
nhớ làm gì để lòng thêm đau
giangtuantuong
01-06-2007, 10:13 AM
Trog tù làm chủ giang sơn
Tứ tường qui phục Tường ta trong tù
Đó chỉ là ý nghĩ thôi
Còn giờ thì vẫn....ngồi chơi nơi này
AnH_XiNh
03-06-2007, 04:09 AM
Ah ha quân tử mạnh mồm
Thì ra vẩn kẻ tiểu nhân nhát hèn
:D :D :D ( tha nỗi ^^!)
giangtuantuong
03-06-2007, 05:24 AM
Cớ sao lại phải vào tù
Anh người lương thiện...chẳng ngu vô còng
AnH_XiNh
03-06-2007, 07:52 AM
thì cũng anh nói cả mà
Em nào có lỗi đặt điều cho ai
giangtuantuong
04-06-2007, 10:43 AM
Em thì chẳng bao giờ sai
Đó là mệnh lệnh nào ai nói gì
AnH_XiNh
05-06-2007, 07:58 AM
Em nói gì anh cũng nghe
EM kêu anh chết. Có vừa lòng em?
giangtuantuong
05-06-2007, 09:13 AM
Chết thì anh chết được ngay
Diêm vương lại nói...trên này ( trên thế gian nè ) có em
Nếu a chết thế quá tèm
VÌ anh chẳng thể đón em...ra trường
tietdietlangtu
07-06-2007, 03:37 AM
chang hieu jif chan.......................................
tietdietlangtu
07-06-2007, 03:42 AM
.................................................. ......................................
AnH_XiNh
07-06-2007, 04:41 AM
Ơ hơ anh này kỳ ghê
Trường em ra chớ việc gì đón em?
giangtuantuong
07-06-2007, 10:18 AM
:) Đón em thể hiện tình này
Có sao bé nói...a này kì ghê
AnH_XiNh
10-06-2007, 07:12 AM
Kỳ thì cứ bảo là kỳ
Kỳ đâu kỳ lắm tay kỳ ghét hông :D
giangtuantuong
10-06-2007, 11:12 AM
Ơ hay cô bé thật là
Xinh xắn lém lỉnh...anh nà đã iu
AnH_XiNh
12-06-2007, 06:26 AM
XiNh chả dám nhận làm xinh
Phải cái hay cãi phần hơn giành mình :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.