Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : và nơi đây bình minh yên tĩnh!!



saobang020
19-05-2007, 12:31 AM
Rồi mọi chuyện sẽ qua đi , mây mù sẽ tan và ánh sáng sẽ trở lai..
Dẫu biết rằng mọi chuyện đến với tôi quá nhanh nhưng tôi biết mình phải chấp nhận ,tất cả đều đúng. Đó là sư trả giá , trả giá cho một đời người , một con người đầy lòng hận thù và sự bất mãn về cuộc sống.Tôi cố nuốt nước mắt và đi tìm cho mình một nơi trốn chạy , mà tôi vẫn hay goi là tìm nơi đâu bình minh yên tinh?? Ngoảnh lại nhìn người yêu tôi ngậm ngùi trong nước mắt, tim tôi như rỉ máu , tôi dần dần nhặt lại từng giọt nước mắt cất bước ra đi. Nghỉ lại những gì chúng tôi đã có voi nhau , tôi không sao cầm được nước mắt, tôi chạy lại ôm nàng , hai hàng lệ ướt đẫm, dựa vào lòng nàng va tôi đã nghĩ : cuối cùng với tôi có lẽ tôi đã tìm đươc nơi mà nơi đó là " bình minh yên tĩnh" .