PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tháng Ba



leo01k1
28-03-2005, 11:45 AM
Tháng Ba ơi!
Nắng mưa, mưa nắng thất thường
Tháng Ba ơi, em như con gái vậy
Con gái có vui, hờn đôi lúc
Vẫn môi cười, sao bỗng nhiên mắt ướt
Khác nào em đang nắng lại đòi mưa

Anh bừng tỉnh ra thềm đón nắng
Có dè đâu em lại tắm mưa anh

Tháng Ba cứ thế, anh làm sao hiểu được
Yêu em, anh đâu biết phải thế nào
Thiếu Tháng Ba, Tháng Tư đâu thấy
Tháng Ba hiểu rồi, đừng đỏng đảnh nữa nghe em
Để mỗi lúc trên đường anh không khỏi ngẩn ngơ ...