Xem đầy đủ chức năng : Nghịch thơ
chieuanhlong
18-05-2007, 11:13 PM
hạnh phúc tròn sao em không ôm lấy
Lại đẩy dài theo dốc xế đùa vui
Để anh giờ ngậm ngùi nơi cuối dốc
Thoáng chốc giờ hụt hẫng buổi xa em
hoài^_^thương
19-05-2007, 03:44 AM
Em đẩy tình dài theo dốc xế
Sao anh không cuộn tròn ôm lấy
Ôm cả em vào trái tim anh
Em chắc rằng em sẽ mãi bên anh :rang:
co_be_winter
19-05-2007, 10:29 AM
nếu hạnh phúc dễ ôm lấy như vậy
thì đâu còn những người khóc vì yêu
nếu yêu em thì anh bên em mãi
hết yêu rồi níu kéo cũng xa nhau
giangtuantuong
20-05-2007, 04:50 AM
Hạnh phúc tròn tròn ai ôm đây
Chỉ có lòng anh...biển hồ đầy
DUyên số đôi ta chỉ có thế
Chỉ trách đôi ta...chẳng vui vầy
AnH_XiNh
20-05-2007, 07:49 AM
Trách chi trách nặng trách chày
Trách chi duyên nợ trách sao đa tình
co_be_winter
20-05-2007, 09:19 AM
trách anh trách những tháng ngày
khi xưa anh hứa bây giờ anh quên
trách ai đã phụ tình tôi
anh vui duyên mới anh quên tôi rồi
chieuanhlong
21-05-2007, 11:40 AM
Hạnh phúc tròn dần lăn trên dốc đổ
Anh mơ hồ mang trở ngược về trên
Khi hạnh phúc anh vừa mới dựng lên
Em đang tay xô xưống thêm lần nữa
amy_le
21-05-2007, 05:01 PM
lần nữa anh ơi ở trong đời
anh dời hạnh phúc đến bên em
hạnh phúc tròn ,tay nhỏ ôm ko xuể
lại để xa rời con dốc anh...
conkhikho_87
22-05-2007, 06:43 AM
hạnh phúc tròn tôi cứ đá lăn hoài,
lăn đến chân ai nó vở tan rồi.
chieuanhlong
22-05-2007, 09:19 AM
Hạnh phúc tròn giữa hư không
Em vòng bắt lấy mong manh hững hờ
Hạnh phúc giờ đứng bơ vơ
Thôi rồi vỡ mất mộng mơ hình tròn
giangtuantuong
02-06-2007, 11:29 AM
Trách chi trách nặng trách chày
Trách chi duyên nợ trách sao đa tình
Một vạn lời nói...vẫn lặng thinh
Giờ này ngồi trách...tôi đa tình
Sao con gái lại...khó hiểu thế
Ngổn ngổn ngang ngang...giữa đường tình
motconkhi
02-06-2007, 03:37 PM
cái tròn là cái rất giòn
vì đâu nên nỗi mỏi mòn canh thâu
AnH_XiNh
03-06-2007, 04:57 AM
Khó hiểu đâu phải là tất cả
Chỉ bởi đôi người h0k chịu hiểu đó thôi
giangtuantuong
03-06-2007, 05:14 AM
Khó hiểu đâu phải là tất cả
Chỉ bởi đôi người h0k chịu hiểu đó thôi
Lẽ nào lại đúng với tôi
Về câu thầy phán...suốt đời độc thân
nhoz_luv
03-06-2007, 07:46 AM
Hạnh phúc mình tự mình giành lấy
Cớ sao tôi cứ mãi ko thành
Có fải tôi tài hèn sức mọn
Hay tại người vô tâm bạc tình
fongluu
04-06-2007, 09:42 AM
[QUOTE=nhoz_luv;3093760]Hạnh phúc mình tự mình giành lấy
Cớ sao tôi cứ mãi ko thành
Có fải tôi tài hèn sức mọn
Hay tại người vô tâm bạc tình [/QUOT
Hạnh phúc đôi khi cũng mơ hồ
Làm sao biết để...... đầu tư vô.
Hạng phúc trên cao làm sao với.
Có được hay ko?... hỏi ông trời.
giangtuantuong
04-06-2007, 11:19 AM
Hạnh phúc nó quá mong mành
Hạnh phúc như lá trên cành sắp rơi
Hạnh phúc đâu có trên đời
Hạnh phúc chỉ nói bằng lời thế thôi
chieuanhlong
05-06-2007, 12:47 AM
Hạnh phúc có mong manh hình cát bụi?
Sao trôi nhanh, anh trơ trụi một mình
Mãi ôm hoài tiếng hạnh phúc lặng thinh
Cười một mình cùng hạnh phúc cô độc
hoa mây
05-06-2007, 01:49 AM
Giọt hạnh phúc mong manh
Khẽ trôi theo kiêu hãnh
Hạnh phúc như tơ mảnh
Đứt vội giữa chiều mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.