Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đối thử nào!



chieuanhlong
18-05-2007, 11:10 PM
Chuyện Một Đêm

Có hạt mưa vừa rơi buồn tiếng Khóc
Phải khó nhọc giữa lời được tiếng Cho
Mình co ro bóng bó hình làm Một
Chia hột sầu cho đêm thâu một Chiếc
Tay anh thời ôm chín chiẽc đau Tình
Không giọt sầu, nào ai đớn, ai Đau
Em vui đùa chua cay đó yêu Thương

hoài^_^thương
19-05-2007, 03:55 AM
Có giọt lệ long lanh khóe mắt
Phải chăng anh đã bước khỏi đời em
Mình chia xa em buồn em khóc
Chia tay nhau rồi em vẫn không quên
Tay trong tay mình chung lối đi
Không bao giờ em quên cuộc tình
Anh quên rồi có phải không anh