Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cùng nhau làm thơ cho người yêu nha



Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-07-2005, 12:16 PM
Ngày xưa còn nhớ ko em
Giờ đây phố vắng nhá nhem mưa chiều
Ông trời ban cảnh quạnh hiu

Tình yêu cũng thế bao nhiêu đợi chờ
Hài hòa mộng tưởng vu vơ
Ảo mộng tình ái ban sơ diệu hiền
Oi trời sao nỡ phá duyên

Nghìn thu ly biệt nhìn trùng xa xôi
Hai năm nắng đã tàn rồi
Ưu hoài chất chứa bồi hồi nhói nhau


NTN

sành điệu mái ngố
09-07-2005, 08:06 PM
Đ_ọng trong tim lời ai khẽ nói
A_nh nói gì cho tim em vu vơ
N_gõ trúc xanh im lời ca ai hát
G_hét ghê cơ lời nói yêu hôm nào
Q_uên sao được tay cầm tay xao xuyến
U_yên ương đẹp mộng đỏ 1 trơi thương
Ô_i tháng năm em mong dài ra mãi
C_uối chân trời nhìn ánh nắng hồng tươi
B_ên anh đó ng` yêu dấu hỡi
I_m trong tay 1 thiếu nữ ngoan hiền
N_gồi nơi đây em nhớ lời hẹn ước
H_oan lạc nào rồi cũng đến ngày xa

xCi
10-07-2005, 09:20 AM
Trót trao tấm lòng ko lưu luyến
Rồi tình ta đó lỡ nên duyên
Ao mộng tình iu đã đắm chiềm
Người , ta kết nối mộng mơ hiền


Mộng tình dang dở nào có hay
I duyên tuyền định ai khó ngờ
Nồng nàn bỡ ngỡ như mơ
Mờ mờ ảo ảo đọng qua tháng ngày


Đời này vạn tiếng iu thương
Ước mơ có đủ cho chàng hay ko
Chưa đủ ngàn ước vạn thu ái tình

Nàng tiên USA
10-07-2005, 09:32 AM
Long lanh ánh nắng hồng
Anh nghi bài viết trong từng bài thơ
In từng câu "nhớ thương em lắm"

Chính anh rồi cũng lại chính anh
Hằng ngày anh nói câu thương nhớ
Anh chỉ làm em nghĩ vu vơ
Nhưng anh có biết, tình đã phai nhạt

Hình bóng của anh giờ nơi nao
Ung ái tình nồng giờ cũng đã
Yêu giờ cũng đã phôi pha! :angel1:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 03:52 PM
anh ước mình được làm loài hoa nhỏ
mãi âm thầm trên ngỏ vắng em qua
anh ước mình thành đám mây hiền hòa
ngắm nhìn em giữa dòng đời xuôi ngược
anh yêu em, anh ko cần biết trước
rằng định mệnh cuộc sống sẽ ra sao
anh yêu em chưa bao giờ giả tạo
mong tình anh mãi thăm thẳm một màu

sành điệu mái ngố
10-07-2005, 07:09 PM
C_hỉ yêu mãi 1 ng` là anh đó
H_ãy cho em yêu mãi trọn cuộc đời
I_m nghe tiếng ve sầu râm ran nắng
Y_êu nhau rồi mà cứ ngại hoài cơ
Ê_m nghe tiếng cười em khúc khích
U_ a....ơ.... lời anh yêu em
M_ình trong tay nhịp bước chung đường
I_n trong tim là muôn lời hẹn ước
N_guyện 1 lòng mình mãi mãi có nhau
H_oài mơ về phút thần tiên yêu dấu
A_nh là nắng còn em là gió
N_hớ tên nhau chiều cát trắng trải dài
H_ạnh phúc đó sẽ còn là mãi mãi

xCi
10-07-2005, 07:36 PM
:tim: Bông hồng ngày xưa anh để lại lại hôm nào
Em ghi dấu chân hồng lại bên gió lao xao
Anh đâu còn đó trên con đường kỷ niệm
Chuyện tình chua xót đôi mắt chãy liêm diêm
Hạ dấu mãi chốn xưa dáng bồi hồi men say:tim:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
10-07-2005, 09:14 PM
hai phương trời chia cách
oán thán đc chi ai
rung rinh nước mắt ngài
sắc xuân cũng nhỏ lệ
em lê thê từng bước

anh chầm chậm vượt theo
núi non ta cùng trèo
hãy cùng anh em nhé

quỳnh my
10-07-2005, 09:51 PM
bạn gái trẻ đừng tin lời xin lỗi
vì đàn ông họ giả dối mà thôi
họ thường nói anh iu em tha thiết
nhưng thật ra anh tha thiết với bao người

sành điệu mái ngố
11-07-2005, 12:09 AM
Mưa rơi rơi khiến lòng em chợt nhớ
đi bên anh mưa thấm ướt vai nhòa
hạnh phúc đến tâm hồn em xao xuyến
Nụ cười buồn ko dấu nổi môi hôn
anh lặng lẽ đứng nhìn em bật khóc
Mưa hôm nào thấm ướt cả rèm mi
Dù xa mãi ngàn năm vẫn thế
Anh quên em hay đó là điều gì
một lòng này suốt đời em sẽ đợi
trọn kiếp này mãi chỉ yêu mình anh

hanquoc00
11-07-2005, 01:01 AM
bạn gái trẻ đừng tin lời xin lỗi
vì đàn ông họ giả dối mà thôi
họ thường nói anh iu em tha thiết
nhưng thật ra anh tha thiết với bao người
Thương ôi cô gái chân tình đóa
Nhưng ở đời ai biết được ai
Dẫu cho anh có yêu em nhiều tha thiết
Cũng đâu biết ràng em có thật với anh
=========================
Cô bé ơi màng nhiều tâm sự
Cớ xá gì bé chửi đàn ông
Cũng như anh với tất cả tấm lòng
Chỉ mong được yêu người tha thiết

Bang_chủ_cái_bang
11-07-2005, 03:56 AM
đất khách quê thôn dã chiều nay
bóng một mình em ngồi đây cát bút
viết tên ai trong chiều hồn lạnh lẽo
để băng giá lòng anh cả con tim

callhikaru
11-07-2005, 04:42 AM
Viết tên anh vào muôn ngàn nỗi nhớ
Em gọi thầm trong những lúc đợi chờ
Nghe thinh không hồn ai hấp hối
Trách lỗi ai làm lỡ phận má hồng

sành điệu mái ngố
11-07-2005, 05:02 AM
biết khi xưa em yêu trai hàn quốc
để bây giờ đỡ phải ngồi làm thơ
buồn 1 mình khóc thâm ` trong đêm vắng
nụ hôn nao` giờ chỉ là cơn mơ

callhikaru
11-07-2005, 05:12 AM
Trai hàn quốc yêu là chi cho khổ
Vừa đa tình em chịu lỗ cho coi
Thà là thơ nhưng mà sướng với đời
Ta con gái nhưng mà muôn nơi biết
Tự do bay trong bầu trời xanh biếc
Em hãy vung tay nắm lấy bầu trời
Rồi mai đây trên muôn nẻo đường đời
Em sẽ thấy cuộc đời ôi sung sướng

sành điệu mái ngố
11-07-2005, 05:20 AM
trai hàn quốc handsome baby
dù đa tình cũng ko chịu lỗ
em chịu khổ để yêu ng` đó
hết làm thơ đêm về lại mơ
tự do bay mãi roài cũng chán
nắm lấy trời thì trời quá cao
thế là thôi chung vui cả 1 đời
nguyện làm thơ tán trai hàn quốc
nh~ lời yêu và vạn vạn lời thương
<------------- tại ng` yêu tui nó cứ muốn HQ nên tui chỉ thích trai HQ thôi

MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 11:15 AM
Khi anh quay bước đi rồi
Em còn ở lại bên đồi quạnh hiu
Vì ai nát cánh hoa chiều
In sâu tận đáy tim yêu bóng hình
Như tình mộng mị lung linh
Dối lòng anh cũng như mình khổ đau
Ưu sầu chất nặng ngang nhau
Ơ hay, mưa lệ tuông trào....vì sao?
Những lời anh hứa hôm nao
Gãy đôi từ biệt, lối vào thiên thu

:iou: :iou: :iou:

Kẻ_bên_lề_đợi_em
11-07-2005, 01:09 PM
ôi đêm nay...trời đầy sao lấp lánh
ta ngồi đây.... cùng dệt... mối duyên lành
em nhìn xem.... chòm Ngưu Lang... đẹp quá
phải chăng là ...chòm sao tình đôi ta?
Nhưng chúc nữ....sao lạnh lùng... kiêu sa
có lẽ vì...nàng nhớ Ngưu Lang quá
Ô Thước kia....chỉ bắt cầu 1 hạ
để người ta...lòng chất chứa u sầu
em nhìn anh...âu yếm cặp mắt nâu
nói với anh... tình ta thắm muôn màu
" sẽ ko phai ko tàn... đâu anh nhé "
sẽ tươi màu...màu lá úa vàng hoe
anh ôn tồn quay qua và thỏ thẻ
" chuyện tình mình sẽ ko có phai đâu !
em đừng có... đừng có mãi ưu sầu "
ta sẽ sống đên bạc đầu em nhé

sành điệu mái ngố
11-07-2005, 06:39 PM
em tặng anh bài thơ ngày mới quen
nụ hôn nào tình đầu ta bỡ ngỡ
thơ viết dở đẫm hạt sương long lanh
ko dám gửi chỉ giữ mãi trong lòng



anh biết ko thơ viết về anh đó
về nụ cười cả ánh mắt dễ thương
cho đêm dài em cứ hoài vấn vương
đừng dời xa em nhé ng` yêu ơi

Hải Phi Long
11-07-2005, 06:58 PM
Lặng lẽ chiều nay
lặng lẽ mùa hè
sân trường vắng
và lòng tôi cũng vậy
muốn tặng em
một chùm phượng thắm
tôi nhớ mùa hè
be ho toi

be ho toi
một nỗi nhớ xa vợi
cấm xuống đất để mọc lên trái đắng
chút tình tôi thầm lặng
hát thành lời ve kêu
Nhớ lần sau bõ dấu nha bạn

hay_de_em_ra_di
11-07-2005, 07:04 PM
Biết lỗi rồi nhưng em vẫn yêu anh
Bóp chặt tim mình em chúc anh hạnh phúc
Em chúc anh mà lòng em đau nhức
Đó là điều anh chẳng biết được đâu
Em nhận về mình tất cả những nỗi đau
Để được yêu anh một tình yêu cháy bỏng
Vì yêu anh nên em không muốn
Anh phải phiền lòng vì em đã yêu anh

hanquoc00
12-07-2005, 01:47 AM
Sống trên đời ai chẳng có lỗi lầm
Anh tha thứ nếu như em thành thật
Hãy quay về bên anh ấm áp
Trai tim nồng chỉ có mỗi mình em

Narcisus
12-07-2005, 02:42 AM
Cho dù ta vẫn xa nhau ngàn dặm ,
Chuyện tình xưa như trăng lặn đêm đông !
Anh gã mù mò mẫm giữa hồng trần !
Thật tội nghiệp ! Kẻ tật nguyền lắm chứ ???

Nàng tiên USA
12-07-2005, 08:37 AM
Sống trên đời ai chẳng có lỗi lầm
Anh tha thứ nếu như em thành thật
Hãy quay về bên anh ấm áp
Trai tim nồng chỉ có mỗi mình em

Có phải ko, có phải ko đó
nếu em về anh có còn tin em
hay anh chỉ làm em đau khở
vì anh muốn trả thù tình em

Anh anh ơi có biết rằng
tuy nói thế nhưng lòng ko thế
em yêu ai, chỉ có 1 mà thôi
chỉ cần anh hiểu cho lòng em! :angel1: