sontungbg
18-05-2007, 05:01 AM
Có Thể Quên Thật Sao ?
Cô bé của những ngày xưa yêu dấu
Có lẽ giờ đã vĩnh viễn xa anh
Ôi ! còn đâu bóng dáng ngoan lành
Của một ngày xưa êm đềm anh ước
Em bước đi cho một lần vết xước
trái tim anh xe xắt mãi không lành
Mối tình đầu thủa ngày ấy mong manh
Dường như đã không còn làm em nhớ !
Đừng đọc nữa những lời thơ dang dở
Xin âm thầm người hãy cứ đi đi
Và xin người đừng đừng vương vấn làm chi
Tôi vẫn thế :timvo: - Mất người tôi vẫn sống !
Tình yêu chỉ thoáng qua như giấc mộng
Đêm nghẹn ngào ôm lấy những đau thương
Tan vỡ rồi nhưng chẳng thể vấn vương
Bởi tất cả sẽ chôn vào quá khứ .....!
*_* Sơn Tùng *_*
Cô bé của những ngày xưa yêu dấu
Có lẽ giờ đã vĩnh viễn xa anh
Ôi ! còn đâu bóng dáng ngoan lành
Của một ngày xưa êm đềm anh ước
Em bước đi cho một lần vết xước
trái tim anh xe xắt mãi không lành
Mối tình đầu thủa ngày ấy mong manh
Dường như đã không còn làm em nhớ !
Đừng đọc nữa những lời thơ dang dở
Xin âm thầm người hãy cứ đi đi
Và xin người đừng đừng vương vấn làm chi
Tôi vẫn thế :timvo: - Mất người tôi vẫn sống !
Tình yêu chỉ thoáng qua như giấc mộng
Đêm nghẹn ngào ôm lấy những đau thương
Tan vỡ rồi nhưng chẳng thể vấn vương
Bởi tất cả sẽ chôn vào quá khứ .....!
*_* Sơn Tùng *_*