PDA

Xem đầy đủ chức năng : vào đây cười một chút đi!!!!!



saytinh_tlhp
18-05-2007, 02:32 AM
Anh muốn tặng em cả đất Trời
cả dòng nước mắt lẫn biển khơi
cả những Bông Hoa nào đẹp nhất
cả trái tim anh cả đất trời:timvo: ~~~~~~~~~~~`

hoangtukakaka
18-05-2007, 08:26 AM
anh muốn ngăn dòng nước lũ
anh muốn tát cạn cả biển đông
nhưng cần sự đồng lòng
của hai ta em nhỉ

hoangtukakaka
18-05-2007, 08:32 AM
......................cay đắng chưa từng sao biết ngot...
......................con người chưa trải hiểu chi đơi..........
......................mắt chưa đẫm lệ lòng chua xot..............
......................sao hiểu sâu sa những tiếng cười !..............

(ngôi sao cô đơn 684604)

hoang hon mau tim
19-05-2007, 11:27 PM
20 tuổi chưa nói trải đời
cũng chỉ biết gọi là trẻ thơ
những ngày yêu dấu mộng mơ
qua dần năm tháng phôi pha tinh đời
vì vậy người ơi chớ vội dời
đừng để năm thang phi hoài tuổi xuân