HOANGTTHANH
17-05-2007, 11:31 PM
Anh có biết rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm! đã bao lần em tự hỏi sao mình lại lại yêu anh nhiều như thế, càng ngày em càng có cảm giác được sự ích kỷ của riêng em, em ko muốn anh gặp gỡ 1 ng con gái nào khác ngoài em, sao em ích kỷ quá phải ko anh, em ko muốn mình như dzậy đâu.
Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có anh bên cạnh em, hạnh phúc vì anh yêu em. Anh biết ko? có lúc em cảm nhận được anh ko còn quan tâm đến em, ko còn yêu em nhiều như lúc trước nữa. Vậy là em buồn!
Em ghét bạn gái cũ của anh lắm, em ghét vì ng ta cứ nhắn tin và gọi điện thoại cho anh hoài, đôi lúc em có cảm giác ng ta còn thân với anh hơn cả em, em cũng ghét anh nữa vì anh ko hề dứt khoát đâu, anh nói chuyện với ng ta cứ luôn "ậm ừ" làm cho ng ta hiểu lầm là anh còn quan tâm đến ng ta, nhưng em cũng cảm thấy thương ng đó lắm, vì ng ta đâu có tội gì khi yêu anh đúng ko?
Nhưng dù sao thì em cũng yêu anh! Hihihihi
Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có anh bên cạnh em, hạnh phúc vì anh yêu em. Anh biết ko? có lúc em cảm nhận được anh ko còn quan tâm đến em, ko còn yêu em nhiều như lúc trước nữa. Vậy là em buồn!
Em ghét bạn gái cũ của anh lắm, em ghét vì ng ta cứ nhắn tin và gọi điện thoại cho anh hoài, đôi lúc em có cảm giác ng ta còn thân với anh hơn cả em, em cũng ghét anh nữa vì anh ko hề dứt khoát đâu, anh nói chuyện với ng ta cứ luôn "ậm ừ" làm cho ng ta hiểu lầm là anh còn quan tâm đến ng ta, nhưng em cũng cảm thấy thương ng đó lắm, vì ng ta đâu có tội gì khi yêu anh đúng ko?
Nhưng dù sao thì em cũng yêu anh! Hihihihi