obsidian
17-05-2007, 02:36 PM
Đêm qua lang thang trong 1 vài forum vô tình lượm được 1 bài viết rất ấn tượng của 1 cô gái phải đi du học xa nhà xa cả người ấy...ấn tượng ở đây là có quá nhiều điểm giống nhau khiến phải giật mình ngồi dậy đọc cho kỹ...Qua bài viết trách hờn của cô gái này...mình thấy có sự cảm thông rất lớn...Dường như tìm lại được mình trong đó...Ngày xưa mình cũng vậy thôi có khác gì đâu...đến với nhau bằng tình yêu sét đánh...yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành..đến lúc chia tay cũng rất là..oái oăm....:timvo:
Sao lại oái oăm? vì đang nghĩ không biết có phải tình yêu luôn đẹp...khi tình còn giang dở không...chắc vậy thật..vì như vậy thì mới có chuyện để nói..giờ mới thấy cảm phục mấy ông Nhạc sĩ thật...chắc bị bồ "đá" lên "đá" xuống nhiều lần nên mới viết ra được những áng thơ...những bản tình ca bất hủ.Còn nhớ ngày xưa mỗi khi trông thấy các đôi khác đi chơi...em thường bảo là "chắc không ai yêu nhau nhiều như chúng mình đâu anh nhỉ" ...Đúng thật là vậy lúc đó cuộc sống...lý tưởng sống đều dành cho em mà...mặc dù 2 đứa đi xe đạp đi chơi...nhưng cười nói suốt ngày...cũng có lúc bực mính đến phát tức lên vì không chịu nổi các tình khí trẻ con của em.mà mỗi khi hêt tức thì lại dở bài cũ đã học ra thủ thỉ..."thôi mà,thôi mà" 1 lúc là hết giân ngay ấy mà.thật sự lúc đó chắng biết nói gì...ăn nói kém..có 2 từ "thôi mà" cư nói đi nói lại...ai ngờ cũng công dụng thật...nghi lại thấy mình ngố ghê...giờ thì chắc em đã bị đi đày nơi xa rồi (du học)...chắc không còn nhớ đến "ai kia" đâu.gần đây cũng có vài người đến với anh nhưng...thấy nhạt nhẽo lắm chẳng có cảm xúc gì.Dạo này buổi tối thứ 7 ngại ra đường thật.Thấy các đôi khác tay trong tay cười nói vu vơ chạnh lòng ghê...giá mà mình...được như vậy nhỉ? Đã có lúc nghĩ mình là 1 người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm...nhưng giờ mới hiều chảng qua là do sĩ diện của 1 thằng con trai thôi...Nếu em xuất hiện ở đây anh sẽ nói với em rằng anh bỏ qua tất cả,bỏ qua cả tự ái bản thân mà nói cho em biết rằng cái thẳng em đang yêu bây giờ...không yêu và hiểu em bằng anh đâu.Anh biết em là người gió thổi chiều nào em theo chiều đó.có lẽ vì xa mặt cách lòng không có anh bê cạnh nên lòng em đã đổi.anh cũng biết 1 ngày có 24h em chi ngủ co 6h em ko ăn cay em chỉ ưa thể loại phim sướt mướt,quần áo em mặc đểu là hàng self off...dép em mang không quá 7 ngày là hỏng hết cho dù nó bảo hảnh kiều gì đi nữa...hic...giày dep nao giữ nồi chân em người mà em luôn nói yêu thương nhiều nhất là anh.không biết anh đủ hiểu để yêu em chưa:timvo: ?????????????????????[/SIZE]
Sao lại oái oăm? vì đang nghĩ không biết có phải tình yêu luôn đẹp...khi tình còn giang dở không...chắc vậy thật..vì như vậy thì mới có chuyện để nói..giờ mới thấy cảm phục mấy ông Nhạc sĩ thật...chắc bị bồ "đá" lên "đá" xuống nhiều lần nên mới viết ra được những áng thơ...những bản tình ca bất hủ.Còn nhớ ngày xưa mỗi khi trông thấy các đôi khác đi chơi...em thường bảo là "chắc không ai yêu nhau nhiều như chúng mình đâu anh nhỉ" ...Đúng thật là vậy lúc đó cuộc sống...lý tưởng sống đều dành cho em mà...mặc dù 2 đứa đi xe đạp đi chơi...nhưng cười nói suốt ngày...cũng có lúc bực mính đến phát tức lên vì không chịu nổi các tình khí trẻ con của em.mà mỗi khi hêt tức thì lại dở bài cũ đã học ra thủ thỉ..."thôi mà,thôi mà" 1 lúc là hết giân ngay ấy mà.thật sự lúc đó chắng biết nói gì...ăn nói kém..có 2 từ "thôi mà" cư nói đi nói lại...ai ngờ cũng công dụng thật...nghi lại thấy mình ngố ghê...giờ thì chắc em đã bị đi đày nơi xa rồi (du học)...chắc không còn nhớ đến "ai kia" đâu.gần đây cũng có vài người đến với anh nhưng...thấy nhạt nhẽo lắm chẳng có cảm xúc gì.Dạo này buổi tối thứ 7 ngại ra đường thật.Thấy các đôi khác tay trong tay cười nói vu vơ chạnh lòng ghê...giá mà mình...được như vậy nhỉ? Đã có lúc nghĩ mình là 1 người mạnh mẽ trong chuyện tình cảm...nhưng giờ mới hiều chảng qua là do sĩ diện của 1 thằng con trai thôi...Nếu em xuất hiện ở đây anh sẽ nói với em rằng anh bỏ qua tất cả,bỏ qua cả tự ái bản thân mà nói cho em biết rằng cái thẳng em đang yêu bây giờ...không yêu và hiểu em bằng anh đâu.Anh biết em là người gió thổi chiều nào em theo chiều đó.có lẽ vì xa mặt cách lòng không có anh bê cạnh nên lòng em đã đổi.anh cũng biết 1 ngày có 24h em chi ngủ co 6h em ko ăn cay em chỉ ưa thể loại phim sướt mướt,quần áo em mặc đểu là hàng self off...dép em mang không quá 7 ngày là hỏng hết cho dù nó bảo hảnh kiều gì đi nữa...hic...giày dep nao giữ nồi chân em người mà em luôn nói yêu thương nhiều nhất là anh.không biết anh đủ hiểu để yêu em chưa:timvo: ?????????????????????[/SIZE]