Xem đầy đủ chức năng : Tình là....
chuotxinh_th
17-05-2007, 02:05 AM
Tình là một chuyện muôn màu
Tình là mình hạnh phúc thật mau
Tình là một bài thơ sầu
Tình là một niềm nhớ thương nhau
Tình đẹp tựa mùa thu vàng
Tình mình nhiều mộng ước miên man
Tình là một chuyện huy hoàng
Tình là mình thành nhớ hoang mang :5: :5: :5: :5: :5: :5:
chuotxinh_th
17-05-2007, 02:11 AM
Tình là một chuyện muôn màu
Tình là mình hạnh phúc thật mau
Tình là một bài thơ sầu
Tình là một niềm nhớ thương nhau
Tình đẹp tựa mùa thu vàng
Tình mình nhiều mộng ước miên man
Tình là một chuyện huy hoàng
Tình là mình thành nhớ hoang mang
chuotxinh_th
17-05-2007, 02:12 AM
Yêu nhau chi cho thương nhớ
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ
Yêu nhau sao không đi tới
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi
Yêu nhau chi cho ta mơ
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yêu nhau chi cho thương đau
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu
chuotxinh_th
17-05-2007, 02:19 AM
Đành rằng tình là âu sầu
Đành rằng tình là nhớ là đau
Đành rằng tình là chia lìa
Đành rằng tình là khóc đêm khuya
Đành rằng tình là đau buồn
Đành rằng lệ mình ước rơi tuôn
Đành rằng tình là đau lòng
Đành rằng tình là mãi chờ mong
chuotxinh_th
17-05-2007, 02:25 AM
Nhưng sao ta mơ yêu mãi
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài
Mơ yêu đương trong tia nắng
Say sưa trong ánh trăng mơ màng
Buâng khuâng khi sương thu rơi
Cô đơn khi hoa lá tơi bời
Lang thang khi mưa rơi rơi
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời
hiepsivodanh
27-05-2007, 03:41 AM
! Giá Như !
Sao kô yêu như lời Em đã hứa
Để bây giờ hối hận người mình yêu
Để bây chừ phải ôm nổi đau tình
Sao kô yêu như lời Em đã hứa
Khi đêm xuống Em sẽ kô cô đơn
Ngày qua ngày Em sẽ thấy hạnh phúc.
Thôi giờ đây mình làm lại từ đầu
Để hai đứa kô còn thấy trống vắng
Xin thời gian đáp đền cho tình yêu.
nhophuthuy99
27-05-2007, 04:50 AM
Tình là một mớ bòng bòng
Từ ngày em lấy chồng anh càng nát như tương
hiepsivodanh
29-05-2007, 07:33 AM
CHUYỆN TÌNH VƯỢT THỜI GIAN
Nếu chán tình xin Em đừng nói nữa
Nói ra chỉ thêm khổ cho cả hai
Thà rằng mình cứ chia tay từ đây
Để mỗi người chọn một lối đi riêng
Hay tự mình suy ngẫm lại chính mình
Yêu hay kô yêu rồi cũng sẽ biết
Hãy để thời gian nói lên tất cả.
langtukhongten
07-06-2007, 01:36 AM
TÌnh YÊu CÓ LÀ CÁi Chi Chi
CÓ NghỈa GhÌ ĐÂu MỘt BuỔi ChiỀu
Khi Em LẴng LẼ BƯỚc Ra CẦu TiÊu
À Anh BiẾt HÔm Nay Ỉa NhiỀu
giangtuantuong
07-06-2007, 12:19 PM
Tình là một chiếc dây tơ
Tình là những lúc ngẩn ngơ nhớ nàng
Tình là một mớ mênh mang
Tình là những lúc...thích sang thăm nàng
ndt_td
08-06-2007, 01:28 AM
Tình là giọt đắng bao người đã uống
Tình là men rượu khiến bao kẻ say
Tình la thế bao đời vẫn vậy
Lúc mặn mà những lúc đau thương !
lolem_khoctham
08-06-2007, 01:44 AM
coi chừng chó cắn rách quần
cẩn thận anh nhé đừng trèo cửa sau
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.