Zznhoc_buonzZ
16-05-2007, 10:39 AM
17 ngày nhóc xa anh... 17 ngày buồn lém anh bít hôk ???
Nhóc nhớ anh nhìu mà cũng giận anh nhìu...
Nhóc nhớ anh vì anh ở xa nhóc quá, không còn ai quan tâm đến nhóc nữa. Nh0c phải cố gắng chịu đựng, phải cố gắng vượt qua tất cả 1 mình, hem ai bít, hem ai hỉu.... anh kiu iu nhóc thì sao lại xa nhóc.... làm thế anh có vui vẻ.... hay anh làm nhóc buồn nhìu hơn. Iu nhóc hem phải là xa nhóc... làm như thế anh sẽ đau lém mà !!!
Nhóc giận anh vì anh bỏ nhóc mà đi, anh đi chỉ với lí do hem ra sao cả... chỉ để bít " anh có rời xa nhóc được không " ---> thật vô lí khi anh đã từng nói không thể xa nhóc đươc....nói thế sao anh lại làm thế. Anh biết là làm nhóc buồn thế nào ko ? ừh thì cứ cho là anh đã xa nhóc rồi... anh sẽ rời xa nhóc được đi... vậy tại sao anh còn nhắn tin cho nhóc, nói nhớ nhóc, tại sao a khóc, tại sao anh nói không thể quên nhóc được. Bít thế sao anh không về với nhóc , nhóc cũng nhớ anh, iu anh nhìu mà....nhóc sao sống xa anh được cơ chứ :)
Hãy về với nhóc nhé anh ! Vì nhóc yêu anh và anh cũng thế cũng yêu nhóc mà !
Iu nhóc hem phải là xa nhóc....Và có 1 điều dù đó là điều không xảy ra...nhưng... nếu anh có rời xa nhóc , nhóc cũng vẫn níu kéo anh... dù cho nhóc là người đau...nhóc chịu mà !!!
Thiệt sự nhóc iu anh nhìu lém.....
Nhóc nhớ anh nhìu mà cũng giận anh nhìu...
Nhóc nhớ anh vì anh ở xa nhóc quá, không còn ai quan tâm đến nhóc nữa. Nh0c phải cố gắng chịu đựng, phải cố gắng vượt qua tất cả 1 mình, hem ai bít, hem ai hỉu.... anh kiu iu nhóc thì sao lại xa nhóc.... làm thế anh có vui vẻ.... hay anh làm nhóc buồn nhìu hơn. Iu nhóc hem phải là xa nhóc... làm như thế anh sẽ đau lém mà !!!
Nhóc giận anh vì anh bỏ nhóc mà đi, anh đi chỉ với lí do hem ra sao cả... chỉ để bít " anh có rời xa nhóc được không " ---> thật vô lí khi anh đã từng nói không thể xa nhóc đươc....nói thế sao anh lại làm thế. Anh biết là làm nhóc buồn thế nào ko ? ừh thì cứ cho là anh đã xa nhóc rồi... anh sẽ rời xa nhóc được đi... vậy tại sao anh còn nhắn tin cho nhóc, nói nhớ nhóc, tại sao a khóc, tại sao anh nói không thể quên nhóc được. Bít thế sao anh không về với nhóc , nhóc cũng nhớ anh, iu anh nhìu mà....nhóc sao sống xa anh được cơ chứ :)
Hãy về với nhóc nhé anh ! Vì nhóc yêu anh và anh cũng thế cũng yêu nhóc mà !
Iu nhóc hem phải là xa nhóc....Và có 1 điều dù đó là điều không xảy ra...nhưng... nếu anh có rời xa nhóc , nhóc cũng vẫn níu kéo anh... dù cho nhóc là người đau...nhóc chịu mà !!!
Thiệt sự nhóc iu anh nhìu lém.....