phonglantim
16-05-2007, 08:57 AM
Bạn của tôi ơi....có biết ko?
Chiều cũ mưa rơi tím cả lòng
Đong đếm ngày qua bằng chút nhớ
Mùa cũng vội về ... Bạn biết không?
Bạn của tôi ơi... có nhớ ko?
Cổ tích ngày xưa đã chẳng hồng
Chẳng còn cô bé ngày xưa nữa
Đâu đó in hình - những viển vông ....
Bạn của tôi ơi....có biết không?
Hà Nội mùa về - phố vẫn đông
NGười đi - người ở - người xuôi ngược..
Bạn ở đâu rồi...có về không?
Nơi ấy Bạn ơi có Lạnh ko?
Xin chút mưa rơi giữ trong lòng.
Thôi xin từ tạ cùng năm tháng
Khép vần thơ cũ - BẠn và Tôi
Chiều cũ mưa rơi tím cả lòng
Đong đếm ngày qua bằng chút nhớ
Mùa cũng vội về ... Bạn biết không?
Bạn của tôi ơi... có nhớ ko?
Cổ tích ngày xưa đã chẳng hồng
Chẳng còn cô bé ngày xưa nữa
Đâu đó in hình - những viển vông ....
Bạn của tôi ơi....có biết không?
Hà Nội mùa về - phố vẫn đông
NGười đi - người ở - người xuôi ngược..
Bạn ở đâu rồi...có về không?
Nơi ấy Bạn ơi có Lạnh ko?
Xin chút mưa rơi giữ trong lòng.
Thôi xin từ tạ cùng năm tháng
Khép vần thơ cũ - BẠn và Tôi