PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng giận anh em nhé !



chip_xinhdn
15-05-2007, 09:05 PM
Em yêu anh 1 tinh yêu thầm kín
1 tình yêu cao thượng và sáng trong
Anh thì sao? Hờ hững và lạnh lùng
Để cuốn theo những cuộc tình hư ảo
Để em chờ anh đợi trong thất vọng
Rồi ra đi lặng lẽ và cô đơn
Anh thẫn thờ bước đi trong giá buốt
Biết nói gì khi tất cả đã muộn
Chỉ mong em lắng nghe anh 1 điều
Hãy tha thứ, đừng giận anh , em nhé. :timvo:

bedanh_98n24tk
16-05-2007, 12:31 AM
anh xa em một ngày thầm lặng
trời gió buốt , mưa rơi từng hạt
đến ông trời cũng phải đổ lệ
tại sao anh lại bỏ em mà đi.............

bài thơ của anh hay quá..

chip_xinhdn
16-05-2007, 03:46 AM
biết nói gì khi tất cả đã muộn
chỉ vì ta là kẻ bạc tình

witchcraft
16-05-2007, 03:57 AM
Hãy im đi những lời than vãn
Những mật ngọt em đã trao anh
đối với anh đó là một điều xa xĩ
bởi vì anh chẳng cần tình yêu

chip_xinhdn
16-05-2007, 08:45 PM
tình yêu nào cũng có hai con đường
cứ cất bước đi trong vòng bóng tối
biết đâu đó trong man đêm sâu thẳm
anh gặp em nơi phía cuối con đường

bedanh_98n24tk
16-05-2007, 11:36 PM
trong bóng đêm dài , một người bước đi
để cuộc tình này , em nhận hết đau thương

chip_xinhdn
17-05-2007, 12:24 AM
một không gian vắng
có một bóng người
đứng đứng ngồi ngồi
khóc khóc nức nở..........

halfblood_prince88
17-05-2007, 02:27 AM
Giận hờn em chẳng được chi
Làm sao xóa hết những gì anh mang
Những lời cay đắng trái ngang
Mà người nỡ viết lên trang giấy này

chieuanhlong
17-05-2007, 11:42 PM
Giờ tình cũ đã xa tay
Anh đây mới tiếc tình nào hây hây
Đôi mình 1 thuở mê say
Em ơi đừng giận, về đây thôi nào

chip_xinhdn
17-05-2007, 11:43 PM
anh mang cả bầu trời
ra đi một ngày mưa giá buốt
biết nói sao cho em hiểu
chỉ vì anh dối gian thật nhiều...........

chieuanhlong
17-05-2007, 11:58 PM
Nói 1 điều chỉ mong em thứ lỗi
chẳng bởi vì anh muốn xóa lầm than
Tình vỡ tan anh sai, anh xin lỗi
Để nổi buồn cứ mãi hoài theo em

Thôi hãy xem anh đây là quá khứ
Hãy thử tìm chữ tình mời đi em
Cứ xem như anh là con quỹ dữ
Quên ah rồi chữ sầu sẽ quên em :(

chip_xinhdn
18-05-2007, 12:27 AM
muốn hét cho to để quên nỗi buồn
khóc hết nước mắt cho tình đã tan
hỡi ơi trời sinh số phận
có khi nào ông thấu hiểu lòng tôi